[Thăm dò] Điều gì đã mang bạn đến với Barça ?

joker

Tiểu học xã
Đầu quân
30/3/12
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
như tiêu đề em mong mọi người chia sẻ tại sao mình lại thích Barca mà không phải một CLB nào khác.
Em xin mở màn em thích Barca vì 2 điều :
1, Triết lí bóng đá của Barca là tấn công, tấn công và tấn công. Em không nhớ ai từng nói "Barca thà thắng 5-4 còn hơn thắng 1-0.
2, Áo đấu của Barca có logo Unicef vì mục đích từ thiện (không một CLB nào trên thế giới nào làm vậy)
 

joker

Tiểu học xã
Đầu quân
30/3/12
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
ý mình muốn hỏi là lí do bạn thích Barca chứ không phải MU, Real,...chứ còn đội bóng mình thích ghi bàn thì ai chả khoái
 

culeduynguyen

Mầm non xã
Đầu quân
27/5/15
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Cách đây 13 năm có một thằng nhóc tình cờ đọc đc 1 tờ báo do cậu nó mua có nội dung về 1 cái đầu heo trên sân và một người đc gọi là kẻ phản bội.Lúc đó nó bắt đầu để ý đến đội bóng đó...nó bắt đầu thắc mắc và tìm hiểu nhiều hơn qua tờ báo bóng đá về sự thù địch của 2 đội bóng và nó bắt đầu xem CLB này thi đấu thường xuyên hơn vì đc xem một anh chàng tên là ronaldi hô thi đấu...và tình yêu đc bộc lộ một cách mãnh liệt hơn khi chứng kiến những pha đập nhả liên tục trong hệ thống tiki taca do Xavi Iniesta Messi thực hiện và lúc đó tôi đã biết mình đã trở thành 1 culé.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Những chức vô địch châu Âu. :shame:

Cảm giác bước ra ngoài đường khi đội bóng vừa vô địch xong thật khó tả :boss:
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Xem bóng đá thì từ lâu rồi, có cảm tình với Bà Xã (và vài đội nữa) cũng từ lâu rồi nhưng là culé chính thức thì mới được 6 năm. Ngày tháng chính xác thì là trận ăn Dê 6-2 ở Béc dê bêu, Xavi kiến tạo 5 nhát xem mê không chịu được. Cuối tuần ấy thì gặp Chel$ea của Hiddink, thánh Iniesta cho culé lên đỉnh ngay phút cuối thế là chính thức yêu luôn :D. Sau đấy một thời gian ngắn thì mình rời Việt Nam và từ đấy Bà Xã như một người bạn đồng hành qua nhiều ngày tháng thăng trầm buồn vui. Đến nay thì một thế hệ cầu thủ lại sắp qua đi, C1 thứ 4 trong 10 năm đang ở trước mắt và tình cảm dành cho Bà Xã đã khăng khít rồi :).
 

Trang Moon

Tiểu học xã
Đầu quân
20/3/15
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Nơi ở
Thanh Hóa
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Với mình thì đó là đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha, bắt đầu từ Euro 08, lớn dần hơ ở WC 2010. Mình cực kì thích David Villa và Iniesta. Và chính 2 anh từ đội tuyển TBN này đã nhen nhóm cho mình niềm "yêu thích" với câu lạc bộ. Hồi ấy bận học bận ôn thi cũng không có cơ hội xem Laliga nhiều, những trận bóng được xem chủ yếu chỉ là ở WC, Euro, hay thỉnh thoảng là vài trận C1. Thế rồi "tình yêu" thực sự được bắt đầu từ trận chung kết C1 gặp MU năm 2011 :)) Đơm hoa kết trái từ đấy, cho đến bây giờ, và sẽ là mãi mãi về sau ;))
 

fc_nằm_ăn

Đội phó Barça - Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
9/5/13
Bài viết
203
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Đối với tôi thì rất đơn giản: 1 - vì được đi gặp gỡ các đồng đội của tôi trên sân bóng, được đá bóng cùng các ae
2 - vì được uống bia và cũng vì bia rượu nên tôi có những người ae ( Còn câu lạc bộ thì .....)
 

Công

Tiểu học xã
Đầu quân
16/5/14
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chung kết C1 năm 2009, đấy là lần đầu mình xem Barca đá và gần như bất động suốt cả trận vì màn phối hợp quá sức đẹp mắt, quyết định yêu luôn :3
Cơ mà phải vài năm sau mới được theo dõi Barca đá thường xuyên vì thời đấy còn bận học.
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
chắc lí do của mình bựa nhất rồi, 2 năm trước, lúc còn sinh viên, chưa biết tí ti gì về bóng đá cả, lũ bạn dụ dỗ đi đá PES 2012, mình thì thích chơi phối hợp ko thíc cầm 1 ông chạy từ đầu đến cuối sân rồi sút, nên cứ nhận mỗi barca =.='' từ đó tình yêu bắt đầu
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Thích vì nhiều lùn mà như một nhà. Thích điên khùng vì " Bàn Tay Run" của MU thật tuyệt vời không thể tin nổi nhất thế giới.
 

anhtuanjp

La Masia
Đầu quân
4/7/09
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Với mình tình yêu dành cho bà xã bắt đầu không phải bởi chiến thắng mà là 1 thất bại , thất bại trong trận chung kết C1 trước Ac Milan năm 1994. Không hiểu sao lúc đấy thằng nhóc 10 tuổi như mình xem xong trận chung kết ,nhìn khuôn mặt "buồn buồn tội tội " vì thua trận của Romario hay Johan Cruijff lại bị ấn tượng hơn với sự hân hoan chiến thắng của Paolo Maldini hay Marcel Desailly .Để rồi từ đấy âm thầm ủng hộ Bà Xã ,đến thời điểm Ronaldo béo solo qua toàn bộ cầu thủ Compostela ghi bàn năm 1996 thì con tim đã chính thức gửi nơi Bà Xã.
 

boycdhn

Tiểu học xã
Đầu quân
21/8/10
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mình đến với Barca có lẽ từ lúc Ronaldinho về CLB. Hồi đấy chỗ mình toàn bóng Anh với Ý. Một hôm xem bản tin thể thao thấy Rô vẩu quẩy nhiệt tình cùng đồng đội là thích. Đúng thứ bóng đá đầy cảm xúc mình muốn được chiêm ngưỡng :beauty: Không được xem trực tiếp nên cứ trận nào tivi chiếu lại là xem. Càng xem, càng tìm hiểu về CLB càng thích. Thi trượt đại học năm đầu rồi ở nhờ nhà bác họ ôn thi. Không xem Barca đá đâu được tầm 4 tháng, một hôm vật quá nửa đêm lên tầng rút cáp bê tivi phòng ông anh xuống dưới nhà xem. Lại nhìn thấy những bước chạy của Ronaldinho, Deco, Messi, Eto'o, Xavi, Iniesta, Edmilson, Puyol, Marquez... Chả nhớ trận đấy đá đội nào mà Barca thắng 3-0. Xem xong có cảm giác là....SƯỚNG :beauty::beauty::beauty: Bê tivi lên trả lại rồi thức luôn đến sáng đi học. Mà ông La Liga đá giờ hiểm xem xong xác định hôm sau lên lớp ngủ luôn khỏi học hành gì. Có hôm xem xong buổi sáng học ở nhà ngủ gục mất. Ông bác thấy thế bảo cháu không phải thức đêm học quá sức thế đâu :big_smile::big_smile::big_smile: Rồi cứ kiểu xem trộm đấy đến cuối mùa cay đắng nhìn Real vô địch nhờ hơn thành tích đối đầu :sosad: Dần dần đến giờ thì tình yêu với bà xã đủ lớn để dùng cả đời rồi :sogood:
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Với mình tình yêu dành cho bà xã bắt đầu không phải bởi chiến thắng mà là 1 thất bại , thất bại trong trận chung kết C1 trước Ac Milan năm 1994. Không hiểu sao lúc đấy thằng nhóc 10 tuổi như mình xem xong trận chung kết ,nhìn khuôn mặt "buồn buồn tội tội " vì thua trận của Romario hay Johan Cruijff lại bị ấn tượng hơn với sự hân hoan chiến thắng của Paolo Maldini hay Marcel Desailly .Để rồi từ đấy âm thầm ủng hộ Bà Xã ,đến thời điểm Ronaldo béo solo qua toàn bộ cầu thủ Compostela ghi bàn năm 1996 thì con tim đã chính thức gửi nơi Bà Xã.
Năm 1994 mình cũng 10 tuổi nhưng mới chỉ xem World Cup mà chưa biết đến C1. Đến năm 1996, yêu Ronaldo béo, yêu luôn Barca và bàn thắng solo kia thì làm mình chết mê chết mệt.
Từ đó luôn cổ vũ và yêu thích Barca cũng như Ronaldo béo mãi là cầu thủ mình yêu thích nhất (kể cả khi anh ấy sang Real).
 

Bakero

Mầm non xã
Đầu quân
5/4/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Với mình tình yêu dành cho bà xã bắt đầu không phải bởi chiến thắng mà là 1 thất bại , thất bại trong trận chung kết C1 trước Ac Milan năm 1994. Không hiểu sao lúc đấy thằng nhóc 10 tuổi như mình xem xong trận chung kết ,nhìn khuôn mặt "buồn buồn tội tội " vì thua trận của Romario hay Johan Cruijff lại bị ấn tượng hơn với sự hân hoan chiến thắng của Paolo Maldini hay Marcel Desailly .Để rồi từ đấy âm thầm ủng hộ Bà Xã ,đến thời điểm Ronaldo béo solo qua toàn bộ cầu thủ Compostela ghi bàn năm 1996 thì con tim đã chính thức gửi nơi Bà Xã.

Mình cũng từ năm 1994 và anh ấy là người khiến mình yêu Barca:
View attachment 6225
 

inspiration

Mầm non xã
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Biết Barcelona qua những trang báo Thể Thao & Văn Hóa (báo giấy) ra 1 tuần 1 ngày vào thứ 6 vào những năm đầu thập niên 90. Rất hâm mộ Thánh Johan Cruyff, nên cũng bắt đầu quan tâm đến Barcelona. Thích những phát ngôn của ông. Ngày ấy còn nhớ hàng tuần, cứ đến thứ 6 là ôm tờ báo xem bảng xếp hạng của Barca như thế nào.
Thời điểm mà đến giờ ấn tượng với Barca nhất lại là trận tứ kết lượt về Cúp C3 giữa Barcelona và PSV. Nhớ lúc đó TV chiếu lại. Lượt đi hòa 2-2. Lượt về Barca nhanh chóng ghi 2 bàn dẫn trước. Nhưng PSV nhanh chóng gỡ hòa 2-2 và vùng lên. Đỉnh điểm nghẹt thở là phút 80 khi PSV dồn lên tất công trong 1 pha đá phạt, và nhanh chóng Barca phản công nhanh ghi bàn thắng quyết định. Niềm vui của một đứa trẻ lúc đó là điều không thể quên được.
Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, Barca bị loại bởi Bayer Munich, đội sau đó vô địch. Còn Thánh John bị sa thải ngay khi mùa giải chưa kết thúc. Lúc ông bị sa thải là lúc thằng nhóc rất buồn. Nhưng kể từ đó, Barcalona đã ở trong tim khi nào không biết...
 
Sửa lần cuối:

joker

Tiểu học xã
Đầu quân
30/3/12
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
xem trận đấy công nhận đã thật, trước màn trình diễn của Barca Sir Alex mồm nhai kẹo cao su mà tay run bần bật người toát lạnh mồ hôi
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top