Andres Iniesta, khi quả đã chín và rơi khỏi cành

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Andres-Iniesta-gracies

Có một câu nói rất hay đến từ Xabi Alonso mà giờ đây ngẫm lại, phù hợp biết bao để nói về Andres Iniesta. "Quyết định ra đi cũng như chuyện mua bán cổ phiếu vậy. Hoặc sớm, hoặc muộn. Bóng đá cũng như vậy. Tìm được đúng thời điểm là điều khó vô cùng. Tôi như quả đã chín, và rơi khỏi cành."

Những ai yêu Real Madrid khi nhìn vào Xavi, có lẽ ao ước rằng giá như Iker Casillas chào tạm biệt CLB Hoàng gia Tây Ban Nha sau khi đội bóng hoàn thành giấc mơ La Decima. Còn những ai yêu Barcelona khi nhìn vào Xabi Alonso, lại mong muốn điều tượng tự đến với Iniesta. Đó ắt hẳn là những cái kết khát khao đối với những tâm hồn duy mỹ. Chọn thời điểm, trong trường hợp này, là một canh bạc. Để đổi lấy cái kết rực rỡ như Xavi hay Xabi, là sự tình cờ. Ai chẳng muốn có một dấu chấm tròn trịa, nhưng tương lai là thứ buộc ta phải viết nó đôi khi vội vàng, hoặc quá trễ. Điều quan trọng là với chính những người trong cuộc, như Andres, anh chỉ cần tin rằng mình đã lựa chọn đúng thời điểm, là được.

Vậy là sự ra đi khỏi Barcelona sau mùa giải này của Andres đã được xác nhận, từ chính anh. Sự chia tay nào cũng đầy nước mắt, nhất là với những cầu thủ chúng ta yêu quý. Mà với Andres, ai lại không yêu quý anh – một cầu thủ hiếm có với tài nghệ tột đỉnh cùng nhân cách cao đẹp, trên sân hay ngoài đời, anh đẹp như nhau.

Sự nghiệp đỉnh cao đã trải qua, những gì Andres có, không mấy ai làm được. Đấy không phải chỉ đơn giản là những danh hiệu, mà còn là cách để chạm vào chúng. Với Andres, là những khoảnh khắc đỉnh nhất anh viết nên cho chính mình lẫn đội bóng anh khoác áo. Quả bóng Vàng là danh hiệu cao quý, nhưng thiếu vắng nó không thể khiến Andres bớt đi giá trị. Vì lẽ đó, dấu kết có thể không mỹ mãn, nhưng quá trình, là một thước phim rực rỡ.

Và như chính anh đã bảo:

"Giành được Quả bóng Vàng cũng chẳng làm tôi hạnh phúc hơn. Đơn giản thôi, tôi muốn được mọi người nhắc đến như là một cầu thủ giỏi, một người đàn ông tốt. Tôi đã luôn cố gắng để được như vậy, để luôn làm CLB cảm thấy tự hào. Và hy vọng rằng tôi đã làm được. Bóng đá có thể hết, nhưng rồi sau bóng đá sẽ là gì, là con người thật chúng ta ở lại, giữa người với người. Rất nhiều cầu thủ đã ra đi. Iniesta rồi cũng sẽ ra đi, nhưng Barça thì vẫn mãi ở lại, vẫn sẽ tiếp tục tiến về trước và giành chiến thắng. Bóng đá tiếp tục và cuộc sống tiếp tục. Quan trọng là chọn đúng thời điểm mà thôi. Cảm ơn tất cả, vì một chút ít thôi từ các bạn đã nhào nặn nên tôi, người đàn ông của ngày hôm nay."Iniesta

Tạm biệt và cảm ơn, Andres Iniesta!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã