Barça 2-1 Real: Đây, Tiqui-Tata

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Neymar vui mừng với bàn thắng mở tỷ số

Đến hẹn lại lên, El Clásico lần thứ 258 một lần nữa đưa Camp Nou trở thành chảo lửa của bóng đá thế giới. 90 phút đại chiến của El Clásico đã khép lại với khúc khải hoàn cho FC Barcelona cùng thất bại cay đắng của Real Madrid.

Tất nhiên mỗi chúng ta đều đã có cho mình những cảm nhận rất riêng về trận đấu này: Sự vui sướng đến tột cùng của các Culé và sự thất vọng, đâu đó là oán trách trọng tài của các Madridista. Thế nhưng ở góc nhìn chiến thuật, chẳng có gì là công bằng hay không công bằng cả, đội bóng nào mắc ít sai lầm hơn, HLV nào tinh tế trong cách vận hành cỗ máy của câu lạc bộ hơn, sẽ thắng. Và chúng ta hãy cùng nhìn xem cách mà 'Tata' Martino đã khuất phục Real Madrid, qua đó tạm thời dẫn trước Carlo Ancelotti với tỉ số 1–0 trong các trận El Clásico là như thế nào.

Bước vào trận đấu với bất lợi là 3 điểm kém hơn Barcelona, Real Madrid buộc phải giành được ít nhất là 1 trận hòa tại Camp Nou để tiếp tục nuôi hi vọng, nếu không muốn bị đối thủ truyền kiếp của mình bỏ xa hơn trên bảng xếp hạng, qua đó "mất lái" trong cuộc đua đến ngôi vương. Đó là chưa kể đến việc La Liga mùa giải 2013-2014 đã trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều, với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Atletico Madrid và những "chú ngựa ô" khác. Tính chất quan trọng đó của trận đấu không cho phép Carlo Ancelotti mắc bất kỳ một sai lầm nào. Nhưng có vẻ ngay từ đội hình xuất phát, Carlo Ancelotti đã có phần sơ suất.

Ancelotti sai từ đội hình xuất phát?

HLV người Ý bố trí sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 với những "bất ngờ"... không thú vị chút nào với các Madridista. Đó là việc Gareth Bale được bố trí đá tiền đạo cắm – vị trí mà anh chưa từng thành công dù là trong màu áo Tottenham trước đây. Đó cũng là vị trí mà những tưởng sẽ thuộc về Cristiano Ronaldo, nhưng cuối cùng, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại phải đá cặp với Di Maria với nhiệm vụ hộ công cho Bale. Ở hàng tiền vệ, Ancelotti bố trí Modric và Khedira đá cao hơn một tí so với Sergio Ramos. Trung vệ người Tây Ban Nha chứ không phải Pepe, đã được tin dùng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hàng thủ Real Madrid sẽ không có gì phải nói đến, nếu như bên cạnh những cái tên quen thuộc như Pepe, Marcelo và Varane không phải là một cầu thủ quá lạ lẫm như Daniel Carvajal – người lần đầu tiên được nếm trải sự khắc nghiệt của El Clásico. Sẽ có những dấu hỏi đặt ra cho sự vắng mặt của Arbeloa, vì dù sao, hậu vệ cánh phải người Tây Ban Nha cũng đã quá quen với không khí nóng hừng hực mỗi khi Real đối đầu Barca. Trong khung thành, "Thánh" Iker tiếp tục vắng mặt nhường chỗ cho Diego Lopez khiến El Clásico thiếu đi một điều gì đó đã trở thành quen thuộc.

Bên kia chiến tuyến, Martino làm hài lòng các Culé hơn với những lựa chọn đội hình xuất phát của mình (dẫu không phải tất cả). Hàng tiền đạo trong trận đấu này của Barca là Neymar, Messi và Cesc Fàbregas – trong vai trò một số 9 ảo có lẽ đã quá quen thuộc. Hàng tiền vệ vẫn là 3 cái tên không-thể-thay-thế Iniesta, Xavi và Sergio Busquets. Bộ tứ vệ trong trận đấu này của Gã khổng lồ xứ Catalunya là Alves – Piqué – Mascherano – Adriano. Những thắc mắc của các Culé về sự vắng mặt của trung vệ đội trưởng Carles Puyol và trung vệ trẻ đang có phong độ cao Marc Bartra đến như một lẽ tất yếu. Tuy nhiên, Martino hẳn phải có cái lý của mình, Bartra còn quá non để ra sân trong những trận cầu quan trọng như thế này, còn Puyol thì mới chỉ trở lại sau chấn thương mà thôi.

Sơ đồ chiến thuật của 2 đội trong trận đấu (mũi tên là những thay đổi ở hiệp 2)

Real bế tắc và cái giá phải trả

Barca như thường lệ nhập cuộc với ý đồ làm chủ trận đấu ngay từ những đường bóng đầu tiên. Tuy nhiên, họ không hề tỏ ra vội vàng trong cách tiếp cận khung thành đối thủ mà lại thi đấu khá thâm dò. Bóng được hàng tiền vệ giữ chắc chắn trước khi liên tục luân chuyển giữa 3 tuyến với mục đích khiến các cầu thủ Real nôn nóng vì "đói bóng". Nhưng đã quá quen với cảnh "không có bóng để chơi" trong mỗi lần đối đầu, các cầu thủ Real cũng chẳng quá vội vàng. Họ phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà và hễ có bóng lại rất nhanh triển khai tấn công. Tuy nhiên, sau ít phút đầu thi đấu khá chậm, Barca bắt đầu đẩy cao đội hình tìm đường vào khung thành Diego Lopez. Và họ tập trung khai thác vào vị trí của cái tên lạ lẫm Carvajal. Hậu vệ trẻ này trong lần đầu tiên thi đấu tại Camp Nou đã phải chạm mặt với một Neymar tốc độ, kỹ thuật và tinh quái. Không ít lần Carvajal mắc lỗi vị trí khiến Varane phải vất vả lắm mới bọc lót thành công. Tuy nhiên, càng đá, Carvajal càng tỏ ra lúng túng khi Cesc, Iniesta cũng có dấu hiệu dạt sang biên trái hỗ trợ Neymar khoét vào lỗ hổng mà anh để lại. Điều này khiến Khedira, Ramos và cả... Di Maria cũng phải lùi về. Cánh phải của Real vì thế gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trên. Cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến, trong rất nhiều những lần "đục khoét" như thế, Barca đã có bàn mở tỉ số. Carvajal mải mê theo kèm Iniesta, để lại một khoảng trống mênh mông sau lưng mình. Với một cầu thủ như Iniesta, không khó để tiền vệ này quan sát thấy đường di chuyển của Neymar trước khi tung ra một đường chọt khe để cầu thủ người Brazil băng xuống, ở một góc sút sở trường, Neymar sửa bóng và may mắn đã mỉm cười với anh khi bóng chạm chân Varane đổi hướng, khiến Lopez chỉ còn biết chôn chân đứng nhì. 1-0 cho Barca sau 18 phút bóng lăn, trong một thế trận bế tắc đủ đường của Real Madrid.

Người ta đã nói rất nhiều về sự thực dụng của Barca – Tata so với Barca của 5 năm trở lại đây. Và có lẽ đến hôm nay, đông đảo người hâm mộ bóng đá thế giới mới được chứng kiến điều đó. Có được bàn thắng dẫn trước, Martino lập tức chuyển từ 4-3-3 sang 4-3-1-2, kéo Cesc về đá tiền vệ, Neymar chơi cao nhất và Messi ngay phía sau lưng anh. Một bức tường phòng ngự được thiết lập ngay trước khung thành Victor Valdés, khác hoàn toàn dưới thời Pep và Tito, khi Barca luôn hướng tới những chiến thắng đậm và ít khi phòng ngự ngay sau khi có bàn dẫn trước. Thậm chí, các hậu vệ và tiền vệ Barca sẵn sàng lao vào tranh chấp rất quyết liệt với đối thủ, các cầu thủ Barca rũ bỏ hình ảnh về những người nghệ sĩ trên sân cỏ để trở thành những "đấu sĩ" thật sự trong những pha tranh chấp tay đôi. Đến cả những cầu thủ như Messi, Iniesta, Xavi hay Cesc cũng chẳng ngại ngần thực hiện những cú xoạc bóng khiến đối phương có phần bất ngờ và ức chế.

Không quá khác so với những trận El Clásico trước đây, Real Madrid tiếp tục thực hiện lối đá cánh quen thuộc bởi họ dường như được "lập trình" rằng hai hậu vệ biên của Barca là Alves và Adriano rất ham tham gia tấn công. Nhưng không, trong trận đấu này, cả Alves và Adriano không hề mạo hiểm tham gia tấn công mà luôn theo sát Ronaldo cũng như Di Maria như hình với bóng. Gareth Bale vì thế lại càng bị cô lập hơn bao giờ hết và người ta sẽ chẳng thể biết được Bale có thi đấu trên sân cho đến khi anh... nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Piqué.

