Chuyện tình Pep: Yêu, cưới và dâng hiến vô điều kiện

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chuyện tình Pep: Yêu, cưới và dâng hiến vô điều kiện

Ngoài đỉnh cao vinh quang, Pep Guardiola từng bị đẩy xuống vực sâu bởi những cáo buộc doping. Chỉ có tình yêu của Cristina mới giúp cho Pep vượt qua được khó khăn và tìm thấy động lực cho các cuộc phiêu lưu mới.

Tình yêu giữa Pep và Cristina bén duyên rồi thăng hoa rất nhanh. Ngày ấy, những người quen biết họ thậm chí còn ngạc nhiên về tốc độ tình yêu của hai người.

Yêu nhanh, lễ cưới cũng đến không lâu sau đó. Sau khi kết hôn, "El Nino" (thằng bé) - cách gọi vui của các HLV Barca với Pep khi còn trẻ - đã đưa Cristina về sống ở trung tâm thành phố Barcelona.

Pep và Cristina sống với nhau từ rất sớmĐược lên đội chính và trở thành trụ cột của Barca, ở nhà thì có người vợ trẻ, Pep được nhiều người ngưỡng mộ. Việc Cristina luôn hết lòng vì chồng càng giúp Pep trở thành tâm điểm trong đội hình Barca.

Mọi chuyện diễn ra đầy suôn sẻ. Trên sân cỏ, anh là một ngôi sao với rất nhiều vinh quang. Khi bước ra khỏi ánh sáng sân cỏ là một Pep hòa nhã và rất yêu vợ. Họ lúc nào cũng như cặp vợ chồng mới cưới.

Vất vả minh oan cho chồng

Bước sang tuổi 30, Barca không còn cần đến Pep nữa, và bản thân anh cũng muốn tìm kiếm một tương lai mới ở nước ngoài. Những CLB danh tiếng như Milan, Inter, M.U đều bị Pep từ chối, và anh chọn Brescia.

Không có sự tác động nào của Cristina trong việc lựa chọn bến đỗ mới, nhưng gia nhập Brescia là một sai lầm lớn với Pep. Ở đây, anh dính vào vụ scandal liên quan đến chất cấm Nandrolone. Hôm ấy là 21/10/2001, mẫu nước tiểu của Pep sau trận Brescia - Piacenza cho kết quả dương tính và anh bị cấm thi đấu.

Mọi thứ như sụp đổ. Với Pep, cuộc sống trên đất Italia chẳng khác gì địa ngục. Từ Brescia đến Roma, Pep không có bất kỳ điều gì cả, ngoài nỗi đau của bê bối chất kích thích. Mặc dù sau này được minh oan, nhưng anh đã phải trải qua khoảng thời gian tệ hại.

Chính lúc ấy, tình yêu của Cristina càng đáng nhớ hơn bao giờ hết. Cristina trở thành nguồn động viên chính của Pep trên đất khách. Tình yêu và sự hy sinh của người vợ, cũng như nụ cười của bé trai Marius còn đang bế ngửa đã giúp người đàn ông nhìn đầy nam tính và mạnh mẽ, dần thoải mái hơn.

Khi Pep bị tòa án dân sự Brescia tuyên án 7 tháng tù giam (và 2.000 euro), Cristina đã rất vất vả giúp chồng minh oan. Thời điểm ấy, bé gái Maria vẫn còn rất nhỏ, nên sự vất vả mà Cristina phải chịu có thể hiểu lớn như thế nào.

Một mình Cristina chăm sóc cho các con

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta nghĩ. Tôi đã vượt qua được tất cả là nhờ Cristina. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được cô ấy đã vất vả thế nào, vì bạn không phải người trong cuộc", Pep từng tâm sự về người vợ của mình trong một cuộc trò chuyện năm 2009.

Món quà tuyệt vời ngày Valentine

Nỗi đau đi qua, và nụ cười trở lại. Pep trở lại với Barca để dẫn dắt đội trẻ. Ngày 6/5/2008, khi Pep đang ở bệnh viện cùng Cristina, khi cô sinh bé Valentina, thì người bạn thân Matra xuất hiện.

Theo chỉ đạo từ Laporta, Matra đến bệnh viện để thông báo Pep chính thức được bổ nhiệm làm HLV của Barca, thay thế cho Frank Rijkaard. Một bước ngoặt mới rất quan trọng, cũng là món quà dành cho Valentina.

Từ lúc này, Cristina lại trở về với hình ảnh hậu phương vững chắc để chồng bước vào cuộc phiêu lưu mới. Toàn bộ công việc nhà và quản lý 3 đứa con nhỏ đều do Cristina đảm trách. Cô không để chồng làm bất kỳ điều gì, ngoài việc tập trung cho Barca.

Những trang phục này đều do Cristina chọn

Không những thế, Cristina còn tự tay sắm đồ cho chồng. Tất cả những trang phục mà Pep mặc trong các trận đấu với Barca đều do cô mua. Không phải Cristina muốn chồng mình nổi bật, mà cô muốn những hình ảnh ấy sẽ trở thành niềm tự hào cho 3 đứa con.

Trong những trận đấu mùa Đông, Cristina còn chuẩn bị cả khăn len cho chồng. Trước đây, Pep luôn có thói quan mua sắm hàng hiệu, nhưng giờ đây toàn bộ là do người vợ "bao thầu". Tất nhiên, nhà cầm quân của Barca hoàn toàn thích thú, vì gu thời trang của hai người là giống nhau.

Giờ đây, khi Pep là một trong những nhà cầm quân được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới, đồng thời phải xuất hiện trước công chúng vì nhiều lý do khác nhau, vai trò của Cristina trong gia đình càng lớn.

"Không có Cristina, tôi sẽ khó có được như ngày nay. Nếu không có sự hy sinh của cô ấy, những đứa con của chúng tôi cũng không biết sẽ thế nào, khi có quá ít sự dạy dỗ từ người cha".

Pep sẽ còn dẫn dắt Barca và tiếp tục phải xa nhà thường xuyên. Nhưng Cristina đã quen điều đó. Cô vẫn chấp nhận như một người chủ của gia đình, và luôn dạy các con hãy biết cách để tự hào về người cha vĩ đại trong làng bóng đá thế giới.

Kim Ngọc

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã