Barça và công cuộc tái thống trị: Kết thúc sự phụ thuộc vào Messi

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça và công cuộc tái thống trị: Kết thúc sự phụ thuộc vào Messi

Kể từ khi Ronaldinho ra đi vào năm 2008, Leo được giao lại chiếc áo số 10 huyền thoại của sân Camp Nou. Cũng từ đây, vai trò của anh tại Barcelona ngày càng rõ rệt qua từng mùa giải. 4 danh hiệu FIFA Ballon d'Or liên tiếp là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng xuất chúng của Messi.

Messi ghi bàn, Messi kiến tạo, Messi phá vỡ mọi kỷ lục, Messi trở thành một phần không thể thiếu của Barça trong những trận cầu lớn, Messi là đầu tàu kéo cỗ máy Barça lao lên phía trước. Báo chí tốn quá nhiều giấy mực để nói về Messi, nhiều đến nỗi đủ để người ta dần nhận ra rằng nói đến Barça thì không thể không nói đến Messi. Và hình như tôi cũng đang lặp lại từ Messi quá nhiều lần trong vài câu, phải, Barça đang mắc hội chứng phụ thuộc Messi – 'Messidependencia' quá nặng.

'Messidependencia' là một vấn đề có 2 mặt. Một mặt, tài năng thiên bẩm của chàng trai người Argentina giúp Barça giành lấy vô số những danh hiệu trong vòng 5 năm đổ lại, tuy nhiên, mặt khác, nó cũng lấy đi của Barça không ít những danh hiệu khác.

Bóng đá thế giới ngày càng trở nên thực dụng, các hàng phòng ngự ngày càng chặt chẽ hơn, các hậu vệ thông minh và quyết liệt hơn. Họ đủ thông minh để hiểu rằng vô hiệu hóa Messi cũng có nghĩa là vô hiệu hóa 50% sức mạnh của Barça. Vì thế, chẳng có gì gọi là tiêu cực khi một huấn luyện viên chỉ đạo đội bóng của mình kèm chặt Messi bằng 2, thậm chí 3 cầu thủ như những gì Mourinho đã làm và đã thành công trong các trận El Clásico mùa rồi; hay trước một đội bóng có lối đá phòng ngự khoa học như Bayern Munich trong 2 trận bán kết với Barça, Messi cũng hầu như không có cơ hội.

Mùa rồi, Messi ghi tổng cộng 60 bàn thắng, người đứng thứ 2 chỉ ghi được 16 bàn, đáng nói hơn nữa là mùa giải 2011-2012, khi Messi phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Muller, anh ghi 73 bàn trong mùa giải đó, người đứng thứ 2 ở Barça ghi được... 15 bàn. Số bàn thắng của Messi chiếm quá nửa số bàn thắng mà cả đội hình Barça ghi trong một mùa bóng, quá đáng báo động. Bởi ai cũng biết 60 bàn mang về bao nhiêu điểm số so với 16 bàn.

Thật đáng tiếc, bóng đá là trò chơi tập thể chứ không phải là một màn trình diễn cá nhân. Messi là cầu thủ số 1 thế giới, nhưng anh chẳng bao giờ có thể làm mọi thứ một mình nếu không có sự hỗ trợ của cả một tập thể. Và Messi sẽ còn nguy hiểm hơn nếu tập thể Barça thi đấu đồng đều hơn và các cầu thủ biết chia sẻ gánh nặng với anh. Chỉ khi nào Messi biết mình không còn phải quá chú tâm vào việc ghi bàn để mang về những chiến thắng, anh mới có thể thỏa sức "chơi" bóng theo đúng nghĩa, và khi Messi "chơi" bóng thực sự, sẽ khó có ai ngăn cản được anh. Chúng ta cùng nhìn lại mùa giải 2010-2011, khi Barça vô địch UEFA Champions League và giành La Liga, Messi vẫn là người dẫn đầu danh sách ghi bàn của Barça với 50 bàn thắng, nhưng Villa và Pedro cũng ghi được mỗi người 23 và 22 bàn. Barça mùa đó thực sự đáng sợ khi họ không chỉ có mình Messi.

Làm thế nào để trị dứt căn bệnh 'Messidependencia'? Không dễ. Nó giống như việc phải thức dậy sớm vào lúc 6h sáng sau một thời gian dài thường xuyên "ngủ nướng" đến tận trưa. Thế nhưng bằng cách dùng đồng hồ báo thức, người ta có thể dần dần thay đổi thói quen này. Và "chiếc đồng hồ báo thức" dành cho các cầu thủ khác trên hàng công của Barça mà ban lãnh đạo mua về chính là Neymar Jr.

Trước khi Neymar cập bến Camp Nou, người ta tin rằng đây là một sự bổ sung không cần thiết bởi lúc đó ai cũng nghĩ rằng một sự tăng cường nơi hàng công thật phí phạm thay vì mua về một cầu thủ phòng ngự đẳng cấp. Thế nhưng suy cho cùng, sự phụ thuộc vào Messi chủ yếu xuất phát từ việc thiếu cạnh tranh trên hàng công Barça. Mùa trước, Tello, Villa, Pedro và Alexis là những người chủ yếu được xếp chơi bên cạnh Messi. Nhưng khi mà Villa ít khi được tin dùng, Alexis, Pedro và Tello thiếu hẳn động lực bởi họ không phải quá lo lắng về một vị trí trong đội hình ra sân. Thế nhưng với sự xuất hiện của Neymar, tư duy này sẽ phải thay đổi. Cả 3 cầu thủ trên hiểu rằng Messi và Neymar sẽ là 2 mũi đinh ba chắc suất trên hàng công, và họ phải cạnh tranh cho vị trí còn lại. Hiệu quả của việc tăng cường hàng công có thể thấy rõ trong giai đoạn giao hữu tiền mùa giải khi Alexis thi đấu ngày càng tự tin, Pedro trở lại với phong độ rất cao còn Tello với màn trình diễn tuyệt vời đã lần đầu tiên có mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Đến thời điểm này, có thể nói khoản tiền mà Barça bỏ ra để mua Neymar là xứng đáng.

Khi những con hổ trên hàng công của Barça tỉnh giấc, thì các hàng phòng ngự sẽ chẳng thể chỉ chú ý đến Messi và cũng sẽ chẳng có huấn luyện viên nào đủ điên để cắt cử 2, 3 cầu thủ kèm cặp Leo và bỏ lỏng các tiền đạo khác của Barça. Khi ấy, người khổng lồ xứ Catalunya sẽ càng trở nên đáng sợ và việc ghi bàn với Barça cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Xu hướng "đồng đội" và tính "tập thể" trong bóng đá ngày càng được nâng cao hơn. Điều đó bắt buộc Barça phải trị dứt 'Messidependencia' ngay trong mùa giải tới nếu còn nghĩ đến việc tái thống trị, nhất là ở đấu trường danh giá UEFA Champions League nơi không có hàng phòng ngự nào là những "tay mơ".

Hoặc chấm dứt sự phụ thuộc vào Messi, hoặc chấm dứt những giấc mơ danh hiệu.

Ryan Barca

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã