Tinh thần dân chủ - kiểu Catalunya

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

raulbkhn

La Masia
Đầu quân
11/8/08
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Lâu lắm rồi không vào thăm các bác Culers, rất mừng là dạo quanh vài topic cũ thì thấy được nick mình đã được thả :))

Bài này tớ post bên 4rum BBD rồi,hôm nay đưa sang đây chơi ( một số tư liệu có lấy từ chính 4rum này, sau đó đã đem đi kiểm chứng, dù vụ Hesperia đã có nghe nói đến, cách đây tầm 1 năm )

Dân chủ kiểu Catalunya( hay dân chủ ''kiểu mẫu'' - theo cách gọi của các ''cu lơ '' ) vốn xuất phát từ việc đòi quyền độc lập cho Catalunya (dân chủ = demos kratos : quyền lực thuộc về nhân dân ). Sau cái chết của nhà độc tài Franco, Catalunya đã lấy lại được một số quyền tự trị nhất định về chính trị và văn hóa. Tuy vậy, với một số người Catalunya ''chính gốc'' (như nhân vật nổi tiếng Lã Bất Tài sẽ được nhắc ở phần sau ), còn muốn hơn thế, khi kêu gào đặt ''điều lệ Xã''( từ đây mình sẽ viết Catalunya = Xã ) cao hơn hiến pháp Tây Ban Nha, với lời mở đầu : ''hiến pháp Tây Ban Nha thừa nhận Xã là một quốc gia độc lập và các Xã viên có quốc tịch Catalunya '' ? ''Điều lệ Xã'' này sau đó đã bị đa số các vùng của Tây Ban Nha lên án và chính thức bị tòa án hiến pháp của Tây Ban Nha đánh giá là ''thách thức '' cũng như phủ nhận tính pháp lí của nó.

Tất nhiên bài viết không có tham vọng phân tích về ''dân chủ kiểu Catalunya'' theo đúng nghĩa rộng của nó, mà chỉ dám mạn đàm về cái gọi là dân chủ này ở đội bóng chủ sân Nấu Cám .

Hesperia Mutiny : Điển hình cho ''dân chủ kiểu mẫu'' :

Hesperia Mutiny là ''mốc son'' chói lọi nhất cho tinh thần dân chủ ở sân Nấu Cám, nơi mà các vị chủ tịch đội bóng của các Culơ luôn phải đề phòng, trông trước ngó sau những kẻ muốn đâm mình. Khách sạn Hesperia là nơi diễn ra ''thời khắc lịch sử'', khi ''nhà hiền triết '' Aragones cùng những B.Schuster, Zubizarreta ,Victor Muñoz.... đưa ra yêu sách buộc chủ tịch Nunez chấp nhận tăng lương, thưởng ...hoặc từ chức. Cuộc ''nổi dậy'' bất thành, toàn bộ trụ cột của đội chủ sân Nấu Cám và Aragones (người đã từng chơi cho đội trẻ của Real nhưng chưa bao giờ được ra sân chính thức )bị ''xử trảm'', ngoại trừ ''kẻ hèn nhát '' Andoni Zubizarreta. Có một điểm cũng cần lưu ý là vào ngày 30-4-1988, các chiến sĩ ''nổi dậy'' ở sân Nấu Cám đã đứng rất nghiêm trang và kính cẩn chào mừng các nhà vô địch Real Madrid .

Sau vụ Hesperia, Nunez đã mời J.Cruyff về làm HLV và xây dựng cái gọi là Dream Team 1.0 của sân Nấu Cám. Khách quan mà nói sân Nấu Cám thời điểm này cũng có được nhiều thành công, cả trên sân cỏ và tinh thần ''dân chủ '' của mình. Vì tinh thần ''dân chủ ''ấy, sân Nấu Cám để một trong những nghệ sĩ tài danh nhất của mình ( Michael Laudrup) chuyển sang ''ngôi nhà của những huyền thoại '' - Bernabeu. Cũng từ ''tinh thần dân chủ '' này, mà J.Cruyff ( ''ông thánh cha'' của sân Nấu Cám, kẻ đã đặt tên con theo tiếng Catalunya, tên vị thánh bảo hộ cho vùng đất Jordi, kẻ đã mạnh mồm '' ở Xã này tớ nổi tiếng hơn cả Chúa '') cũng phải cay đắng rời sân Nấu Cám, kèm theo lời thề ''không bao giờ huấn luyện Barca hay một CLB nào khác nữa '' ! Sau khi rời Barca thì Cruyff vẫn luôn dõi theo ''đội bóng thân yêu'' của mình, đóng góp nhiều lời khuyên quý báu như chỉ trích Rái Cá, ''dạy bảo'' chiến thuật cho Pếp hay giành nhiều lời khuyên ''chân tình'' cho Messi (dạng như '' cháu đừng đá cá nhân nữa, cố gắng hết đời may ra sẽ bằng bác '')

Nunez và các ''hậu bối '' của mình mà Lã Bất Tài(lãnh đạo nhóm "L'Elefant Blau" - tạm dịch là ''Những Chú Voi Xanh ''), chủ tịch Barca hiện tại là một minh chứng rõ nét nhất vẫn đang tạo những điều kiện tốt nhất cho tinh thần ''dân chủ kiểu mẫu'' tiếp tục phát triển. F.Figo được bán sang Real Madrid khi đang được yêu mến nhất, khi đang ở trên đỉnh của thế giới, và sau đó họ ''dân chủ'' bằng cách ném tiền xu và cả một cái thủ lợn xuống sân Nấu Cám để ''chào đón'' anh trở lại ( Chẳng may Messi có nổi hứng sang Real, chắc các bạn Culers tương cả con lợn , chứ chả phải chỉ một cái thủ xuống sâu đâu nhỉ ). Ronaldinho - El Gaucho được nhận nguyên một lô các lời lẽ ''tổng sỉ vả'' trong những tháng cuối cùng ở sân Nấu Cám, và còn gì nữa ? Lã Bất Tài ''mừng ra mặt'' khi bán Deco sang Chelsea '' già thế rồi mà vẫn bán được hơn 10M EUR'' ! Còn mới đây nhất, Ếch tồ quay lại kiện CLB cũ vì những tranh chấp ''lót tay'' trong HD với Inter !

Vì ''tinh thần dân chủ '' của mình, chủ tịch Barca luôn phải đối mặt với ''thù trong, giặc ngoài'', nhưng các ''Culơ đầu đàn'' cũng không phải tay vừa. Như đã nói, Lã Bất Tài vốn là lãnh đạo nhóm CDV được nuông chiều dưới thời Nunez . Còn hiện tại, với quy chế không được tranh cử sau 2 nhiệm kì, anh Lã đang ra sức lăng-xê cho ''đệ tử ruột'' của mình Savier Martin. Vụ theo dõi 4 PCT chỉ là một chi tiết nhỏ trong vô số ''trò hề'' của anh Lã (người cứ có cơ hội là lại gào lên ''Visca El Catalunya'').

Cuối bài viết mình xin trích một đoạn khá hay trên TTVH, đoạn về Lã Bất Tài :
Tiêu điểm: Mặt trái chính trị hóa bóng đá

Dù Barca thành công hay thất bại thì Laporta cũng không phải là người được yêu mến nhất trong số những ông chủ bóng đá ở TBN. Thậm chí ngay cả giới cule cũng bị chia rẽ nhiều vì ông Chủ tịch thành công nhất trong lịch sử CLB này. Lý do là người ta cho rằng Laporta đã để chính trị lấn quá sâu vào lãnh địa bóng đá, và rằng ông thực tế chỉ xem Barca như một công cụ phục vụ cho mục tiêu "giải phóng Catalunya" mà các thế hệ nhà Laporta đã đeo đuổi trong suốt bao năm qua. Fernandez Vara bị Laporta chửi là "thằng ngu" vì ông chính là tác giả của bài xã luận chỉ trích Laporta đã "quá cực đoan theo đuổi chủ nghĩa ly khai" trên Marca.

Còn nhớ, hồi mùa Hè, Laporta đã kéo HLV Guardiola và một số cầu thủ gốc Catalunya nhân danh đội bóng Barca tới dự lễ tưởng niệm Rafael Casanova, một "chiến sỹ giải phóng Catalunya vĩ đại". Sau đó, ông Chủ tịch còn một mình tham gia vào một sự kiện cũng mang tính chất "vì một Catalunya độc lập" được tổ chức rầm rộ ở công viên Ciutadella, trước khi dẫn đầu đoàn biểu tình hưởng ứng "ngày Catalunya", 9/9, dưới khẩu hiệu "Chúng tôi là một quốc gia, chúng tôi muốn tự do". Đó chỉ là những ví dụ gần nhất. Còn Laporta thì bất cứ khi nào có cơ hội lại hô vang "visca Catalunya!" - "Catalunya muôn năm!".

Thực tế thì từ lâu, Laporta không hề giấu diếm một sự thật rằng ông là một người theo chủ nghĩa ly khai, rằng khi hết nhiệm kỳ Chủ tịch Barca ông sẽ chuyển sang làm chính trị để có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi sứ mệnh giải phóng Catalunya. Trừ lần dự lễ tang Casanova, Laporta cũng luôn tỏ ra là một người biết tách bạch giữa bóng đá và chính trị khi luôn tham gia các hoạt động dưới tư cách cá nhân. Mặc dầu vậy, nhiều người, trong đó có cả những người Barca, vẫn cho rằng việc ông Chủ tịch, dù là với tư cách nào, hoạt động chính trị quá tích cực đã tạo ra những ấn tượng không tốt về đội bóng, nhất là trong những người không thuộc Catalunya.

Thực tế thì trong số những người không ưa Laporta, có nhiều người thậm chí chẳng quan tâm gì đến bóng đá. Nhưng khi một ông Chủ tịch bị ghét, dù là với bất kỳ lý do gì, thì đội bóng cũng khó mà không bị ảnh hưởng.

Nói tóm lại với cái ''tinh thần dân chủ '' của mình, Barca xứng đáng là tập hợp của những phần tử đòi li khai khỏi đất nước TBN thống nhất, hay nôm na chúng ta gọi là ''phản động''.
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Chú raulbkhn chỉ dẫn chứng bằng tiếng TBN cho anh xem 1 tý. Trăm hay không bằng mắt thấy
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Trước hết, xin lỗi vì không đọc hết bài viết của bạn. Đơn giản vì thấy nó hơi dài nên không đọc, cũng một phần vì tớ đoán nó không phải là thứ mình thích đọc.
Chỉ thích đọc mỗi câu cuối, bởi cái từ "chúng ta" và "phản động". Thấy không đồng ý thôi, vì đó là ý thức hệ mà. vì mình nghĩ ngay cả ở xã hội Việt Nam, chúng ta, bao gồm tớ và bạn, cũng không xác định được thế nào là phản động.
Nói tóm lại với cái ''tinh thần dân chủ '' của mình, Barca xứng đáng là tập hợp của những phần tử đòi li khai khỏi đất nước TBN thống nhất, hay nôm na chúng ta gọi là ''phản động''.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Bạn RaulBKHN, tớ cứ giả sử là một bạn giai Hà Nội mặt mũi sáng ngời phong độ tuyệt vời như ông mặt giời nhé (giả vờ thế này chắc không tai hại như cái gì mà "giả vờ yêu" nhỉ), một hôm rỗi rãi lên Hà Giang uống rượu với đồng bào Mông. Ngà ngà say, mới hỏi Già bản: "Sao cụ ở trên này cao thế"? Cụ độp luôn: "Sao cái thằng RaulBKHN mày ở dưới xuôi vừa thấp vừa xa thế?"

Cho nên, bắt người khác cũng phải nghĩ giống như mình là tội ác sánh ngang tội diệt chủng RaulBKHN của lòng tớ ạ.

Thế nhá, xin lỗi, tớ cũng chưa đọc hết bài viết của bạn.
 

LV

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
15/7/08
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
nói chung là thằng #1 có vấn đề với não, thế cho nó nhanh!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
À, chú rau bờ kờ hờ nờ đấy à, ai thả chú ra đâu, cái này là do lỗi mạng.
1. Tớ chả thèm đọc bài vì tớ sẵn k.h.i.n.h.
2. Viết lách chú ý theo đúng những gì các cô giáo dạy viết chính tả và các thầy đang dạy ở trường nhé.
Nghe cái từ hơi chính trị tớ đã thấy ớn. Nhưng tớ tự hỏi trình độ cậu hiểu từ chính trị nó đến đâu.
Cái vụ thằng ku này nhắc thì em có bài viết rồi và xin cam đoan với bác râu là chả có thằng éo nào từng viết về vấn đề này trước em hay ở Việt Nam trên cái forum Bờ bờ đờ gì đó chứ đừng nói gì bè lũ dê. Nó là dân chầu mâm, nghe các cụ nói nên hóng lại. Lại k.h.i.n.h nữa rồi.
3. Em là em nghi nó lại so sánh dân chủ gì đó ở 2 diễn đàn, bên nó thì vô tư abc và dân chủ đến mức chả ai chặt chém như xã nhà ta. Đó là dân chủ kiểu Dê. Ta là phát xít :D. Ôi sao cứ nghe đến cái tên nick này mình lại k.h.i.n.h!
4. Chắc thấy ta có nguy cơ loại khỏi CL nên sang đây cười khẩy đây....Thua nhục quá, nhục không biết để đâu cho hết, không biết úp mặt vào đâu, Ôi Al-co-ron.
Sao hôm nay mình bậy thế nhỉ.
 

XaVi1987

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
354
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Chào bạn raulbkhn.Bạn không nói giới tính của mình,nên tui cũng khó xưng hô với bạn.Vì nếu là đàn ông thì đâu có ai lại "bơi móc" cái xấu,cái dở của người khác trong quá khứ ra để nói.Mà giả dụ như bạn là đàn ôngđi nhưng người quân tửcũng chẳng ai làm thế.Nếu như đây chính là bài viết của bạn đầu tư(hi vọng đây không phải là đi chôm của người khác) thì tui có lời khen cho bạn.Cùng 1 vấn đề mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau,1 cách cảm nhận khác nhau.Bạn là fan Real,bạn có thể ghét Barca.hay tất cả những gì thuộc về Barca,đó là quyền của bạn.Nếu muốn VẠCH LÁ TÌM SÂU thì câu lạc bộ nào mà chẳng có cái xấu,cái không tốt đúng không bạn?.
_Nếu bài viết này của bạn thì mình nghĩ bạn là 1 người có đầu óc thiển cận lắm nhỉ.Bạn biết bao nhiêu phần trăm về vụ chuyển nhượng FiGo từ Real qua Barca.http://www.tin247.com/bi_mat_vu_figo_phan_boi_barca_de_sang_real-5-51423.html(bạn hãy vào đây đọc rồi sửa lại bài viết của mình nhá,kẻo bạn lại gởi bài này qua các diễn đàn khác,gặp những người hiểu chuyện lại nói bạn...
_Nói về cách đối nhân xử thế của câu lạc bộ với những công thần thì Barca hay bất kì đội bóng nào cũng vấp phải quy luật nghiệt ngã của đồng tiền.Real các bạn có không???Chuyện trước đây có thể tui không biết,nhưng gần đây nhất thì tui biết Real của các bạn cũng vấp phải những chuyện đó.Bạn hãy tự tìm hiểu điều đó nhá.HÃY TẬP CÁCH NHÌN LẠI MÌNH,KHI ĐÁNH GIÁ 1 AI ĐÓ.
_Về chuyên môn:......à.....uhm.Thôi các bạn TỰ HIỂU VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CỦA MÌNH NHÁ.
_Thân
 

raulbkhn

La Masia
Đầu quân
11/8/08
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hehe, nếu không ai chào đón thì có lẽ nên del bài tớ đi, cũng ban lại cái nick nữa, tớ cứ nghĩ mấy bại Culi ở cái diễn đàn này đã nghĩ lại.

Thế thôi nhé !
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Kiên nhẫn ngồi đọc hết cái bài dài ngoằng mà bạn Da ủng bờ khắm hà lội bốt lên. Đọc xong có 1 thắc mắc nho nhỏ là bạn Da ủng hết việc làm rồi sao mà quan tâm đến cả tình hình trính chị ở TBN thế? Đây là 1 diễn đàn đơn thuần về bóng đá, chúng tớ chỉ quan tâm tới 1 mặt của cái xứ Catalunya là bóng đá, 1 năm ăn lẩu dê 2 lần với vác vài ba cái cup về là được rồi. Ông chủ tịt họ Lã có đòi ly khai hay muốn đưa xứ Catalunya theo chế độ phong kiến chúng tớ không quan tâm. Không tìm được gì để chê về bóng đá nữa nên mới phải moi móc đề tài trính chị ra để xả stress à?
Về các dẫn chứng của cậu đưa ra ấy mà, nó cũng có khác ch* gì những gì diễn ra ở cái chuồng dê nhà bạn đâu? Anh Da ủng " the lost of the ring" hiện nay vẫn đang tiếp quản sự nghiệp cao cả mà anh Hierro truyền lại: giữ sịp cho cả đội, cái mà cái tờ "báo bóng đá" lá sen của cậu nó gọi 1 cách lịch sự và kiếm hiệp là "thủ lĩnh phòng thay đồ" ấy. Tiếp nữa, mùa bóng Figo sang Real, anh ta không phải là cầu thủ được yêu mến nhất đâu nhé, người ấy là Rivaldo cơ, đừng cố tình nhầm lẫn thế chứ. Mà sao cũng cứ cố tình chỉ nhắc đến những cầu thủ rời Barca sang Real mà không thấy nói gì về chiều ngược lại nhỉ? Bị mù chữ chọn lọc à?
Cầu thủ của Real sau khi bị bán thì nói tốt về đội bóng cũ lắm nhỉ? Check lại xem Robinho với Sneijder hay Robben "ca ngợi" Real thế nào nhé.
 

misstuan

Nhân viên giặt là lò La Masia
Đầu quân
26/8/07
Bài viết
168
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Kho hàng tồn mất chìa khoá.
Barça đồng
0
Hiểu theo cách xã nhà tớ dựa trên nhưng lập luận của dân thủ đô mà gốc bần nông nhà đằng ấy, thì tên của đằng ấy Dê un bé khùng Hà Nội hả! Chỉ thế thôi cũng khiến mình cảm nhận được virus H1D1 đang đến gần. Mải lo phòng tránh hết cúm lợn, cúm gà, bò điên, giờ đến cả Dê điên cũng hoành hành! Lo bệnh dịch mà chẳng kịp đọc được cái vấn nạn hoang tưởng gì gì đó của bé khùng.
Rảnh thì đằng ấy cứ sang chơi, nhưng nhà đang lo đẩy lùi bệnh dịch nên kính ấy, cứ đến và đi khẽ khàng, cửa nhà ko đóng!:bunny:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Haha, đúng là cái bọn Dê an hết chuyện rồi chuyển sang chuyện chính trị. Nếu nói đến chính trị trong bóng đá thì chính Dê an mới là sự sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử bóng đá TBN. Dê an đã bao lần vô địch nhở tên độc tài Franco? Cách đây 8,9 năm đã được đọc có bài biết về 1 trận đấu giữa Barca và Dê an, hết hiệp 1 Barca đang dẫn trước 1-0, Franco vào phòng thay đồ của Barca và "căn dặn" các cầu thủ Barca đá cho cẩn thận, ko khéo thì ăn đạn, hồi đó đã thấy khinh Dê an rồi! Đúng là bọn Dê an có những tên CĐV thừa hơi nt này, buồn cười thật!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Chắc bác ấy học BKHN điên quá rồi nên về đây viết bậy, công nhận lão ta rãnh thiệt.

Chẳng biết học cái gì ở BK mà đòi viết Trính Chị thế không biết nữa, đọc mà chẳng hiểu cái quái gì lão muốn nói. Mới có biết đôi chút mà tài lanh quá...
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Kiên nhẫn ngồi đọc hết cái bài dài ngoằng mà bạn Da ủng bờ khắm hà lội bốt lên. Đọc xong có 1 thắc mắc nho nhỏ là bạn Da ủng hết việc làm rồi sao mà quan tâm đến cả tình hình trính chị ở TBN thế? Đây là 1 diễn đàn đơn thuần về bóng đá, chúng tớ chỉ quan tâm tới 1 mặt của cái xứ Catalunya là bóng đá, 1 năm ăn lẩu dê 2 lần với vác vài ba cái cup về là được rồi. Ông chủ tịt họ Lã có đòi ly khai hay muốn đưa xứ Catalunya theo chế độ phong kiến chúng tớ không quan tâm. Không tìm được gì để chê về bóng đá nữa nên mới phải moi móc đề tài trính chị ra để xả stress à?
Về các dẫn chứng của cậu đưa ra ấy mà, nó cũng có khác ch* gì những gì diễn ra ở cái chuồng dê nhà bạn đâu? Anh Da ủng " the lost of the ring" hiện nay vẫn đang tiếp quản sự nghiệp cao cả mà anh Hierro truyền lại: giữ sịp cho cả đội, cái mà cái tờ "báo bóng đá" lá sen của cậu nó gọi 1 cách lịch sự và kiếm hiệp là "thủ lĩnh phòng thay đồ" ấy. Tiếp nữa, mùa bóng Figo sang Real, anh ta không phải là cầu thủ được yêu mến nhất đâu nhé, người ấy là Rivaldo cơ, đừng cố tình nhầm lẫn thế chứ. Mà sao cũng cứ cố tình chỉ nhắc đến những cầu thủ rời Barca sang Real mà không thấy nói gì về chiều ngược lại nhỉ? Bị mù chữ chọn lọc à?
Cầu thủ của Real sau khi bị bán thì nói tốt về đội bóng cũ lắm nhỉ? Check lại xem Robinho với Sneijder hay Robben "ca ngợi" Real thế nào nhé.

Chuẩn...bọn nó là 1 bọn ăn cháo đá bát, có mới nới cũ :sad1: là 1 lũ dẻ rách không hơn không kém được đeo mác hoàng gia :sad1:

@ Raul...<-- 1 thằng thiểu năng, nhũng não, thủ đoạn bẩn thỉu...đê tiện <-- Mod del bài này đi :)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top