Đừng khóc cho Neymar

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Neymar đau đớn khi được cáng ra sân

Neymar gặp chấn thương nặng. Đó là một cái kết bi kịch cho tham vọng vô địch World Cup của người Brazil hay đó chỉ là bước vấp nhỏ trên đường tới vinh quang của họ thì ta phải chờ kết quả trận đấu với người Đức kết thúc. Nhưng ở thời điểm này, có thể khẳng định Neymar đã chính thức bước trên con đường mà những tài năng huyền thoại thực sự đã trải qua.

Sẽ là rất kỳ cục khi nghĩ rằng những tài năng xuất chúng như Maradona hay Messi luôn đi trên lộ trình đường thẳng trong sự nghiệp của mình. Năm 22 tuổi giống như Neymar bây giờ, Maradona được kỳ vọng ở World Cup và thất bại. Một chấn thương nặng khi đang khoác áo Blaugrana là bước ngoặt lớn đưa Cậu Bé Vàng chuyển sang giải Ý. Messi thì thậm chí còn trẻ hơn khi dính phải những chấn thương nặng. Ta sẽ lấy làm lạ nếu những biến cố đó không giúp họ tỉnh ra.

Maradona tung bay ở Napoli và học thành thạo những tiểu xảo cũng như cách giữ mình của người Ý để thăng hoa về sau. Messi thì thần kỳ hơn khi từ một cậu bé còm nhom mỏng manh biến thành con lật đật giữ thăng bằng có đôi chân dẻo dai kỳ lạ. Đó là một sự trưởng thành như chú bướm lột xác trên thân cây xòe đôi cánh. Một tài năng đích thực không trải qua những biến cố đó và học hỏi được gì từ đó sẽ mãi thu mình là chú nhộng ưa thích cho những bợm nhậu nhắm mồi. 

Thẳng thừng mà nói Neymar sở hữu một lối chơi hoang dã, tươi trẻ đúng phong cách Samba đã tuyệt chủng hơn thập kỷ nay. Đó là phẩm chất tuyệt vời nhất mà người Brazil yêu quý và tôn thờ 'cậu nhóc' Neymar và gắn kèm vào đó sức nặng kỳ vọng thái quá. Chính nó đã khiến Neymar hừng hực dốc bóng, đi bóng và lao vào bóng như con thiêu thân bất chấp các va chạm. Một dạng kiểu trẻ trâu đích thực mà bài học những 'thần đồng ma' kiểu Owen khi xưa mất sạch vốn quý là tốc độ đã nhanh chóng biến mất như hòn chì ném xuống nước. Neymar không phải dạng ma ảo đó và cậu phải chứng tỏ điều đó bằng cách thông minh hơn, đô con hơn, dẻo dai hơn cho chính sự nghiệp của bản thân. Sứ mệnh cống hiến cho bóng đá thế giới còn lớn lao hơn cống hiến cho đội bóng quê hương hay câu lạc bộ trả lương cho cậu.

Chấn thương của Neymar có sự tiếp tay không nhỏ từ trọng tài người Tây Ban Nha. Không thể tin nổi một pha triệt hạ rất thâm như đánh võ của Zuniga lại không lọt vào mắt cả tổ trọng tài điều khiển trận đấu. World Cup này không dành cho Neymar nhưng chúng ta cũng đừng khóc cho anh vì đó là con đường Neymar phải trải qua và có vẻ số mệnh dành trang này tôn vinh một trang tuấn kiệt khác - người mà ai cũng biết là ai.

Chúc cậu sớm trở lại sân cỏ và Neymar ơi, đừng khóc!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã