[Sơn Nippon 6-2 FCBSG] Nhìn nhận chung

XaVi1987

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
354
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Tự nhận xét về mình:
_Thể lực:Cũng tạm(Mình nghĩ có rất nhiều anh em, trong đội có thể đá tròn 90p.Vì thời tiết hôm đó dịu,đâu khắc nghiệt bằng lúc ta đá tập)
_Kĩ thuật:mình không có kĩ thuật.;;)
_Chiến thuật:1 đường chuyền làm cả 2 tiền đạo rơi vào bẫy việt vị(Nếu lúc đó cảm giác hơn thì 2 tiền đạo ta có thể thoát xuống).1 lỗi hay gặp nữa là vì đá vị trí hậu vệ rất sợ mất banh nên ít rời vị trí để tham gia ném biên(lúc nào cũng bị Mr.Thiện nói lỗi này)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[Sơn Nippon 6-2 FCBSG] Nhìn nhận chung.

Sau một khoảng thời gian dài đắm chìm trong chuỗi trận bất bại trên sân mini 5 người và sân cỏ nhân tạo 7 người, FCBSG tiếp tục mạnh dạn vào thử sức trêm một mặt rận khác, đó là sân 11 người.
Sự thay đổi đột ngột giữa 2 môi trường thi đấu hoàn toàn khác nhau làm cho anh em cảm thấy rất háo hức và bàn tán khá sôi nổi trên forum. Những chiến thuật, đội hình, pha phối hợp liên tục được cập nhật trong topic, tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn khác xa so với dự tính của mọi người.

Dù không có sự chuẩn bị nào đáng kể cho lần thử sức trên sân 11 này gặp Sơn Nippon, vì thế đáng lẽ ra chúng ta nên coi trận đấu này là một sự thử nghiệm không hơn không kém, để rồi từ sau đó đúc kết và rút ra nhiều bài học hơn cho những lần sau, thế nhưng mọi người lại không dựa vào đó để tự động viên mình. Điển hình là Mr.Thiện, mặc dù luôn nhắc nhở mọi người không nên tranh cãi, dư hơi với trọng tài, nhưng chính anh lại là người mất bình tĩnh từ một tình huống lãng nhách để rồi phải lãnh chiếc thẻ đỏ ra sân, đồng thời đưa đồng đội vào thế khó. Dù có thể hiểu phản ứng của anh chỉ là để “răn đe” trọng tài, nhưng khi quá giới hạn của nó thì khó có thể chấp nhận, may thay sang hiệp 2 anh được quay lại sân.

Với việc thiếu vắng nhiều nhân tố ở tuyến giữa như: Nathan, Hattrickson, Barchi và Deco đến muộn, đã làm cho việc bố trí đội hình gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tuyến giữa. Ta lại không có bất cứ TM chính thức nào.FCBSG lại toàn là những cầu thủ được đôn từ “đội trẻ” lên nên có rất ít kinh nghiệm, thậm chí có người chưa từng thi đấu sân 11, nên hạn chế gặp phải khá nhiều, chúng ta cần thời gian và kiên nhẫn nếu muốn xây dựng đội bóng trên một nền tảng khác. Chúng ta học được nhiều hơn từ thất bại, những thành công sau này là dựa vào những nền móng thất bại đó.
Có lẽ nhiều người hi vọng rằng FCBSG sẽ nối tiếp mạch bất bại ngay trên sân 11 người hay là ít ra cũng có một trận đấu ngang ngửa ra trò với đội bạn- Đó là sai lầm. Chúng ta đã và đang quá kiêu ngạo, chúng ta nên biết mình là ai và đang thi đấu ở môi trường nào. Sau trận đấu, đội bạn Sơn Nippon là một đội bóng có tổ chức đàng hoàng, mặt trận chính của họ là sân 11 người, họ thi đấu không hay lắm nhưng có nhịp và khá ăn ý, đặc biệt là hàng phòng ngự. Thử hỏi làm sao một FCBSG từ lúc thành lập tới nay chỉ toàn đá sân mini, sân cỏ nhân tạo mà đòi áp đặt hay “làm thịt” đội bạn. Cái mấu chốt là chúng ta học được gì từ những đối thủ của mình, trận thua này hoàn toàn dễ hiểu, mà không cần giải thích hay đổ lỗi cho ai. Chúng ta có tuần sau để cải thiện tình hình của cả đội nên mọi người đừng quá nản lòng.

Cả hai bàn thắng đầu tiên của đội bạn đều xuất phát từ hai tình huống cố định, bóng được treo sâu và bổng vào khu vực 16m50, khả năng đọc tình huống và theo người của HV bên ta không tốt nên đối phương dễ dàng đánh đầu và đệm bóng trong sự bất lực của cả một hệ thống phòng ngự. Nhửng bàn thắng gia tăng khoảng cách sau chủ yếu là các pha phá bẫy việt vị rồi ghi bàn. Với những bàn thắng khá dễ dàng như vậy nên có lẽ họ lơi đi khâu phòng ngự, nhiều tình huống băng lên của tiền đạo FCBSG khi đối mặt với khung thành, tuy nhiên chi 2 trong vô số cơ hội đó trở thành bàn thắng, đặc biệt là nhiều lần bỏ lỡ cơ hội của r10 và Seven trong cả 2 hiệp.

Như vậy vài tuần sau, trận lượt về sẽ diễn ra cũng chính trên sân 11 người Phú Thọ. Làm sao để cải thiện tình hình đang là vấn đề nan giải của cả một tập thể FCBSG đang hừng hực khí thế. Đó vẫn là bài toán chưa thể có đáp số, khi không có tập luyện- không thể có sự nhuần nhuyễn.
.........................................

Tự nhận xét:

-Bản thân đã cố gắng thi đấu hết sức, có áp dụng một số kinh nghiệm khi chơi bóng, quan sát và học hỏi
-Có tốc độ, xoay sở còn chậm, chưa dãn hết biên để tận dụng khoảng trống.
-Còn ham bóng dẫn đến nhiều tình huống ệt vị oan uổng
-Cải thiện khả năng dứt điểm và tranh thủ sút xa.
 

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhận xét của chú rất chính xác.A chỉ xin góp 2 điểm:
1.Thức tế này a nghĩ mọi người đều hoàn toàn có thể lường trước được.Vì đơn giản chúng ta chưa đá sân 11 lần nào<):D
2.A Thiện có những phản ứng như thế cũng rất dễ hiểu:Trên sân 10 tình huống việt vị thì phải có tới 5 lần là trọng tài bắt sai.Đội bạn có mánh "cứ khi nào đội mình chuyền bổng cho tiền đạo thì đều giơ tay hô việt vị".Cái đó rất dễ tác động tới tâm lý trọng tài và gây ức chế cho đội bóng mình.Vì vậy trong tình huống bất lợi như thế bắt buộc 1 người phải lên tiếng ghóp ý với trọng tài.Và a Thiện ở đây là manager của đội bóng đã đứng ra trình bày những bức xúc của cả đội với trọng tài<):D.Nhưng có lẽ a ý hơi quá đà nên:thedo:<):D
Thức sự lúc đấy mình cũng ức chế cả trọng tài lẫn a Thiện,sai lầm của 2 người có nguy cơ làm hỏng cả trận đấu.Nhưng cũng phải nhìn vào thực tế sau tình huống khuyến mại thẻ đấy trọng tài đã bắt thoáng hơn cho đội mình<):D
Và sau trận đấu mình cũng đã thay đổi tâm lý với a Thiện khi thấy a rất nhiệt tình chỉ bảo cho a e "mặc dù chẳng ai nghe cả"=)).Đội bóng rất cần những người như a ý:thumbsup:
Sau đây là ghóp ý cho đội bóng:
Đội mình để cho đội bạn dê bóng rất nhiều ở giữa.Có thể chiến thuật của đội là rà người theo bóng nhưng muốn như thế thì phải cố gắng bít hết các hướng chuyền bóng của đội bạn.Cụ thể là đá áp sát và quyết liệt hơn.Vì vậy cần nhiều người hơn ở tuyến giữa để có thể vừa phòng thủ vừa tấn công.Tiền vệ cần lùi về để lấy bóng chứ không phải cứ giãn ra cánh chẳng để làm gì cả.Hầu hết bài tấn công của đội là chuyền bổng để 4 tiền đạo(2 tiền đạo+2 tiền vệ cánh) phá bẫy việt vị,mất hết tính bất ngờ của đợt tấn công.Sở dĩ như vậy vì đội hình của đội mình quá thấp và thiếu người cầm trịch ở tuyến giữa:biết giữ,quẩy bóng và phát động tấn công.Như vậy sẽ có nhiều hướng tấn công và tạo bất ngờ hơn.
Vì vậy đội mình cần đẩy đội hình cao hơn,đá áp sát hơn.Các cá nhân cần có cảm giác bóng hơn,nhận biết vị trí của mình ở trên sân:để có thể theo người,kèm người chứ không phải kèm bóng.Và muốn được như vậy thì đội cần đá nhiều hơn,không phải chỉ 1 2 trận là được<):D

PS:Không hiểu tại sao khoái a Thiện nhỉ,chắc tại ông ý có râu dê giống mình,hêhê=))
 
Sửa lần cuối:

khoibear

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/8/09
Bài viết
80
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nói thẳng ra anh em ta còn thiếu nhiều kinh nghiệm chơi sân 11 người cả về kỹ thuật lẫn kỹ xảo. Mà kinh nghiệm thì phải tích lũy qua nhiều trận đấu nên mình tin anh em ta sẽ tiến bộ qua từng trận đấu .:champ:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top