Về vị trí tiền vệ phòng ngự của Sergio Ramos, trung vệ người Tây Ban Nha dường như không còn là chính mình ở vị trí này. Không nhiều tình huống cầu thủ mang băng đội trưởng của Real được nhắc đến, ngoài 2 pha... cùi chỏ với Neymar. Nhưng những đòn mang tính "dằn mặt" của Ramos dường như không thể làm cho Neymar Jr. chùn chân. Trước đây, trong những trận El Clásico, Mourinho vẫn bố trí Pepe đá ở vị trí này. Về độ "dữ dằn", có lẽ Pepe vẫn hơn Ramos. Ancelotti đã không chọn học theo Mourinho và dường như ông đã sai.

Cũng phải nói rằng không phải Real Madrid không có cơ hội, điển hình là pha bóng gây tranh cãi vào gần cuối hiệp 1: Phút 43, Cristiano Ronaldo trong một lần hiếm hoi thoát khỏi sự kèm cập của Alves đã bức phá đầy dũng mãnh trước khi thực hiện đường chuyền vào trong cực kỳ khó chịu, Sami Khedira là người băng vào và tiền vệ người Đức có pha chạm bóng hết sức nguy hiểm, không may cho anh, bóng đi đúng vào vị trí mà Valdés đã chọn sẵn. Trong nỗ lực lao về cản phá, Adriano đã vô tình để bóng chạm tay, dĩ nhiên các cầu thủ Real Madrid phản ứng quyết liệt, nhưng trọng tài đã nói không. Tuy vậy, một cơ hội ăn bàn mười mươi như thế cũng chẳng thể giúp Real Madrid che giấu thực tế là họ đã dưới cơ Barca hoàn toàn trong cả hiệp 1.

Cristiano Ronaldo vẫn rất xuất sắc, nhưng Valdés thì xuất sắc hơn

'Tiqui – Tata'!

Hiệp 2 bắt đầu với sự thay đổi chiến thuật tiếp theo của 'Tata' Martino, ông kéo Messi thấp hơn nữa để đá không cao hơn một tiền vệ là mấy, Neymar Jr. nghiễm nhiên trở thành trung phong cắm của Barca (tuy nhiên anh vẫn đá dạt biên), Barca chuyển từ 4-2-3-1 sang 4-4-1-1 với một bức tường còn kiên cố hơn phần lớn thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên.

Carlo Ancelotti – hẳn nhiên cũng phải thay đổi. Hơn 10 phút giải lao giữa 2 hiệp đấu là đủ để một chiến lược gia lão làng như ông nhận ra những sai lầm mà mình đã mắc phải. Và Ancelotti đã sửa đúng vào sai lầm đó: Ông kéo Bale về vị trí sở trường tiền vệ cánh trái, đẩy Modric lên cao hơn và sử dụng bộ đôi Ronaldo – Di Maria làm tiền đạo. Hiệu quả của sự thay đổi này đến sau hơn 10 phút đầu của hiệp thi đấu thứ 2: Real bắt đầu lấy lại thế trận và tổ chức tấn công gắn bó hơn, linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, Real Madrid vẫn gặp trở ngại rất lớn bức tường phòng ngự mà 'Tata' Martino dựng lên. Cũng thật lạ, nghe đến những "bức tường phòng ngự", người ta thường liên tưởng đến những đối thủ của Barca hơn là chính bản thân Gã khổng lồ xứ Catalunya. Vậy mà từ khi 'Tata' Martino lên nắm quyền, Barca thực dụng đến khó tin. Khi Javier Mascherano phất đường chuyền dài lên tuyến trên cho Neymar Jr. đua tốc độ, người ta hiểu rằng Barca đã thay đổi, một sự thay đổi về chất thực sự.

Phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2 sẽ chẳng có nhiều điều để nói đến nếu không có 3 tình huống khiến những người đang... ngủ gật vì diễn biến trên sân cũng phải giật mình thức dậy.

Phút 51, Cesc Fàbregas nhận bóng trong vòng cấm địa Real Madrid, anh thực hiện đường chuyền về tuyến 2. Ngay sau tình huống chạm bóng của Cesc, Pepe đã lao lên và cài chân rất kín với anh. Một quả penalty cho Barca gần như sẽ chấm dứt mọi hi vọng có điểm của Real Madrid. Nhưng Undiano đã không cất còi.

Phút 70, Cristiano Ronaldo có pha xâm nhập vòng cấm của Barcelona cực kỳ nguy hiểm, trong tình huống phòng ngự của mình, Mascherano đã thực hiện pha đẩy người không bóng với Cristiano Ronaldo. Trong tình huống này, không ít trọng tài sẽ thổi penalty, nhưng trọng tài Alberto Undiano vẫn nhất định nói không.

Và đây, phút thứ 78, cả sân Camp Nou đã phải đứng cả dậy để dành những tràn pháo tay đầy phấn khích cho tuyệt tác đẹp nhất sự nghiệp của Alexis Sanchez tính đến thời điểm này: nhận bóng từ nỗ lực của Neymar, Alexis bình tĩnh khống chế và vượt qua sự truy cản của hậu vệ Real Madrid là Varane rồi bất ngờ tung ra cú lốp bóng theo đúng phong cách Francesco Totti, pha bay người cản phá của Diego Lopez âu chỉ góp phần làm cho bàn thắng của Alexis thêm phần tuyệt phẩm. 2-0 cho Barcelona và chẳng còn ai đặt niềm tin vào cửa có điểm cho Real Madrid tại Camp Nou.

Tuyệt phẩm của Alexis Sanchez

Tuyệt phẩm của Alexis Sanchéz

Bàn thắng vào phút 90+1 của Jese chỉ còn mang tính chất danh dự cho Real Madrid và nó cũng không đủ để đánh thức những khán giả đã ngủ thiếp đi sau 12 phút cuối cùng chơi bóng chậm rãi của Barca. Real Madrid thua trong một trận đấu mà họ có lý do để phàn nàn về trọng tài, còn chiến thuật thì không.

Khi "ông hoàng" từ bỏ ngôi vương

Trong cái ngày mà Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm trong mọi đường bóng của Real và anh hầu như bị bắt bài trong suốt trận đấu (khi anh có cơ hội thì Valdés lại thi đấu quá xuất sắc) còn Messi thì chấp nhận lùi lại phía sau, nhường "đất diễn" cho người đồng đội trẻ Neymar Jr., Barca đã thắng. Phải, khi mà một ông hoàng rũ bỏ áo bào, bước về phía sau ánh hào quang, nhường lại ngôi vương cho một "hoàng tử" đầy tài năng mới, thì chiến thắng, bằng cách này hay cách khác, cũng sẽ đến với Barca mà thôi.

Goal.com ngày hôm nay chấm Messi 2.5 điểm, bằng điểm với Carvajal bên phía Real, nhưng đối với tôi và rất nhiều culé khác, anh xứng đáng với điểm 5, điểm 5 của sự hi sinh, của tinh thần đồng đội.

Neymar ôm Messi

Messi nhường "sân khấu" cho Neymar

Lời kết

El Clásico lượt đi trên sân Camp Nou đã khép lại mà với quan điểm của tôi, Barca đã xứng đáng thắng, chính xác là 'Tata' Martino xứng đáng thắng Carlo Ancelotti. Ông hơn đối thủ từ cách lựa chọn đội hình, chiến thuật, lối chơi đến cả những phương án thay người. Khi mà sự thay đổi người đáng chú ý nhất của Carlo Ancelotti là Benzema với 1 cú nã đại bác chạm xà ngang và Jese với 1 bàn thắng danh dự, thì Martino đã có 1 bàn thắng từ Alexis Sanchez cùng sự chắc chắn cho tuyến giữa đến từ Alex Song. Những phút cuối cùng khuấy đảo hành lang cánh trái trước một Carvajal đã mệt nhoài sau khi phải kèm cặp Neymar của Pedro cũng khiến cánh phải của Real Madrid tê liệt theo. Chiến thuật không biết nói dối, và hôm qua, nó đã chỉ ra ai mới là những người xứng đáng chiến thắng. Tuy nhiên, cũng đừng trách Ancelotti quá nhiều, bởi ông hiểu rằng sẽ sức ép lên mình sẽ còn lớn hơn nếu Bale không đá chính, bởi ghế dự bị của Real không đáng giá đến mức phải tiêu tốn cả trăm triệu euro.

Barca chẳng hề tạo cho các Culé một chút an tâm nào trước trận đấu, nhưng có lẽ sau trận đấu này, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác hơn về chất "quái" của Martino trong cách vận hành chiến thuật cho Barca.

3 điểm sau trận đấu này và 6 điểm cách biệt so với đại kình địch, con đường dẫn tới chức vô địch La Liga đang trở nên thênh thang hơn bao giờ hết. Nhưng Real Madrid thì cứ vẫn sẽ là Real Madrid, một khi còn hi vọng, tất họ sẽ còn rất đáng gờm.

Nhưng chuyện gì xảy ra sau này thì mặc kệ, thắng El Clásico, các Culé hãy cứ vui đi đã!

Đó là 'Tiqui–Tata', và đó là "Barcelona của tôi đấy!"

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã