Mascherano: 'Cuộc đời tôi có hai niềm vui: chơi bóng và ở bên gia đình'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mascherano: Cuộc đời tôi có hai niềm vui - Chơi bóng và ở bên gia đình

Vừa qua, trung vệ - tiền vệ Javier Mascherano đã có một cuộc phỏng vấn với Website “Topmercato”. Trong cuộc phỏng vấn này, “ông chủ nhỏ” đã có những chia sẻ liên quan đến mùa giải 2011-2012, về bản thân anh và về CLB Barcelona với những biến động xoay quanh chiếc ghế HLV trưởng thời gian qua.

Để bắt đầu, Masche nói về mùa giải vừa qua: “Tôi nghĩ những gì mình làm ở mùa giải vừa qua là tương đối tốt. Ở Barça, tôi hầu như luôn được đá chính ngay từ đầu đến nỗi tôi cảm thấy điều đó trở thành một nét thường và bản thân tôi đã luôn chứng minh sự tận tuỵ của mình. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là cũng bởi vì như thế mà tôi cảm thấy không hài lòng với chính mình, tôi không thể che giấu cảm giác thất vọng của một mùa giải mà chúng tôi đã để tuột mất 2 danh hiệu quan trọng. Điều đó khiến tôi cảm thấy day dứt, nhưng là một người đàn ông, bạn phải thật mạnh mẽ, và cũng bởi không phải lúc nào bạn cũng có thể viết lại lịch sử…”

Khi yêu cầu lý giải về những gì đã qua của mùa giải 2011-2012, “El Jefecito” nói: “Chúng tôi đã để mất nhiều điểm trên hành trình bảo vệ ngai vương. Điển hình như trận thua Getafe hay trận hoà trước Bilbao… Nhưng cũng không thể phủ nhận Real đã có một mùa giải ngoạn mục với 100 điểm tổng kết khi mùa giải khép lại, cũng như việc họ giành chiến thắng 32 trên 38 trận. Chiến thắng của Barça ở trận chung kết Copa del Rey cuối mùa giải đã phần nào mang đến sự thoả mãn cho chúng tôi. Tôi chắc chắn mùa giải tới Barça sẽ trở lại thật mạnh mẽ và giành tối đa các danh hiệu.”

Vào cuối mùa giải, ở Barça cũng đã có sự thay đổi nơi chiếc ghế HLV trưởng với việc Tito kế nhiệm Pep. Masche nói về điều này như sau: “Tôi nghĩ Tito là một giải pháp thay thế hoàn hảo cho Guardiola. Ông ấy là người của Masia và là một chiến lược gia tuyệt vời với Barça. Cảm giác nói với tôi rằng Tito sẽ thành công trên cương vị mới. Ông không chỉ có được sự kính trọng từ CLB mà còn cho mọi người thấy mình tài giỏi ra sao!” Còn khi hoài niệm về Pep, Masche chia sẻ: “Tôi luôn giữ mãi những kỷ niệm đẹp về Pep. Tôi luôn tự hào vì đã được ông ấy dẫn dắt. Đó là một người đàn ông tuyệt diệu của bóng đá. Lịch sử Barcelona in đậm dấu chân ông đi qua. Cũng nhờ có Pep mà chúng tôi đã mang đến cho thế giới một thứ bóng đá hoa mỹ bậc nhất và giành vô số các danh hiệu. Tôi nghĩ FC Barcelona phiên bản Guardiola sẽ là một trong những phiên bản vĩ đại nhất lịch sử CLB.”

Khi nói về Barça cũng có nghĩa là phải nói về Messi, và đây là những nhận định của Mascherano, người đồng hương, người mà Messi luôn xem là anh cả: “Những gì Leo đã làm trong mùa giải vừa qua đơn giản là tuyệt diệu. Messi có lẽ đến từ hành tinh khác và cậu ấy đã có một năm thi đấu chói sáng. Không chỉ ghi quá nhiều những bàn thắng mà Messi còn là một cầu thủ tối quan trọng với nhiều đường chuyền tạo nên bàn thắng cho các đồng đội. Tôi không biết liệu mùa tới Messi có lại tái hiện một Messi kinh khủng như năm vừa qua hay không, nhưng tôi tin Messi sẽ lại một lần nữa giành QBV. Chắc chắn Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Và cậu ấy chỉ mới 24 tuổi!” (Bài phỏng vấn được thực hiện 1 ngày trước khi Messi bước sang tuổi 25).

Mascherano đến Barça với vai trò mới là trung vệ, đó là một sự thay đổi lớn nhưng theo như Masche thì: “Tôi đã thích nghi rất tốt và tôi cảm ơn Pep vì đã giúp tôi trở thành một cầu thủ như ngày hôm nay. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì và rất thoải mái khi chơi ở vị trí mới đó. Thật tình thì khi đến Barça, tôi nghĩ mình sẽ chơi với vai trò của một “số 6”, nhưng HLV đã quyết định khác. Và tôi đã không than phiền điều gì. Tôi dành nhiều thời gian trên sân tập để luyện ở vị trí trung vệ và dần dần tôi thấy thích vai trò mới hơn. Tôi cũng thấy mình trở nên đa năng hơn. Tuy nhiên, yêu cầu trận đấu vẫn là điều tôi quan tâm nhất, lợi ích tập thể luôn được tôi xem là ưu tiến số 1. Nếu HLV muốn tôi chơi hậu vệ, tôi sẽ làm điều đó và thi đấu hết sức mình. Đó cũng chính là phương châm làm việc của tôi.”

Cuối cùng, Masche cũng tâm sự về cảm nhận của anh khi thi đấu bên cạnh rất nhiều những ngôi sao của thế giới, những cầu thủ luôn được đánh giá cao hơn anh cũng như thu hút sự chú ý của dư luận nhiều hơn anh: “Tôi không quan ngại về điều đó. Các đồng đội của tôi đã thu hút mọi sự quan tâm rồi, vì vậy, tôi cảm thấy thư thái và thoải mái hơn khi không phải bị chú ý đến nhiều. Tôi là người vốn kín đáo, tôi không thích phô trương bản thân mình. Tôi thích làm việc âm thầm hơn. Tôi chơi thể thao không phải để trở nên nổi tiếng, mà bởi đó là đam mê của tôi. Cuộc đời tôi đơn giản lắm: chơi bóng đá và giành thời gian với gia đình. Tôi vốn là người trầm lặng, ánh đèn sân khấu không là mối bận tâm của tôi.”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã