La Masia, mỏ vàng không bao giờ cạn

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hôm thứ tư, trong trận đấu với Hospitalet, Pep Guardiola đã cho "ra lò" Tello và Rafinha, "mầm non" thứ 20 và 21 dưới triều đại của Pep. Một thành tích tuyệt vời mà HLV người Tây Ban Nha đã đạt được sau 3 năm đứng trên băng ghế chỉ đạo Barça. Ông đã tiếp tục phát huy truyền thống của CLB là dựa vào sức mạnh "cây nhà lá vườn" để mang đến thành công cho đội bóng.

José Luis Núñez, cựu chủ tịch FC Barcelona từ năm 1978 đã có một quyết định sáng suốt khi kiếm một nơi huấn luyện cho các tuyển thủ trẻ của Barcelona. Và La Masia là cái tên xuất hiện. Kể từ cái ngày ấy, Học viện của Barcelona là nơi nuôi dưỡng những tài năng ngay từ khi còn bé. Nơi đây đã dạy cho các học viên vốn có phẩm chất kỹ thuật tốt những triết lí của CLB. Tư tưởng luôn chơi tấn công với mọi đối thủ và cố gắng kiểm soát bóng tốt hơn đối phương đã ăn sâu vào nhận thức của mỗi người. Đó là phong cách của Barça, phong cách không thể lẫn với bất kỳ đội bóng nào khác.

"Trường mẫu giáo" của Barça bắt đầu đi vào hoạt dộng và đã mang lại những thành công tuyệt vời. Những năm cuối thế kỷ XX, chúng ta đã chứng kiến những cầu thủ cực kỳ chất lượng đặc biệt như Amor, Guardiola, Xavi hay Puyol. Nhưng sự bùng nổ mạnh mẽ nhất của La Masia diễn ra ở thập kỷ này, những năm đầu thế kỷ mới. Có thể nói, thế kỷ XXI là "Thời đại của La Masia".

Trong suốt 12 mùa bóng (ở thế kỷ XXI), chúng ta đã chứng kiến 46 "măng non" được ra mắt, một thành tích tuyệt vời. Nhưng những gì mà La Masia làm được không dừng lại ở số lượng tài năng được "ra lò", mà còn ở chất lượng của các học viên xuất thân từ nơi đây. Trong 46 người đó, đã có 8 nhà vô địch thế giới, điều đó chỉ có thể là Barcelona.

La Masia cũng là nơi sản sinh ra một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại: Lionel Messi. Anh cũng đã có hai Quả bóng vàng trong hai năm liên tiếp. Và chắc mọi người cũng không quên câu chuyện duy nhất chỉ xảy ra ở Barcelona, cả ba người trong danh sách rút gọn của FIFA đều xuất thân từ La Masia và vẫn đang thi đấu cho CLB "dạy dỗ" họ từ nhỏ. Dựa và "hơi thở" của La Masia, Barça giành được ba danh hiệu Champions League trong một thời gian ngắn. Và còn rất nhiều danh hiệu nữa mà Barcelona đạt được có công rất lớn của Học viện thanh thiếu niên.

Nhưng không phải ai cũng thành công ở đây, đó là điều mà mọi trẻ em trước khi gia nhập La Masia đều được biết. Chỉ một số ít trong số đó được lựa chọn. Con số 46 "trái ngọt" sau 12 mùa quả thật đáng kinh ngạc nhưng nó bỗng "nhỏ bé" so với số lượng 200 học viên mỗi năm. Một phần nhỏ trong số họ được chọn và đôn lên đội một, còn những người còn lại, nếu không chứng minh được bản thân thì họ sẽ phải tự lo cho sự nghiệp của mình, hoặc là ra nước ngoài để thử sức, hoặc là tìm bến đỗ mới tại Tây Ban Nha.

Đã từng có nhiều trường hợp những học viên tại La Masia tìm một thách thức mới ở những giải đấu khác. Đầu tiên là Reina, sau khi đến Villarreal, anh đã đến Liverpool, Motta hiện đang thi đấu cho Inter, hay những trường hợp gần đây như Bojan, Nolito, Jeffrén, Oriol Romeu, Víctor Vázquez, những người đã không nằm trong kế hoạch của HLV đã phải tìm đến Roma, Benfica, Sporting Lisbon, Chelsea, Brujas để có thể thi đấu nhiều hơn.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã