Ballon d’Or 2011: Xavi - Ông chủ

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tôi đã xem một số bài phỏng vấn với các cầu thủ nhí của La Masia. Những chú nhóc 5 - 6 tuổi này đã giải thích những gì mà HLV yêu cầu chúng làm: Có bóng, chuyền đi thật nhanh, gây sức ép khi mất bóng để lấy lại nó càng nhanh càng tốt. Do đó, có thể hiểu rằng sở hữu bóng là một phần trong cái mà chúng ta gọi là "ADN Barça".

Triết lý ấy vẫn không thay đổi suốt hơn 3 thập kỷ tồn tại La Masia. Cách đây 15 năm, khi thời đại hoàng kim của Dream Team 1.0 kết thúc, đội bóng đã không thể hiện rõ được "tư duy Barça". Bao nhiêu HLV đến, bao nhiêu bản hợp đồng vô nghĩa được ký kết, là bấy nhiêu con người không thể "thẩm thấu" được triết lý CLB. Dường như Gã khổng lồ xứ Catalan vẫn chưa tìm ra lối thoát khỏi "hang động đen tối". Và rồi một chú bé xuất hiện ở La Masia, người thường được cho là có gì đó giống với phong cách của Pep Guardiola, và cậu đã góp phần thay đổi lịch sử đội bóng. Chú bé năm xưa là nhân tố quan trọng nhất đưa Barcelona thật sự trở lại bản sắc: tấn công đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt.

Tầm ảnh hưởng của Xavi đã trở nên rất lớn đối với Barcelona và bóng đá thế giới. Khi đội chủ sân Camp Nou tìm lại được vị thế của mình, để rồi sau đó trình làng cho thế giới thấy một đội bóng xuất sắc nhất lịch sử, bóng đá tấn công theo cách của Barcelona mới dần dần được công nhận. Tín đồ túc cầu giáo khắp địa cầu càng ngày càng bị quyến rũ bởi một lối chơi đẹp mắt và cũng đầy hiệu quả. Trước đây, nhiều người đã cho rằng đá đẹp thì không danh hiệu. Nhưng đến bây giờ, chúng ta có thể tự hào và tự tin phản bác ý kiến đó nhờ sự thành công của Barça và đội tuyển Tây Ban Nha. Bóng đá tấn công đã trở thành một khuôn mẫu cho các đội bóng khác học tập, hãy nhìn sang Ngoại hạng Anh, nhiều đội bóng đã mua các cầu thủ có lối chơi tương tự Xavi như Silva, Mata. Trước khi lối chơi đó trở nên phổ biến, những cầu thủ có phong cách thi đấu như vậy gần như "tuyệt chủng".

Như vậy, bóng đá tấn công đã tự khẳng định mình sau nhiều năm nhạt nhòa. Barça như là nơi tốt nhất để lối chơi ấy phát triển một cách mạnh mẽ, bằng chứng là Gã khổng lồ xứ Catalan đã ba lần lên ngôi tại châu Âu trong 5 năm, 3 chức vô địch La Liga trong 3 năm liên tiếp. Không những ở cấp độ CLB, bóng đá quyến rũ cũng chứng tỏ sự hiệu quả tại ĐTQG. Hãy nhìn vào một Tây Ban Nha với cái mác "Vua vòng loại" và luôn bị "đá" ở vòng knock-out, chúng ta sẽ thấy khả năng "ghê gớm" của bóng đá tấn công khi đã mang lại cho La Roja danh hiệu Euro, World Cup đầu tiên chỉ trong hai năm. Muốn biết bí mật thành công của Barça và Tây Ban Nha, đơn giản chỉ cần xem những điểm giống nhau của họ. Đó không phải là những danh hiệu, cũng không phải là những tiền đạo xuất chúng, đó là họ cùng sở hữu một kiến trúc sư tuyệt vời như Xavi.

Gần như có thể khẳng định rằng Xavi là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất so với thế hệ của mình, anh là "ông chủ" của "Barça xuất sắc nhất mọi thời đại". Xavi điều phối trận đấu, quyết định khi nào và làm cách nào để triển khai các đợt tấn công. Phạm vi hoạt động của anh lớn hơn nữa dưới sự chỉ đạo của Pep, và Barça có thể sở hữu bóng 70 - 80% sau mỗi lần ra sân. Trái bóng luôn được Xavi phân phối, anh là điểm bắt đầu cho mọi đợt lên bóng và anh luôn biết cách đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi nhất.

Những gì Xavi thể hiện trong mỗi trận đấu có thể được nhận ra thông qua những đường bóng anh luân chuyển, nó tạo một mê cung ngoằn ngoèo khiến đối thủ không thể tìm được lối thoát. Tuy nhiên, ngoài tầm nhìn độc nhất vô nhị của mình, Xavi còn có khả năng chạy chỗ tuyệt vời nhằm đánh lạc hướng đối thủ, đến vị trí thuận lợi để nhận bóng và kiếm cơ hội cho đồng đội. Hãy nhìn lại những gì Xavi thể hiện qua đoạn video sau.

{youtube}uIQPayK-rqc&feature=player_embedded{/youtube}

Bên cạnh những gì đã nói ở trên, chúng ta cũng cần nhắc đến các bàn thắng mà anh có được. Thật khó hiểu phải không khi nhắc đến một ông chủ tuyến giữa lại bàn về nhiệm vụ của các tiền đạo? Cứ từ từ. Ở mùa giải hiện tại, thành tích ghi bàn của Xavi chỉ sau Messi và Villa (hai tiền đạo) và tương tự Cesc. Còn khi nói về sự nghiệp của mình, Xavi không thiếu những bàn thắng trong những trận cầu đinh. Hẳn mọi người còn nhớ đến bàn thắng vào lưới Real năm 2004 chấm dứt triều đại của Đội bóng Hoàng gia và bắt đầu cho sự vươn lên của Barcelona, hay bàn thắng mở tỉ số trong một đêm đáng nhớ tháng 11/2010, khi chúng ta đánh bại Real Madrid 5 bàn trắng tại Camp Nou. Chức vô địch Champions League mùa trước của Barça là kết quả của một chặng đường dài đầy gian nan, và Xavi đã giúp Barça vượt qua với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Catalan trong trận lượt về với Arsenal. Khi ghi bàn, Xavi như là một chân sút dày dạn kinh nghiệm.

Khi nhắc đến kỷ lục, người ta thường nói đến Messi, nhưng cũng không thể quên Xavi. Anh là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Barcelona sau khi lật đổ thành tích 549 trận của Migueli hồi tháng một, rồi nào là cầu thủ khoác áo Blaugrana nhiều nhất ở La Liga, cầu thủ chiến thắng cùng Barça nhiều nhất tại giải đấu trong nước. Gần đây, Xavi cũng cán mốc 100 trận khoác áo La Roja. Còn về những thể hiện trên sân, Xavi cũng cho ta những bất ngờ không nhỏ. Anh thực hiện 793 đường chuyền sau 7 vòng đấu đầu tiên, tỉ lệ thành công là 92%. Trong trận chung kết tại Wembley mùa trước, Xavi cũng có 148 lần đưa bóng chính xác đến chân đồng đội, số lần sai địa chỉ chỉ là 7. Bạn muốn kiểm chứng ư? Hãy xem video này.

{youtube}Bp05dZOskHQ{/youtube}

Xavi sinh ra là để chiến thắng, và có lẽ danh hiệu FIFA Ballon D’Or 2011 sẽ thuộc về anh. Đó là vì tài năng, tầm nhìn lãnh đạo, khả năng xác định vị trí và cái cách anh duy trì lối chơi qua nhiều năm. Sẽ không có sự tương tự trong phong cách giữa đội chủ sân Camp Nou với La Roja nếu không có Xavi. Và có thể Ngôi vua thế giới không thuộc về Tây Ban Nha nếu thiếu nhạc trưởng tài hoa này. Tôi tin rằng Xavi có sức ảnh hưởng như vậy đối với bất kỳ đội bóng nào anh thi đấu.

Nhiều người cho rằng giải thưởng này chỉ là "phiếu". Họ đã đúng, các đội trưởng ĐTQG, các HLV và nhà báo chuyên môn, những người thực sự hiểu về bóng đá sẽ chọn ra người xuất sắc nhất. Nên tôi sẽ hỏi các đội trưởng, trong 23 người có mặt trong "Vòng chung kết", ai là người có khả năng lãnh đạo và luôn biết cách hỗ trợ đồng đội nhất? Hỏi các HLV, ai là người mà họ luôn muốn có trong đội hình? Và hỏi các nhà báo người nào đã có những đóng góp to lớn cho bóng đá thế giới: thú vị, hấp dẫn, bùng nổ và đầy ngạc nhiên? Một cầu thủ có thể điều khiển trận đấu theo suy nghĩ của mình, một người có sự chính xác kết hợp với kỹ thuật tuyệt vời. Khi trả lời các câu hỏi đó, tôi không thể tìm thấy ai xứng đáng hơn Xavi.

Maria Ines



Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã