Công cuộc điêu khắc của Martino: Hãy thay đổi Barça khi không có Messi

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hãy thay đổi Barça khi không có Messi

Không thể phủ nhận việc Martino đang cố thay đổi những triết lý tưởng chừng như không thể thay đổi tại Barcelona. Cách làm của Martino là tạc lại một bức tượng điêu khắc gần như hoàn hảo mặc dù vấn đề của nó có vẻ như chỉ là sự mài mòn của thời gian. Vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng, Tata đang đi đúng hướng dù cho 8 trận đấu đầu tiên của mùa giải Barça đã toàn thắng nhưng vấn đề đau đầu của Tata có lẽ không chỉ dừng lại ở công việc điêu khắc.

Cho đến giờ phút này, những người có góc nhìn tiêu cực một chút, đều đã khẳng định rằng: Tác phẩm nghệ thuật mang tên Barça được hình thành từ hai mảnh ghép chính: Messi và phần còn lại. Nói một cách dễ hiểu, Barcelona vốn đã là một tác phẩm nghệ thuật nhưng để nâng tầm nó trở thành một dấu ấn rõ nét trong quá trình lịch sử của bóng đá thế giới thì vẫn cần phải kể đến mảnh ghép Messi.

Giờ đây khi phần còn lại của Barcelona đang dần bị hao mòn thì Messi dù có chói sáng đến đâu cũng khó có thể cứu vớt tác phẩm đương đại này trở lại với chân giá trị của nó. Vấn đề của Martino là ở đây.

Không khó để nhìn thấy mảnh ghép Messi khi cần phải được đưa đi phục chế thì tác phẩm nghệ thuật mang tên Barça đã thể hiện sự mai một của nó rõ nét đến nhường nào. Trong trận đấu với Almeria, ngay sau khi Messi rời sân, một Barcelona "Bát nháo" hiện rõ trên đường pitch. Almeria cầm nắm lại thế trận và tổ chức tấn công trong khi toàn bộ các cầu thủ Barça lui trở lại phần sân của mình để bảo vệ thành quả cho đến khi trọng tài thổi còi hết hiệp 1.

Có thể tầm ảnh hưởng của Messi không lớn đến mức độ biến một cục than thành kim cương. Phải khẳng định chắc chắn rằng, Barcelona có đầy đủ tố chất để tự mình trở thành một tác phẩm có dấu ấn mà không cần đến sự trợ giúp của Messi. Vấn đề ở đây là ... Tâm lý. Bằng chứng là với sự vắng mặt của Messi ở thời điểm cuối mùa bóng năm ngoái, Barcelona vẫn thắng như chẻ tre, vẫn toả sáng mà không cần đến mảnh ghép hoàn hảo kia. Nhưng hễ Messi gặp phải vấn đề chấn thương trong trận đấu và buộc phải thay người thì Barça lại lúng túng như gà mắc tóc trong việc cầm nắm và triển khai thế trận, ít nhất là cho đến khi HLV có sự điều chỉnh. Chúng ta có thể thấy được điều đó qua ít nhất hai trận đấu với P$G mùa giải trước và Almeria mùa giải này.

Hãy nhìn nhận lại một cách công bằng, Martino đang có những ai trong tay: Iniesta, Fabregas, Neymar, Busquets, Valdes... Họ đều là những cầu thủ xuất sắc với phong độ ổn định. Ba trong số đó đều có khả năng tạo đột biến và ghi bàn chỉ với sự độc diễn của bản thân. Vậy thì với từng ấy chất liệu, tại sao lại không thể tạo dựng một tác phẩm vĩ đại mà chưa cần tới sự tô điểm từ mảnh ghép Messi nhỉ?

Trong cái rủi có cái may, chấn thương của Messi đến khá đúng thời điểm. Barcelona chưa cần căng sức trên các mặt trận là một điều kiện lý tưởng để Martino phác thảo công trình nghệ thuật của riêng mình. 2 đến 3 tuần là một khoảng thời gian không đủ dài để hoàn thiện một tác phẩm mới nhưng có lẽ nó đủ cho một ý tưởng được mọc mầm. Mùa giải hãy còn dài và hi vọng Martino tìm ra một giải pháp hoàn hào cho Barça-không-Messi.

Kim cương là thứ chất liệu hoàn hảo và đẹp đẽ nhất - nhưng người nghệ sĩ đích thực hoàn toàn có thể tạo ra một tác phẩm huyền thoại mà vẫn không cần sử dụng đến thứ chất liệu đắt tiền và quá chói lọi này. Martino hi vọng ông là người nghệ sĩ đó.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã