Những bài viết về Thánh Johan

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Hendrik Johannes Cruijff sinh ngày 25 tháng 4 năm 1947 tại Weidestraat, một quận nhỏ thuộc ngoại ô Amsterdam, cách SVĐ của Ajax khoảng nửa cây số.

Ông lớn lên trong một gia đình trung lưu, bố mẹ là chủ một cửa hàng rau. Jopie, tên mẹ ông thường gọi lúc nhỏ, suốt ngày lang thang trên đường với quả bóng trong chân. Đến nỗi là một tuần hỏng hết 2 đôi giầy. " Bố tôi bực mình lắm, ông phạt tôi mấy lần. Sau ông mua cho tôi đôi giầy thật cứng. Tốt quá, tôi có thể đá bóng thoải mái mà không sợ hỏng"

Ở trường, ông luôn bị than phiền vì trốn học đi đá bóng và không làm bài tập. Nhưng Johan chẳng quan tâm. Và một ngày ông đã nhận được món quà lớn nhất trong đời mình: Ajax đã gửi một bức thư, chọn Johan trong 300 đứa tre vào huấn luyện tại CLB.

Ngày 15/11/64 Johan đá trận đầu tiên trong màu áo Ajax. Ông mang áo số 8, đó là trận đấu với JVAV Gröningen. Johan đã có tất cả với Ajax : 8 chức vô địch quốc gia, 8 cúp quốc gia, 3 cúp châu Âu, 1 siêu cúp châu Âu, một cúp liên lục địa.

Ngày 2/12/68, Johan kết hôn với Danny Coster, con gái của Con Coster, một thương gia Hà Lan. " Danny là điều quan trọng nhất trong đời tôi. Làm cầu thủ thật phức tạp, lúc nào cũng bị đám đông vây quanh, yêu cầu, đòi hỏi. Thật hạnh phúc khi về nhà với Danny. Cô ấy là tất cả đối với tôi"

Kết quả của cuộc hôn nhân này là Chantal được sinh ra ngày 16/11/70 và tiếp theo là Susila ngày 27/1/72. Một năm sau, ngày 22/8/73 Johan chuyển đến Barcelona. Ông được coi như 1 anh hùng, một vị cứu tinh của Barca. Và Johan đã không làm mọi người thất vọng. Ngay từ trận đàu tiên ông ra quân, ngày 28/11/73 Barca thắng Granada 4-0, trong đó Johan ghi 2 bàn. Từ hôm đó đến cuối giả, họ không để thua trận nào và giành chức VĐ TBN không mấy khó khăn, chức VĐ đầu tiên kể từ năm 1960. Johan trở thành biểu tượng của Barca, nhất là sau trận Barca đánh bại Real 5-0 ngay tại sân Bernabeu ngày 2/2/1974. Đúng một tuần sau ngày đó, 9/2/74, cậu bé Johan Jordi chào đời.

Niềm vui bùng nổ tại Catalan khi Barca giành chức vô địch. Sau một thập kỉ thống trị của Real, người dân Catalan bắt đầu tìm lại được vầng hào quang tưởng chừng đã mất...

Sau 4 năm, Johan theo gót Pele và Beckenbauer sang Mỹ, sau những bất đồng với ban GĐ của Barca. Đầu tiên là Aztec L.A, sau đến Levante vào năm 1981. Đã 34 tuổi, Johan vẫn còn KT và thể lực đáng kinh ngạc. Quay lại với Ajax nhưng sau 1 thời gian do bất đồng với ông chủ tịch, Johan đã ký HĐ với đối thủ lớn nhất của Ajax là Feyenoord và đã giành được chức VĐ QG và cúp quốc gia cùng CLB này. Johan giải nghệ vào cuối mùa bóng 1984.

Ông trở thành GĐ kỹ thuật của Ajax và sau đó là HLV trưởng. Ôn gđã thiết lập một lối chơi đẹp mắt đày tính kỹ thuật. Thành quả là 1 cúp C1 và 1 cúp C2 châu Âu.

Ông kí HĐ với Barca đang trong thời kỳ khủng hoảng và họ đã giành 1 cúp C1, 2 cúp C2 và 3 siêu cúp châu Âu.

Năm 1996, sau mấy năm liền không đạt danh hiệu nào, ban giám đốc đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Johan.

Ngày 27/11/97, cả thế giớ bàng hoàng khi nghe tin Johan phải vào bệnh viện vì suy tim và tắc nghẽ động mạch. Nhưng thật may mắn, ông đã qua khỏi mà không phải trải qua cuộc phẫu thuật nào.

Ngày 23/7/2000, Gaspart lên làm chủ tịch Barca. Ông đề nghị Johan quay về làm HLV cho CLB. Nhưng Johan nói ông sẽ không bao giờ làm HLV nữa. Ông đã có những dự định và kế hoạch mới. Đó là 1 trường ĐH mang tên ông Johan Cruyff và 1 quý cứu trợ Johan Cruyff dành cho những người tàn tật
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
"BÓNG MA" CỦA JOHAN CRUYFF

Bài viết sau đây của phóng viên Nobert Eschmann, được đăng trên tạp chí 24h của Thuỵ Sỹ năm 1999, vào thời điểm mà Barca còn xa mới tiến đến được chức vô địch Primera Liga 1998-1999 và đang khởi đầu một cách tồi tệ ở cúp C1.Dịch theo:La Fantôme de Johan Cruyff

Hình ảnh ấy vẫn còn in đậm… Tại nhà hàng CIO ở Ouchy, Thụy Sỹ, những con người có danh tiếng đang vây quanh vị khách mời của ngày hôm ấy. Trên mặt bàn, với những lọ muối và những lọ hạt tiêu, Johan Cruyf đang say sưa giảng giải về lối chơi của đội hình Barca của ông…Đó là thời mà bóng đá của Barca toả sáng khắp châu Âu. Và cũng đã chia rẽ châu Âu ra làm hai nửa: Một phía, đó là những người hết lời tôn sùng sự vĩ đại không thể so sánh của hàng tấn công Barca. Họ cười vui khi đếm số tiền đạo của Barca trên sân. Ít nhất là 4, đôi khi còn nhiều hơn. Thật là một điều tuyệt diệu!

Còn phía kia, đó là những người tấn công, chỉ trích sự “điên rồ” của Johan, một HLV tự phụ, một kẻ cứng đầu khi sử dụng cầu thủ nặng nề Koeman làm trung vệ duy nhất, một kẻ phụ thuộc vào gia đình khi tin tưởng vào tay thủ môn kém cỏi chỉ vì hắn là vị hôn phu của tiểu thư nhà Cruyff.

Hồi ấy, ở Barcelona, bóng đá cuả Johan là một thứ không thể đem ra so sánh, mặc dù không phải lúc nào nó cũng giành chiến thắng (đội bóng xứ Catalan đã thảm bại 4-0 năm 1994 ở Athènes trước Milan AC của Capello trong trận CK cúp C1). Chẳng ai chơi bóng đá như những người Tây Ba Nha ấy, cũng chẳng ai hy sinh tất cả vì một lối chơi tấn công thực sự như thế. Và theo những vệt khói kéo dài đằng sau mỗi một con tàu đến Catalan, sự đam mê cũng như sự phê phán lối chơi của Johan dường như vẫn là vô tận…

Chán ngấy về sự “chơi ngông” của Johan, chàng hoàng tử của những điệu Ramblas và sau một triều đại Ăng Lê (Robson) đã mang về cho Barca cúp C2 năm 1997 (sau chiến thắng 1-0 trước PSG bằng bàn thắng duy nhất của Ronaldo), những nhà lãnh đạo Barca đã đi tìm một luồng không khí mới. Luis Van Gaal rời Ajax mang đến Nou Camp thứ bóng đá mà ông đã tạo dựng tại Amsterdam. Lối bóng đá phòng ngự phản công tuyệt đối cân bằng, dường như còn tốt hơn và cũng đã được vận hành một cách trôi chảy hơn. Luis Van Gaal đại diện cho một trường phái bóng đá mà Johan Cruyff không bao giờ có thể làm được.

Sự điên cuồng, ngọn lửa Tây Ba Nha nồng nhiệt, sự đam mê tấn công rực cháy trong dòng máu, cộng thêm tính chặt chẽ của lối đá phòng ngự đã nổi tiếng tại Ajax, tất cả sẽ được điều chỉnh lại theo kiểu của Van Gaal, dưới tinh thần của các nhà chiến lược Catalan, dường như sẽ tạo ra được một sự kết hợp lý tưởng…

Và ngày hôm nay, mọi người đã nhận ra món “sốt” lý tưởng kia đã không được “ngon miệng” cho lắm. Vài sự cố gắng thỉnh thoảng bùng lên để rồi lại rơi tõm xuống nhanh hơn. Đám đông điên cuồng tại Barcelona dường như lại bị chia rẽ sâu sắc hơn bao giờ hết. Những ý tưởng điên rồ của Johan, những bóng ma của Johan dường như vẫn hiện diện đâu đó tại Nou Camp. Và những chủ đề ấy lại được nhắc đến, vẫn mãi như thế: “ Ngày xưa, chỉ có duy nhất Barca đã chơi một cách kiêu hãnh thứ bóng đá của họ, thứ bóng đá được sáng tạo ra bởi Johan Cruyff”…

Hôm nay họ vẫn có một đội bóng, tất nhiên rồi, nhưng là một đội quân vô thần sắc, một sự kết hợp nhốn nháo giữa Barcelona và Amsterdam. Liệu Luis Van Gaal, một con người thép, có đạt được sự kết hợp mang tính chất số học ấy một cách thành công hay không, hay cũng chỉ tạo nên một thứ bóng đá kỳ cục làm cho những hành khách trên con tàu Nou Camp phải bỏ đi trong thất vọng? Trong lúc chờ đợi, cuộc cá cược này xem ra vẫn còn rất cam go…..
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Chuyện tình của Thánh JOHAN

Tài ba và lãng mạn, Johan Cruyff đã để lại nhiều dấu ấn khó quên trên sân cỏ cũng như trong trái tim của hàng ngàn cô gái hâm mộ. Những bức thư từ Hà Lan cũng như từ Châu Âu tới tấp gửi đến, xếp thành chồng trên bàn, cao không sao đọc xuể.

Một buổi, bên những bức thư mới có một bọc nhỏ được gói rất cầu kì khiến Cruyff chú ý. Ông thận trọng mở ra, bên trong là nhật kí của một cô gái không quen biết mang tên Danni Coster. Ngay trang đầu là chính chữ kí của Johan. Anh lật sang trang 2, trang 3 và những trang tiếp theo...hơn 100 trang, mỗi trang là một chữ kí của anh và ngày tháng diễn ra trận đấu...Cuối cùng là những trang thư với nét chữ mềm mại...

"...Em đã xem hơn 100 trận đấu của anh trên sân cỏ, trận nào em cũng xen vào xin chữ kí và cũng được đáp ứng, thật may mắn vô cùng. Tất nhiên với một cầu thủ được vô số người ngưỡng mộ như anh, em chẳng đáng được chú ý. Song, "Nếu tình yêu là muôn ngàn vì sao khao khát thiên sứ" thì em dám quả quyết rằng em là một ánh sao rất đỗi nhiệt thành. Mong sao anh có đôi chút ấn tượng về em.

...Thật tình em yêu anh và đã mất trọn một tuần để viết những dòng thư này. Anh Cruyff, em từng bàng hoàng dưới ánh trăng, thơ thẩn nơi vườn hồng...mong sao được gặp anh. Em mới chỉ 19 tuổi, cái e lệ của người thiếu nữ khiến lòng em đầy ước mơ xen lẫn sợ hãi,....nay thần ái tình thúc giục em gửi đến anh cuốn nhật kí này...

...Nếu không thể chấp nhận tình yêu em hiến dâng, xin anh gửi lại cuốn nhật kí cho chủ nó. Những chữ kí "Cruyff" tuyệt vời trên đó sẽ an ủi một nửa trái tim tan nát của em, mặc dù em khao khát được cả nửa trái tim còn lại đến nhường nào..."

Tình cảm chân thành của cô gái khiến Cruyff cảm động, anh giữ lại cuốn nhật kí và một tuần sau họ gặp nhau tại công viên Vương Phi. Ngôi sao bóng đá đã sững sờ, không hiểu sao mình lại không chú ý đến cô gái kiều diễm này mặc dù đã hơn 100 lần kí tặng. Còn Danni Coster xinh đẹp?? Cô sung sướng thấy Cruyff đến mà không có cuốn nhật kí trên tay vì có nghĩa là cô không phải u buồn với một nửa trái tim tan nát nữa.....

Đoạn kết của chuyện tình này ra sao chắc mọi người đều đã rõ nhỉ?...

(Nguồn: Trangxayda - ttvnol.com)
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Đối với người dân Catalan, Cruyff không chỉ đơn thuần là một cầu thủ, một huấn luyện viên giỏi. Triết lý bóng đá Catalan được thực hiện tuyệt diệu dưới tài dẫn dắt của ông. Johan đã đưa về phòng truyền thống của Barcelona chiếc cúp C1 danh giá, danh hiệu còn thiếu duy nhất của CLB cho đến năm 1992. Sau trận chung kết năm đó, người ta cho rằng nếu Johan ra ứng cử chức thị trưởng của thành phố thì không ai, kể cả Chúa Jesus có thể đánh bại được ông.

Sau này, ông tâm sự, thời gian ở Barca là quãng đời hạnh phúc nhất của ông, cho dù sau này ông rời CLB trong sự bất đồng sâu sắc với ngài chủ tịch. Mặc dù ngài Gaspart nhiều lần năn nỉ, nhưng ông vẫn không trở lại, bởi lẽ "Barca đã làm tổn thương trái tim tôi, nhưng Barca luôn ở trong tâm hồn tôi". Ông ấp ủ nhiều dự định, trong đó có việc xây dựng một trường đào tạo cầu thủ trẻ ngay cạnh trung tâm huấn luyện của Barcelona, nơi mà theo ông "những đứa trẻ sẽ được chơi bóng một cách hồn nhiên nhất".

Dường như dự định đó sẽ không được thực hiện khi ông phải nhập viện vì căn bệnh tim mạch của mình. Nhưng Thần Chết đã không thắng được, ông ra viện một cách lạ kỳ mà không cần một can thiệp y học nào. Có người hỏi, điều gì đã khiến ông như vậy, ông trả lời hóm hỉnh rằng "Đó chính là những đứa trẻ Catalan còn chưa ra đời nhưng đã muốn được khoác trên mình chiếc áo xanh-đỏ kỳ diệu".

Tình yêu mà Johan giành cho Barcelona mãi mãi là như vậy.

Barcelona có lẽ là đội bóng hạnh phúc nhất thế giới khi có được ông, cả với tư cách cầu thủ và HLV. Bởi những quãng đời đẹp nhất của Cruyff đều diễn ra ở đội bóng khổng lồ này. Họ đã dũng cảm để bỏ ra 2,3 triệu $ một cái giá kỉ lục thời bấy giờ để rước anh về và anh đã chơi bóng ở đây, trong sự hứng khởi suốt 5 năm liền, trước khi lại ra đi một lần nữa. Có lần Cruyff đã nói "Barca là tình yêu lớn nhất của đời tôi. Ajax đã cho bầu sữa để tôi lớn lên còn Barca cho tôi bầu không khí để thở và đôi cánh để bay, tôi thấy mình như một phần máu thịt trong đó,và Catalonia như quê hương thứ 2 của tôi."...................

Khởi đầu ở Barca với trận thắng lẫy lừng đến 5-0 ngay trên địa ngục trắng Bernabeu, thánh Johan đã khẳng định rằng "ông sinh ra là để chơi cho Barca", những năm tháng đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của ông đã diễn ra tại đây.

Quay lại Barca vào lúc CLB đang hỗn độn, một loạt thay đổi của ông đã đưa Barca vào những năm thắng đẹp nhất trong lịch sử, Dream Team mang tên Johan mãi mãi là đội hình mạnh nhất trong lịch sử CLB.

Ra đi trong một chiều thu buồn, sau những bất đồng với CLB, với ngài chủ tịch Nunez, thánh Johan đã thề sẽ quay trở lại Barca, nhưng mà là với tư cách một vị chủ tịch.

Tất cả những người hâm mộ Barca trên toàn thế giới đều mong một sự trở lại của thánh Johan, nhưng có lẽ là không bao giờ, trái tim ông đã quá mệt mỏi, bây giờ nó để giành cho gia đình, cho những niềm vui, cho thế hệ trẻ. Mọi hy vọng có lẽ đặt ở La Masia, biết đâu thánh Johan sẽ quay lại, và Barca sẽ có những cầu thủ giỏi, trưởng thánh từ chính Barca, như những người mà ông đã phát hiện và đưa lên đỉnh cao, những người mà sẽ mãi mãi gắn bó với Barca.

Tôi, cùng các bạn, hãy cùng chúc cho Johan sẽ hoàn thành được giấc mơ của mình trước khi những đứa trẻ Catalan không còn có thể níu kéo ông một lần nữa.

Chờ đợi và hy vọng.

(Nguồn: ttvnol.com)
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
Cruyff đã tạo ra “Dream Team” Barcelona như thế nào?

Không có hứng thú mà 2pic mới bon chen vào đây vậy :)woot: )

Bài này được trích dẫn từ 1 nguồn lá cải... và nguồn lá cải này trong 1 lần làm ăn nghiêm túc đã lấy tin từ 1 trang thể thao Kha Khá... Ấy nhưng Lại Là bài viết xuất sắc nhất của trang Kha Khá này... thía nên hôm nay vui lòng dẫn lại để ôn lại Lịch Sử hào hùng của BARCA với DREAM TEAM của Johan... :woot: :woot:

Thiết nghĩ điễn đàn nên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử họ BAR nhà ta... Hỏi và đáp về LS FCB... (Anh em thì chỉ có BAR, ăn B, ngủ mơ B, sáng dậy B, thích B mà bỏ cả B..ồ..., may là Bồ chỉ khóc mà không B...ỏ... Ấy nhưng mà nhiều cái còn chưa biết bề B... Tình yêu vẫn thế mà.... :woot: ,Yêu không có nghĩa là biết hết nhiều nhỉ.... O:)

Lan man, giờ xin vào chuyện:
------------------------------------- :-'
Kỳ 1: Cuộc thanh trừng nội bộ...

cruyfffag.jpg

Johan Cruyff vừa tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại xứ Catalonia kỷ niệm đúng 2 thập kỷ ngày ông trở thành HLV số 1 trong lịch sử Barca. Ở lần tái xuất tại Barcelona vào ngày 4/5/1988, Cruyff không trực tiếp xỏ giày ra sân như hồi những năm 70 mà là vị tướng trên băng ghế huấn luyện. Trong 8 năm dưới thời Cruyff, Barca trải qua thời kỳ hoàng kim nhất trong lịch sử của mình với 4 chức vô địch La Liga liên tiếp (từ 1991 – 1994), 1 cúp C1 (chức vô địch châu Âu đầu tiên của CLB có lịch sử 109 năm này), 1 cúp C2, 1 cúp QG TBN, 1 siêu cúp châu Âu, 3 siêu cúp TBN. Quan trọng hơn, Cruyff còn tạo ra Dream Team (đội hình ước mơ) duy nhất trong lịch sử Barcelona.

Vài chục năm trước đó, ngay khi có Luis Suarez Miramontes (cầu thủ TBN duy nhất đoạt Quả bóng vàng châu Âu), Ladislao Kubala, Cruyff, Bernd Schuster hay cả Diego Maradona, hoặc khoảng chục năm gần đây là Ronaldo (Brazil), Rivaldo, Ronaldinho, Luis Figo, Barca cũng không được mệnh danh là Dream Team. Chi tiết này chứng tỏ Cruyff tạo nên một đội bóng thật sự đặc biệt với những con người thật đặc biệt.

Trước hết, bản thân Cruyff đã là người đặc biệt. Giới hâm mộ Barca vô cùng mến mộ danh thủ này. Họ xem Cruyff là một vị thánh, thậm chí là Chúa trời. Thị trưởng Barcelona Pasqual Maragall từng nói: “Tôi ganh tị với sự nổi tiếng của Cruyff. Anh ta cứ như là một phù thủy có ma thuật chinh phục lòng người”.

HLV huyền thoại Rinus Michels cho rằng Cruyff sinh ra đã có tư chất của một thủ lĩnh, một nhà chính trị tài ba. Với người ngoài (giới CĐV), ông luôn tỏ vẻ thân thiện, đáng quý, đáng phục. Với người trong cuộc (các cầu thủ, ban lãnh đạo CLB, thậm chí cả cánh báo chí Catalonia), Cruyff thật sự là hung thần.

Danh thủ này sẵn sàng dùng chính sách chia để trị, cài người vào nội bộ cầu thủ, dùng đồng đội cũ Charly Rexach làm “ăng ten” trong BLĐ. Ngay cả chủ tịch Josep Lluis Nunez cũng không thoát khỏi vòi bạch tuộc của Cruyff.
HLV người Hà Lan này luôn công khai bảo vệ Nunez song âm thầm quan hệ với Ricardo Huguet, đối thủ tranh cử chiếc ghế chủ tịch Barca với Nunez. Cruyff làm bạn với cả kẻ thù của Barca, ông không ngại sống giữa vòng vây các mối quan hệ vô cùng phức tạp về bóng đá, chính trị và xã hội Catalonia. Vậy mà ông vẫn tồn tại và thành công, quả là giàu bản lĩnh.

Chỉ có những người đặc biệt như Cruyff mới tạo nên được cả một đế chế bóng đá trong thời gian ngắn, một quan chức lâu năm của Barcelona đã nói như vậy. Vậy Cruyff so với Mourinho thế nào? Cũng quan chức kể trên nói ngay: “Mourinho chỉ đáng là đệ tử của Cruyff. Phải sống và làm việc trong áp lực cao tại Catalonia mới hiểu rõ được sự lì lợm và bản lĩnh của Cruyff. Cruyff hơn Mourinho về thành tích trong sự nghiệp HLV. Hơn nữa, Cruyff còn là huyền thoại trong tư cách cầu thủ. Nếu từng xỏ giày ra sân, bạn sẽ hiểu rõ về các cầu thủ, nhất là ở khía cạnh tâm lý, hơn những người chỉ giỏi lý thuyết bóng đá như Mourinho”.

Cruyff cũng cao ngạo nhưng khéo léo hơn Mourinho. Chính vì vậy, kẻ thù của Cruyff thì ít còn đồng minh thì nhiều. Alexanco, thủ quân Barca và là thủ lĩnh nhóm chống đối chủ tịch Nunez, lẽ ra đã bị Nunez “cắt đầu” nếu Cruyff không bí mật gây áp lực buộc chủ tịch Barca giữ cầu thủ này. Cruyff đã làm một cuộc đại cách mạng tại Barca ngay khi chưa đặt bút ký hợp đồng với CLB này, nhưng ông rất khôn ngoan dồn toàn bộ vai trò kẻ thủ ác cho… Nunez.

Một ngày trước khi Cruyff chính thức trở thành HLV Barca, Nunez thông báo với báo chí và toàn thể giới cầu thủ: có hơn phân nửa số cầu thủ sẽ bị sa thải, trong đó có hàng loạt cái tên lừng lẫy như Schuster, Mark Hughes hoặc Archibald. Một cú sốc thật sự đối với các ngôi sao Barca. Một cơn địa chấn thật sự đối với giới hâm mộ Barca và là canh bạc lút vốn của BLĐ Barca nhưng một khi đã chấp nhận mạo hiểm với Cruyff, Nunez không còn lựa chọn nào khác, kể cả việc để “tướng quân” Cruyff toàn quyền quyết định chuyên môn (trước đó, Nunez thường nhúng tay vào chuyện nội bộ đội bóng).

Cruyff muốn tạo nên một đội bóng gần như mới hoàn toàn theo phong cách của ông. Đa số những người cũ hoặc không thích hợp, hoặc khó tiếp thu cái mới. Sở dĩ Cruyff có thể làm một cuộc cách mạng tại Barca còn là vì đội bóng này đang ở giữa một trong những cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử CLB. Thành tích tồi tệ, khán giả đến sân ít đến mức kỷ lục, nội bộ liên tục đấu đá, Huguet tận dụng sự hậu thuẫn của các chính trị gia cũng như 2 phương tiện truyền thông tại xứ Catalonia (đài truyền hình Catalunya TV và báo Avui) gây áp lực buộc Nunez từ chức.

Giữa lúc Barca rối như canh hẹ, tướng dẹp loạn Cruyff xuất hiện, và ông đã làm được điều tưởng như không thể.

Theo: Thethaohcm.com.vn :-'

Ps: Loạt bài này khá được. Rất cám ơn bạn. Nhưng chỉ hết loạt bài này thôi nhé, chúng ta không thể Copy & Paste mãi được. Rất trân trọng các bạn tự viết bài ,dù không hay được như báo nhưng đấy chính là tình cảm cho Barca. Baz
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Kỳ 2: Tấn công, tấn công và tấn công

Ngay từ những ngày đầu tiếp quản Barca, Cruyff đã nói rõ: không có ngoại lệ cho những ngôi sao trong cách đối xử của HLV trưởng, ngoài ra việc phân chia tiền thưởng sẽ luôn công bằng ở mức cao nhất. Với sự hậu thuẫn của những cầu thủ kỳ cựu sống sót qua cuộc “đại phẫu thuật Barca” như Carrasco, Julio Alberto, Cruyff đề nghị BLĐ Barca thưởng một khoản tiền cố định cho đội bóng bất kể kết quả thắng thua. Theo Cruyff, đây là động lực kích thích các cầu thủ thi đấu. Còn với những người có tư tưởng “cứ đá tồi mà vẫn nhận tiền thưởng” thì sao? Cruyff đảm bảo: “Không có bất kỳ ai tại Barca được phép mang tư tưởng ấy, nếu có anh ta sẽ lập tức bị tôi tống cổ khỏi xứ Catalonia”.

Chỉ 6 tháng sau khi lên nắm quyền, Cruyff gần như đã bình định nội bộ Barca. Đó là lúc ông bắt tay xây dựng một đội bóng chiến thắng.

Để tránh tối đa những chuyện rắc rối trong nội bộ, Cruyff hủy bỏ buổi họp báo hàng ngày, vì “chỉ cần một cái nhếch môi của tôi là một phút sau cả thế giới biết một câu chuyện hay ho, nhưng hoang đường, về Barca”. Một lý do khác: Cruyff không muốn mất nhiều thời gian vào việc tranh cãi với các nhà báo, bởi “họ thường đưa ra những câu hỏi ngu ngốc nên tôi rất khó trả lời, chẳng lẽ mình lại nói ra những lời ngu ngốc như họ?”.

Cruyff dùng kinh nghiệm có được khi nắm Ajax Amsterdam, một trong những CLB dễ khiến HLV mất việc nhất tại châu Âu, ứng dụng vào Barca. Như HLV huyền thoại Helenio Herrera của Barca đã nói, đối thủ lớn nhất của Barca chính là Barca. Một khi Cruyff đã buộc được cánh nhà báo không “xé to” một thất bại của Barca, hoặc chủ tịch Nunez thôi không lầm bầm, bực dọc sau một trận thua của đội bóng thì đó là lúc Barca bắt đầu đi đúng quỹ đạo.

Đâu là bí quyết chuyên môn của Cruyff? Nhà báo Barend van Dorp (rất thân với HLV này) giải thích: “Cruyff khác 90% số HLV khác, những người đi theo một mô típ có sẵn trong nghề huấn luyện. Cruyff luôn muốn mình là nhà cách tân, người tạo ra những cái mới chưa có ai thực hiện. Cruyff là người hiếu thắng, không bao giờ chấp nhận mình sai và cũng không bao giờ bằng lòng với một thành công nào đó. Có lẽ đó cũng chính là động lực giúp Cruyff giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác”.

Khi là cầu thủ, Cruyff áp dụng bóng đá tổng lực kiểu Hà Lan, thách thức thứ bóng đá thiên về phòng ngự mà người Ý hay sử dụng. Trở thành HLV, Cruyff tạo nên một đội bóng thách thức những HLV lỗi lạc có tư tưởng chơi thận trọng. “Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất”, Cruyff có thể không phải là người đầu tiên nói câu ấy, nhưng “đội bóng ước mơ” của ông thể hiện rõ rệt nhất quan điểm bóng đá ấy.

Cruyff cho rằng có 2 cách chơi bóng đá thông dụng, một là của đa số đội bóng trên thế giới (chơi bóng dài, đá đơn giản), một là của Barca do Cruyff huấn luyện (phát huy tối đa phẩm chất kỹ thuật của từng cá nhân, tấn công dồn dập, luôn làm chủ thế trận, nhanh chóng đoạt lại bóng khiến đối thủ không có thời gian và không gian tổ chức lối chơi). Với Cruyff, bóng đá chỉ có 2 màu đen và trắng rõ rệt, không có màu xám (nửa vời). Barca dĩ nhiên mang màu trắng, đa số CLB khác mang màu đen!

Hệ thống bóng đá của Dream Team Barcelona dựa vào vai trò của các cầu thủ trụ cột. Cruyff xây dựng trục trung lộ, nhấn mạnh tầm quan trọng về liên lạc giữa tiền đạo cắm và tiền vệ trung tâm hoạt động tự do (như kiểu Fernando Torres và Xavi Hernandez của tuyển TBN, Ruud van Nistelrooy và Wesley Sneijder của Hà Lan tại VCK Euro 2008). Hai phần còn lại trong trục xương sống của Barca là cặp trung vệ và thủ môn. Như vậy, còn lại 6 cầu thủ chia làm 2 nhóm trông coi 2 cánh: 2 tiền đạo cánh hoạt động sát đường biên, 2 tiền vệ cánh và 2 hậu vệ cánh hỗ trợ cho 2 tiền đạo cánh. Như vậy, Barca của Cruyff mang âm hưởng Ajax của Hà Lan ở 2 đặc điểm: đá cánh và sơ đồ 4-3-3. Một chi tiết khác: Barca của Cruyff lúc nào cũng hướng về phía trước, các cầu thủ phải luôn tấn công, tấn công và tấn công.

Cruyff áp dụng vào Barca một khái niệm mới, một sơ đồ mới nên phải mất 3 mùa bóng “đội hình ước mơ” mới hoàn thiện sau khi “được chỉnh sửa không dưới 1.000 lần” (lời trợ lý HLV Rexach). Rất nhiều cầu thủ được thử nghiệm, loại bỏ trước khi Cruyff tìm được đội hình xuất phát ưng ý nhất.

Mùa đầu tiên tại Barca, Cruyff chỉ giữ lại 11 cầu thủ, tất cả đều là người TBN. Trong số này, phải kể đến Julio Salinas đến từ Atletico Madrid và Jose Maria Bakero của Real Sociedad. Cruyff cũng chọn 5 cầu thủ từ cantera (đội trẻ Barca) đưa lên đội 1, nổi bật là Milla, Amor, Sergi. Cầu thủ duy nhất mang quốc tịch ngoại quốc có tên trong đội hình xuất phát là Aloisio, một người Brazil đến từ CLB Internacional do Port Alegre.

Cruyff vô cùng khôn ngoan. Ông hiểu rõ việc dựa vào lực lượng cầu thủ nội sẽ chiếm được cảm tình của giới CĐV. Bất kỳ đội bóng nào cũng vậy, giới hâm mộ địa phương luôn muốn thấy HLV dành ưu ái cho cầu thủ nội. Tại Barca, tư tưởng này càng rõ rệt hơn vì xứ Catalonia vốn rất nhạy cảm về mặt chính trị. Sau này, Cruyff mới tiết lộ: “Tôi chọn 5 cầu thủ từ Cantera chủ yếu là vì họ có tài và đạt độ chín, chứ mục đích chính không phải là vì họ mang quốc tịch TBN và trưởng thành từ đội trẻ Barca”.

Theo: thethaohcm.com.vn
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Kỳ 3: Koeman và Laudrup xuất hiện

Giữa một cầu thủ ngoại và một cầu thủ địa phương có trình độ gần ngang nhau, chọn cầu thủ nội là giải pháp an toàn, đặc biệt là khi Barcelona không thành công với nhiều lứa cầu thủ, HLV ngoại trong thời gian ngắn. Chỉ trong 5 năm, Barca dùng đến 3 HLV ngoại (Udo Lattek của Đức, Luis Cesar Menotti của Argentina, Terry Venables của Anh) và các ngôi sao ngoại thuộc Vương quốc Anh (Archibald, Mark Hughes, Linker), Argentina (Maradona), Đức (Schuster).

Cruyff từng thi đấu cho Barca, lại xuất thân từ bóng đá Hà Lan nổi tiếng với truyền thống sử dụng cầu thủ trẻ nên không quá khó khăn thích nghi với hoàn cảnh sẵn có tại CLB khổng lồ xứ Catalonia. Milla, Sergi hay Amor có chơi tồi thì cũng không bị la ó bằng một cầu thủ ngoại chơi được song không hay. Cruyff hiểu rõ người Catalonia muốn gì, ông tạo nên một Barca theo ý họ: lúc nào Cruyff cũng tỏ ra mình là một phần trong lịch sử bóng đá và xã hội Catalonia thông qua cách chọn cầu thủ và lối chơi của Barca, thế nên ông luôn chiếm được cảm tình của đại bộ phận người Catalonia.

Như chúng ta đều biết, Cruyff rất cương quyết đôi khi đến mức độc đoán. Ông khá giống ông thầy của mình là Rinus Michels. Cả Cruyff lẫn Michels đều tin rằng một khi sơ đồ chiến thuật của họ vận hành hoàn hảo thì mọi sự sắp xếp về mặt con người (vào những vị trí cụ thể trong sơ đồ ấy) đều hợp lý. Trong thực tế thì không hẳn như vậy.

Một trong những điều đáng tiếc nhất của Barca dưới thời Cruyff là không tận dụng được tài năng của Gary Lineker. Tiền đạo đoạt giải Vua phá lưới World Cup 1986 này chấn thương 3 tháng trong mùa đầu tiên Cruyff nắm quyền tại Barca. Đến mùa thứ nhì, Cruyff yêu cầu Lineker chuyển từ vai trò tiền đạo cắm sang tiền đạo cánh. HLV người Hà Lan này lý giải: “Lineker có tốc độ cao, nếu ở cánh anh ta sẽ phát huy hết ưu thế về tốc độ. Trong cách chơi tấn công của Barca, phần đất trên sân cỏ rất hạn chế. Lineker sẽ khó hoạt động ở trung lộ, ở cánh anh ta sẽ dễ đạt hiệu quả hơn”.

Tiền đạo lừng danh của nước Anh lại nghĩ khác. Lineker tin rằng Cruyff cố tình tống khứ anh khỏi Barca để dành chỗ cho những cầu thủ mà ông “chấm”: “Cruyff có thể nói thẳng điều đó với tôi nhưng lại gây khó cho tôi với quyết định đẩy tôi ra cánh. Thật oái oăm là lối chơi do Cruyff xây dựng tại Barca rất thích hợp với một cầu thủ như tôi. Khi đá cắm được hỗ trợ ngay phía sau bởi một tiền vệ công xuất sắc, tôi chỉ cần di chuyển trong vùng 16m50 chờ cơ hội săn bàn. Cả thế giới đều biết Lineker không thể đá cánh và Lineker sẽ ghi được rất nhiều bàn thắng nếu đá cắm”.

Cruyff có biết điều đó không? HLV này không trả lời khi có nhà báo đặt câu hỏi ấy. Chỉ biết là, Cruyff dùng Salinas đá cắm còn Lineker đá cánh. Kết quả là Lineker rời TBN, Salinas chơi khá tốt nhưng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu Lineker ở vào vai trò của Salinas, chắc hẳn Barca còn ghi được thêm nhiều bàn thắng và biết đâu càng làm dày thêm bảng thành tích của Dream Team dưới thời Cruyff. Mặc kệ, Cruyff vẫn cứng đầu: “Nên nhớ là Salinas đã ghi bàn trong trận CK cúp C2 năm 1989 trước Sampdoria và chung kết cúp QG TBN năm 1990 trước Real Madrid”.

Đối với Cruyff, sơ đồ chiến thuật của ông là tất cả, những ai không thích nghi được thì xin “biến”. Công thần Carrasco (có mặt tại Barca từ năm 16 tuổi) cũng phải ra đi vì bị xếp đá cánh như Lineker: “Tôi không có gì phàn nàn nếu tôi thích hợp với vai trò cầu thủ cánh. Đằng này, tôi như người thừa chạy trên sân suốt 2 phút mà không nhận được bóng thì đúng là cực hình. Với Cruyff, bóng đá là trò chơi của những con số, một tiền đạo cánh hoặc một cầu thủ trung vệ mang áo số 4 thì cũng như nhau, tất cả chỉ là một bộ phận trong một cỗ máy chứ không phải là từng cá nhân có những đặc tính riêng. Bạn không thể bắt một cầu thủ sở trường tiền đạo xuống đá hậu vệ hoặc ngược lại, nhưng với Cruyff thì điều đó hoàn toàn có thể”.

Lineker và Carrasco ra đi là cơ hội để Ronald Koeman và Michael Laudrup xuất hiện. Dù Cruyff không sử dụng được Lineker và Carrasco nhưng không ai trách HLV này khi chọn Koeman và Laudrup. Koeman đến Barca sau khi đoạt cú đúp trong năm 1988: vô địch cúp C1 cùng PSV Eindhoven và Euro cùng tuyển Hà Lan.

Koeman giữ vai trò vô cùng quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Barca. Anh mang áo số 4, là libero. Cruyff đánh giá rất cao Koeman: “Anh ấy là thủ lĩnh của đội bóng. Koeman luôn rất trầm tĩnh, nhất là khi gặp khó khăn. Các đồng đội có thể tin tưởng vào anh ấy và cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Koeman còn là cầu thủ chơi bóng một chạm rất cừ. Chỉ bằng một đường chuyền dài, anh ấy có thể đặt tiền đạo vào thế một chọi một với hậu vệ đối phương”.

Koeman nhanh chóng chiếm cảm tình của giới hâm mộ nhờ tài năng và khả năng hòa nhập nhanh. Anh học tiếng Catalonia rất nhanh chóng, hòa mình vào cộng đồng cầu thủ bản xứ dù vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với Cruyff (qua những lần đánh golf lúc rảnh rỗi, Cruyff và Koeman thường chơi golf cùng ngôi sao AC Milan Marco van Basten từ Ý sang).

Nếu Koeman là sự lựa chọn được chấp nhận ngay từ đầu thì Laudrup (giá chuyển nhượng chỉ bằng 1/5 Koeman) không được chào đón tại Barca. Một phó chủ tịch Barca lên tiếng: “Chúng ta mua một cầu thủ vừa thất bại ở Ý làm gì nhỉ?”. Cruyff bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị. Ông đã thấy chàng trai trẻ Laudrup bừng sáng ở Mexico 1986. Khả năng phản công nhanh sắc sảo cùng tài chuyền bóng của Laudrup là sự bổ sung lý tưởng cho lối chơi của Barca.

Theo: thethaohcm.com.vn
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Kỳ 4: Mảnh ghép cuối cùng của đội hình ước mơ

Cruyff không lầm khi đặt niềm tin vào Laudrup. Nhà báo tên tuổi người Anh Brian Glanville từng gọi tiền vệ người Đan Mạch này là “một trong những bộ não bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại”. Laudrup rất cố gắng thích nghi với cuộc sống mới tại Barca. Danh thủ này luôn xem Barca là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, nên khi trở lại Nou Camp trong màu áo Real Madrid, Laudrup cảm thấy bị tổn thương khi các CĐV xem anh là kẻ phản bội.

Laudrup rời Barca vào năm 1994 sau khi bị Cruyff bỏ rơi (để dành chỗ cho quý tử Jordi Cruyff). Họ từng có những ngày tháng êm đềm và xung khắc với nhau, nhưng nhìn chung Laudrup giống Cruyff đến kỳ lạ. Chẳng những xuất sắc về mặt cá nhân, cả 2 danh thủ này đều có khả năng chỉ huy đội bóng một cách thuần thục và dễ dàng. Mỗi khi Laudrup chơi tốt, Barca sẽ chơi tuyệt vời hoặc ngược lại. Laudrup thừa nhận: “Tại Barca, tôi được chơi bóng thoải mái và sảng khoái nhất. Tôi được tự do làm điều mình thích, lúc nào cũng có thể chơi tấn công”. Laudrup mang áo số 9 của Barca, nhưng anh là tiền vệ công chứ không phải tiền đạo cắm. Laudrup có tài chuyền bóng phản công ngay từ phần sân nhà thật tuyệt vời. Những pha phối hợp bật tường giữa Laudrup với Koeman thường là khởi đầu cho các đợt tấn công vô cùng hiệu quả của Barca.

Koeman và Laudrup, cả hai cùng rất xuất sắc nhưng chỉ mới là một phần của Dream Team. Ở mùa giải thứ 3 của Cruyff tại Barca, Milla sang Real Madrid. Cruyff muốn mua tiền vệ tài năng người Đan Mạch Jan Molby của Liverpool nhưng thất bại. Khi Koeman bị chấn thương, Cruyff muốn đưa Molby thay thế. Chủ tịch Nunez hết sức ngạc nhiên: “Molby chưa bao giờ chơi libero…”.
Sau khi được Nunez nhắc, Cruyff mới bỏ ý định mua Molby. Đó là lúc Josep Guardiola xuất hiện.

Guardiola xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Barca. Anh có mặt tại đấy từ năm 13 tuổi. Trưởng thành từ bóng đá đường phố, cậu bé con nhà nghèo Guardiola không lấy đó làm buồn mà trái lại còn biết ơn số phận: “Nếu sinh ra ở một thành phố lớn, tôi không có cơ hội tập luyện hàng ngày trong môi trường bóng đá đường phố”.

Cruyff nói rằng ông phát hiện Guardiola nhưng cầu thủ này phủ nhận. Chủ tịch Nunez cũng đồng ý rằng Guardiola được chơi cho đội 1 Barca nhờ may mắn, đó là lúc Koeman chấn thương, Cruyff bỏ ý định mua một cầu thủ thay thế, Milla đã rời CLB còn Amor bị treo giò do nhận quá nhiều thẻ vàng. Dù sao thì Guardiola cũng cám ơn Cruyff vì một điều: “Ông ấy cho tôi một cơ hội trong khi nhiều cầu thủ trẻ tài năng khác thậm chí một cơ hội cũng chẳng có”.

Guardiola hiểu nếu không tận dụng cơ hội trời cho anh sẽ hối tiếc cả đời. Guardiola có tài quan sát nhanh, kỹ thuật chuyền bóng và xử lý bóng vô cùng thuần thục, là sự bổ sung tốt cho Barca. Các CĐV thích Guardiola vì cầu thủ này thấm nhuần tư tưởng bóng đá và xã hội Catalonia, anh thích âm nhạc và thơ ca Catalonia. Guardiola nhanh chóng trở thành thần tượng mới của Barca nhờ học hỏi rất nhanh từ 2 đàn anh Andoni Zubizarreta và Laudrup – 2 quý ông của Barca cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Hơn ai hết, Guardiola hiểu rõ quan điểm bóng đá của người Catalonia: “Hoặc là chiến thắng, hoặc không có gì cả”. Guardiola cũng hiểu rõ áp lực dành cho Cruyff. Mùa đầu tiên tại Barca, HLV này đem về chiếc cúp C2. Mùa tiếp theo là chiếc cúp QG TBN sau khi thắng Real Madrid trong trận CK đầy bạo lực (thủ môn Zubizarreta bị một CĐV Real Madrid ném đá, Aloisio bị cáng khỏi sân sau pha chơi xấu của Hugo Sanchez). Nhưng giới hâm mộ vẫn chưa hài lòng vì Real Madrid đoạt chức VĐ La Liga năm thứ 2 liên tiếp nhờ đóng góp của cựu cầu thủ Barca Bernd Schuster.

Cruyff muối mặt vì đuổi Schuster ngay từ khi chưa trở thành HLV Barca. Báo chí Hà Lan kêu gọi nhà cầm quân này và Koeman trở về nước làm việc nhưng Cruyff gạt phắt. Ông không phải mẫu người thấy gian nan là chùn bước. Cruyff loại thêm một số cầu thủ như Alonso, Valverde, Roberto, đem về Goikoetxea và Ferrer, đôn Busquets từ đội B lên đội 1. Nhưng sự bổ sung quan trọng nhất đến từ Đông Âu: ngôi sao mới Hristo Stoichkov được mua từ CSKA Sofia với giá 3 triệu USD.

Jose Maria Minguella – đại diện cầu thủ do Barca phái đến Sofia đàm phán với CSKA, nhớ lại: “CSKA do quân đội điều hành nên cuộc đàm phán diễn ra như trong trại lính. Tôi nói chuyện với một đại tá, bên ngoài là lính canh gác được trang bị tận răng. Thật ấn tượng”. Minguella được ghi nhớ trong lịch sử Barca là người hoàn tất mảnh ghép cuối cùng trong đội hình Dream Team.

Một phi vụ được cả 2 bên hài lòng. Nếu ở lại Bulgaria, Stoichkov không có cơ hội trở thành ngôi sao hàng đầu châu Âu sau đó được tôn vinh bằng giải Quả bóng vàng châu Âu. Lương của anh tăng từ 600 bảng/tháng lên 20.000 bảng/tháng. Các thành viên của CSKA được tăng lương cao chưa từng có, Minguenlla được thưởng một số tiền kha khá còn Cruyff có loại vũ khí mạnh nhưng vô cùng khó sử dụng.

Stoichkov là gã khùng nhưng cũng là thiên tài. Năm 1990, anh được biết đến như là chân sút hàng đầu châu Âu nhờ thành tích đoạt Chiếc giày vàng châu Âu (cùng với Hugo Sanchez) do ghi được 38 bàn trong 30 trận tại giải VĐ Bulgaria. Nhiều chuyên gia nghi ngờ khả năng thích ứng của Stoichkov tại Barca, song Cruyff và Minguella rất tin vào tốc độ, sự mưu mẹo, kỹ năng săn bàn, lừa bóng và cú sút chân trái cực kỳ lợi hại của ngôi sao Bulgaria này.

Theo: thethaohcm.com.vn
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Kỳ 5: Trở thành vua châu Âu

Cruyff nói về Stoichkov: “Trước khi anh ta đến, Barca có một đội bóng gồm toàn những người thân thiện. Nhưng chúng ta không thể vô địch châu Âu với một tập thể như thế. Stoichkov là một kẻ cứng đầu, nhưng anh ta biết truyền sự bùng nổ của mình cho đồng đội. Stoichkov không ngần ngại tranh bóng, phạm lỗi, sút bóng, ghi bàn. Ở anh ta không bao giờ có sự lưỡng lự hoặc lùi bước. Những cầu thủ khác của Barca cũng học được tính cách này từ Stoichkov”.

Tháng 1/1991, Barca (không có Koeman do chấn thương, Stoichkov vì bị treo giò do lỗi dẫm vào giày của… trọng tài) thắng Real Madrid 2-1 tại Nou Camp. Bàn thắng của Laudrup ở phút 20 là một siêu phẩm khiến cây bút David Miller của tờ The Times (Anh) nói rằng bàn thắng ấy gợi nhớ pha ghi bàn của huyền thoại Sandor Kocsis cho Barca trước đó 3 thập kỷ.

Goikoetxea (sau khi liên tục “hành hạ” thủ quân - hậu vệ phải Real Madrid Chendo) chuyền một đường bóng đẹp từ cánh vào giữa cho Laudrup. Trong thế bị Spasic kèm sát, Laudrup tung người lên không sút bóng với tốc độ tối đa. Cả cầu trường Nou Camp gầm lên “như tiếng rú của đoàn tàu hỏa rời một đường hầm”. Thủ môn Zubizarreta đã phải lên tiếng yêu cầu nhóm CĐV quá khích của Barca kiềm chế, nếu không trọng tài có thể dừng trận đấu.

Trận này được xem là bước khởi đầu cho một thay đổi lớn lao tại Barca. Khán giả bắt đầu tin tưởng đội bóng của Cruyff, họ sẵn sàng cổ vũ đội nhà cả khi thua cuộc. Sân Nou Camp với sức chứa 120.000 người lại đầy ắp, khác hẳn cảnh chỉ có chừng 45.000 người đến xem Barca thi đấu trên sân nhà.
Một tháng sau trận Barca gặp Real Madrid, Cruyff nhập viện vì cơn đau tim đột ngột (có một nguyên nhân là hút thuốc quá nhiều. Cruyff từng nói: có 2 thứ gắn bó suốt đời tôi.

Bóng đá cho tôi tất cả, thuốc lá lấy của tôi gần như tất cả). Tại bệnh viện St Jordi, Cruyff vẫn lạc quan dù phải trải qua ca phẫu thuật hiểm nghèo. Bố của Cruyff qua đời vì cơn đau tim, nhưng danh thủ này luôn tin rằng có một vị thần hộ mệnh luôn che chở cho ông. Sau khi xuất viện, Cruyff lập tức lao vào công việc. Cả xứ Catalonia hoan nghênh sự dũng cảm và “lòng yêu nước” của Cruyff, người luôn tin tưởng các bác sĩ tại Catalonia (khác hẳn Diego Maradona hoặc Archibald).

Trong thời gian Cruyff vắng mặt, trợ lý Rexach đã điều hành tốt đội bóng. Barca hạ Tenerife của HLV Jorge Valdano 1-0, sau đó thắng Bilbao do Javier Clemente (HLV mà chủ tịch Nunez của Barca tính mời thay thế Cruyff nếu nhà cầm quân Hà Lan này không vượt qua căn bệnh tim) với tỷ số kinh hoàng 6-0, trong đó Stoichkov ghi đến 4 bàn. Cruyff yên tâm xem Barca thi đấu qua tivi khi đội nhà lọt vào trận CK cúp C2 sau khi thắng Dynamo Kiev và Juventus. Cruyff kể: “Sau khi trận Barca gặp Kiev kết thúc, tôi mới sực nhớ mình còn sốt. Một lần nữa, tôi lại gặp may”.

Barca thua M.U 1-2 trong trận CK cúp C2 (với cựu cầu thủ Barca Mark Hughes ghi cả 2 bàn cho CLB Anh) nhưng bù lại họ đoạt chức VĐ TBN với khoảng cách 11 điểm so với Real Madrid. Cruyff chống chế: “Có một chút gì đó khác thường. Các cầu thủ Barca đã đoạt chức VĐQG và có cơ hội dự cúp C1 mùa tới nên cúp C2 không còn quan trọng nữa. Ở Barca luôn là như vậy, không tồn tại trạng thái trung dung. Hoặc là thành công vĩ đại, hoặc là thất vọng ê chề”.

Cũng may cho Barca là dưới thời Cruyff, thành công vĩ đại nhiều hơn hẳn thất vọng ê chề. Mùa 1991 - 92, Barca bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá châu Âu khi giành cả cúp C1 (lần đầu tiên) lẫn chức VĐQG. Hơn thế nữa, đội còn trình diễn lối chơi vô cùng đẹp mắt. Cruyff trở thành thánh sống tại xứ Catalonia. Nhà cầm quân này phân tích: “Barca năm 1992 có sự pha trộn tuyệt vời giữa tài năng và chất kỹ thuật.

Chúng tôi có những cầu thủ trẻ nội địa tài năng mà điển hình là Guardiola; có chất thép và sự kiên cường của xứ Basque với Goikoetxea, Beguiristain, Bareko; có 3 ngôi sao ngoại xuất sắc Koeman, Laudrup, Stoichkov, kinh nghiệm của Zubizarreta, Eusebio, Salinas, Alexanco và Ferrer”. Đó cũng là mùa bóng Cruyff đưa về Barca Richard Witschge (học trò của ông tại Ajax Amsterdam), Miguel Angel Nadal (Mallorca, chú ruột của siêu sao quần vợt hiện nay Rafael Nadal), Juan Carlos Rodriguez (Atletico Madrid). Tất cả họ tạo nên Dream Team Barca đạt đỉnh cao vào năm 1992.

Sau khi hạ Sparta Prague, Benfica và Dynamo Kiev, Barca lọt vào trận CK cúp C1 gặp Sampdoria vào ngày 20/5/1992 tại sân Wembley (ước tính có nửa tỷ người theo dõi trận đấu này). Trước giờ khai cuộc, Cruyff đã nói với các học trò: “Chúng ta ở Wembley. Sân cỏ thật tuyệt vời, SVĐ đầy ắp khán giả. Chúng ta chuẩn bị đá trận CK cúp châu Âu. Hãy vào trận và tận hưởng điều đặc biệt ấy! Chúng ta không được phép bỏ lỡ cơ hội, vì có thể đấy là dịp duy nhất trong đời”.

Các học trò của Cruyff đã vào cuộc đúng với những gì ông thầy đã dặn. Họ phải hết sức thận trọng trước Sampdoria khao khát trả món nợ thua Barca ở trận CK cúp C2 chỉ 3 năm trước đó. Một trong những cầu thủ đáng gờm nhất của CLB Ý là Gianluca Vialli. Năm 1992, Vialli vắng mặt ở trận CK cúp C2 do chấn thương đùi. Tiền đạo này là niềm hy vọng số 1 của Sampdoria. Cuộc so tài giữa Vialli và Stoichkov được chú ý đặc biệt nhưng một ngôi sao khác đã để lại dấu ấn đậm nét nhất ở trận đấu đáng nhớ này.

Theo: thethaohcm.com.vn
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Kỳ cuối: Cú sút phạt thần sầu của Koeman

Koeman tiết lộ: “Hàng năm cứ vào ngày 20/5 là tôi lại nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, bưu thiếp chúc mừng”. Bàn thắng ghi được vào lưới Sampdoria ngày 20/5/1992 chắc chắn là pha ghi bàn quan trọng nhất trong sự nghiệp của hậu vệ chuyên ghi bàn Koeman (67 bàn/191 trận). Nó góp phần khai thông bế tắc của một trận cầu căng thẳng mà đội được đánh giá cao hơn (Barca) gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ kiên cường đến từ Ý.

Dù không ghi bàn nhưng Stoichkov đã có một trận đấu xuất sắc. Bỏ sang một bên cuộc cãi vã giữa đại diện của mình và Cruyff về vấn đề tiền thưởng, Stoichkov đã chơi vô cùng xông xáo như lời bình của nhà báo Graham Hunter (tờ Daily Telegraph): “Stoichkov làm đúng những gì Cruyff yêu cầu. Anh ta không chỉ sút bóng mà còn lao động chuyên cần, chịu khó di chuyển, gây khó khăn cho hàng thủ Sampdoria với tốc độ và sự năng động của mình. Stoichkov còn nhiều lần kiến tạo cơ hội tốt cho đồng đội”.

Stoichkov tại Barca không bằng Stoichkov tại CSKA Sofia về hiệu suất ghi bàn nhưng mức độ hiệu quả thì không hề kém. Stoichkov tỏ ra vượt trội Vialli trong cuộc so tài tay đôi. Dù là một trong những cầu thủ chơi kém nhất trận nhưng Vialli cũng suýt ghi được bàn thắng ở phút 69. Nhận đường chuyền của Roberto Mancini, Vialli dứt điểm cực nhanh, Zubizarreta đã bó tay nhưng bóng lại chạm cột ở góc xa.

Trong khi đó, Stoichkov được lên truyền hình nhiều hơn hẳn Vialli. Trong một pha bóng, Stoichkov dẫn bóng xuống cánh trái rồi chuyền đẹp cho Laudrup, tiếc rằng ngôi sao Đan Mạch này không chạm được chân vào bóng. Một tình huống khác, Stoichkov thử tài thủ môn Pagliuca bằng cú đánh đầu khá mạnh sau pha chuyền bóng của Eusebio. Phút 62, Laudrup đáp lễ Stoichkov bằng một đường chuyền đẹp. Danh thủ Bulgaria sút, Pagliuca bị hạ rồi nhưng bàn thắng vẫn không được ghi cho Barca vì bóng bật cột ở góc xa ra ngoài.

Barca không muốn giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu nhưng Sampdoria lại muốn như thế. Barca còn ám ảnh bởi trận thua Steaua Bucarest bằng sút 11m hồi năm 1986 nên Cruyff quyết định dồn đội hình tấn công theo kiểu được ăn cả ngã về không. Zubizarreta cản được pha dứt điểm của Lombardo, cầu thủ hay nhất về phía Sampdoria. Barca đáp trả bằng pha phối hợp của Koeman, Stoichkov, Laudrup và Salinas, nhưng bóng vẫn không chịu chui vào lưới Pagliuca.

Hơn 30.000 CĐV Barca có mặt tại Wembley và hàng triệu fan của đội bóng này trên khắp TG lo lắng. Mãi đến khi trận đấu chỉ còn 7 phút là hết hiệp phụ thứ 2, Koeman mới giải tỏa áp lực khủng khiếp đè nặng lên Barca. Từ pha phối hợp đá phạt chính diện, Stoichkov đẩy bóng nhẹ cho Bakero chuyền cho Koeman sút cực mạnh. Bóng xuyên qua kẽ hở ở hàng rào cầu thủ Sampdoria vào lưới. Cruyff và Rexach nhảy cẫng như những đứa trẻ, sau đó Cruyff kịp thời trấn tĩnh: “Tôi có cảm giác Barca sẽ bảo vệ thành công tỷ số 1-0, nhưng khi trận đấu chưa kết thúc, bạn không được phép phạm sai lầm”.

Koeman nói rằng Cruyff đã chỉ mẹo cho anh là cứ sút thử vào hàng rào đối phương một lần, từ đó phát hiện lỗ hổng và khoét vào đó ở lần sút phạt thứ nhì. Koeman đã làm đúng như vậy và Barca lần đầu tiên trở thành nhà vô địch châu Âu.

Đêm hôm đó, Barca tổ chức tiệc mừng dành cho giới VIP ngay tại một hộp đêm ở nước Anh với sự tham dự của Tổng thống Catalonia Jordi Pujol, thị trưởng Catalonia Pasqual Maragall. Phó chủ tịch Barca Joan Gaspart hứa rằng sẽ nhảy xuống sông Thames nếu Barca vô địch. Ông đã giữ lời hứa ngay trong đêm chiến thắng và may mắn thoát chết.

Ngay tối hôm sau, thầy trò Cruyff trở về Catalonia trong sự tiếp đón nồng hậu của hơn 1 triệu người. Các thành viên Barca đến nhà thờ Merce cầu nguyện, cảm ơn Đức mẹ. Lời cầu nguyện chung được thành viên lâu năm và lớn tuổi nhất của đội là Augusto Santamans xướng lên. Sau đó là nghi thức diễu hành qua các đường phố tại Barcelona và lễ mừng công tại tòa thị chính thành phố với sự tham dự của các quan chức cao cấp Pujol, Maragall. Tất cả cùng nêu bật tầm quan trọng của chiến thắng này, nó còn hơn cả một chiến thắng trong bóng đá mà mang nhiều ý nghĩa về mặt xã hội, chính trị tại Catalonia.

Chiến thắng tại cúp C1 châu Âu càng thêm ngọt ngào vì Barca đoạt luôn chức VĐ La Liga vào ngày cuối cùng của mùa giải: Real Madrid thua Tenerife 2-3 trong khi Barca thắng Athletic Bilbao 2-0. Mùa giải tiếp theo (1992 - 93), Barca lần thứ 3 liên tiếp đoạt chức VĐQG nhưng bất ngờ thua CSKA Moskva ở vòng 2 Champions League. Mùa hè năm 1993, Romario xuất hiện tăng cường sức mạnh cho Dream Team Barca. Ngay mùa đầu tiên chơi cho Barca, Romario ghi ngay 30 bàn, góp công lớn vào chức vô địch La Liga thứ 4 liên tiếp của đội bóng xứ Catalonia.

Trên đấu trường châu Âu, Barca tiến như vũ bão. Hạ M.U 4-0 trong một trận đấu mà Sir Alex thừa nhận “Barca ở đẳng cấp trên hẳn M.U”, hủy diệt Porto 3-0 ở bán kết, không thua trận nào và ghi trung bình hơn 2 bàn/trận (trong khi chỉ thủng lưới 3 bàn trong 7 trận) tính đến trước trận CK gặp AC Milan. Không ai ngờ thảm họa xảy ra với Barca tại Athens khi đội bóng kiêu hùng của Cruyff bất ngờ bị AC Milan hạ đến 4 bàn không gỡ.

Một thất bại choáng váng như hiệu ứng domino kéo theo nhiều hệ lụy khác. Hàng loạt cầu thủ trụ cột ra đi, Cruyff phạm thêm một số sai lầm và bị sa thải vào năm 1996 (trong 2 năm 1995, 96 Barca không giành thêm danh hiệu nào nữa). Đội bóng trong mơ tan rã nhưng vẫn để lại dấu ấn đẹp trong lịch sử Barca nói riêng và bóng đá TBN nói chung. Bây giờ, Barca đang cố công xây dựng lại một Dream Team khác với những người của Dream Team cũ: Cruyff, Guardiola, Beguiristain. Rất khó, nhưng không có gì là không thể xảy ra, bởi đây là Barcelona kêu hùng!

Theo: thethaohcm.com.vn
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
n100000094189624_5674.jpg


Thánh Johan

Sự nghiệp cầu thủ:
1957-73, 82-83 Ajax Amsterdam (364 trận/266 bàn)
1973-78 FC Barcelona (227/85)
1978-79 Los Angeles Aztecs (27/14)
1980-81 Washington Diplomates (32/12)
1981 UD Levante (10/2)
1982-83 Ajax Amsterdam
1983-84 Feyenoord Rotterdam (44/13)

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải VDQG Hà Lan 1967 (33 bàn), 1972 (25)
Cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan năm 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1983, 1984
Quả bóng vàng châu Âu 1971, 1973, 1974
48 trận cho đội tuyển Hà Lan ghi được 33 bàn

Sự nghiệp huấn luyện:
1986-88 Ajax Amsterdam
1988-96 FC Barcelona

Con người ấy đã để lại một dấu ấn lớn lao trong suốt chiều dài lịch sử của FC Barcelona. Ông là một người Hà Lan,nhưng đã sống,đã yêu và đã trải qua biết bao đau khổ với đội bóng mà mình yêu như máu thịt,cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Đấy là một cầu thủ huyền thoại, và có lẽ mẫu người như ông sẽ khó có sự lặp lại. Johan Cruyff, đó là tình yêu bóng đá và yêu cuộc sống lớn lao, như một nỗi đam mê khôn cùng...


Cao 1m80 và chỉ nặng 60kg,chàng cầu thủ ấy trông giống như một con mèo lười biếng và gầy guộc trong những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp.Thế nhưng, trên sân bóng anh là một con báo, một chú linh dương với những bước nhảy thần kỳ. Một cầu thủ có mái tóc bồng bềnh, đôi mắt rất sáng, hơi kiêu ngạo nhưng đầy đam mê. Ai có thể giải thích sự uyển chuyển trong lối chơi ấy ở đâu ra, một phong cách không thể lẫn vào đâu được. Và trên lưng áo ấy là con số 14 huyền thoại.

Sinh ngày 25 tháng 4 năm 1947 tại Amsterdam, từ nhỏ Cruyff đã luôn bị ám ảnh phải trở thành cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới, những màn trình diễn đầy diễm ảo của anh trên con phố nhỏ của thủ đô Hà Lan luôn mang đến cho người qua đường những sự bất ngờ thích thú. Để rồi năm 10 tuổi, Cruyff bước chân vào trường đào tạo cầu thủ trẻ của Ajax và 7 năm sau,trở thành cầu thủ trong đội hình 1 của CLB. Một huyền thoại đã bắt đầu như thế đấy.

"Tôi luôn học Di Stefano,ông ấy là người thầy lớn nhất trong đời tôi.Trên đời này,tôi chẳng thần tượng một ai. Tôi cũng không muốn mình phải giống ai,bởi đơn giản tôi là Johan Cruyff. Chỉ có một người duy nhất làm tôi nể phục, đó là Di Stefano. Tôi không dám nói một ngày nào đó tôi được như ông ấy,nhưng tôi ao ước điều đấy một cách cùng cực, bởi ông ấy là thày tôi...": Cruyff nói. Huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha lúc đấy sống trong trái tim chàng trai trẻ tuổi. Đó cũng là thần tượng đầu tiên và duy nhất trong đời chàng trai Hà Lan ngạo mạn này.

Ajax trở thành chốn dung thân đầu tiên của Cruyff, nhưng hơn hết,đó là nơi đã biến anh trở thành một cầu thủ vĩ đại của bóng đá Hà Lan trong những năm 70 và là người mở đầu trong một thế hệ "Hà Lan bay" chinh phục trái tim của những người yêu bóng đá đẹp trên toàn thế giới.

Những năm 70 của thế kỷ 20 đã chứng kiến một cuộc cách mạng ngoạn mục nhất của bóng đá thế giới. Khi ấy, Catenaccio của Italia đang lên ngôi, và người ta sợ rằng điều đó sẽ giết chết bóng đá thế giới. Chính Cruyff cùng những người đồng đội như Rep, Suubier và Neeskens đã giúp Ajax mở ra một làn gió mới trong làng bóng đá thế giới. Và họ đã quét sách châu Âu trong vài năm. Rinus Michels và những môn đệ của mình đã làm cho cả thế giới phải kinh ngạc bằng tốc độ của lối chơi. Tất cả những gì mà Ajax làm được ở thời thời kỳ đấy được xây dựng trên tốc độ: tốc độ chuyền bóng,tốc độ di chuyển của cầu thủ,tốc độ chiếm khoảng không gian tốc độ suy nghĩ,áp đặt lối chơi,và trên hết là tốc độ của người nhạc trưởng Cruyff tài hoa.

Sự đa dạng trong lối chơi là một phẩm chất lớn của Cruyff. Anh có thể chơi như một trung phong, lúc lại lùi hẳn về tiền vệ và trở thành người chỉ huy đội bóng, có lúc lại xuất hiện ở cánh với những cú đi bóng tốc độ và những pha đột phá không thể lường trước được. Cruyff biết cách hạn chế những điểm yếu về thể hình của mình bằng một lối chơi đầy thông minh và mang hơi hướng bản năng cá nhân không thể lẫn vào đâu được. Một sự uyển chuyển trên đôi chân như một con báo, những quả chuyền tinh tế và chính xác đến ngạc nhiên,anh trở thành nhà ảo thuật của một thứ bóng đá thật đẹp và lãng mạn mà anh vẫn luôn tôn thờ trong suốt sự nghiệp của mình. "Tôi phải làm gì bây giờ,tôi được sinh ra là để chơi thứ bóng đá ấy,một thứ bóng đá thuần chất nghệ thuật và cống hiến.Tôi không biết làm gì hơn"

Ajax của Cruyff đã tàn phá các đối thủ của mình ờ châu Âu trong những năm đầu của thập kỷ 70 như thế. Các khán giả luôn sừng sờ đến cứng đờ người trước những màn ảo thuật của đội quân áo trắng đỏ. Và Johan Cruyff đã được người ta tôn vinh là một vị thánh. Đến năm 1973, Johan đã trở thành cầu thủ được thèm muốn nhất trên thế giới với tất cả những danh hiệu lớn mà một cầu thủ có thể mơ ước. Đội tuyển màu da cam của anh cũng đã trở thành một cơn lốc thổi bay cả lục địa.

Và những danh hiệu cá nhân tới tấp đến với tiền vệ huyền thoại người Hà Lan. Rất khiêm tốn, Cruyff là người không thích nói đến các danh hiệu. "Tôi không nghĩ mình làm tất cả những điều đó để được người ta tôn vinh. Không, không bao giờ là như thế,tôi muốn làm tất cả những gì có thể để đem lại một chút niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc đời. Người ta có thể không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời thực, nhưng trên sân bóng, không có chỗ cho suy tư, họ cần phải biêt tìm thấy niềm vui qua những bàn thắng và qua những cuộc trình diễn đầy hư ảo.Tôi chỉ muốn làm đẹp cho đời."

Barcelona có lẽ là đội bóng hạnh phúc nhất trên thế giới khi có được ông, cả với tư cách cầu thủ và HLV. Bởi những quãng đời đẹp nhất của Cruyff đều diễn ra ở đội bóng khổng lồ này. Họ đã dũng cảm để bỏ ra đến 2,2 triệu đôla, một cái giá kỷ lục thế giới để rước anh về, và anh đã chơi bóng trong sự hứng khởi trong suốt 5 năm trước khi lại ra đi một lần nữa.

Có lần,Cruyff đã nói: "Barca là tình yêu lớn nhất trong đời tôi.Ajax đã cho tôi bầu sữa để tôi lớn lên còn Barca cho tôi bầu không khí để thở và đôi cánh để bay. Tôi cảm thấy mình như có một phần máu thịt ở đó, và Catalonia như là quê hương thứ 2 của tôi." .

Mùa giải đầu tiên của anh với Barca là một thành công lớn. Cùng với 2 người đồng hương là HLV Michels và anh bạn Neeskens, Cruyff đã đem về CLB chức vô địch đầu tiên sau những 14 năm trời bị chế độ độc tài Franco dồn ép.Trận thắng 5-0 của Barca ngay trên sân Bernabeu có lẽ sẽ còn được nói đến nhiều. Lối chơi của Cruyff đôi khi cũng khiến các HLV cảm thấy tức giận bởi anh luôn chơi hết mình tại Nou Camp trong khi trên sân khách lại chơi lờ đờ như một bóng ma để giữ sức. Cruyff có ảnh hưởng không thể bàn cãi với cả đội bóng trong và ngoài sân cỏ. Anh là một người độc đoán và gia trưởng, luôn luôn bắt đội bóng phải chơi theo cách nghĩ của mình. Khi HLV không muốn chơi như thế, Cruyff làm mọi cách để ông này bị sa thải,và việc chọn HLV mới, người ta cũng phải thông qua Cruyff khó tính.

Khi Cruyff trở thành HLV của Barca vào năm 1988, người ta đã khuyên ông đừng nhận nhiệm vụ vì sự căng thẳng tột cùng khi làm HLV cho một đội bóng hàng đầu. Bất chấp tất cả, Cruyff lao mình vào cơn bão và đã gặt hái không ít thành công. Những cá tính và phẩm chất của Cruyff là không thể bàn cãi và đội bóng trở thành một gã khổng lồ của bóng đá châu Âu. Ít ai biết được sau những chiến công lớn lao ấy là một nỗi đam mê lớn lao mà ông đã theo đuổi trong suốt cuộc đời,một phong cách bóng đá làm mê hoạc tất cả và một nỗi ám ảnh lớn lao của bóng đá đẹp. Bên cạnh đấy là những cơn đau tim đột phát sau những căng thẳng kéo dài khi làm HLV trưởng và cả những tuyên bố đầy ngạo mạn trước khi hạ gục đối phương.

Johan đã để lại một sự nghiệp đồ sộ ở Barca, gia đình ông cũng trở thành một nửa Hà Lan-TBN. Con gái ông lấy một thủ môn trong đội hình,vợ ông mang quốc tịch thứ 2 và con trai ông, Jordi Cruyff trở thành báu vật lớn nhất mà người cha thiên tài đã sản sinh ra. Còn Cruyff bây giờ ra sao? Ông là người sáng lập và quản lý một trường đào tạo cầu thủ mang tên ông và vẫn quan tâm đến Barca như mọi khi. Johan tâm sự: "Tôi muốn trở lại với bóng đá,nhưng có lẽ sẽ không phải trên cương vị HLV vì các bác sỹ nói rằng như thế sẽ quá căng thẳng cho trái tim của tôi.Có thể sẽ làm một cái gì đó liên quan đến bóng đá, dù là nhỏ nhất. Barca? trước sau gì tôi cũng trở lại."

Những người hiểu Cruyff đều biết rằng ông đã nói là sẽ làm,chắc chắn ông sẽ trở lại,một cách ngạo nghễ như mọi khi...


P/S: một bài viết tuyệt hay về Cruyff được dịch từ năm 2003 tại ttvnol.com
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Xin cảm ơn bạn vì bài viết rất hay và đầy đủ thông tin. Đã lâu lắm rồi tôi mới đọc được một bài giới thiệu về một "siêu nhân của bóng đá" hay đến thế. Tôi tin rằng các bạn sau khi đọc bài viết này cũng sẽ có cảm nhận như tôi vậy. Hy vọng rằng diễn đàn mình ngày càng có nhiều các bài viết chất lượng được post lên để các culé hiểu biết hơn về những "tài năng làm nên lịch sử" và càng yêu mến hơn những thần tượng một thời trong lòng biết bao thế hệ người Việt Nam yêu bóng đá - thứ bóng đá đẹp, quyến rũ đến mê hồn chỉ có ở Barcelona mà thôi! Một lần nữa xin cảm ơn!:flower1:
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Vừa thấy được 1 clip về Thánh Johan, chất lượng miễn bàn , nhạc nền rất phù hợp với cú đảo người của "Thánh". Hãy xem và cảm nhận một huyền thoại ! :)
[video=youtube;YU-k-Ots3iY]http://www.youtube.com/watch?v=YU-k-Ots3iY&feature=player_embedded#![/video]
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
thumb_474__4.jpg

Vào chiều tối nay (giờ Barcelona), tại cung văn hoá nghệ thuật Auditori, thành phố Barcelona, bộ phim tài liệu “L'últim partit” (tạm dịch “Trận đấu cuối cùng”) kể về việc FC Barcelona chiêu mộ Johan Cruyff cách đây hơn 40 năm, sẽ được trình chiếu. Thánh Johan, hay sự kiện Barça ký hợp đồng với ông đã trở thành một dấu ấn thể thao, văn hoá, xã hội đặc biệt trong lòng người dân Catalunya. Bộ phim tài liệu dài 70 phút, và đến xem buổi chiếu này không chỉ có những người yêu thể thao, yêu Barça mà còn có rất đông đảo các chính trị gia của Catalunya, tiêu biểu như chủ tịch chính quyền Artur Mas.

Đây là trailer của bộ phim:

[video=vimeo;110761623]http://vimeo.com/110761623[/video]​
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
JOHAN CRUYFF: "3 NĂM VỚI 3 HLV, RÕ RÀNG BARÇA CÓ VẤN ĐỀ"

Former-soccer-player-Johan-Cru_54418559253_54115221154_600_396s.jpg

Hôm thứ Hai qua, tại cung văn hoá nghệ thuật Auditori của thành phố Barcelona, bộ phim tài liệu “L’últim partit” (Trận đấu cuối cùng) kể về sự kiện quan trọng FC Barcelona chiêu mộ Johan Cruyff cũng như kỷ niệm 40 năm huyền thoại bóng đá người Hà Lan gắn bó với con người, xứ sở Catalunya được trình chiếu. Thánh Johan sau đó đã có cuộc trò chuyện cùng đài phát thanh RAC1. Ông đã có những chia sẻ, nhận định rất thẳng thắn về Barça. Sau đây là một số phát biểu đáng chú ý của Cruyff.

“Barça từng trải qua 2 đời HLV trong vòng 9 năm (Rijkaard rồi Guardiola), và giờ là 3 HLV trong chỉ 3 năm (Tito, Tata rồi Enrique). Rõ ràng là có vấn đề. Tôi không có ý nói rằng chuyện đó được xem như một thất bại của ban lãnh đạo. Nhưng tôi muốn chỉ ra sự khác biệt. Có những thứ diễn ra mà bạn không thể nhìn thấy được…”

“Không phải tự nhiên tôi từng mang Luis Enrique về Barça (vào năm 1996), mặc dù ngay sau đó CLB sa thải tôi và tôi không có dịp được huấn luyện cậu ta. Enrique có những điểm mạnh để được mọi người ủng hộ. Cậu ta yêu bóng đá. Tôi không có mặt tại Barça, nên không thể cho Enrique bất cứ lời khuyên nào.”

“Barça thời gian qua vướng phải nhiều vụ kiện cáo, điều đó không giúp ích gì cho đội bóng. CLB dần mất đi uy tín trên tầm quốc tế. Tôi hầu như không có tiếp xúc nào với ban lãnh đạo hiện tại và tôi không cảm thấy có bất cứ lý do nào để phải làm chuyện đó. Có vẻ như CLB đang không lấy gì làm yên ổn với tình hình hiện tại. Tôi cảm thấy buồn vì điều đó.”

“Tôi không cho rằng Real Madrid đang trên cơ chúng ta (Barça). Mặc dù vậy, Madrid đang (học cách) chơi như chúng ta đã từng. Tôi không hiểu vì sao Kroos lại không đang khoác áo Barça, tôi không nói chuyện với cậu ấy, nhưng tôi biết Kroos có tình cảm và đã muốn được chơi cho Barça.”


xavier-sala-martin-una-imagen-archivo-2010-1415096774148.jpg

Không chỉ Cruyff, một nhân vật tên tuổi khác gắn liền với Barça cũng đã có một phát biểu gai góc về tình hình CLB. Người đang nói đến ở đây là cựu thành viên ban lãnh đạo thời Joan Laporta, Xavier Sala i Martin, một học giả về kinh tế (chủ yếu là mảng tăng trưởng kinh tế) có tiếng trên thế giới, hiện là Giáo sư của ĐH Columbia, ĐH Yale và ĐH Harvard. Sala i Martin nhận xét: “Họ (ban lãnh đạo hiện tại) kế thừa di sản của Barça xuất sắc nhất trong lịch sử, và giờ hãy nhìn xem kết quả thế nào! Họ như đang bị chứng tâm thần phân liệt.”
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top