Messi giỏi cỡ nào?

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đây là một câu hỏi ngớ ngẩn nếu không muốn nói là ngốc nghếch mà chúng ta thường gặp mỗi ngày khi lướt qua bất kỳ trang báo mạng nào: Messi giỏi cỡ nào?

Nhiều năm qua, giới báo chí đã phải vò đầu bứt tóc mỗi tuần để tìm kiếm một cái biệt danh nào đó phù hợp với màn trình diễn mà họ vừa được thưởng thức hồi cuối tuần. La Pulga ( con rệp), Maradona đệ nhị, Messy (hỗn độn)...Những biệt danh quá đỗi bình thường nhưng lại rất sâu sắc nếu đem nó ghép vào một mớ thành tích vô tiền khoáng hậu của tiền đạo chỉ cao 1m69 và vừa mới qua tuổi 24 hồi tháng 6 vừa qua. 199 bàn trong 285 trận chính thức là một thành tích đáng kinh ngạc, và hết sức điên rồ. Nhưng như thế đã đủ để làm hài lòng những người hâm mộ khó tính?

Chúng ta hãy thử lướt qua thống kê điểm danh những tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử Barcelona xem nào!

Ronaldo: 47 bàn thắng trong 49 trận đấu (0,959) <- [Hiệu suất ghi bàn trong mỗi trận đấu]
Ladislav Kubala: 194 bàn trong 256 trận đấu (0,758)
Lionel Messi: 199 bàn thắng trong 285 trận đấu (0,698)
César Rodríguez: 235 bàn thắng trong 351 trận đấu (0,67)
Samuel Eto'o: 130 bàn thắng trong 200 trận đấu (0,65 )
Romario: 39 bàn thắng trong 66 trận đấu (0,591)
Rivaldo: 130 bàn thắng trong 235 trận đấu (0,553)

Qua thống kê, chúng ta chỉ thấy có mỗi Ronaldo (thật/béo) và Kubala đánh bại Messi với hiệu xuất ghi bàn cao hơn mỗi lần ra sân, nhưng hãy nhớ rằng, Ronaldo chỉ chơi cho Barca duy nhất một mùa bóng. Nếu đem so một mùa, thì tiền đạo người Argentina sẽ ăn đứt tiền đạo người Brazil. Ở mùa giải năm ngoái Messi đã ghi được 53 bàn trong 55 trận đấu tức (0,963 mỗi trận) và đã ghi 19 bàn trong 17 trận tính từ đầu mùa giải đến giờ (1,1 bàn mỗi trận). Kubala thi đấu cho Barca lâu hơn, nhưng trong 10 năm thi đấu cho Blaugrana huyền thoại người Hungary chỉ chơi hơn 30 trận một mùa đúng một lần, và thành tích tốt nhất của ông là ghi 39 bàn sau 28 trận.

Liệu các thông kê trên đã đủ để miêu tả về một cầu thủ xuất sắc chưa? Chắc chắn là không rồi. Giống như chúng ta mỗi khi đánh giá một con người ta sẽ không dựa vào những gì họ có, chẳng hạn nhà cao cửa rộng, xe hơi đep...mà sẽ dựa vào đức tính, tài năng của họ. Khi đánh giá một cầu thủ, người hâm mộ cũng thế, họ không dựa vào những thành tích, mà họ sẽ nhìn vào những gì mà cầu thủ đó trình diễn trên sân. Sở hưu một thân hình mảnh khảnh nhưng lại có được những kỹ năng chơi bóng tuyệt hảo mà một con người bình thường khó mà có được. Bên cạnh khả năng săn bàn của một sát thủ Messi còn biết chuyền bóng và mớm mồi cho đồng đội. Đồng hành với những bàn thắng sẽ là những pha kiến tạo của La Pulga. Kỹ năng chuyền bóng của Messi xuất sắc không kém những pha đi bóng dính vào chân như keo của mình, tuy nhiên công lao sẽ chỉ được công nhận khi đồng đội của thiên tài Argentina chuyển đổi nó thành bàn thắng, nó sẽ chẳng có giá trị gì khi đồng đội của anh bỏ lỡ. Đã không ít lần hàng tiền đạo Barcelona "từ chối" ghi bàn sau khi nhận bóng từ chân Messi, mà nếu như hai tờ báo thân của đội bóng xứ Catalan là Sport và El Mundo Deportivo có lập một chủ để về sự lãng phí của hàng tiền đạo Barca, chắc chắn rằng sẽ có nhiều lời bình luận hơn khi đặt bên cạnh đề tài "Messi - Ronaldo, ai xuất sắc hơn?".


