Alves: “Champions League luôn đòi hỏi tinh thần tập trung cao độ”

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

“Mùa giải năm nay, chúng tôi thật sự không cân bằng được mọi thứ”, hậu vệ người Brazil thừa nhận trong cuộc họp báo mới đây nhất. Theo đó, anh tự kiểm điểm chính mình sau khi nhận trách nhiệm về trận thua trước Osasuna tại La Liga cuối tuần qua. Tuy nhiên, Alves nhận định rằng tình thế bất lợi mà Barça đang gặp phải tại giải đấu quốc nội sẽ không ảnh hưởng gì đến loạt trận Champions League sắp tới.

Dani Alves khẳng định rằng cách biệt 10 điểm giữa FC Barcelona và Real Madrid sẽ không nói lên được gì tại đấu trường danh giá nhất châu Âu: “Một trong những yếu tố làm nên sức mạnh của đội bóng là việc chúng tôi luôn nhận thức rõ chúng tôi đang ở vị trí nào và cuộc đua nào chúng tôi đang hướng đến”. Điều đó đồng nghĩa với việc Champions League là một giải đấu “đòi hỏi sự tập trung cao độ, trình độ chuyên môn và khát khao chiến thắng”. Dự báo về trận lượt đi CL sắp tới trên đất Đức, Alves cảnh báo rằng Bayer Leverkusen “là một đội bóng mạnh, đặc biệt khi họ chơi ở sân nhà… Chúng tôi sẽ phải thật tỉnh táo nếu không muốn phải đối diện với một bất ngờ không mong đợi nào nữa”.

Nếu muốn giành một suất vào chơi trận chung kết Champions League năm nay tại Munich thì trước mắt Pep cùng các học trò là 6 trận đấu để cố gắng. Hiển nhiên là Alves cũng hiểu rằng chặng đường phía trước sẽ lắm chông gai: “Chúng tôi cần phải giữ vững phong độ tốt nhất để có thể vào sâu tới chung kết. Chúng tôi đủ khả năng làm được điều đó. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với nhiều CLB hàng đầu châu Âu nhưng ngược lại, tôi tin chắc rằng những đội bóng ấy cũng chẳng lấy làm dễ chịu gì khi phải so găng với Barça cả”.

Nhận định về những khó khăn mà đội bóng đang mắc phải tại La Liga hiện tại, anh cho biết: “Có lẽ việc Barça thắng đã thành thông lệ, thành ra mỗi khi chiến thắng khước từ chúng tôi thì mọi người xem đó là chuyện lạ tại Tây Ban Nha này vậy”.

“Chúng tôi cần phải giữ vững phong độ tốt nhất để có thể vào sâu tới chung kết. Chúng tôi đủ khả năng làm được điều đó. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với nhiều CLB hàng đầu châu Âu nhưng ngược lại, tôi tin chắc rằng những đội bóng ấy cũng chẳng lấy làm dễ chịu gì khi phải so găng với Barça cả”. Dẫu sao, Alves cũng tỏ ra hiểu chuyện: “Những thời khắc khó khăn nhất vẫn đang chờ chúng tôi phía trước và khi ấy tất cả mọi người cần phải thật mạnh mẽ. Một khi chúng ta đoàn kết, sức mạnh tập thể sẽ được nhân lên rất nhiều”. Đồng thời, “chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu miễn là chủ nhân của chiếc cúp Liga kì này không phải là kết quả của một phép toán thống kê thông thường. Hãy chờ xem liệu đến cuối mùa ai sẽ là người về nhất cuộc đua năm nay.” Cuối cùng, anh kêu gọi các đồng đội tiếp tục đứng dậy sau cú vấp và tiếp tục trụ vững ở La Liga: “Chúng tôi cần phải nỗ lực gấp ba bởi gấp đôi cố gắng là vẫn chưa đủ. Suy cho cùng, bất kì đội bóng nào cũng nuôi tham vọng đánh bại được đội bóng xuất sắc nhất thế giới…”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã