Barcelona, một khúc tráng ca

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Một phút mặc niệm

Chỉ là một cơn gió ở Barcelona, thoảng qua, và hơi lạnh báo hiệu một cơn mưa. Một cơn gió Địa Trung Hải không đủ để lay động những tờ giấy trong không trung, sau đó lại thổi xuống đường nơi những chiếc lá vàng không thể chống chọi với mùa đông. Cũng không phải cơn gió trên lá cờ ở Camp Nou sừng sững trước đường chân trời xám xịt vì sương mù nơi mực nước biển. 2 trận bóng chỉ trong 5 ngày đã làm choáng váng những tâm hồn yêu thể thao ở thành phố vĩ đại này. Các khán đài dường như đang phải trả giá cho những ngày tháng vinh quang khi mà đội bóng chơi như thể họ đến từ một thời đại khác. Một khoảnh khắc im lặng tưởng như vô tận trên truyền hình, ở từng gia đình, cơ quan.

Catalonia trong đêm tối như chìm xuống đáy cảm xúc và trở nên như một người tuyệt vọng mất đi liều thuốc an thần. Niềm hân hoan bị thay thế bởi sự hoài niệm, tiếng cười mất đi và thay vào đó là nỗi buồn, cảm giác bất an. Đèn đường chuyển về màu đỏ trong khi trên các con đường người ta sững sờ cho Messi, Xavi, Alves hay Puyol...CLB bóng đá Barcelona trở nên tê cóng trong cái lạnh và dường như bị cuộc chơi ruồng bỏ. Bóng không còn trong chân, thậm chí may mắn cũng không ủng hộ họ. Trong phút giây yên lặng ấy, cảm giác uể oải, choáng váng và lạnh lẽo như đêm tối trong nhà xác hòa trộn vào nhau ập đến với FC Barcelona. Nhiều fan Barça bắt đầu lê bước vô định khỏi chiếc quan tài rỗng bởi Barcelona chưa chết hẳn. Những người con, người cháu vẫn ôm lấy quá khứ hào hùng nay phải hứng chịu một vết nhơ không thể rửa sạch. Vẫn còn thời gian đối với những người nhìn lên bảng điểm. Barcelona còn 8 ngày để làm nên lịch sử. Tôi ước mình là một culé.

Thực tại mở ra cánh cửa phũ phàng như Abbiati làm với Messi hay Montolivo làm với Busquets. Giờ đây khi Piqué gục ngã trước El Shaarawy hay Puyol bị Boateng vượt qua, miếng bánh mì nướng trong 2 giây của người Milan dường như hiệu quả hơn chai champagne thượng hạng tuôn trào của người Catalan. Quá thất thường, quá khắc nghiệt và cũng quá dịu êm, bóng đá ngày nay chỉ cho phép tồn tại hai thái cực. Chỉ có thể là vô cực hoặc con số 0 vì trong trò chơi này không tồn tại khái niệm trung lập. Vết thương mà Real Madrid để lại Camp Nou tuy hào nhoáng mà không chí mạng. Theo như bác sĩ, nó chỉ là vài giọt máu, nhưng người ta luôn làm quá lên.

Môn thể thao này trở nên tuyệt vời là nhờ người hâm mộ của nó. Mỗi tấm vé và mỗi chiếc thẻ thành viên mang theo biết bao cảm xúc, mơ ước xen lẫn tổn thương. Trong mỗi người hâm mộ là tinh thần của một cầu thủ. Sân cỏ như một chiếc gương ngăn cách mỗi con người với hình ảnh mà họ muốn trở thành – những cầu thủ trẻ 50 hay 12 tuổi, bụng bia hay mặt búng ra sữa. Nhưng trên thực tế, không ai trong chúng ta là cầu thủ dù cho có mơ ước hay khát khao. Hôm nay những ai mất niềm tin vào Barcelona thực chất là đang hoài nghi kinh nghiệm của bản thân với người khác, với chính những cầu thủ mà tôi từng chứng kiến họ đùa giỡn với sự hoàn hảo.

Sự hi sinh của Barçalona chỉ làm tổn thương niềm kiêu hãnh của bạn. Điều quan trọng hơn là họ còn gì để thắng một chiến thắng xứng đáng. Sự tự mãn bị phá hủy trong phút chốc đối với một đội bóng không có ý định sát thương mà muốn hủy diệt. 3 trận thua không thể hạ gục Barcelona, và biết đâu, đến cuối mùa giải, những người hâm mộ sẽ phải giữ lại phút mặc niệm ấy cho riêng mình.

Đức Dương

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã