Iniesta, người hùng bị lãng quên

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Iniesta, người hùng bị lãng quên

Bức Mona Lisa, mái vòm của nhà nguyện Sistine, bức Cô gái với chiếc hoa tai ngọc và quả bóng trong chân của Andres Iniesta có một điểm chung: chúng đều là những tác phẩm nghệ thuật làm say đắm lòng người.

Người ta nói nhiều về Lionel Messi với pha ghi bàn đầu tiên khi làm khách trên đất Anh, một Victor Valdes vững vàng hay pha "xỏ kim" rất quái của Daniel Alves, sẽ rất nhiều người bỏ quên Andres Iniesta.

Ngay cả trong pha bóng dẫn đến bàn mở tỷ số, người ta cũng chỉ nói về sự chậm chạp của Martin Demichelis, 2 quyết định gây tranh cãi của trọng tài chỉ cách nhau có vài giây và cú thoát xuống thông minh của Lionel Messi mà dễ dàng quên mất đường chuyền tuyệt vời của Iniesta trước đó.

Đường chuyền ấy là một tác phẩm nghệ thuật. Nó loại trung vệ lợi hại Vincent Kompany của Man City ra khỏi cuộc chơi và đưa bóng đến đà chạy của Messi. Chỉ nhẹ một chút Messi sẽ lỡ một nhịp và Demichelis có thể về kịp, chỉ mạnh một chút là Joe Hart sẽ băng ra. Nhưng nó đưa quả bóng vào đúng cái "không gian lý tưởng" ấy.

Trong truyện "Thiên long bát bộ", ngay trong chương đầu tiên đã mô tả đường kiếm tuyệt vời của Tả Tử Mục. Khi ấy Chung Linh ném 2 con rắn kịch động lên người của Cung Quang Kiệt để giải vây cho Đoàn Dự. Họ Cung cố cách mấy cũng không thể chạm được vào 2 con rắn cực kỳ nhanh nhẹn kia. Tả Tự Mục tiến đến, chỉ 2 đường kiếm là cắt đôi cả 2 con, kiếm nhanh như điện nhưng đến điểm là dừng, đủ mạnh để hạ 2 con vật và đủ nhẹ để không chạm vào da thịt người đồ đệ.

Những đường chuyền của Iniesta cũng đạt đến mức độ thượng thừa như thế, không quá mạnh, cũng không quá nhẹ và luôn "tạo tình huống". Trước trận gặp Man City vài ngày, Iniesta đã làm nên một tác phẩm nghệ thuật như thế. Đấy là tình huống nâng tỷ số lên 4-0, Iniesta loại 4 hậu vệ Vallecano với một cú... giật gót. Trận ấy anh không ghi bàn, nhưng vẫn được xem là người hay nhất.

Xavi là trái tim của tiqui-taca những năm tháng đỉnh cao, Messi là vua ghi bàn, Daniel Alves là cơn cuồng phong bên cánh phải, nhưng vào những thời điểm gian khó nhất, bế tắc nhất, người được các cule đặt hy vọng nhiều nhất chính là Iniesta. Trước trận đấu, khi được tờ Telegraph hỏi muốn mang cầu thủ Barça nào sang Man City nếu có thể, Alvaro Negredo và Jesus Navas đều có chung một câu trả lời: Iniesta.

Trở lại với trận gặp Man City, Barça quả là đang chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, nhưng nó là thứ kiểm soát vô hại bởi Man City đã lập ra 2 vành đai phòng ngự với những hảo thủ đánh chặn. Cesc Fabregas bất lực, Xavi quá an toàn (không phải cầu toàn) và người ta thậm chí còn không biết là Messi có hiện diện trên sân hay không. Cầm bóng mà không tạo ra cơ hội nguy hiểm thì cũng chỉ là... phòng ngự chủ động mà thôi.

Trong giây phút ấy, Barça rất cần khoảnh khắc xuất thần của một cá nhân, giống như cao thủ hạng nhất cần phải sử quái chiêu để tránh cảnh lưỡng bại câu thương. Và khoảnh khắc xuất thần ấy, quái chiêu ấy chỉ có thể đến từ cái chân của Iniesta mà thôi.

Pellegrini tất nhiên phải chỉ trích trọng tài để khỏa lấp cho thất bại và có thể là những sai lầm trong chiến thuật quá thận trọng của mình mà bỏ quên đường chuyền của Iniesta. Pellegrini vẫn như vậy từ Villarreal, Malaga, Real Madrid và sang đến Man City, rất tài năng nhưng không có cốt cách của một bậc đại tông sư: dám thừa nhận cái hay cái giỏi của đối thủ.

Người ta sẽ kính trọng Pellegrini hơn nếu sau thất bại, ông dành cho Iniesta một lời khen, dù là lời khen hằn học: "Đường chuyền ấy có chút... tà môn".

Trần Minh

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã