Hoặc ngược dòng...hoặc kết thúc chu kỳ

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Dybala-Masche

Sự thần kỳ thường chỉ xảy ra một lần. Và Barça đã tiêu hết điều đó trước Paris Saint Germain. Thất bại đau đớn 0-3 trước Juventus buộc Barça phải mơ tới một cuộc lội ngược dòng hùng tráng khác. Nhưng người Italia không phải người Pháp. Và Allegri cũng không phải Emery. Những đôi chân hàng thủ của Juve sẽ không run sợ ở Camp Nou. Và toàn bộ đội bóng này cũng sẽ không lên cơn hoảng loạn khiến họ chết đứng. Các cules cần mơ một cuộc lội ngược dòng, nhưng lần này sự kỳ diệu hầu như, hầu như là không thể.

Tôi viết hầu như bởi vì một Barça thực sự - như Barça đã đánh bại PSG với tỷ số 6-1 hay đè bẹp Sevilla trong một hiệp đấu xuất thần – vẫn có thể đổi ngược tình thế. Nhưng có vẻ đội bóng Barça thực sự này đã biến mất bởi một bàn tay ảo thuật đen nào đó. Tôi không nói về sự trồi sụt ở cả mùa bóng này, mà chỉ nói về sự chìm nghỉm của Barça trong một tuần lại đây. Đầu tiên là thất bại trước Malaga, đánh mất Liga. Và hôm nay bị knock-out ở Turin.

Những người yêu đội bóng Barcelona cần phải bám víu vào khả năng lội ngược dòng, nhưng vì khát vọng nhiều hơn là sự tin tưởng. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng Barça sẽ bị loại khỏi Champions League. Bởi vì sự náo loạn sẽ rất lớn. Thảm họa này sẽ chuyển thành sự kết thúc của một chu kỳ. Barça sẽ cần thiết phải có những biện pháp vào cuối mùa bóng để cải tổ đội bóng, bắt đầu từ ban huấn luyện. Liệu có thể tin vào Unzue sau thất bại này ?

Lỗi nằm ở Luis Enrique

Luis Enrique có lỗi lớn trong thất bại tại Turin. Ông đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi cho Mathieu đá chính thức. Và hậu vệ người Pháp là một lỗ đen trong hàng thủ của Barça, bị Dybala tận dụng rất tốt để ghi hai bàn trong 22 phút, khiến Barça chết giấc ngay từ hiệp một. Bên cạnh những sai lầm của hàng thủ, hàng công cũng thiếu chính xác, với một Messi bị bao vây ngay từ sát đường biên và một tuyến giữa không đủ sức tạo ra lối chơi hiệu quả. Mascherano cố đóng vai Busquets nhưng không thành.

Enrique nhận ra sai lầm của mình từ trước khi kết thúc hiệp một, khi cho Andre Gomes làm nóng ở đường biên. Dù thi đấu chẳng ra gì những lần gần đây, cầu thủ người Bồ Đào Nha còn chơi bóng hay hơn Mascherano. Barça muốn sửa chữa sai lầm ở khu trung tuyến và củng cổ sự an toàn ở hàng thủ bằng cách buộc Messi lùi sâu về hơn nữa để thay Mathieu chơi quá thảm hại.

Nhưng như vậy không đủ, dù lối chơi có khá hơn. Juve là một đội bóng đá thanh thoát và không để bị bất ngờ vì sự thay đổi lối chơi. Phòng thủ chặt chẽ trên phần sân của mình, họ bảo đảm sự an toàn và Chiellini tận dụng một sai lầm mới trong việc kèm người của Mascherano để ghi bàn thắng 3-0. Bàn thắng quyết định. Vĩnh biệt Champions League? Hầu như, hầu như là thế.

Lluís Mascaró Lluís Mascaró (Sport.es)

Kha Lưu (TTVH dịch)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã