Rafael Márquez Álvarez

  • Tạo bởi hg.vietnam
  • Ngày gửi

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Khai quật lại ngôi mộ cổ xí cho zui.

Trong đội hình Barca thì sau Messi, Bh em thik thứ nhì là Marquez. Lúc anh ấy ở thời kì đỉnh cao phong độ thì Barca chẳng lo gì cả. Tiếc là anh chấn thương nhiều và thời gian dưỡng thương dài quá, giờ lớp trẻ lại đang lên, cơ hội ra sân ít đi, lâu ngày mà ko đá thì lụt nghề chắc luôn. Mong là Pep cho Marquez ra sân ở những trận vừa phải, để anh tìm lại cảm giác bóng chớ, hjx.

Trận lượt về gặp Arsenal vừa rồi, thực sự Marquez đá ko xuất sắc, nhưng đã khá tròn vai. Hi vọng những trận tiếp theo, dù quan trọng hay ko quan trọng, dù lớn dù bé, anh cũng đc ra sân nhiều hơn, và thể hiện nhiều hơn.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
2010-07-31_ENTRENO_29.JPG


Kể từ khi đặt chân tới sân Camp Nou (năm 2003) đến nay, Rafael Marquez đã sưu tầm được rất nhiều chức vô địch mà cầu thủ nào cũng mong muốn giành được. Đó là 4 chức VĐQG, 2 Cúp UEFA Champions League, Cúp vô địch các CLB thế giới, Siêu Cúp Châu Âu, Cúp Quốc Gia TBN và 3 Siêu Cúp TBN.

Hậu vệ đội trưởng người Mê-xi-cô đã có 242 trận đấu cho CLB, giúp cho anh xếp thứ 8 trong số những cầu thủ nước ngoài thi đấu nhiều nhất cho Barca. Anh đã thi đấu dưới sự chỉ đạo của hai HLV gần đây của CLB là Frank Rijkaard và Pep Guardiola.

Vào 23h tối nay (theo giờ VN), buổi lễ chia tay trung vệ 31 tuổi này sẽ diễn ra tại Camp Nou với sự tham dự của tân chủ tịch Rosell để đại diện cho CLB sau khi cả 2 bên đã đạt được thỏa thuận thanh lý sớm bản hợp đồng vẫn còn thời hạn tới 30/06/2012.

(Lược dịch từ fcb.cat)
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Tạm biệt "Trung vệ thép" 1 thời của Barca! :marquez:

Cuối cùng Marquez cũng ra đi sau 7 năm gắn bó với sân Nou Camp. Anh ra đi có lẽ do đã hết động lực cống hiến vì biết mình không còn nằm trong kế hoạch của Pep, và để trao cơ hội lại cho những người trẻ tuổi. Xin cảm ơn vì những cống hiến của anh trong suốt thời gian qua cho Barca. Các Culé sẽ mãi nhớ đến anh như 1 phần lịch sử của CLB. Chúc anh thành công và tìm được niềm vui chơi bóng trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của sự nghiệp.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Rafael Marquez, bảy năm, một tấm lòng.

14.jpg

Rafael Marquez là cầu thủ Mexico đầu tiên chơi cho Barcelona, anh gia nhập Blaugrana vào mùa bóng 2003-2004 như là 1 sự tăng cường lực lượng cho hàng thủ.

Khởi nghiệp ở Atlas Guadalajara, Rafa Marquez chơi trận đầu tiên tại giải chuyên nghiệp Mexico (hạng cao nhất) vào năm 17 tuổi. 3 năm sau, anh ký hợp đồng với CLB Pháp AS MONACO, tại đây, anh hoàn thiện kỹ năng chơi bóng đỉnh cao của mình. Cùng Monaco, anh giành 3 danh hiệu vô địch QG Pháp & được bầu chọn là hậu vệ hàng đầu của Ligue I vào năm 2000. Cùng lúc này, Marquez trở thành thủ quân của tuyển QG Mexico.
Sau khi chuyển tới Barca, anh nhanh chóng giành được sự tin tưởng của Frank Rijkaard và là 1 trong những cầu thủ đóng góp nhiều nhất vào xuất dự Champions League của Barca mùa bóng 2003-2004 đầy gian truân.

Mùa bóng 2004-2005, Motta & Edmilson chấn thương, Marquez buộc phải chơi ở vị trí tiền vệ trụ. Không phụ lòng HLV, Marquez chứng tỏ mình có thể chơi tiền vệ phòng ngư tốt không kém vị trí trung vệ. Barca giành La Liga đầu tiên sau 5 năm dài ko danh hiệu.
Mùa bóng 2005-2006, Marquez và Puyol trở thành cặp trung vệ thép nổi tiếng châu Âu, họ đã giúp cho Barca giành Champions League - danh hiệu lớn nhât trong đời cầu thủ của tuyển thủ QG Mexico. Marquez, trong mùa bóng này, chỉ chơi 25 trận Liga và 8 trận CL do phải nghỉ 1 tháng vì chấn thương.

2 mùa bóng kế tiếp, Marquez tiếp tục bị chấn thương hành hạ và chỉ có thể chơi hơn 20 trận / mùa. Mùa bóng vừa qua, Marquez & Gabi Milito đã chơi với nhau khá ăn ý trong hàng phòng ngự của Barca.
Marquez thuận chân phải, có kỹ thuật rất tốt, có khả năng "đọc" trận đấu tốt, cũng như có biệt tài phát động tấn công. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Marquez từng được so sánh với Hoàng Đế Beckenbauer.

1_x0304x.JPG

Bảy mùa giải đã qua.

Cuối cùng cũng đến lúc Rafa Marquez tạm biệt Camp Nou sau 7 mùa giải gắn bó với Barca, nơi anh đã có 12 chiếc cup và trở thành cầu thủ nước ngoài thứ 8 thi đấu nhiều nhất cho Gã Khổng Lồ xứ Catalan với 242 trận.
Đã gần bảy nằm từ ngày chàng trai người Mexico đặt chân lên thảm cỏ CampNou vào ngày 3.09.2003. Từ đó, anh liên tục cùng đội bóng sọc Đỏ-Xanh đoạt lấy nhiều danh hiệu với 2 đời HLC Rijkaard và Pep.

3_x0405x.jpg

Vị trí
Mùa giải đầu tiên ở Barca, Rafa đóng vai trò như một tiền vệ phòng ngự dù cho chấn thương khiến số lần ra sân của anh hơi ít, nhưng sang mùa thứ 2, do Motta và Edmilson bị chấn thương nên Marquez phải vào vai kẻ đóng thế, tuy nhiên anh lại hoàn thành xuất sắc vai trò này. Với vai trò đa dạng trong nhiều vị trí, mùa đó anh thi đấu 34 trận cả mùa.

4.jpg

Đêm Paris huyền ảo
Thời điểm đó, Rijkaard chính là cơ sở hình thành đội bóng trong mơ, dù khi ấy Barca 2005-06 chịu nạn chấn thương hoành hành. Thế nhưng Marquez lại là người khởi nguồn cho một Barca mạnh mẽ để giành chiến thắng, đó cũng là lúc đỉnh cao sự nghiệp của cầu thủ người Mexico.

5.jpg

Chấn thương và bệnh tật.
Bên cạnh chấn thương, bệnh tật cũng đã ảnh hưởng đến việc cống hiến của Rafa trong 2 mùa bóng 2006-07 và 2007-08, khi đó Toure cũng vừa gia nhập Barca. Toure nhanh chóng chiếm được vị trí trung tâm hàng phòng ngự mà trước đây hay thì đấu cùng Milito. Mùa giải đó Barca tuột 2 chiếc cup.

7_x0506x.jpg

Khi Rijkaard ra đi cùng với đó là một số ngôi sao nổi tiếng như Deco và Ronaldinho, nhưng Marquez vẫn tiếp tục ở lại để phục vụ Pep, người đàn ông sau này đã tin dùng và biến Rafa thành một phần quan trọng trong kế hoạch của mình. Thần may mắn lại một lần nữa cướp mất diễm phúc thi đấu trong trận CK C1 tại Rome của Marquez khi anh vướng phải chấn thương nghiêm trọng. Mùa giải cuối cùng, người ta thấy anh ngồi nhiều hơn là chạy và chỉ xuất hiện trong một vài trận.

9.jpg

Vị trí thứ 8
Marquez đã chơi tổng cộng 242 trận cho Barca, anh xếp ở vị trí thứ 8 trong danh sách những cầu thủ nước ngoài thi đấu nhiều nhất cho Barca. Đặc biệt, anh ghi được 13 bàn thắng trong 7 năm thi đấu, phần nhiều là do đánh đầu, còn lại là những cú sút phạt đẳng cấp với đường đi khó tưởng đã gắn “mark” Rafa Marquez.

2.jpg

TOP CÁC CẦU THỦ NƯỚC NGOÀI THI ĐẤU CHO BARCELONA


1.Cocu (292)
2.Koeman (264)
3.Kluivert (257)
4.Kubala (256)
5.Stoichkov (255)
6.Reiziger (255)
7.Figo (249)
8.Márquez (242)
9.Schuster (241)
10.Rivaldo (235)
11.Laudrup (226)
12.Villaverde (224)
13.Frank de Boer (214)
14.Ronaldinho (207)
.....

CLIP CHỦ TỊCH ROSSELL NÓI LỜI CHIA TAY MARQUEZ​
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=fQCR_QOvkmM[/ame]​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cùng xem Marquez trổ tài nhé :D.

[video=youtube;aX5fx_gN1qA]http://www.youtube.com/watch?v=aX5fx_gN1qA&feature=player_embedded[/video]​
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Márquez: "Barça sẽ tiếp tục ngự trị ngai vàng bóng đá thế giới..."

Trong chương trình “Tu Diràs” trên đài truyền thanh Rac1, Rafael Marquez đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ngay trước thềm trận cầu Siêu Kinh Điển giữa Real Madrid và Barcelona trên sân Bernabeu. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

1297947836856.jpg

Trong chuyến đi gần đây đến Barcelona, Rafa cho biết anh đã cảm thấy vui và thoải mái khi được trở lại mái nhà khi xưa đồng thời gặp gỡ những người đồng đội cũ. Cựu tuyển thủ khoác áo Blaugrana khẳng định rằng Barcelona là đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện tại: “Họ đã chứng minh rằng ngôi vương trong làng bóng đá thế giới xứng đáng thuộc về họ và hiện vẫn giữ vững được phong độ đỉnh cao của mình… Tôi có thể tự tin nói rằng đội bóng sẽ tiếp tục ngự trị ngai vàng của mình trong nhiều năm nữa”.

Nhận định về loạt trận Siêu Kinh Điển cũng như tình hình giải La Liga mà Real Madrid tạm thời đang ở ngôi đầu BXH, tuyển thủ người Mexico tỏ ra dứt khoát: “Họ đã có một bước tiến đáng kể tại giải VĐQG năm nay nhưng ở khi bước ra ngoài vũ đài Liga thì mọi chuyện sẽ khác, ưu thế của Real Madrid không phải là áp đảo ở mọi giải đấu… Tôi cho rằng những trận SKĐ thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thế giằng co quyết liệt giữa 2 CLB tại Liga”.

“Có thể nói El Clasico luôn khác biệt, mọi người đều trông chờ những trận cầu mang tính chất quyết định như vậy bởi sự cam go và kịch tính luôn là gia vị đặc biệt khiến chúng đậm đà và hấp dẫn hơn những bữa tiệc bóng đá thông thường”, cầu thủ hiện đang chơi cho New York Red Bulls chìm trong mạch hồi tưởng về những trận SKĐ anh từng góp mặt khi còn là khoác áo Barcelona. Marquez tự hào nhắc lại một cuộc đối đầu với đội bóng Hoàng gia đọng lại trong anh ấn tượng sâu đậm nhất: “Đó là trận thắng 0-3 trước người Madrid. Ngày ấy, Ronaldinho đã thể hiện rất xuất sắc, một cầu thủ phi thường và màn trình diễn của chúng tôi rất được khán giả trên sân tán thưởng. Không khí của SKĐ ngày ấy quả thực rất đặc biệt và dường như từ đó đến nay tôi không còn cảm nhận được trong những tập SKĐ sau này. Những trận đấu ngày ấy thật sự đã đi vào lịch sử…”

Ngoài ra, Rafa còn nhắc đến những tranh cãi xung quanh công tác trọng tài những ngày qua: “Điều quan trọng là bạn phải nhìn nhận tính chất công việc của họ. Thật sự rất khó để các trọng tài luôn đưa ra những phán xét hoàn hảo. Đôi khi họ mắc sai lầm nhưng một khi quyết định cuối cùng được đưa ra thì bạn không nên tìm cách xoay chuyển nó làm gì…”. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Barça cũng nói một cách công tâm rằng: “Nếu có sai lầm thì tự khắc bản thân các trọng tài sẽ nhận ra và nên cố gắng hơn nữa để hạn chế sai sót và điều khiển trận đấu một cách chuyên nghiệp hơn”.

Trở lại với cá nhân anh, Marquez bộc bạch rằng quyết định rời CLB xứ Catalan ngày ấy khiến anh cảm thấy nhẹ lòng và đó là một quyết định đúng đắn bởi : “Ngày ấy với tôi gia đình là tất cả và tôi muốn được chơi bóng gần đất mẹ Mexico… Tôi đã cống hiến hết mình khi còn là người của Barcelona và giờ đây nhìn lại, những khoảnh khắc, kỉ niệm khó quên cùng đội bóng chưa bao giờ nhạt phai trong tôi cả. Tôi sẽ luôn trân trọng những tháng ngày được là một phần của CLB vĩ đại nhất thế kỉ qua”.

Về bản hợp đồng gia hạn của Eric Abidal, Marquez tỏ ra rất vui mừng khi nghe tin cầu thủ người Pháp quyết định tiếp tục gắn bó với CLB: “Abidal thật sự rất xứng đáng. Anh ấy là một phần không thể thiếu của đội bóng và tương lai cũng sẽ như vậy. Tôi thực sự rất vui khi biết được điều này”.

Rafa cũng có đôi lời về thiên tài Leo Messi: “Leo vẫn còn rất trẻ và sẽ tiếp tục bùng nổ hơn nữa… Hi vọng là chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những màn trình diễn ngoạn mục đến từ đôi chân ma thuật ấy”.

Khép lại buổi phỏng vấn, Rafa Marquez đề cập đến những khó khăn mà Barça đang phải đối mặt hiện tại. Với những kinh nghiệm thu được dưới thời Rijkaard, anh nhận định: “Đôi khi chúng ta đã quá no nê với những danh hiệu thì thách thức vẫn cứ hiện lên ngăn bước chúng ta…Nhưng Pep thật sự là một chiến lược gia bản lĩnh với những quyết định sáng suốt và chiến thuật phù hợp với thời cuộc. Kỉ nguyên hưng thịnh của Barça sẽ còn trường tồn và tôi tin rằng những chiến binh Catalan đủ sức quật ngã vó ngựa thủ đô, thêm một lần nữa…

Nguồn: SPORT
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ối thôi xong, thần tượng của tôi vừa bị bọn Mẽo lật ra nằm trong đường dây buôn ma túy của ông trùm Flores.

Juli_n_Rafa_y_Flores.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
https://tuoitre.vn/rafael-marquez-20180703091722238.htm

Khá bất ngờ khi Rafa được gọi vào tuyển đá World Cup. Bất ngờ hơn nữa khi số 4 được ra sân từ đầu đá trận quan trọng với Brazil. Chính quyết định khó hiểu của HLV đã đưa Mexico vào cửa tử. Mễ tung hết sức mạnh ở hiệp 1 hòng phủ đầu Brazil kiếm bàn thắng nhưng không được. Rafa điều phối đội bóng lên xuống nhịp nhàng và làm chủ hoàn toàn tuyến giữa. Nhưng chỉ đá trong 45 phút. Trong một trận đấu loại có nguy cơ sẽ phải đá cả hiệp phụ thì việc tung anh già vào sân có 1 hiệp là quyết định quá mạo hiểm hoặc là quyết định để tri ân đội trưởng. Chẳng có lần từ biệt nào hay hơn khi rời sân lúc không thua. Vấn đề là thay ở giữa trận thì lấy đâu ra màn vỗ tay chào nhau lần cuối? Thế nên mới nói HLV Mễ bị hâm và ông ta phải trả giá khi Mễ đá hiệp 2 tụt pin chịu trận cho bọn Vàng-Xanh dắt mũi bởi diễn viên Oscar N€ymar.

h_54459289.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[tweet]1020736897545658368[/tweet]
Rafa chính thức treo giày.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Tự dưng bây giờ lại cần mẫu trung vệ như Marquez thế
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top