Barça và công cuộc tái thống trị: Bay trên đôi cánh Alves - Alba

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça và công cuộc tái thống trị: Bay trên đôi cánh Alves - Alba

Như vậy là FC Barcelona đã hủy diện Levante đến 7-0 trong trận đấu khai màn mùa giải mới. Có thể thấy hầu hết những điểm chưa được trong mùa giải vừa qua tạm thời đã được khắc phục. Tuy nhiên, trong trận đấu ngày hôm nay, HLV 'Tata' Martino đã sử dụng bộ đôi hậu vệ cánh Alves – Adriano chứ không phải Alba. Điều này có gì khác biệt so với khi ông sử dụng cùng lúc Alves và Alba?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy xem ngày hôm qua Adriano đã đá như thế nào. Nửa đầu hiệp 1 trận đấu, anh cùng với Alves đá gần như hoàn toàn trên nửa phần sân của Levante, phía sau lưng Barça chỉ còn lại đúng 2 trung vệ là Piqué và Mascherano. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì Levante hầu như không đưa bóng lên nổi quá vòng tròn trung tâm. Như vậy, 2 cánh của Barça đều có 6 cầu thủ tấn công và toàn đội hình là 9. Sức ép khủng khiếp này khiến Levante nhanh chóng vỡ trận. Họ hoàn toàn bị "ngợp" trước những pha dâng lên của Adriano và Alves. Ngoài nhiệm vụ tấn công, 2 hậu vệ này còn làm nhiệm vụ pressing, cắt bóng và phòng ngự ngay trên phần sân đối phương. 2 cánh của Levante hoàn toàn bị tê liệt và sự liên lạc với khu trung tuyến hoàn toàn bị bóp nghẹt.

Bước sang nửa sau hiệp 1 và cả hiệp 2, chỉ một mình Alves thường xuyên dâng cao và Adriano bắt đầu đá trong khoảng 2/3 sân. Barça chuyển sang lối đá chậm rãi, giữ sức chờ trận tranh siêu cúp giữa tuần và nhường lại "kha khá" đất diễn cho các cầu thủ Levante. Tuy nhiên, việc Alves vẫn được xếp chơi khá cao và Piqué thường xuyên sắm vai một... tiền đạo khiến cho cầu thủ lợi hại nhất bên phía Levante là đội trưởng Juanfran không thể dâng lên quá cao để tấn công. Juanfran không thể hiện được gì kéo theo tinh thần toàn đội Levante cũng không khả quan hơn là bao. Họ chủ yếu chơi bóng để tránh nhận thêm những bàn thua hơn là tìm kiếm bàn thắng danh dự. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng ý đồ của 'Tata': Ông muốn Barça luôn có ít nhất 2 đến 3 cầu thủ phòng ngự bên phần sân nhà.

Hãy nhìn lại Barça thời còn Abidal: hậu vệ trái người Pháp chưa bao giờ được xem là một cầu thủ giỏi tấn công, nhưng khả năng phòng ngự của anh thì miễn chê. Không phải ngẫu nhiên mà Alves trở thành hậu vệ phải xuất sắc nhất thời bấy giờ. Anh hoàn toàn yên tâm tấn công khi phía sau lưng mình luôn có ít nhất 3 cầu thủ phòng ngự và Barça thời ấy cũng ít phải nhận những đòn phản công chí mạng như bây giờ.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Adriano/Abidal và Jordi Alba chính là khả năng tấn công. Có Alba, cánh trái của Barça sẽ rất mạnh. Dâng lên tấn công đã trở thành thói quen của Alba (ở đội tuyển Tây Ban Nha cũng thế), và khi mà cả Alba và Alves đều dâng lên tấn công thì Barça sẽ chỉ còn chơi với 2 trung vệ bên phần sân nhà (thậm chí là 1 vì không ai biết khi nào Piqué lại nổi hứng trổ tài tấn công). Barça bị phản công và tất nhiên cả 2 sẽ không kịp lùi về, hậu quả thì chắc cũng dễ hình dung.

Rất rõ ràng: Vấn đề đặt ra cho 'Tata' Martino giải quyết chính là làm sao để Barça bay cao trên đôi cánh Alba – Alves mà vẫn giữ được sự an toàn cho phần sân nhà. Barça cần phải đá như một bánh xích, nghĩa là Alves tấn công thì Alba cần phải "ở nhà" và ngược lại. Một phương án khác: 'Tata' Martino nên kéo Busquets về nửa sau vòng tròn trung tâm để hỗ trợ bộ đôi trung vệ của Barça trong trường hợp cả Alba và Alves đều lên tham gia tấn công.

Nhiệm vụ của mọi hậu vệ cánh trên thế giới này ngoài phòng ngự còn là tấn công. Nhưng tấn công lúc nào, vào thời điểm nào thì không phải là câu hỏi dễ trả lời. Cứ trật tự chờ 'Tata' giải quyết thôi.

Ryan Barca

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã