Chung kết Euro 2012: Iniesta, vĩ nhân đâu cứ phải ghi bàn...

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Người hùng trận đấu: Iniesta, vĩ nhân đâu cứ phải ghi bàn...

Tỏa sáng rực rỡ nhưng vẫn theo cách thầm lặng của riêng mình, Iniesta chính là người đã vun đắp cho chiến thắng của Tây Ban Nha trước Italia trong trận chung kết EURO 2012 đêm qua, dù rằng trận đấu này, anh không trực tiếp ghi bàn vào lưới đối phương, cũng không kiến tạo được đường chuyền trực tiếp thành bàn nào cho đồng đội...

Ngay phút thứ 14 của trận đấu, Tây Ban Nha đã có được bàn thắng mở tỷ số sau pha đánh đầu không thể cản phá của David Silva. Không thể phủ nhận nỗ lực đi bóng vượt qua Chiellini và thực hiện đường tạt bóng như đặt của Cesc Fabregas trước đó, nhưng công đầu trong tình huống làm bàn này phải kể đến cú chọc khe tinh tế cho Iniesta cho cựu tiền vệ của Arsenal. Một thoáng quan sát thấy đồng đội của mình di chuyển, Iniesta đã tung đường chọc khe vô cùng tinh tế loại bỏ 2 hậu vệ của Italia cho Fabregas băng xuống. Có thể nói, Silva và Fabregas là những người mở ra cánh cửa chiến thắng cho "La Roja", nhưng nếu không có chiếc "chìa khóa" vừa vặn của Iniesta, chắc gì Tây Ban Nha đã có lợi thế dẫn bàn sớm đến như vậy.

Sau khi phải đón nhận bàn thua sớm, Italia buộc phải vùng lên tấn công để kiếm tìm bàn gỡ và lúc này, khả năng cầm bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu siêu việt của Iniesta đã giúp cho Tây Ban Nha triệt tiêu rất nhiều quỹ thời gian kiểm soát bóng của đội bóng áo Thiên thanh, điều này giúp cho hàng thủ của "La Roja" bớt phải hoạt động vất vả đi nhiều phần. Trận đấu này, Iniesta cũng có cơ hội để thực hiện một pha dứt điểm trái phá trong vòng cấm sau tình huống bóng lộn xộn mà Jordi Alba gây ra bên hành lang cánh trái, tuy nhiên, cú dứt điểm của "Số 6" không đủ độ hiểm hóc để có thể đánh bại thủ thành Gianluigi Buffon và mang về bàn thắng đầu tiên cho anh tại kỳ EURO 2012 này. Tuy nhiên, không ghi bàn cũng chẳng sao, chừng đó những gì mà tiền vệ của Barca cống hiến cho Tây Ban Nha trong trận đấu này cũng là quá đủ để giúp thầy trò Vicente del Bosque có được chiến thắng ngoạn mục.

Phát biểu sau khi được trao tặng danh hiệu "Người hùng của trận đấu" do Carlsberg tài trợ, Iniesta chia sẻ: "Bóng đá là cuộc sống của tôi. Cuộc đời tôi sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có bóng đá. Tôi yêu bóng đá từ khi tôi còn là một cậu nhóc và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ 2 lần liên tiếp vô địch EURO. Điều này thật tuyệt vời, nó là thứ gì đó thật đặc biệt và tôi rất mãn nguyện với khoảnh khắc này".

Văn Biển

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã