Kỷ nguyên Luis Enrique: hàng thủ ấn tượng

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Huấn luyện viên mới của Barça cho mùa bóng này là Luis Enrique. Việc này thì ai cũng biết. Nhưng nói ra không thừa vì Enrique vẫn là ẩn số không hoàn hảo bởi cái tên Pep Guardiola đã phủ bóng quá lớn lên đội bóng này. Cho dù vậy, kỷ nguyên của Luis Enrique bắt đầu từ hàng thủ rất ấn tượng.

Tư duy của Barça là "tấn công, tấn công và tấn công" - trích dẫn thần chú của lối đá tấn công trong mọi cuốn sách viết tay. Đó là tư duy Johan Cruyff với chiến thắng có ý nghĩa ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Một tư duy đẹp như mơ của tuổi trẻ và đến khi gặp những cú vấp thì các chiến thuật gia tự giảm bớt tốc độ khi hiểu 'bà nội không vội được đâu'. Tư duy của Barça có sự chuyển biến sang việc phải cầm giữ bóng để giảm bớt sức công của đối phương khi Barça không thể tấn công được. Đỉnh cao là đội bóng của Pep những năm trước. Tốc độ triển khai bóng và những cú bắn phá tầm cao đã giết chết đội bóng này từ nhiều năm nay. Ai cũng nhận ra điểm yếu từ hàng thủ và Luis Enrique đã tiến hành một cuộc cách mạng thực sự từ cái gốc thành công: 3 thủ môn và 1 trung vệ mới.

Victor Valdes đã là quá khứ trong lịch sử đội bóng. Cho dù Valdes rất xuất sắc thì cũng đến lúc anh nhường chỗ cho một hệ thống mới của Luis Enrique, một hệ thống của những người khổng lồ. Hệ thống đánh chặn bóng bổng giờ không phải trông cậy vào mình Pique. Với Ter Stegen trong khung thành và cặp trung vệ Pique - Mathieu thì Barça cơ bản không còn phải chịu đựng điểm yếu bóng bổng. Khi tính rộng ra với cặp đôi tiền vệ trụ thì rõ ràng Barça có cơ sở để tin tưởng vào hai hậu vệ cánh có khả năng lên công rất tốt sẽ là đầu tàu cho các đợt lên bóng từ hàng thủ. Đó sẽ là khác biệt cơ bản so với một Barça ít tập trung khoét cánh như trước kia.

Câu hỏi đặt ra: cơ sở nào để có thể tin tưởng vào hàng thủ mới?

Ta làm một phép so sánh đúng kiểu cơ học nhất: Ter Stegen là con số 0 nếu so với Valdes và Mathieu thì không là gì so với Puyol chứ chưa nói Pique bây giờ tụt thảm hại. Vậy nghĩa là hàng thủ này không thể so sánh với hàng thủ của những năm 2009-2011. Đó chỉ là so sánh mang tính cảm giác và nó có nhiều phần đúng nhưng không hoàn toàn thỏa đáng.

Trước hết, cựu binh Pique đã thừa nhận không còn đá tốt và 'biết' đẳng cấp của mình đến đâu để phấn đấu cho mùa bóng mới. Chuyện này quan trọng lắm. Những nghệ sĩ nửa vời như Pique hiểu ra được vấn đề của bản thân thì họ sẽ thực sự nguy hiểm vì khả năng tập trung của mình vào chỉ một vấn đề. Đó là cơ sở để chúng ta mừng thầm với nhau rằng anh ta đã chạm đáy sự nghiệp rồi và sẽ không còn phải chứng kiến một Pique tồi tệ hơn nữa. Đây là điểm yếu quan trọng nhất của cả Barça và tuyển Tây Ban Nha.

Mathieu là người khổng lồ với lối chơi dũng mãnh. Nếu Pique - Mathieu xuất hiện trên sân thì Barça bỗng chốc trở thành đội bóng có cặp trung vệ cao nhất châu Âu (thậm chí là cả thế giới). Một sự thay đổi chóng mặt để lấp đầy điểm yếu bóng bổng.

Khi Valdes chấn thương, Pinto không hoàn toàn là sự tin tưởng tuyệt đối ở vị trí thay thế. Giờ đây, ta có Bravo - miễn chê. Ter Stegen là dấu hỏi vì tuổi đời quá trẻ của mình. Nhưng những kỹ năng Ter Stegen thể hiện đều không khiến báo giới mất nhiều giấy mực để xét nét. 

Quả thật hàng thủ của Barça trong mùa giải mới là tuyến đầu tiên được tăng cường với cách thức khá toàn diện. Một hàng thủ tươi mới cho một kỷ nguyên mới. Barça và tuyển Tây Ban Nha vừa bị đập nát trên mọi đấu trường nên kỷ nguyên xây dựng lại Barça từ đây thu hút sự chú ý của mọi đối tượng liên quan. Nhưng vì hàng thủ thương hiệu toàn Tây Ban Nha không còn tồn tại ở Barça nên dĩ nhiên nó sẽ chịu nhiều thiệt thòi trên phương tiện truyền thông so với các đồng đội. Như thế hóa ra lại hay.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã