Chuyện Barça chỉ trích trọng tài: “Con có khóc mẹ mới cho bú”

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chuyện Barça chỉ trích trọng tài: “Con có khóc mẹ mới cho bú”

Ngừng ngay sự bất công!

 

Sự bất công giữa Barcelona và Madrid thông qua các quyết định của trọng tài là quá rõ ràng. Mourinho thì có trong tay ấn lệnh, còn Guardiola thì đo lường mọi việc quá nghiêm trọng. Không một ai tranh luận về vị trí đầu bảng của đội bóng áo Trắng, nhưng cũng theo cách tiếp cận ấy, chúng ta phải thừa nhận rằng Messi và đồng đội đã bị những quyết định bất công cướp đi nhiều điểm số. Giờ thì có vẻ như “con có khóc mẹ mới cho bú”.

Pep đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải hoá thân vào vai Đức mẹ Teresa. Chiến thuật của ông và Barça nói chung đã không phát huy tác dụng. Phàn nàn trên sân bóng để rồi lặng thinh trong phòng họp báo khiến Pep chẳng khác nào một gã bị chứng mất trí nhớ tạm thời tấn công. Một sự thiếu nhất quán khiến ngay cả các học trò của ông cũng phải kinh ngạc.

Nhưng may thay, ban lãnh đạo đã bắt đầu nhận ra rằng “im lặng là vàng” là một sai lầm trầm trọng và họ đã bắt đầu vùng lên như cách mà người hâm mộ bấy lâu nay vẫn cho rằng có một thế lực, có một âm mưu nào đó đang chống lại Barça. Mối bang giao giữa Rosell và Villar không còn tươi đẹp như những ngày Laporta còn tại vị và thực tế đã cho thấy điều đó. Giờ là lúc để đứng lên và bảo vệ những quyền lợi của Barça khỏi sự bất công!

Và giờ là đến Pique

Chủ tịch Uỷ ban trọng tài đòi kiện Pique lên Uỷ ban kỉ luật một cách “rất nghiêm trọng”. Giờ đến chúng ta!

Đây đúng là một sự bức hại, thật sự phẫn nộ! Cái ngày Pepe giẫm lên tay Messi, với một sự ác ý rõ như ban ngày, Sanchez Arminio (chủ tịch Uỷ ban trọng tài) im lặng như một thằng hèn! Không một ai trong Uỷ ban kỉ luật đả động gì, không một ai đắn đo khua lóc cóc các ngón tay trên bàn, không một ai thấy rằng mình phải tự động làm điều gì đó. Nhưng trên cả “sự nghiêm trọng”, Mourinho sỉ vả trọng tài tại hầm giữ xe của sân Camp Nou rằng: “Này gã hoạ sĩ! Cái thứ cầm còi kiểu đó giỏi lắm!” và hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó. Giờ đây, họ lại hành động đối với Pique bởi vì cậu ta đã nói “chiếc thẻ đỏ là một sự trù tính sẵn”. Một hành động thái quá, một sự lúng túng của thể chế trên! Nếu Pique bị trừng phạt vì những gì cậu ta đã nói, thì Barça đã đến lúc có nghĩa vụ phải hành động dứt khoát. Nhớ lại sự việc Casillas nói thẳng vào mặt các trọng tài trong đường hầm sân Camp Nou rằng: “Hãy về mà ăn mừng cùng bọn họ, quá nhiều những thứ bẩn thỉu!” Nhưng có gì xảy ra sau đó đâu, cho dù đích thân Casillas đã sau đó lên tiếng khẳng định trước báo giới về những phát ngôn của mình.

Bộ mặt khác của Espanyol

Người ta chẳng còn thấy được bộ mặt của một Espanyol đã từng ghê gớm đến thế nào khi tiếp Barça trên sân nhà Cornella của mình hồi đầu năm trong trận đấu trước Real tại Bernabeu vừa qua. Những bàn thắng đến một cách dễ dàng. Hàng hậu vệ đầy lỗ thủng, hàng tiền vệ dường như không tồn tại và tất cả vật vờ án ngữ trước cầu môn. Không một chút quyết liệt, không một chút sức lực giống như lần đối đầu trước Barça. Trái lại, Espanyol là một đội bóng ẻo lả, chậm chạp và không thể kết dính nổi cho dù chỉ qua 2 đường bóng.

Espanyol cứ mơ, cứ nói về tham vọng Champions League, nói rất nhiều, nhưng với cái cách đá bóng kiểu ấy thì “có mà mơ” để vươn tới.

Còn Real, chẳng cần phải nhấn ga hay tốn hao quá nhiều, họ dễ dàng có 5 bàn thắng, cứ như thể muốn có là có, muốn lúc nào là có lúc đó . Danh hiệu La Liga đang đặt trên đĩa và được dâng trước mặt Mourinho. Những HLV giỏi phàn nàn nhất trước các trọng tài giờ lại là những kẻ được đối xử tốt hơn. Ở đất nước này, người đời bảo: “Con có khóc mẹ mới cho bú!”

Josep Maria Casanovas

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã