[Sub] 360° về Pep Guardiola

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
360° về Pep Guardiola (Phần 1)

pep-collage-1.jpg

[JUSTIF]- Cậu ấy rất bướng bỉnh, rất cứng đầu và yêu bóng đá nữa.
- Cậu ấy là một người theo đuổi sự hoàn hảo và luôn muốn trở thành người giỏi nhất.
- Một con người mà có thể làm việc theo lý trí và tình cảm cùng một lúc.
- Anh ấy sinh ra để chỉ huy người khác, tôi hình dung ra cảnh anh ta đang làm như thế từ khi còn nhỏ.
- Cậu ấy sinh ra để làm một quý ông!
- Tôi luôn nghĩ rằng nếu được sinh ra một lần nữa, tôi muốn được làm... PEP GUARDIOLA!


...

Vâng, tất cả những câu nói trên đều nói về một con người: PEP GUARDIOLA - huyền thoại của Barça trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Bộ phim 360° về Pep Guardiola được đội ngũ sản xuất phim của FCBVN dịch phụ đề tiếng Việt sẽ giúp bạn hiểu thêm về con người huyền thoại này, về bóng đá, về cuộc sống và nhiều khía cạnh khác.

Một cậu bé gầy gò, ốm yếu xuất hiện trên bãi biển. Cậu nhai ngấu nghiến lấy mẩu bánh mì và ôm lấy quả bóng, rồi cậu nhảy múa. "Nó đã không ngừng đá khi còn ở trong bụng tôi" - mẹ của Pep đã nói về con mình như vậy. Vâng, Pep sinh ra là để dành cho thế giới bóng đá, hoặc có thể hiểu theo một cách khác, Pep sinh ra để khiến cho bức tranh bóng đá thế giới thêm phần hoàn mĩ hơn.

Khi là một cậu bé, Pep đã luôn gây ra những phiền toái cho những người hàng xóm của mình. Họ luôn bị mất giấc ngủ trưa hoặc phải chịu tra tấn bởi tiếng đá bóng và tiếng la hét của lũ trẻ, mà dĩ nhiên là không thể thiếu Pep trong đó. Nếu là một người bình thường, khi kể lại những điều đó về con mình, chắc chẳn những bậc làm cha mẹ nào cũng cảm thấy phiền lòng. Nhưng cha mẹ Pep thì khác, họ kể về "tội lỗi" của con mình một cách hào hứng và đầy tự hào.

Và để khám phá những điều tiếp theo, còn chờ gì nữa, mời bạn hãy cùng thưởng thức bộ phim 360° về Pep Guardiola:[/JUSTIF]

[youtube]TGwVZ3GbwXA[/youtube]​

P/S: Bộ phim đang được đội ngũ sản xuất phim của FCBVN thực hiện tiếp phần 2, mời các bạn đón xem!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
360° về Pep Guardiola (Phần 2)

pep-collage2.jpg

Ngày 14/4/2001, tất cả các cules trên toàn thế giới bị sốc trước tin Pep sẽ rời khỏi CLB để thi đấu tại nước ngoài. Sau 17 năm gắn bó với Barça, Pep đã quyết định ra đi để kiếm tìm cho mình một thử thách mới. Ngày 24/6/2001, Pep có trận đấu cuối cùng trong màu áo Barça trong trận đấu với Celtic. Cả Camp Nou ngày hôm đó chật kín, nhưng không hề náo nhiệt như thường lệ. Họ đến SVĐ để ngắm nhìn một huyền thoại của CLB lần cuối cùng chơi bóng tại Camp Nou. Tất cả đều đứng dậy dành cho Pep một tràng pháo tay để thay cho một lời cảm ơn đến những cống hiến của ông trong những năm tháng qua. Một chân trời mới mở ra đối với Pep...

Một chặng đường mới mở ra với Pep Guardiola. Ở đó, cuộc sống bóng đá của Pep không còn gắn liền với màu áo Blaugrana nữa, nhưng chắc chắn trái tim ông vẫn luôn hướng về nơi này.

... Những chấn thương, bị vu oan sử dụng Doping và nhiều rắc rối khác đã liên tiếp ập đến với Pep. Nhưng ông không gục ngã, bởi Pep chưa bao giờ cho phép mình gục ngã, dù trước bất cứ hoàn cảnh nào. Từ đất nước hình chiếc ủng, Pep tiếp tục cuộc hành trình đến Qatar, rồi sau đó tới đất nước Mexico xa xôi. Pep không thu được nhiều điều tích cực về sự nghiệp cầu thủ tại những nơi này, nhưng cũng nhờ những khó khăn đó mà chúng ta mới có một PEP GUARDIOLA - HUẤN LUYỆN VIÊN như ngày hôm nay. Đến nơi nào ông cũng được tiếp xúc với rất nhiều phong cách huấn luyện khác nhau. Và tại Mexico, ông đã gặp Lillo, người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp HLV của Pep.

Một ngày hè oi ả năm 2001, Pep đã tìm một ngã rẽ cho riêng mình, rời Barcelona và đến một nơi khác. Và cũng vào một ngày hè oi ả, chủ tịch Laporta đã có một quyết định lịch sử, bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV trưởng CLB Barcelona. Một ngã rẽ lịch sử khác, hoành tráng và đầy những bản nhạc hào hùng cho CLB xứ Catalan...

Xin giới thiệu với các bạn phần 2 và cũng là phần cuối của bộ phim "360° về Pep Guardiola". Hãy đón xem các bộ phim tiếp theo của nhóm sản xuất phim FCBVN dịch phụ đề tiếng Việt trong thời gian tới:

[youtube]72gveR2UZHQ[/youtube]​
 

Giếng làng

Mầm non xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
mình ko được xem PEp thi đấu nhiều(chủ yếu qua những thước phim vụn vặt từ 10-15 năm trước) nhưng mình thấy trong Pep mang tinh thần Catalan đích thực, dòng máu Catalan đã trở thành huyền thoại. :flag:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
360° về PEP & MOU
jose-mourinho-pep-guardiola-mevoque.jpg

Trong phát biểu mới nhất trên Sport.es, Valdes cho rằng "Guardiola và Mourinho tựa như ngày và đêm vậy". Vậy ta hãy thử cùng đi sâu vào vấn đề tại sao lại có sự so sánh ấy.

Đúng vậy, "ngày & đêm", hay "nước & lửa", đó chính là một cách rất hay để so sánh về tính cách con người cũng như phong cách huấn luyện của Pep Guardiola và Mourinho. Pep trầm tính, khiêm tốn bao nhiêu thì Mourinho "già mồm" và huyên hoang bấy nhiêu. Một người giành 6/6 chiếc cup trong 1 mùa giải, và 8/10 chiếc cup sau 2 năm làm HLV, phục hưng một đội bóng từ đống đổ nát thành một đế chế của Thế giới (cái đế chế ấy đang được người đời ca tụng là đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại) nhưng luôn cho rằng mình là một người may mắn. Còn người kia, kể từ khi giành được chiếc Cúp Champions League với Porto thì đi đâu, từ Bồ đến Anh, từ Anh đến Ý, rồi từ Ý đến Tây Ban Nha đều rêu rao "ta là người đặc biệt, ta là số một",...

Pep đã từng là huyền thoại khi còn là một cầu thủ, còn Mou, chẳng ai biết đến ông ta trong tư cách này. Một người thì luôn tự cho mình nhỏ bé trong cái tập thể vĩ đại ấy, còn người kia thì đến đâu cũng luôn phải cho mình là nhất, chẳng thèm kiêng nể ai cả, kể cả đó là chủ tịch CLB. Một người khi đội bóng gặp thất bại thì cho rằng đó là do đội bóng chơi chưa tốt, người còn lại thì đổ lỗi do trọng tài, do lịch thi đấu, do thời tiết,...

Jose-Mourinho-Pep-Guardiola-Barcelona-Real-Ma_2536004.jpg

Và một người luôn nổi tiếng với cách chơi Fairplay, người còn lại sẵn sàng giở đủ mọi trò để đạt được mục đích của mình. Pep luôn thúc giục các cầu thủ tấn công từ đầu đến cuối trận, từ mọi phía; còn Mou thì sử dụng lối chơi chộp giật, thậm chí là xe buýt nhiều tầng, chém đinh chặt sắt. Mou cũng sẵn sàng đổ nhiều cát lên mặt sân để hạn chế khả năng kĩ thuật của đối phương, còn Pep thì không bao giờ làm vậy.

Và cuối cùng, một người muốn chiến thắng trên mặt trận truyền thông (MOU), người còn lại muốn chiến thắng trên sân cỏ (PEP).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Sao topic riêng về phim của Pep lại đưa bài so sánh với con đờ i đi ngã... Mou vào làm gì? Vô duyên quá cơ ;))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Sao topic riêng về phim của Pep lại đưa bài so sánh với con đờ i đi ngã... Mou vào làm gì? Vô duyên quá cơ ;))

Hehe, tại vô tình đọc được so sánh của Valdes là Pep & Mou tựa như "ngày & đêm", nên viết 1 bài ngắn, nhân thể PR cho bộ phim của đội ngũ sản xuất phim FCBVN luôn ấy mà ;))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top