Cầm hòa Milan: Kỳ vọng lớn trước trận đánh lớn

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hòa 1-1 trên đất Milan trong 1 trận đấu mà cầu thủ 2 bên thi đấu với tâm lý cầu hòa quá rõ ràng, khi mà trong đầu các cầu thủ chỉ có El Clásico, El Clásico và El Clásico vào chủ nhật tới. Những điều rút ra có lẽ không mấy giá trị với trận đánh lớn trước mắt, ngoại trừ 2 vấn đề mà tôi sắp trình bày sau đây:

1. Barça từ lâu luôn ra sân với sơ đồ chiến thuật của bóng đá tấn công tổng lực: 4-3-3 (đôi khi là 3-4-3), mà bản chất muôn đời của 4-3-3 đã là những "khoảng trống", thế nên đừng vội trách các trung vệ của Barça bởi chưa chắc những Hummels, Luiz hay Silva khi về Camp Nou có thể làm tốt hơn những con người hiện tại. Nắm bắt được yếu điểm này, 'Tata' Martino đã kéo Messi và Xavi đá thấp hơn so với thời Pep và Tito, cũng có nghĩa: Barça thực chất đã đá với sơ đồ kim cương 4-1-2-1-2 chứ không còn là 4-3-3 thuần chất nữa.

Nếu không có sự chuyển biến này, có lẽ Barça đã nhận nhiều hơn số bàn thua tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải. Martino đã chọn cách thay đổi lối chơi chứ không thay đổi con người và đến giờ phút này, ông đã thành công.

Chợt nhận ra ông lão có vẻ hiền lành đến mức "cù lần" này lại có những toan tính thật đáng nể.

2. Alexis Sanchez vẫn chịu ít nhiều những lời chỉ trích. Nhưng ít ai để ý rằng đã từ lâu, người ta không còn truyền tai nhau về câu chuyện "ma ám" chiếc áo số 9 ở Camp Nou kể từ sau thời Samuel Eto'o nữa. Bởi giờ họ đã có một số 9 xuất sắc, tuy không phải là một số 9 đích thực trong những sơ đồ bóng đá, nhưng anh còn hơn thế: di chuyển miệt mài, chạy chỗ không biết mệt mỏi và thi đấu ngày càng tự tin, cáng đáng cả vai trò tiền vệ, đôi khi là hậu vệ.

Alexis Sanchez của nửa đầu mùa giải mới tạo cho người ta có cảm giác về một sự đổi thay, đó là sự đổi thay bắt nguồn bởi một luồng gió mới, từ một con người cũ.

Một cái đầu thông thái trên băng ghế huấn luyện, một đôi chân từng bị chỉ trích đang dần trở lại với phong độ đỉnh cao. Đôi dòng "múa rìu qua mắt thợ" chắc chắn không đủ để thể hiện hết những điều mà tác giả kỳ vọng vào 2 con người này. Chỉ biết rằng có 1 niềm tin rất lớn trước El Clásico: Barça sẽ thắng, và thắng nhờ chính 2 người kể trên.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã