Cái đầu của Alba và 'cái đầu' của Lucho

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Anoeta đúng là một sân bóng trời ơi đất hỡi đối với Barça. Đặc điểm của nó là giúp Barça lộn nhào và nhận ra được nhiều bài học khi đến đây thi đấu. Nói theo cách châm biếm thì Camp Nou là cái quán bar hào nhoáng còn Anoeta là đấu trường dạy bóng đá.

Barça vừa tự vứt đi cơ hội để rút ngắn khoảng cách với Real Madrid và hoàn toàn có quyền tự quyết trong trận Siêu kinh điển lượt về. Thảm họa này do 2 cái đầu tạo ra.

Real Sociedad đá tồi hơn mọi năm. Họ chỉ chăm chăm phòng ngự số đông và phát động dài. Suốt hiệp 1 là kiểu đá tử thủ phá bóng giảm sức ép. Đây có lẽ là đặc trưng Sociedad mới học được từ ông thầy người Anh. Nhưng Barça lại chẳng thể tìm đến mành lưới của thủ môn Rulli vì cỗ máy Barça mang ra chinh phục chủ nhà chỉ đáng đem đi tuốt lúa chứ không phải dùng để khoan bê tông. Cái đầu của Alba là một tai nạn bi kịch không thể tránh khỏi khi bóng bổng tìm đến vị trí của hậu vệ có tầm vóc nhỏ con này. Nói thế để an ủi phần nào 'món quà đầu năm' tội lỗi Alba đem đến quá nhanh, quá nguy hiểm cho các đồng đội. Xét một cách công bằng thì Alba có điểm mạnh là tốc độ chạy đáng điểm xuất sắc nhưng kỹ năng dùng đầu của anh thì tồi và trực tiếp ở trận này thì kỹ năng phòng ngự đó là điểm âm. Cái đầu này trực tiếp mang thất bại cho Barça nhưng nó không đáng trách bằng 'cái đầu' gián tiếp của Lucho.

Ở vị trí một huấn luyện viên biết trước tin vui từ Mestalla, trực tiếp đối mặt với một đối thủ được cảnh báo rất khó thắng trên sân của họ, thế nhưng Lucho lại xếp 5 vị trí đang có phong độ cao và ổn định trên ghế dự bị. Nhất là Messi. Để rồi khi hiệp 2 bắt đầu thì cuống cuồng thay thế như tìm kiếm chiếc phao cứu sinh. Đây là một hành động tự tin đến rồ dại. Một kiểu suy nghĩ ngu ngốc không biết mình biết người và phải trả giá đắt. Tôi không biết các lãnh đạo hứa hẹn gì với Lucho trong bản hợp đồng dài năm nhưng tôi đã cảm thấy con người chỉ ký một năm hợp đồng và coi từng trận đấu là một trận chung kết kiểu Guardiola khi xưa là rất có bản lĩnh. Nếu Lucho không như vậy và đang tiếp tục mông lung trong việc định hướng thế nào là bóng đá và thế nào là trò chơi điện tử tập sáng tạo thì Lucho nên công khai mục tiêu dẫn dắt của mình. Barça không phải là con chuột thí nghiệm và La Liga là một cái đích tối thượng, không phải trò đùa. Điều nguy hiểm nhất là lỗi gián tiếp từ 'cái đầu' của Lucho đã có dấu hiệu hệ thống, một dạng bệnh.

Trận thua cay đắng này khiến chúng ta nhận ra căn bệnh nan y chưa được chữa khỏi đã gặp phải kiểu chữa bệnh lạ lùng rất thiếu hợp lý. Có lẽ căn bệnh nan y của Barça phải cần nhiều năm mới chữa khỏi nhưng căn bệnh Lucho đang mang đến cho Barça cũng cần phải được chữa trị sớm. Vị danh y nào có thể chữa được cho 'cái đầu' Lucho bớt hoang tưởng bây giờ? Thời gian là liều thuốc tiên nhưng nó sẽ trả giá bằng nhiều danh hiệu và sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã