Dani Alves: 'Tito Vilanova luôn tin tưởng vào tôi'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Dani Alves: Tito Vilanova luôn tin tưởng vào tôi

Ngay sau buổi tập sáng vào buổi sáng hôm nay của Barça, Dani Alves được chọn là cầu thủ sẽ xuất hiện trong cuộc họp báo tại Ciutat Esportiva. Trong lần xuất hiện trước báo giới này, Alves đã đề cập về nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt là những chuyện xoay quanh tương lai của anh từng dấy lên rất nhiều tin đồn thời gian qua.

Alves đã đưa ra một thông điệp rất rõ ràng về tương lai anh: “Có rất nhiều tin đồn nói về sự ra đi của tôi mà đáng lẽ ra không nên có. Chúng đã thật sự làm phiền tôi rất nhiều và CLB đã không đứng ra để bảo vệ tôi trước những thông tin ấy. Nhưng tôi hiểu vì sao, bởi CLB còn phải ưu tiên cho những lợi ích lớn khác, những mối bận tâm khác, hơn là cho vấn đề của từng cầu thủ. Cuối cùng, tôi đã chứng minh cho những ai cảm thấy nghi ngờ về tôi rằng tôi vẫn luôn duy trì một khát khao thi đấu cháy bỏng. Tôi đã nhận được sự tôn trọng từ họ thông qua những nỗ lực trong tập luyện, và tôi sẽ tiếp tục điều đó.”

{xtypo_quote_left}Tôi nghĩ sự thay đổi duy nhất chính là giờ đây Guardiola không còn cùng làm việc với chúng tôi - Alves{/xtypo_quote_left}

Tito luôn tin tưởng ở tôi

Khi được hỏi về niềm tin mà tân HLV Tito dành cho anh, Alves trả lời: “Nếu đề cập đến những con số thì mùa giải qua tôi đã thi đấu không phải tệ, chỉ là sự không liên tục trong suốt mùa giải khiến cho những tin đồn phát sinh. Tito luôn nói với tôi rằng ông ấy tin tôi, cần tôi trong đội hình và tôi sẽ cố gắng không phụ lòng tin của ông ấy. Khi tôi nói có ai đó hoài nghi về mình, tôi không có ý đề cập đến Tito, không phải ông ấy. Tôi đang thi đấu cho đội bóng xuất sắc nhất thế giới, tôi tận hưởng những tháng ngày thi đấu bên cạnh các đồng đội với cùng một hoài bão và động lực vẹn nguyên. Tôi sẽ không để những tin đồn giống như vừa qua tác động xấu đến mình. Mong ước của tôi là nếu một ngày nào đó tôi phải rời Barcelona thì tôi sẽ rời theo cánh cửa mà mình đã đến đây. Ngày tôi rời Barcelona, tôi hy vọng mình sẽ có được cảm giác của việc đã để lại một dấu ấn nhỏ nào đó ở CLB.”

“Tôi nghĩ sự thay đổi duy nhất chính là giờ đây Guardiola không còn cùng làm việc với chúng tôi. Tito thay ông ấy và không có sự thay đổi đáng kể nào diễn ra. Chúng tôi vẫn làm cùng một công việc, chúng tôi theo đuổi những gì chúng tôi từng. Với những con người khác thì không có nghĩa là ý tưởng cũng sẽ khác. Chúng tôi làm những gì mình muốn, cố gắng để tiếp tục mang đến thứ bóng đá thưởng thức cho mọi người.”

Alves: Không ai xuất sắc như Messi

Thách thức với Tito

Về những thách thức mà Tito sẽ phải đối mặt, Alves chia sẻ: “Mỗi mùa giải đều có những thách thức của riêng nó. Tôi cho rằng điều khó nhất đối với Barça hiện tại đó là một khi bạn đạt đến một tầm cao, thật cao, mọi người sẽ luôn nhìn về bạn, họ đối chiếu mọi thứ với bạn, xem bạn có còn bảo toàn được vị thế của mình hay không. Giờ đây, Barça là thước đo của bóng đá, cầu thủ nào cũng muốn được thi đấu ở Barça, mọi trẻ em đều muốn được như Xavi, Iniesta, Puyol,… Nhưng mỗi năm, chúng tôi luôn cần phải thật thận trọng bởi mỗi mùa giải càng trở nên gay gắt hơn.”

Bàn về 2 trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha lượt đi và về trước đại kình địch Real Madrid diễn ra vào cuối tháng 8 tới, Alves cho biết: “Tôi nghĩ các trận đấu này sẽ không thay đổi hay quyết định toàn cục mùa giải tới. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là trận đấu hấp dẫn và Siêu cúp Tây Ban Nha luôn là một mục tiêu quan trọng, giành được nó sẽ kích thích tinh thần chúng tôi để bắt đầu một mùa giải mới thật tốt. Về phần mình, Barça trong những năm qua và trong những trận đấu tới, sẽ luôn thi đấu hết mình trước Real, chúng tôi sẽ chơi bóng, tận hưởng nó và giành chiến thắng. Và cho dù không thể giành chiến thắng, Barça vẫn sẽ luôn để lại một ấn tượng tốt, một hình ảnh đẹp của tinh thần thể thao.”

{xtypo_rounded_left2}

FC Barcelona cũng thông báo trong trận giao hữu sắp tới trước Hamburger SV, các cầu thủ sẽ đeo một dải băng đen trên cánh tay để tưởng niệm đến các nạn nhân vừa qua của trận cháy rừng ở vùng Alt Empordà (Girona – Catalunya). Và Alves trong cuộc họp báo cũng đã bày tỏ sự tiếc thương đến người thân gia đình các nạn nhân. “Hy vọng gia đình các nạn nhân sẽ vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này. Tôi cũng hy vọng sẽ không còn có thêm mất mát nào nữa.”{/xtypo_rounded_left2}

Không ai xuất sắc như Messi

Một trong những câu hỏi luôn được đề cập thời gian qua với mỗi cầu thủ Barça hay Real trong các cuộc họp báo, chính là về danh hiệu Quả Bóng Vàng 2012. Với Alves cũng không là ngoại lệ, và anh khẳng định như sau: “Nếu họ không tạo nên danh hiệu Quả Bóng Vàng phiên bản mới (sáp nhập danh hiệu Quả Bóng Vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA) thì sẽ không phải diễn ra những tranh luận, bàn cãi hay so sánh như hiện tại. Bởi Messi vượt xa so với các cầu thủ còn lại, kể cả Neymar – cậu ấy sẽ còn phải học tập và hoàn thiện nhiều.”

Jordi Alba là “mối nguy” của Alves

Alves cũng có đôi lời về bản hợp đồng mới của Barça trong hè này, Jordi Alba: “Các cầu thủ mới luôn được chào đón tại Barcelona. Jordi là một bản hợp đồng tuyệt vời. Cậu ấy sẽ là một đối thủ cạnh tranh lớn đối với Adriano và thậm chí cả tôi nữa, bởi tôi sẽ cần phải thận trọng khi Adriano có thể thi đấu ở cả cánh trái lẫn cánh phải, và một khi cánh trái được tiếp quản bởi Jordi, Adriano sẽ cạnh tranh cánh phải với tôi.” (cười)

Cuối cùng, trong buổi tập vào hôm nay của Barça, CLB đã đón chào sự trở lại của thủ quân Puyol và Alves rất phấn khởi về điều này: “Tôi cũng như tất cả mọi người đều vui mừng vì Puyol đã trở lại. Chúng tôi sẽ động viên và cổ vũ để anh ấy có thể sớm trở lại. Đừng nhìn vào tuổi tác của Puyol, bởi anh ấy ra sân và thi đấu cứ như chàng trai ở tuổi 22 vậy.”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã