Truyện, tiểu thuyết

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Dont Kyhote là một tác phẩm tiêu biểu của TBN, cuốn này đọc rất hấp dẫn.Ai thích những cuộc đối thoại thì hãy coi Xervantec thể hiện . Cứ mỗi lần đọc đến đoạn trao đổi giữa Dont Kyhote và Santro Panxa là không thể không cười được . không phải là tiểu thuyết hài hước nhưng bản thân nhân vật đã là hài hước.Nói chung những cuốn tiểu thuyết cổ điển thì ít mang hơi hướng của thị trường (kiểu Hary Poster).
Mình ở Hạ Long nên kiếm sách rất khó ,toàn phải nhờ bạn bè trên Hà Nội kiếm dùm. Cũng thích đọc sách của Dant Brown nhưng chưa có cuốn thứ 5 . đọc online thì không thú vị bằng cầm 1 cuốn sách trên tay nên đành chờ đợi vậy.
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tớ thì đầu tiên khoái văn hoc cổ điển Tàu. Gần như tất cả các tác phẩm nổi tiếng của Tàu tớ đã đọc. Tiếp đến là kiếm hiệp, chứ không khoái văn học Mĩ, Anh lắm. Nhưng từ ngày đọc Bố Già của Mario Puzzo thì sở thích của tớ đã thay đổi. Với tớ ,Bố Già_The God Father là tác phẩm kinh điển, hay nhất đã từng đọc. Các đ/c đã ai dọc Bố Già chưa?

Cuốn này mình cũng đọc mấy lần rồi, kết hợp với xem phim thì rất tuyệt. Đây cũng là 1 trong những tác phẩm mà mình thích nhất. Có cuốn "Papillon người tù khổ sai " cũng hấp dẫn lắm.
 

linh09

La Masia
Đầu quân
9/4/10
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nguyên văn bởi Barca_cz
Tớ thì đầu tiên khoái văn hoc cổ điển Tàu. Gần như tất cả các tác phẩm nổi tiếng của Tàu tớ đã đọc. Tiếp đến là kiếm hiệp, chứ không khoái văn học Mĩ, Anh lắm. Nhưng từ ngày đọc Bố Già của Mario Puzzo thì sở thích của tớ đã thay đổi. Với tớ ,Bố Già_The God Father là tác phẩm kinh điển, hay nhất đã từng đọc. Các đ/c đã ai dọc Bố Già chưa?

Bố Già thì quá hay rồi - 1 in 2 cuốn mình thích nhất . Nhưng thích đọc bản của Nhà Xuất Bản Trẻ - dịch đúng ngôn ngữ "giang hồ" ;;), bản của Nhà Xuất Bản Văn Học đọc không hay bằng .
Cuốn kia là "Cuốn theo chiều gió" , đặc biệt thích những đoạn thoại giữa SC và Rett - rất thông minh , có vẻ ngạo đời nhưng lại đầy triết lý ;;).
 

venus

Mầm non xã
Đầu quân
28/2/10
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Mình nghĩ những truyện hay tiểu thuyết hay đều có thể chia sẻ cho anh em trong xã được, chứ không nhất thiết là những quyển sách làm thay đổi cuộc đời của mình<):D

---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:17 ----------

tỉ tỉ nhà mình mê đọc tiểu thuyết thì pít rùi, nhưng sao tự nhiên lại chỉ thích đọc tiểu thuyết có thể làm thay đổi cuộc đời??:-/
có gì xảy ra với tỉ tỉ ah?:-/:-/
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Mình nghĩ những truyện hay tiểu thuyết hay đều có thể chia sẻ cho anh em trong xã được, chứ không nhất thiết là những quyển sách làm thay đổi cuộc đời của mình<):D

---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:17 ----------

tỉ tỉ nhà mình mê đọc tiểu thuyết thì pít rùi, nhưng sao tự nhiên lại chỉ thích đọc tiểu thuyết có thể làm thay đổi cuộc đời??:-/
có gì xảy ra với tỉ tỉ ah?:-/:-/

Thiệt ra thì đọc sách cũng khó có thể thay đổi được cuộc đời lém. Đấy chỉ là cách để chị ví von thui nhóc. Nhưng nếu em đọc sách nhìu, có hàng tỉ thứ không cần nói ra mà mình sẽ nhận được đấy pé!
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Ơ cán bộ mà không làm gương, "pé" là thế nào hở chị.
Ông Autum thì tự dưng bị cưa sừng :)).

@linh09: tớ không thích "gone with the wind" hơi lãng mạn thái quá...

Khi chat, dùng ngôn ngữ chat cho nó dzui dzui dzui í.
 

mymy12

La Masia
Đầu quân
21/12/09
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Truyện và Tiểu thuyết thì ít có thời gian đọc, vả lại cũng chả muốn đọc nhiều, cận rồi, đọc 1 tập cỡ vài nghìn chữ là lăn quay ra chóng mặt rồi :(( Nhưng cũng có một cuốn muốn share cho mọi người: Tru Tiên, một tiểu thuyết tiên hiệp, nhưng pha trộn nhiều thứ trong đó: kiếm hiệp (tuy không sâu bằng Kim Dung), tình củm, một chút tiếu lâm trong đối thoại,... đều có thể tìm thấy trong tác phẩm này. Chả biết có đáp ứng được tiêu chí "xoay chuyển càn khôn", "chấn động tâm hồn" của chị Vy không, nhưng kể ra nó cũng ảnh hưởng tới mình ít nhiều. Ai chưa đọc xin mời đọc, ai đọc rồi share cái cảm nhận thử xem có giống mình không nha.
Bonus: http://www.mediafire.com/?nnmiigf1y1i
Đây là .prc, định dạng đọc trên Pocket PC, có thể dùng phần mềm này để xem:
http://www.mobipocket.com/soft/reader5/mobireadersetup.msi
 

linh09

La Masia
Đầu quân
9/4/10
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ơ cán bộ mà không làm gương, "pé" là thế nào hở chị.
Ông Autum thì tự dưng bị cưa sừng :)).

@linh09: tớ không thích "gone with the wind" hơi lãng mạn thái quá...

mình lại thích sự lãng mạn :-x chỉ không thích thể loại ướt át , xướt mướt :2guns: "Bố già" rất khác với những tiểu thuyết găng tơ khác 01 phần vì nó đã lãng mạn hóa mafia Mỹ ;;)
Mình rất thích đọc truyện của Mỹ . Ngoài 02 truyện trên còn có : Cội rễ (viết về nô lệ da đen) , nếu còn có ngày mai , phi trường , ngân hàng ,khách sạn , Mật mã Da Vinci , điểm dối lừa .....
Nhật thì mới đọc có một quyển nhưng rất thích : đèn không hắt bóng.
Anh thì khoái : kiêu hãnh và định kiến , đồi gió hú , Jên Erơ ....
Pháp cũng chưa đọc nhiều , mới đọc 03 tác phẩm của Huygo : những người khốn khổ , người cười , nhà thờ Đức Bà Pari . Trong đó đặc biệt thích "những người khốn khổ", không thích "nhà thờ Đức Bà". Lần đầu tiên sờ đến NNKK đã không có cảm tình :anui: truyện thì dày , giấy thì đen lại toàn chữ là chữ rất ít đoạn thoại <):D đọc chỉ vì đó là quyển duy nhất còn sót lại trong tủ sách của ông anh là chưa đọc ;)) không ngờ lại thành nghiền luôn , đọc đi đọc lại mấy lần =)) Huygo viết về tình yêu rất tuyệt : tình yêu đôi lứa , tình yêu gia đình , tình đồng loại :-x Có những điều tưởng như rất vô lý nhưng qua sự phân tích của ông lại thành có lý:thumbsup:. Cả những đoạn miêu tả hệ thống cống ngầm Pari của ông cũng thật tuyệt vời :thumbsup: làm mình thắc mắc không biết ông có xuống thị sát thật không <):D
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Truyện và Tiểu thuyết thì ít có thời gian đọc, vả lại cũng chả muốn đọc nhiều, cận rồi, đọc 1 tập cỡ vài nghìn chữ là lăn quay ra chóng mặt rồi :(( Nhưng cũng có một cuốn muốn share cho mọi người: Tru Tiên, một tiểu thuyết tiên hiệp, nhưng pha trộn nhiều thứ trong đó: kiếm hiệp (tuy không sâu bằng Kim Dung), tình củm, một chút tiếu lâm trong đối thoại,... đều có thể tìm thấy trong tác phẩm này. Chả biết có đáp ứng được tiêu chí "xoay chuyển càn khôn", "chấn động tâm hồn" của chị Vy không, nhưng kể ra nó cũng ảnh hưởng tới mình ít nhiều. Ai chưa đọc xin mời đọc, ai đọc rồi share cái cảm nhận thử xem có giống mình không nha.
Bonus: http://www.mediafire.com/?nnmiigf1y1i
Đây là .prc, định dạng đọc trên Pocket PC, có thể dùng phần mềm này để xem:
http://www.mobipocket.com/soft/reader5/mobireadersetup.msi

Ko biết thế nào nhưng từ xưa xửa xừa xưa, mình cực kì thích các bạn nam mê truyện kiếm hiệp. Bạn nào mà đọc tất tần tật truyện Kim Dung là mình có cảm giác khác ngay:ten:. "Gu" đọc sách cũng giống như "gu" âm nhạc, xem film...nó thể hiện một phần nào đó tính cách của mình, và ngược lại, nó cũng tác động phần nào đó tính cách của chủ nhân. Dĩ nhiên, điều này cũng chỉ tương đối. Một ngày nào đó, bạn đã có "nội công thâm hậu", mọi thứ bạn đọc giống như một món ăn làm tăng hương hoa cuộc sống bạn chứ ko ảnh hưởng đến bạn thì nó lại là chuyện khác....Tớ nghĩ thế!
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
mình lại thích sự lãng mạn :-x chỉ không thích thể loại ướt át , xướt mướt :2guns: "Bố già" rất khác với những tiểu thuyết găng tơ khác 01 phần vì nó đã lãng mạn hóa mafia Mỹ ;;)
Mình rất thích đọc truyện của Mỹ . Ngoài 02 truyện trên còn có : Cội rễ (viết về nô lệ da đen) , nếu còn có ngày mai , phi trường , ngân hàng ,khách sạn , Mật mã Da Vinci , điểm dối lừa .....
Nhật thì mới đọc có một quyển nhưng rất thích : đèn không hắt bóng.
Anh thì khoái : kiêu hãnh và định kiến , đồi gió hú , Jên Erơ ....
Pháp cũng chưa đọc nhiều , mới đọc 03 tác phẩm của Huygo : những người khốn khổ , người cười , nhà thờ Đức Bà Pari . Trong đó đặc biệt thích "những người khốn khổ", không thích "nhà thờ Đức Bà". Lần đầu tiên sờ đến NNKK đã không có cảm tình :anui: truyện thì dày , giấy thì đen lại toàn chữ là chữ rất ít đoạn thoại <):D đọc chỉ vì đó là quyển duy nhất còn sót lại trong tủ sách của ông anh là chưa đọc ;)) không ngờ lại thành nghiền luôn , đọc đi đọc lại mấy lần =)) Huygo viết về tình yêu rất tuyệt : tình yêu đôi lứa , tình yêu gia đình , tình đồng loại :-x Có những điều tưởng như rất vô lý nhưng qua sự phân tích của ông lại thành có lý:thumbsup:. Cả những đoạn miêu tả hệ thống cống ngầm Pari của ông cũng thật tuyệt vời :thumbsup: làm mình thắc mắc không biết ông có xuống thị sát thật không <):D


Văn học cổ điển Pháp cũng rất tuyệt , ngoài Hugo mình còn đọc những tác phẩm của Dumas cha ( 3 người lính ngự lâm , bá tước monter Crixto , hoàng hậu Margo . .. ) hay những tác phẩm của Banzac ( miếng da lừa, Tấn trò đời ). Herto MaLot ( không gia đình , trong gia đình ). Stanhdan (Tu viện thành Parmo . ĐỎ và Đen ) .. . Là những nhà văn gần như sống cùng thời nên nếu so sánh rất thú vị.
Văn học Anh thì mình thích nhất cuốn " Hội chợ phù hoa" của WIliam Thackeray , hài hước và châm biếm. KIêu hãnh và định kiến hay các tác phẩm của DIcken cũng rất tuyệt . còn 2 cuốn của chị em nhà Bronti thì hơi lãng mạn quá .
Mình đã từng rất thích Dan Brown nhưng đến giờ,khi ra cuốn thứ 5 có cảm giác như giống Harry Poster,hay seri các tác phẩm Ma cà rồng của Meyer :D có gì đó câu khách nên . ..
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top