PEP G-O-D-IOLA: Người truyền giáo

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Nhắc đến thằng I'mBra mới nhớ ra lão Pep hói cuồng mẫu cầu thủ kiểu này đá cắm cho lối chơi của mình. Không biết Hà Lan sẽ tiến bộ ra sao chứ ông chú của nó khi xưa đá ở xã nhà óc bằng quả nho phải bật bãi sớm. Cơ mà cũng phải kể công nó là nhờ nó mà Pep mới có thời gian rèn Messi về phía sau để trở thành bá đạo nhất.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Haalland nó đá đơn giản và vì tập thể lắm. Từ ngày về MC, Pep rèn quân tốt lắm, ít khi không dùng được, Nên cứ tin là ngon đi. PL trong tầm tay. Còn CL thì hên xui đi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Haalland nó đá đơn giản và vì tập thể lắm. Từ ngày về MC, Pep rèn quân tốt lắm, ít khi không dùng được, Nên cứ tin là ngon đi. PL trong tầm tay. Còn CL thì hên xui đi.
Tôi không tin khi nhìn lại tay Eric Garica :D
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
PL thì có hay ko có Hà Lan thì MC nó cũng ko gặp vấn đề gì cả. Vấn đề đối với Pep chỉ là C1 thôi, cả chục năm rời xa ku Si lùn mà vẫn bị ám ảnh :big-smile:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
PL thì có hay ko có Hà Lan thì MC nó cũng ko gặp vấn đề gì cả. Vấn đề đối với Pep chỉ là C1 thôi, cả chục năm rời xa ku Si lùn mà vẫn bị ám ảnh :big-smile:
Tôi lại không có thấy ám ảnh gì cả. Cái gì đến thì nó sẽ đến. Giống như Si vậy thôi, đá đến phát khóc, thua chung kết toàn Pen, áp lực quá bỏ mịa cả tuyển quốc gia. Đến lúc đó lại được cái Copa. Nên cứ làm đúng, tận lực, cố gắng hết sức không buông bỏ, cái gì đến sẽ đến.
Cứ làm tầm 10 cái PL về để ở đầu giường cho sướng đã.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
2 con hàng MC nhả cho ta thì nhìn Ferran còn có hi vọng chứ chú Eric thì đúng là thảm họa.
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
PEP GUARDIOLA: "TỪ GIỜ, NGƯỜI TA KHÔNG CÒN HỎI TÔI 'BAO GIỜ MỚI VÔ ĐỊCH CHAMPIONS LEAGUE CÙNG MAN CITY'"

💥
Pep Guardiola và phần trả lời câu hỏi trong buổi họp báo với phóng viên sau trận (đã được giản lược). Xin lỗi anh em vì không dịch phần câu hỏi của phóng viên như mình vẫn hay thường làm, vì quá dài.

“Trước tiên tôi muốn chúc mừng Inter Milan vì màn trình diễn của họ ngày hôm nay. Không lời nào có thể miêu tả được hết cảm xúc của họ, vì cách đây 2 năm chúng tôi cũng đã từng trải qua cảm giác ấy. Tiếp đến tôi muốn cảm ơn đến GĐTT và CEO của Man City. Nếu ở những CLB khác, khi bạn không thể vô địch Champions League trong nhiều năm, bạn sẽ bị sa thải, dự án coi như tiêu tùng. Nhưng ở đây, dự án ấy vẫn luôn được duy trì và tiếp diễn, tôi luôn có được những người đồng hành đến cuối cùng. Thể thao chính là như vậy.”

“Năm nay có thể là năm của chúng tôi, với không chỉ Champions League mà còn là cú ăn 3, nhưng quá khứ thì không phải vậy. Chúng ta cũng sẽ không được quên những chiến công đã giành được trước chức vô địch Champions League này, là những chiếc cúp Premier League, FA Cup, League Cup hay Community Shield. Ở châu Âu, bạn cần phải vô địch Champions League mới được xem là thật sự xuất sắc. Chúng tôi đã vất vả để có được ngày hôm nay, để được sự thừa nhận đó. Trên con đường ấy, bạn cần có may mắn, thứ mà chúng tôi đã từng không có được trước đây, như trước Chelsea, Tottenham,…”
Pep-Guardiola-Champions-League-2023.jpg

“Chúng tôi đã chơi không tốt trong hiệp một, khi thất bại trong việc kết nối với cầu thủ tự do của mình. Phần vì chúng tôi không thể ngờ tới các pha di chuyển theo kèm của Inter. Chúng tôi không ngờ rằng Calhanoglu sẽ tìm cách phong tỏa Rodri. Khi đó, có những khoảng trống dành cho John Stones và chúng tôi đã không thể tận dụng được.”

“Trong hiệp hai, chúng tôi thay đổi một chút, chúng tôi ghi được bàn thắng. Akanji, Bernardo và Akanji đã có những pha di chuyển thật sự thông minh. Chúng tôi đáng lẽ cũng đã có thêm một bàn nữa tử Foden. Hiệp hai chúng tôi đã chơi tốt hơn.”

“Chúng tôi đã thiếu đi đôi chút sự điềm tĩnh, nhất là khi có bóng. Kiểu như chúng tôi cần phải, ‘Đối thủ, đến đây nào,vì tôi sẽ chuyền bóng sang kia’. Chúng tôi thiếu đi cái đó, chúng tôi đã di chuyển loạn lên hơi nhiều. Chúng tôi đã lên kế hoạch rằng và tin rằng nếu Rodri ở một mình (tự do), thì Gundo cũng sẽ được như vậy. Còn nếu Rodri không ở một mình, thì John Stones sẽ được như vậy. Nhưng chúng tôi đã không đọc trận đấu tốt. Thế nên chúng tôi mới chật vật. Nhưng hiệp hai thì khác, ngoại trừ quãng thời gian cuối trận, ngoại trừ sai lầm của Akanji, Inter đã không thể tạo ra được nhiều cơ hội trong hiệp đấu đó.”

“Onana của Inter chơi như một tiền vệ trụ vậy, cậu ấy thực hiện những đường chuyền dành cho Lukaku, cứ như thể nói với người đồng đội rằng ‘Bóng đây, chạy đi’ và chúng tôi đã gặp khó khăn. Ngược lại thì chúng tôi cũng đã có một Ederson xuất sắc, với các pha cứu thua.”

“Làm ơn, đừng nói về chuyện ‘lần nữa’ với tôi lúc này (cúi đầu xuống bàn). Cho tôi nghỉ ngơi cái đã, làm ơn, đừng hỏi chuyện đó nữa. Thế giới này vẫn động nhanh lắm! Chủ tịch của tôi nói rằng ‘Mùa tới làm cái nữa nha!’ vì chung kết Champions League khi ấy sẽ là ở London. Tôi sẽ không kể cho các bạn nghe câu trả lời của tôi với chủ tịch là gì đâu. Đúng là chúng tôi sẽ tiếp tục phải nghĩ về mùa giải tới, nhưng mùa giải tới là chuyện của tương lai. Còn giờ cứ ăn mừng đã! Tôi đang đợi tới lúc diễu hành ở Manchester trên xe buýt, với 3 chiếc cúp đặt to tướng trên xe.”

“Thật vinh dự và tự hào làm sao khi giờ đây tôi được đặt cạnh Sir Alex Ferguson. Phải nói rằng sáng nay tôi đã nhận được tin nhắc gửi qua điện thoại từ Sir Alex. Tôi rất cảm động! Thế nên, tôi rất tự hào vì được xếp vào cùng hàng ngũ với ông ấy.”

“Tôi đã chuẩn bị gì để lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ trước trận chung kết này? Có giống như ngày xưa, với Viva la Vida của Coldplay, các bản nhạc của Enya hay phim Gladiator? Không một lời nào luôn! Không video, không gì hết! Chúng tôi cảm thấy khá thoải mái khi chuẩn bị cho trận đấu này, cố làm sao như khi đá một trận ở Premier League vậy. Nói chung là không có gì đặc biệt cả.”

“City sẽ tham vọng hướng đến chinh phục số danh hiệu Champions League như Real Madrid? Yeah, chúng tôi ‘chỉ’ còn cách họ có 13 chức vô địch Champions League thôi chứ mấy. Chỉ 13 thôi! Thế nên, cẩn thận đấy Real Madrid, bởi vì các bạn đang nằm trong tầm ngắm của chúng tôi đấy! Nếu các bạn ngủ quên một chút, chúng tôi sẽ bắt kịp! (Nghiêm túc trở lại) Chúng ta không thể so sánh giữa các sự kiện. Chúng tôi hiện giờ mới chỉ có 1 Champions League thôi. Mọi người sẽ nói rằng cuối cùng City cũng đã có được Champions League. Song, tôi thì không muốn chỉ có như vậy, rồi lụi tàn và biến mất. Chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn vào những năm tới, những mùa giải tới, để luôn có mặt ở đây. Vì có những đội sau khi vô địch Champions League, một hay hai mùa giải họ liền biến mất khỏi bản đồ. Đó là vết xe mà chúng tôi phải tránh đi vào. Tôi sẽ không để điều đó diễn ra với CLB này. Nhưng đồng thời, phải thừa nhận rằng, chức vô địch này mang đến một cảm giác giải tỏa rất lớn, đối với CLB, đối với tất cả những người ở City. Cuối cùng, người ta sẽ không còn đặt những câu hỏi khó chịu với tôi rằng bao giờ thì City sẽ vô địch Champions League. Bất cứ khi nào có người đặt câu hỏi như vậy nữa, tôi đã có thể tự tin nói với họ ‘Câu hỏi kế tiếp, làm ơn!’”

“Những CLB lớn nhất thế giới bước vào chung kết Champions League cứ như thể họ chơi một trận giao hữu. Hôm nay, chúng tôi không chơi trận giao hữu ấy. Chúng tôi cảm thấy áp lực, nhưng chuyện đó bình thường và hết sức dễ hiểu. Tôi còn nhớ vào năm 1992, khi tôi cùng Barcelona vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB, sau khi đã thua chung kết 3 hay 4 lần trước đấy. Hôm ấy, chúng tôi cũng đụng phải một đối thủ Italia, là Sampdoria, chuyện cũng khá giống ngày hôm nay. Chúng tôi bấy giờ cũng áp lực và khó chơi kinh khủng. Ngoại trừ một người, đó là Ronald Koeman, anh ấy đã chơi một trận xuất chúng, cứ như thể như đi dạo trong vườn nhà. Trong khi, phần còn lại trong chúng tôi đều căng cứng và chúng tôi cũng thắng tối thiểu 1-0. Ngay trước khi vào loạt sút luân lưu, Koeman đã ghi bàn từ chấm đá phạt hàng rào và chúng tôi vô địch. Tôi biết rõ lần đầu tiên khó khăn đến nhường nào. Man Utd đã từng giành cú ăn 3, nhưng các bạn hẳn còn nhớ cách họ đã vượt qua Bayern Munich ở Barcelona chứ? Lần đầu tiên lúc nào cũng khó cả, có thể trong tương lai mọi thứ sẽ khác, tôi không nói rằng lúc ấy sẽ dễ dàng hơn, nhưng có thể chúng tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, giả sử trong trường hợp City lại vào chung kết. Tôi tin là như vậy, bạn cần phải mạnh mẽ ở đây (chỉ vào đầu).”

“Nói thật là sau khi chúng tôi vô địch FA Cup trước Man Utd, tôi còn vui mừng hơn cả ngày hôm nay cơ. Cả thế giới đều nói rằng tôi là một HLV xuất sắc, nhưng nếu chúng tôi không vô địch Champions League, mọi thứ sẽ không trọn vẹn, mọi thứ sẽ không bao giờ đủ. Đó là thực tế chúng tôi luôn phải chấp nhận. Có thể tôi sai, nhưng việc vô địch Premier League 5 lần trong 7 năm, vào chung kết Champions League 2 lần trong 3 năm, lần còn lại thì vào đến bán kết, phải nói như thế đã là ngoại hạng, là xuất sắc lắm rồi. Nhưng mọi người sẽ luôn nói ‘Không, không, anh phải vô địch!’ Mọi người luôn kỳ vọng như vậy, rằng bạn cứ phải ăn 3 qua từng mùa giải. Thành thật thì tôi là một HLV giỏi, phải không?! Phải, tôi giỏi, cảm ơn Pep vì điều đó (cái này như tự nói với chính bản thân mình). Nhưng tôi không đủ giỏi để năm nào cũng giành được cú ăn 3. Chỉ có Real Madrid là năm này qua năm kia đều có thể vô địch Champions League. Bạn không thể giả vờ như mình chẳng đạt được gì nếu không thể vô địch Champions League, Premier League vẫn ở đó kia mà? Tôi thích việc chúng tôi cuối cùng cũng đã vô địch Champions League, vì ý nghĩa lịch sử của nó, các cầu thủ cũng biết rõ như vậy đến hết phần đời còn lại của họ. Nhưng, thực tế là chúng tôi ngay cả khi không vô địch Champions League, thì vẫn đã có 5 Premier League đấy thôi. Các bạn phải coi trọng thành tích đó chứ, cũng như coi trọng ý nghĩa của Premier League chứ!”

“Đây mới chỉ là sự khởi đầu của CLB mà thôi. Có lẽ chúng tôi nên bắt đầu khánh thành một phòng truyền thống/viện bảo tàng, để đặt những danh hiệu vào trong đó. Bạn bè tôi khi ấy có thể tới tham quan. Vì những gì chúng tôi đã làm trong suốt 6, 7 năm qua thật sự là ngoài sức tưởng tượng, chứ không chỉ có mỗi Champions League.”
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Man xanh thật may mắn khi sở hữu bộ khung lãnh đạo và HLV là người Barça. Chúng ta xuất khẩu lối chơi sang nước ngoài. Kết hợp với yếu tố tài chính áp đảo của mấy tay Ả Rập khiến ManCity bây giờ có thể đạt đến đẳng cấp khi xưa Pep hói từng mong mỏi khi dùng I'mBra thì nay có Hà Lan ở tuyến đầu. Bộ đôi Gundogan và Bernado của họ đá rất hay, không thua kém gì mấy so với Xavi - Iniesta của ta lúc trước. Vị trí của Rodri tuy không quái kiệt như Busi nhưng lại ổn định và làm nền tảng xây dựng lối chơi thoát bóng khá hiệu quả.

Nếu ManCity tiếp tục duy trì đội hình này thì năm tới họ vẫn là ứng cử viên số 1 cho Champions League. Còn Barça chắc lọt top 10. Hy vọng Barça sẽ vượt qua được vòng bảng và trận đấu loại trực tiếp để lọt top 8.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Mùa sau Gündogan sang Barca, Bernado Silva hình như cũng muốn sang PSG kiếm tiền rồi. De Bruyne cũng đã bắt đầu có tuổi. Nhưng riêng bọn City thì không sợ mất trụ cột, chỉ là không biết bọn nó sẽ đưa ai về thay.

Pep ở Man City có cái sướng là mua sai cũng không sợ bị chửi mà chỉ cần mua sao khác phù hợp hơn về, giống như dùng cheat game buff nhân vật lên đến khi nào phá đảo thì thôi. Với tình hình này trừ khả năng các ông chủ UAE mất dần hứng thú với bóng đá sau khi thằng game, hoặc Pep mất dần động lực dắt đội, còn không City sẽ chỉ ngày càng hoàn thiện thêm chứ không yếu đi, khác với các đội lớn khác như Barca, Real, Bayern, Juve... đều có chu kỳ lên xuống.

Vẫn tiếc Barca bỏ lỡ mất Rodri. Barca có chú này thì tuyến giữa mùa sau cũng không kém City đâu (Pedri, De Jong, Gavi, Gündogan). Hy vọng Pau Prim hoặc Casado bứt được lên đội 1, chứ nhìn những cái tên Barca muốn mua chưa thấy ai phù hợp.
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
Pep-Bielsa.jpg

Marcelo Bielsa & 'thiệt hại của Guardiola'

“Chúng ta dễ dàng bắt gặp cách chơi phổ biến của những đội bóng mà tự bản thân họ cảm thấy dưới cơ, trước những đội bóng mà bản thân họ tự cảm thấy trên cơ. Cá nhân tôi gọi đó là ‘thiệt hại của Guardiola’. Thứ Guardiola nỗ lực đạt được không phải là việc trí tưởng tượng vô đối khi xây dựng trận đấu của cậu ấy bị bắt chước, mà là khi 11 cầu thủ đối phương chơi phòng ngự lùi sâu 30m. Thử thách bấy giờ được đặt ra cho Pep là làm sao vẫn có thể tiếp tục giành chiến thắng, ấy thế mà cậu ấy vẫn thắng.”

“Còn có một ảo tưởng khác mà những HLV tầm thường như chúng tôi – gồm cả tôi – hay viện cớ, đó là chúng tôi không thể làm được những gì giống với Guardiola, bởi chúng tôi không có trong tay những cầu thủ chất lượng để làm nên một công trình bóng đá hấp dẫn. Song, điều này cũng không đúng, vì vốn dĩ có rất nhiều người bắt chước Guardiola, trong số đó không ít người tuy không sở hữu những cầu thủ tầm cỡ nhưng vẫn truyền tải được thứ bóng đá rất có giá trị.”

“Đồng thời, vẫn có những HLV – những người tuy sở hữu nhiều cầu thủ tương đương hoặc thậm chí chất lượng hơn Guardiola – nhưng vẫn chưa thể xây dựng được thứ bóng đá có thể sánh ngang với cậu ấy. Trong dự án ở tuyển Uruguay này, rõ ràng là không có chỗ cho những lời bào chữa. Tôi không có lý do gì để được quyền miễn trừ khỏi những yêu cầu chính đáng về thành tích đội tuyển, cũng như không có quyền đòi hỏi cần thêm thời gian để phát triển hay củng cố ý tưởng. Tôi không xem đấy là trở ngại đối với mình.”

“Công việc của một HLV yêu cầu anh ta phải tìm cách thuyết phục. Nhưng để thuyết phục thành công các cầu thủ là chuyện rất khó. Một HLV sẽ thất bại một khi anh ta đưa ra những ý tưởng đi ngược lại cảm nhận của mình. Chúng ta sống trong một thời đại của chủ nghĩa thực dụng đậm đặc, khi kết quả hay thành tích mới là điều quan trọng. Không một ai có thể sẵn sàng đề cao những bước tiến từ từ.”

“Định hình phong cách cho một đội bóng vốn đã là nhiệm vụ khó khăn, và nếu vị HLV cứ thay đổi phong cách qua từng trận đấu, mục tiêu ấy càng khó lòng đạt được. Không có HLV nào thành công nếu như anh ta từ bỏ ý tưởng và triết lý mình mong muốn mang đến cho đội bóng. Khi tôi đề cập đến khái niệm thành công, tôi không nói về việc giành chiến thắng đơn thuần, mà là tạo dựng một sự nghiệp vẻ vang.”

“Đừng cho rằng tôi đang tìm cách bảo vệ ý tưởng về phong cách bóng đá mà bản thân tôi theo đuổi. Tôi quan sát và học hỏi nhiều từ những HLV có phong cách trái ngược với mình hơn những HLV thuộc cùng trường phái. Tôi thích so sánh, đối chiếu những ý tưởng của mình với những ý tưởng đối lập, để tìm xem liệu những ý tưởng đối lập đó có thể thay thế cho những ý tưởng của mình hay không. Vì vậy mà tôi mới nói rằng cảm nhận của một HLV mới quan trọng, bởi thay đổi ý tưởng thì dễ lắm. Bạn cũng rất dễ đưa ra những ý tưởng mang tính chất đầu cơ, hòng gặt hái kết quả tốt trong thời gian ngắn, vì bạn đạt được mong muốn thành tích mà không cần thông qua huấn luyện bài bản.”

➡️
Marcelo Bielsa, nói trong một cuộc họp báo gần đây, dưới vai trò của HLV trưởng tuyển Uruguay.
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
Pep Guardiola và 6 phút 30 giây kinh điển trong cuộc họp báo

Đêm qua, trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu với Aston Villa, Pep Guardiola nhận được câu hỏi như sau: “Chào Pep! Sau trận đấu trước Tottenham, đã có nhiều lời bàn tán về phong độ sa sút thời gian qua của Man City. Gary Neville thậm chí cũng đã đề cập đến cụm từ ‘tự mãn’. Ông có cảm thấy bất ngờ trước suy nghĩ như vậy của những chuyên gia trên sóng truyền hình?”

💥
Và đây là phần trả lời của Pep cho riêng câu hỏi nói trên, kéo dài 6 phút 30 giây! Một màn độc thoại của Pep trong phòng họp báo, khi tất cả đều im lặng lắng nghe, không một lời chen ngang vào câu trả lời của ông…

“Thật sự thì tôi không có gì để bình phẩm về những chuyên gia đó cả. Vấn đề không phải là thái độ tự mãn. Có thể tôi lầm, nhưng tôi không nghĩ vấn đề là sự tự mãn. Tôi hiểu rõ các cầu thủ của mình, tôi biết họ chạy thế nào trên sân. Cách chúng tôi thi đấu thời gian qua là xuất sắc. Tôi có cảm giác rằng nếu chúng tôi cứ tiếp tục duy trì trình độ như thời gian qua, chúng tôi sẽ vô địch Premier League, chúng tôi sẽ vô địch giải đấu này lần nữa.”

“Gary Neville biết rõ để vô địch Premier League khó thế nào, bằng không thì cậu ấy đã vô địch nó 4 lần liên tiếp trong giai đoạn Man Utd thống trị. Nhưng cậu ấy đã không thể, đúng chứ? Tôi quan sát đội bóng của mình, cách họ ngược dòng, cách họ chiến đấu, cách họ pressing, cách họ cố gắng đến tận những phút cuối cùng, và cả cách họ tức giận sau khi để bị thủng lưới hay cách họ phản kháng, mọi thứ. Vậy nên, tôi không có cái cảm giác rằng chúng tôi đang tự mãn. Có thể tôi lầm, vì biết đâu Gary Neville và các chuyên gia trên sóng truyền hình nhìn thấy những thứ mà tôi không thể, nhưng tôi không có cái cảm giác tự mãn, thật sự đấy.”

1701929360131.png

“Thông thường khi bạn để mất điểm, mọi người sẽ thốt lên ‘Xem kìa, City mất điểm trước Liverpool, Chelsea và Tottenham! Thảm họa tới rồi!’ Nhưng đó là Chelsea, Liverpool và Tottenham cơ mà? Các bạn trông đợi gì chứ? Các bạn mong chờ chúng tôi sẽ giành được 120 điểm cả mùa và bỏ xa đối thủ 20 điểm trên BXH hả? Phải, có thể trong một vài thời điểm, chúng tôi sẽ cần phải có cách phản ứng tốt hơn. Kiểu như sau khi đã giành cú ăn 3 mùa trước và vô địch Premier League 3 năm liền, chúng tôi sẽ cần phải đôi khi phòng ngự một tình huống tạt bóng của đối thủ quyết liệt hơn, tấn công bóng quyết liệt hơn chẳng hạn. Những chi tiết nhỏ kiểu như thế. Một đường bóng dài tới cầu thủ của Leipzig, Manu Akanji lẽ ra cần phải thắng pha đấu tay đôi đó nhưng lại để đối phương vượt qua và ghi bàn. Đúng, đấy chính là những chi tiết nhỏ. Những chỉ trích hướng về phía chúng tôi, vì chúng tôi đã giành rất nhiều danh hiệu.”
“Chúng ta đã nói rất nhiều về chuyện đó (trong những cuộc họp báo trước) rồi phải không các bạn? Rõ ràng là chúng tôi cần làm tốt hơn với những chi tiết đó. Nhưng khi tôi quan sát các cầu thủ của mình pressing trước Tottenham, hay như trận đấu trước Liverpool và cả trước Chelsea, ngay cả trong những thời khắc khó khăn của trận đấu, với những gì chúng tôi đã làm được, tôi không hề có cái cảm giác rằng chúng tôi đang tự mãn. Chúng tôi không bao giờ có suy nghĩ rằng ‘Nhìn bọn tao chơi bóng mà học này’, hay ‘Chúng ta đã chơi khá ngây thơ’ hay ‘Chúng ta không tôn trọng đối thủ’. Không một chút suy nghĩ nào như thế cả. Tôi không hề có cái cảm giác tự mãn đó.”

“Nhưng có thể họ (những chuyên gia trên sóng truyền hình) có nhiều dữ liệu và thông tin hơn tôi. Song, ngay cả khi như vậy, cả Gary Neville, rồi dĩ nhiên là Jamie Carragher – cậu ấy chưa một lần vô địch Premier League, hay Micah Richards và những người khác nữa,… không một người nào từng vô địch Premier League 4 lần liên tiếp ở Anh. Chưa từng có một đội bóng nào làm được. Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Có nhiều cơ hội để chuyện đó không xảy ra hơn là xảy ra. Trước chúng tôi, chỉ từng có một đội giành được cú ăn 3, và chúng tôi là đội thứ hai làm được. Tái lập kỳ tích ấy là điều rất khó. Chúng tôi thì lại không có được cái cơ hội để thử hết lần này đến lần nọ như các đội bóng khác từng có, mà những đội bóng ấy cũng đã không thể lặp lại được kỳ tích ấy.”

“Tuy nhiên, để duy trì được trình độ thi đấu như chúng tôi đã làm trước Liverpool, Tottenham hay Chelsea là rất khó. Mà nếu chúng tôi đã làm vậy được, thì chúng tôi rồi sẽ lại vô địch Premier League. Nhưng khó lắm! Tôi không chắc chắn gì cả, nhưng mục tiêu của City chính là: giữ vững đẳng cấp thi đấu như ở những trận đấu đó. Ngay lúc này, tôi có suy nghĩ rằng chỉ cần chúng tôi giữ vững được đẳng cấp như trước Liverpool và Tottenham, tôi sẽ ký hợp đồng mới ngay và luôn với CLB để có thể đảm bảo chuyện đó. Tôi sẽ ký hợp đồng mới ngay và luôn để City vẫn sẽ chơi với đẳng cấp như thế qua từng trận đấu cho đến hết mùa.”

“Tôi không nói chúng tôi sẽ luôn giành chiến thắng 4-0 hay 5-0, có khi chúng tôi sẽ có những trận hòa, nhưng tôi sẽ ký hợp đồng ngay và luôn để đảm bảo City sẽ chơi như trong 2 trận đấu gần nhất. Các cầu thủ của tôi cũng cảm thấy như vậy, và tôi nghĩ các đối thủ cũng thấy như thế. Liệu chúng tôi có thể trụ vững được đến hết mùa hay không? Ứm ừm… tôi không biết, nhưng đó chính là thử thách được đặt ra. Nếu chúng tôi thua và kém 6 điểm so với vị trí đầu bảng, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực và nỗ lực, mùa giải vẫn còn rất dài ở phía trước. Chúng tôi sẽ cố đến tháng 3, tháng 4 năm sau mà vẫn còn nguyên cơ hội ở mọi đấu trường. Mục tiêu chính là như vậy.”

“Chúng tôi sẽ cố để đạt được mục tiêu đó, nhưng thật sự thì tôi cảm thấy cực kỳ hài lòng với đội bóng của mình. Tôi đã nói với các cầu thủ như vậy ngay sau trận đấu trước Liverpool và Tottenham. Có những lúc tôi trách nhiệm của tôi là phải nói điều gì đó với các cầu thủ, nhưng rồi tôi lại cảm thấy không chắc chắn 100% với những cảm nhận của mình. Những lúc như thế, khi bạn không chắc chắn 100%, tốt hơn hết là ngậm mồm lại. Về nhà và để hôm sau hẵng nói chuyện. Đằng này thì khác, tôi nói với các cầu thủ của mình ‘Ngẩng cao đầu lên nào các chàng trai, ra trước truyền thông và bào chữa cho chính mình, hãy tự hào với những gì mình đã làm được, vì các cậu không có gì để tiếc nuối cả.’”
“Còn nếu chúng tôi không gặt hái được kết quả tốt, giả sử chúng tôi thua chẳng hạn, và mọi người nói rằng chúng tôi tự mãn, rằng đó là luật nhân quả, thế thì OK thôi, tôi không thể nói thêm được gì. Chẳng hạn chúng tôi từng thua ở bán kết Champions League và mọi người nói rằng vì City không đủ cá tính. Suốt 7, 8 năm qua tôi đã nghe những lời đó rất nhiều lần.”

“Mọi người bảo tôi ‘À, lão nãy muốn chọc ngoáy Mikel Arteta đây mà’. Tôi làm gì lại muốn đá xoáy Mikel Arteta (Pep sau trận đấu với Tottenham đã nói về quyết định của trọng tài Simon Hooper rằng ‘Tôi không muốn phải đưa ra bình luận như Mikel Arteta’). Đấy chỉ là một câu nói đùa và có lẽ nhiều người không hiểu chuyện đấy. Nếu tôi thật sự muốn nói gì với Mikel, tôi hứa với các bạn, tôi sẽ gọi cho cậu ấy. Mới cách đây một tuần thôi, chúng tôi vừa nói chuyện với nhau.”

“Rồi cả vụ chơi trò tâm lý? Chơi trò tâm lý với tôi là thi đấu tốt hơn đối thủ, tấn công và phòng ngự hay hơn đối thủ. Chơi trò tâm lý với tôi là nếu bạn nắm quyền kiểm soát bóng trong 10-15 phút, thì hãy tạo ra thật nhiều cơ hội; lúc đấy đối thủ bị tâm lý ngay, vì họ biết chúng tôi đang chơi tốt hơn họ. Công việc của HLV là kiểm soát cảm xúc của các cầu thủ trước và sau trận đấu ư? Thôi đi các bạn, đừng mơ. Tôi tới đây để dùng các buổi họp báo của mình làm chiêu trò tâm lý trước đối thủ ấy hả? Để đánh bại được Aston Villa, cách đơn giản là bạn phải chơi hay hơn họ, chỉ có thế thôi. Bắt đầu trận đấu và nhập cuộc tốt hơn, đó mới chính là chơi trò tâm lý đấy. Có những thứ không tài nào kiểm soát hay chi phối được, các bạn à.”

“Tôi thật sự hài lòng với tập thể của mình. Thật sự, thật sự, thật sự hài lòng. Chúng tôi đã để mất những điểm số, khi tỷ số đang là 4-3, lẽ ra chúng tôi phải kết liễu Chelsea. Chúng tôi đã phòng ngự rất tệ ngày hôm đó. Thật sự rất tệ. Trước Liverpool, chúng tôi đã không thể tạo ra được nhiều cơ hội. Đối đầu với Liverpool, tạo ra nhiều cơ hội là rất khó, nhưng chúng tôi thực tế vẫn có đủ cơ hội để giành chiến thắng. Trent Alexander-Arnold thì lại làm được, khi đứng gần vùng cấm, cậu ấy có thứ vũ khí sút xa và bạn đừng hòng cản phá được. Fulham cũng phải nhận trái đắng tương tự rồi.”

“Còn trước Tottenham, những gì chúng tôi làm trong hiệp một, thậm chí là cả ở hiệp hai, với những cơ hội tạo ra, liệu tôi còn có thể nói gì với các học trò của mình? Có lẽ các chuyên gia chỉ trích rằng chúng tôi tự mãn, vì đơn giản họ cảm thấy chúng tôi như thế. Dám lắm! Còn tập thể của tôi ấy hả, tôi không rõ ngày mai, ngày kia hay Chủ nhật tới, ở các trận đấu tới, họ sẽ thế nào. Còn hiện tại? (Tặc lưỡi liên hồi) Không hề, chúng tôi không tự mãn. Hãy nhìn cách chúng tôi thi đấu trước những Young Boys, Sao Đỏ Belgrade,… bạn phải đủ khiêm tốn trong tư cách những nhà đương kim vô địch Champions League mới có được những màn trình diễn như vậy. Và tôi thật sự thích thái độ ấy của các học trò. Tôi yêu đội bóng này. Sau rất nhiều năm, tôi vẫn là tôi.”
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Carragirl bị Pep vả đôm đôp xong ôm hận về nhà lên X chém gió với đại ý là nếu Liv cũng được đầu tư nhiều tiền như MC của Pep thì nó đã vô địch NHA rồi. Xong ở dưới bị bọn fan nó comment lại là nếu được đầu tư nhiều tiền thế thì nó bán Carragirl đầu tiên nên cũng éo vô địch NHA được đâu =))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Carragirl bị Pep vả đôm đôp xong ôm hận về nhà lên X chém gió với đại ý là nếu Liv cũng được đầu tư nhiều tiền như MC của Pep thì nó đã vô địch NHA rồi. Xong ở dưới bị bọn fan nó comment lại là nếu được đầu tư nhiều tiền thế thì nó bán Carragirl đầu tiên nên cũng éo vô địch NHA được đâu =))
Có tiền thì mua 10 thằng Messi về đá chắc bá đạo. Mà hình như thằng lùn cũng có lần xỏ găng bay lộn bắt gôn rồi thì phải.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Có tiền thì mua 10 thằng Messi về đá chắc bá đạo. Mà hình như thằng lùn cũng có lần xỏ găng bay lộn bắt gôn rồi thì phải.
Đá tập ấy bác, bay nhảy ác phết. Nhưng thủ môn mà có 1.69m thì bắt gì nổi :D
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439

Thiên tài hội ngộ - Cuộc trò chuyện giữa Pep Guardiola và vua cờ Magnus Carlsen​

Vừa qua, Pep Guardiola và vua cờ từng 5 lần vô địch thế giới Magnus Carlsen đã cùng nhau có một cuộc chuyện trò thú vị, về chiến thuật và tinh thần – tâm lý trong bóng đá lẫn cờ vua.
1702959038308.png

• Ngày hôm nay, nhờ có sự tài trợ từ PUMA, chúng tôi mang đến trường quay hai thiên tài. Một người từ bóng đá và một người từ cờ vua. Xin được chào đón Pep Guardiola và Magnus Carlsen. Cảm ơn hai vị khách đã tham gia cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những “nước đi” tài ba của hai người ở bộ môn của mình. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi Pep về Magnus, cũng như về môn cờ vua. Ông có say mê cờ vua không nhỉ?

Pep:
“Có chứ. Từ khi còn là một cậu bé, tôi đã bắt đầu chơi cờ vua. Cha tôi có dạy tôi một chút về môn này. Nhưng rồi tôi nhận ra mình sẽ không tài nào đánh bại được Magnus. Vì thế tôi tự nói với bản thân ‘Thôi, rút lui.’ Và đó chính là quyết định của tôi.”

• Hóa ra thời khắc sự nghiệp chính là vậy. Giờ đến lượt Magnus, tôi muốn hỏi anh về Pep Guardiola và tình yêu của anh dành cho bóng đá.

Magnus:
“Tôi cũng mê bóng đá từ nhỏ. Hồi nhỏ tôi chơi đá bóng thường xuyên lắm. Ngày nào học xong tôi cũng ở lại trường để chơi đá bóng với bạn bè. Chỉ khi về nhà tôi mới chơi cờ vua. Cuối cùng tôi nhận ra mình giỏi chơi cờ vua hơn và tôi lựa chọn đi theo con đường ấy.”

• Lựa chọn thế đúng chuẩn quá còn gì! Anh có thấy sự tương đồng giữa bóng đá và cờ vua không, Magnus?

Magnus:
“Ồ, đương nhiên rồi. Tôi nghĩ trong cờ vua lẫn trong bóng đá, mấu chốt là kiểm soát khu vực trung tâm. Nếu bạn chiếm giữ được trung tâm, bạn sẽ kiểm soát được cả bàn cờ hoặc cả sân đấu. Ngoài ra, còn có một khía cạnh khác. Trong cờ vua, rất thường xuyên nếu bạn tấn công về một cánh, đối phương sẽ quá tải ở cánh đó, bấy giờ bạn sẽ tìm cách chuyển tấn công sang cánh đối diện và có được lợi thế ở cánh đó. Vậy nên, ở phạm trù không gian, cờ vua và bóng đá khá tương đồng nhau.”

• Có vẻ ông bị ấn tượng với những chia sẻ từ Magnus thì phải, Pep?

Pep:
“Đúng quá còn gì. Cậu ấy nói hay quá! Đúng như Magnus nói, những chia sẻ của cậu ấy là hoàn toàn chính xác. Tôi cho rằng cách bạn tấn công cũng như phòng ngự sẽ tùy thuộc vào nước đi của đối thủ. Bạn tổ chức tấn công dựa trên cách di chuyển của đối thủ. Do đó, bạn phải chú ý đến từng hành động của đối thủ và tìm cách phản ứng theo. Với Magnus, cậu ấy có thể sẽ có khoảng 2 tiếng đồng hồ để lựa chọn nước cờ tiếp theo. Còn với chúng tôi, chúng tôi sẽ có nửa giây để quyết định và đáp trả. Mọi thứ tùy thuộc vào những gì diễn ra.”

Thiên tài hội ngộ - Cuộc trò chuyện giữa Pep Guardiola và vua cờ Magnus Carlsen 1
(Bàn thắng của Phil Foden vs Nottingham Forest)

• Tôi nghĩ tất cả những ai đang theo dõi cuộc trò chuyện này sẽ thấy rằng vài phút ít ỏi vừa qua thật thú vị đúng không?! Giờ hãy cùng đến với một số đoạn video clip. Đầu tiên là video clip mà tôi tin chắc các fan của Man City sẽ nhớ được. Pep, tôi không chắc liệu ông có nhận ra ngay lập tức hay không. Đây là bàn thắng của Phil Foden trước Nottingham Forest.

Pep:
“Có chứ, tôi nhớ rất rõ vì đây là trận đấu ở mùa giải này. Thế trận khá chặt chẽ và các cầu thủ của tôi đều ở đúng vị trí của họ. Như những gì Magnus đã phân tích, ở đây chúng tôi tấn công ở cánh trái, rồi sau đó đột ngột chuyển hướng tấn công sang cánh phải và người phát động phải nhanh chóng làm điều đó. Trong những tình huống thế này, quan trọng nhất vẫn là hành động của từng cá nhân. Các pha một-đấu-một, sự bình tĩnh, canh đúng thời điểm để trừng phạt đối thủ.”

“Ngoài ra, trong những tình huống này, chúng tôi cũng phải cẩn thận không cho đối phương có cơ hội chuyển đổi trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Nhỡ chẳng may để mất bóng, bạn phải ngăn không cho đối thủ phản công, vì họ sẽ chạy thật nhanh để khai thác khoảng trống.”

“Đâu là thời điểm trừng phạt đối thủ? Chính là đây… Xuống bóng sâu ở biên trái, luân chuyển bóng sang cánh phải, di chuyển tấn công ra sau lưng hàng thủ đối phương và dứt điểm. Tất cả những hành động trong quy trình này giống như Magnus đã chỉ ra: quá tải một cánh, chuyển hướng tấn công, thọc hậu. Bạn cũng phải nhắc đến cả chất lượng từ đường chuyền của Rodri, Kyle Walker với pha tấn công ra sau lưng và cú dứt điểm từ Phil Foden.”

• 46 đường chuyền tổng cộng dẫn đến bàn thắng đó. Magnus, có phải như vậy rất ấn tượng đúng không?! Sự bình tĩnh trong cờ vua quan trọng ra sao hả Magnus? Bởi như Pep có nói về sự điềm tĩnh trong khâu triển khai bóng, rồi lựa chọn thời điểm trừng phạt đối thủ này kia…

Magnus:
“Tôi cũng hoàn toàn tán thành vì trong cờ vua cũng tương tự như vậy. Rất thường xuyên bạn sẽ tìm cách điều binh khiển tướng, khéo léo điều khiển các quân cờ để tìm ra được điểm yếu của đối thủ, rồi khi khe hở xuất hiện, bạn phải chớp lấy thời cơ đấy thật nhanh chóng… Lúc anh nói rằng đây là bàn thắng của Foden trước Forest, tôi nhớ ra ngay vì trong lúc xem trận đấu, tôi cũng đã trông chờ vào một pha tấn công quyết định ở cánh phải.”

Thiên tài hội ngộ - Cuộc trò chuyện giữa Pep Guardiola và vua cờ Magnus Carlsen 2
(Thế cờ trong ván đấu giữa Wesley So với Magnus Carlsen)

• Giờ hãy đến với video clip tiếp theo, về Magnus. Đây là ván đấu của anh trước Wesley So. Anh còn nhớ gì vào thế cờ này?

Magnus:
“Tôi nhớ rõ là mình đã để thua vài ván trước Wesley và thời gian lúc này đang cạn dần, chúng tôi chỉ còn khoảng vài giây. Tôi đã chơi ván cờ này không thật sự tốt, cả hai chúng tôi đều rất hồi hộp. Nhưng cuối cùng tôi đã vượt qua được để giành chiến thắng.”

• Làm cách nào mà anh có thể giữ được bình tĩnh trong một môi trường đầy áp lực đến vậy?

Magnus:
“Tôi nghĩ câu trả lời đơn giản là có những lúc bạn không tài nào hoàn toàn giữ bình tĩnh được cả. Đơn giản là hãy cố bình tĩnh hơn một chút so với đối thủ. Thường thì trong những thời khắc quan trọng, tôi sẽ cố gắng chậm lại một chút nếu còn thời gian. Tập trung và hít thở chậm rãi. Nếu không hiệu quả thì đúng là tôi đang gặp rắc rối thật sự.”

• Thế còn Pep thì sao, cũng câu hỏi tương tự dành cho ông. Ông cũng chơi trong một môn thể thao với áp lực cực lớn, làm cách nào để ông kiểm soát được cảm xúc của mình?

Pep:
“Magnus nói đúng đấy. Bạn không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Có những lúc tôi biết rõ đang có vấn đề gì đó không ổn, song cũng có những lúc tôi không thể nào biết chuyện gì đang xảy ra. Trong những thời điểm như vậy, như Magnus có nói, tốt nhất là hít một hơi thật sâu, thư giãn khoảng 1 phút. Vì bóng đá đôi khi sẽ tự nó sai khiến một tình huống. Và có thể khoảng 3 hay 5 phút sau, bạn sẽ có được phương án giải quyết. Càng căng thẳng và lo lắng, bạn sẽ không có cơ hội để tìm ra giải pháp.”

Thiên tài hội ngộ - Cuộc trò chuyện giữa Pep Guardiola và vua cờ Magnus Carlsen 3
(Quân tốt của Magnus sắp sửa được phong Hậu)

Pep quay sang Magnus: “Thế cờ này trông có vẻ là anh ta không kiểm soát được khu trung tâm nhỉ?”

Magnus trả lời Pep: “Đúng vậy, anh ta không kiểm soát được khu trung tâm.”

Pep thỏa mãn: “Thế ngon rồi.”

Magnus giải thích: “Nhưng chìa khóa ở đây là tôi đang có một quân tốt gần đi đến hàng cuối. Đấy, ông thấy nó không?! Nó gần như ‘queening’ (phong Hậu). Nên là trừ khi anh ta ăn con tốt đó của tôi, bằng không tôi sẽ thắng.”

Thiên tài hội ngộ - Cuộc trò chuyện giữa Pep Guardiola và vua cờ Magnus Carlsen 4
(Bàn thắng của Bernardo Silva vs Aston Villa)

• Và đúng là Magnus đã thắng. Tuyệt vời thật! Giờ hãy đến với một video clip khác. Đây là một bàn thắng phản công nhanh.

Pep:
“Đúng, một bàn thắng từ chuyển đổi trạng thái nhanh.”

• Một kiểu bàn thắng không điển hình của City, nhưng là một bàn thắng đẹp mắt. Ông nhờ gì về bàn thắng này, Pep?

Pep:
“Chúng tôi không thích chơi phản công nhanh, nhưng trong bóng đá bạn phải biết cách tận dụng nó. Cả tình huống này, Riyad Mahrez là người giữ bóng, Fernandinho phát động phản công nhanh và chúng tôi có thế 2v1 ở trên cùng. Đối phương cứ tìm cách tấn công và tấn công, thế nên đôi khi bạn phải trừng phạt họ. Quả tạt này của Gabriel Jesus thật sự chất lượng, hoàn hảo. Cả pha kết thúc của Bernardo Silva nữa.”

“Trong bóng đá, có những lúc bạn hành động hoàn toàn dựa trên bản năng của mình. Trong thời khắc đó với Bernardo, cậu ấy đơn giản là không cần phải suy nghĩ gì thêm. Tất cả đều tùy thuộc vào bản năng, vào kỹ thuật, không phải sức mạnh gì cả, chỉ là mở cơ thể hoàn hảo để tung ra cú sút thôi. Chính chất lượng xử lý làm nên phần còn lại.”

• Đôi lúc tôi thầm nghĩ, City đã ghi được vô vàn những bàn thắng đẹp mắt kể từ khi ông làm HLV trưởng. Khi chứng kiến các học trò ghi những bàn thắng như thế, như cú dứt điểm này của Bernardo, ông có cảm thấy kinh ngạc không?

Pep:
“Ồ có chứ. Những cầu thủ này đều tài năng cả. Họ thật sự rất tài năng. Hãy nhìn vào pha xử lý bóng trong không gian hẹp của Riyad Mahrez, cậu ấy không để mất nó, dù đang bị bao vây ở vùng 16m50 trên phần sân nhà và phải biết cách dùng cơ thể của mình để che chắn bóng. Sau đó, bùm một phát, với vị trí hoàn hảo của Fernandinho, cậu ấy thực hiện một pha chuyển đổi trạng thái. Nhưng nếu không có pha xử lý thành công của Riyad, bàn thắng đã không thể diễn ra.”

• Thế còn với cờ vua thì sao, Magnus? Có thời điểm nào anh có cơ hội để chuyển từ tình thế phòng thủ sang tấn công chỉ trong vài nước cờ?

Magnus:
“Đương nhiên là có rồi. Một lần nữa, nguyên tắc trong bóng đá và cờ vua là giống nhau. Thỉnh thoảng, thay vì đẩy quân cờ lên tấn công, bạn có thể giữ vị trí và phòng thủ, chớp lấy thời cơ để phản công. Vì cũng như trong bóng đá, ở cờ vua, bạn sẽ có những khoảng trống sau lưng các quân cờ tấn công của đối thủ để khai thác. Khá giống nhau đấy!”

• Với những trận đấu như thế này, khi rất khó để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, chiến lược vạch ra sẽ là gì, Pep?

Pep:
“Chắc chắn là sẽ có những lúc bạn gặp phải thế trận kiểu này rồi. Nói thật thì bấy giờ, bạn nên đợi, đợi đối phương suy nghĩ theo hướng ngược lại. Cái khó ở đây là trong những phút đầu tiên, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ rằng mình phải chơi theo kiểu khác, khoảng một hay hai khía cạnh gì đó. Đôi khi thay đổi để thích nghi là chuyện rất khó.”

• Thế anh thì sao, Magnus? Anh có thường thay đổi chiến thuật của mình khi kế hoạch vạch ra ban đầu không như ý? Hay những lúc như thế, anh vẫn sẽ cố gắng trung thành với phương án A?

Magnus:
“Thú thật là nãy giờ nghe Pep chia sẻ, đầu óc tôi như được mở mang thêm. Nghe nó sướng gì đâu! Còn về câu hỏi của anh thì đúng là có những lúc tôi buộc phải thay đổi chiến thuật dựa trên đối thủ của mình. Nếu bạn gặp khó khăn để tấn công đối thủ, bạn phải thay đổi. Nhưng cũng có khi, bạn cần giữ nguyên kế hoạch đã đề ra và chờ đợi đối phương mắc sai lầm. Cờ vua cũng giống như bóng đá vậy, hãy khiến đối phương gặp khó khăn.”

Thiên tài hội ngộ - Cuộc trò chuyện giữa Pep Guardiola và vua cờ Magnus Carlsen 5
(Bàn thắng của Erling Haaland vs Brighton)

• Đây là một bàn thắng theo kiểu khác nữa của City, cũng không phải kiểu điển hình của Pep. Bàn thắng đến rất bất ngờ, nhưng mà lại hiệu quả, Pep nhỉ?

Pep:
“Mọi người hay đặt câu hỏi ‘Chúng tôi tấn công như thế nào?’ Và tôi sẽ trả lời ‘Nói tôi nghe cách đối thủ phòng ngự trước City xem nào.’ Ở trận đấu này, Brighton của bạn tôi, Roberto De Zerbi, quyết định chơi phòng ngự một-một. Khi chơi phòng ngự một-một như vậy, Ederson sẽ là người tự do, các cầu thủ còn lại của tôi đều bị theo kèm. Khi thời cơ đến, Erling sẽ chạy và vì là thế một-một, nếu cậu ấy giành chiến thắng trong pha đấu tay đôi, cơ hội sẽ tới. Tôi vốn không phải là fan của kiểu bàn thắng thế này. Nhưng cũng như phòng ngự phản công, bạn phải biết cách tận dụng nó. Cũng như Tiger Woods với cú đánh gậy sắt 5 vậy.”

Magnus: “Cá nhân tôi cũng sẽ nói điều tương tự như thế.”

Pep: “Đúng nhỉ?! Có cơ hội thì khai thác thôi. Nếu Erling phải đấu với 2 hay 3 cầu thủ phòng ngự, chúng tôi sẽ không chơi kiểu này. Không bao giờ. Nhưng nếu là thế trận một-kèm-một, tại sao lại không? Chúng tôi khai thác và nó hiệu quả. Vấn đề là bạn phải tìm cách thích ứng, phải tấn công theo những cách khác nhau. Bàn thắng trước Nottingham Forest và bàn thắng này trước Brighton, đó là hai ví dụ hoàn hảo cho những cách thức tổ chức tấn công khác biệt nhau.”

Thiên tài hội ngộ - Cuộc trò chuyện giữa Pep Guardiola và vua cờ Magnus Carlsen 6
(Thế cờ trong ván đấu giữa Ian Nepomniachtchi với Magnus Carlsen)

• Đúng là hoàn hảo thật! Một video clip khác dành cho Magnus, cũng một trận chung kết và thêm một ván đấu cho thấy anh là một bậc thầy tấn công. Anh nhớ gì về thế cờ này, Magnus?

Magnus:
“Đây là thế cờ cũng như một pha phản công điển hình trong bóng đá. Tôi bị ép trong phần lớn ván đấu. Nhưng rồi anh ta mắc một sai lầm và như các bạn có thể thấy, xung quanh quân Vua của tôi có những ô trống. Có một thời điểm trong ván đấu này, anh ta để một trong những quân cờ của tôi được tự do, và rồi tôi có cơ hội phản công liên tục. Tất cả các quân cờ của tôi bấy giờ đều trong thế tấn công đồng loạt. Chỉ sau 4 hay 5 nước đi, tôi chiếu bí anh ta.”

• Quả thực là vậy! Nhưng phải nói là anh đã chơi ván đấu này trước Ian lâu thật sự. 7 tiếng rưỡi đồng hồ. Với 136 nước cờ. Anh cảm giác ra sao sau một ván đấu dài marathon như vậy?

Magnus: “Tôi thấy bình thường! Tôi thậm chí sẵn sàng đấu thêm với anh ta nữa. Vì đó là bước ngoặt của trận đấu, là khoảnh khắc tôi đã chờ đợi rất lâu, sau 6 ván đấu của trận đấu này. Tôi còn nhớ mình đã rất bình tĩnh khi ấy, tập trung trong suốt 2 tiếng rưỡi. Tôi còn rất ít thời gian nhưng tôi biết chắc thời cơ đã đến. Chỉ cần giành chiến thắng, tôi sẽ có thể vô địch Thế giới thêm một lần nữa. Vậy nên, tôi biết rõ đây là cơ hội của mình. Sau đó, tôi cũng hoàn toàn bình thản. Tôi còn nói với quản lý của mình rằng tôi sẵn sàng chơi thêm 3 tiếng nữa nếu cần thiết, vì kiểu gì tôi cũng sẽ thắng.”

Thiên tài hội ngộ - Cuộc trò chuyện giữa Pep Guardiola và vua cờ Magnus Carlsen 7
(Biểu cảm của Pep khi biết ván đấu giữa Magnus Carlsen với Ian Nepomniachtchi là ván đấu cờ vua dài nhất trong lịch sử vòng chung kết thế giới – 7 giờ 45 phút)

• Pep, 7 tiếng rưỡi chỉ đạo ngoài đường biên, nghe ổn không?

Pep:
“Thôi bỏ đi! Không đời nào đâu! Tôi không thể hình dung nổi là mình có thể tập trung vào cùng một thứ suốt 7 tiếng được. Sở dĩ Magnus có cảm giác như vậy vì cờ vua là đam mê, là tình yêu, là thứ cậu ấy làm bậc thầy. Cậu ấy mới có thể tập trung trong suốt một thời gian dài đến thế. Và cũng là lý do vì sao Magnus vô địch thế giới không biết bao nhiêu lần.”

• Tôi ngồi đây và tôi tin là bất kỳ ai theo dõi cuộc trò chuyện này từ xa cũng có chung cảm nhận, rằng chúng ta có thể nghe hai con người này lan tỏa trí tuệ của họ suốt 2 giờ đồng hồ cũng chẳng sao. Nhưng tiếc là, chúng ta chỉ có ngần này thời gian. Cảm ơn Pep và Magnus rất nhiều đã tham gia cùng chúng tôi. Đây là “Pep Guardiola và Magnus Carlsen: Những nước đi tài ba”.

Hoàng Thông Le Foot
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top