Xem Messi thi đấu giống như xem một cầu thủ được Thượng Đế nặn với sự pha trộn của một tiền đạo và một tiền vệ hàng đầu vậy, những pha chuyền bóng ngằn quả thật rất tuyệt. Anh không những chỉ biết ghi bàn thắng, đằng sau hậu trường với bản năng làm việc chăm chỉ Messi còn giúp các đồng đội phòng ngự. Trong khoảng một thời gian ngắn thôi chúng ta đã thấy Messi cải thiện ở rất nhiều khâu, từ đá phạt đến đánh đầu. Nó liên kết rắt ăn ý với câu "Không có giới nạn nào cho tiền đạo người Argentina". Đến đây ta có thể nói rằng, Messi là cầu thủ toàn diện, điểm yếu nhất mà ta có thể nhận thấy ở tiền đạo này là anh không thường xuyên sử dụng chân phải. Đó có thể là yếu tố khiến Messi không phải là cầu thủ hoàn hảo?

Có nhiều cầu thủ sở hữu sức mạnh, nhanh nhẹn, nhưng có một cầu thủ còn ghê hơn thế nữa đó là Cristiano Ronaldo. Cậu ta mạnh mẽ, nhanh hơn, nhảy cao hơn, những phẩm chất đó giúp cho anh ta giống như một con mãnh thú ở môn thể thao này. Nhưng về sức mạnh tinh thần anh lại kém xa Messi, chính điều này đã làm Messi trở nên khác biệt so với những siêu sao khác. Trong khi những người khác có thể không ngừng cố gắng để cải thiện bản thân, thì Messi cũng không bao giờ ngừng cố gắng để cải thiện...đồng đội của mình, Messi thường làm rất tốt nó, với không một chút hỡn dỗi, hay nghĩ một chút tiêu cực. Anh mỉm cười khi thi đấu - không phải cái nụ cười ngây ngô vơi niềm vui sướng tột đỉnh của Ronaldinho, mà đó là nụ cười hạnh phúc và anh cũng thưởng mỉm cười khi đồng đội thi đấu tốt.

Messi có phải là cầu thủ xuất sắc nhất? Ngay bây giờ, có lẽ là vậy, mặc dù một cá nhân sẽ chẳng là gì nếu không có đồng đội ở môn thể thao này? Thật khó để so sánh Messi với Maradona và Pele bởi khi họ đang đi vào ánh bình minh của sự nghiệp chúng ta vẫn chưa sinh ra hay đang ở một quốc gia mà Tivi thời ấy chưa phổ biến như bây giờ. Hầu hết chúng ta đều coi lại những màn trình diễn tuyệt vời của họ bằng những đoạn video ngắn ngủn. Ngay cả đem Romario ra so sánh thôi cũng khó rồi nhưng Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, và một loạt các tên tuổi lớn khác có thể gây bối rối cho chúng ta vì đã được chứng kiến tận mắt họ thi đấu. Vấn đề là vẫn không ai toàn diện như Messi. Nếu hỏi bất cứ ai, họ cũng sẽ chọn Xavi cho vị trí tiền vệ và thậm chí ngay cả Oleguer cho vị trí hậu vệ, nhưng không ai có thể thi đấu linh hoạt trên hàng công như anh. Villa có thể di chuyển thanh thoát, và Pedro có thể chớp thời cơ tốt hơn Messi nhưng không ai ngoài tiền đạo Argentina có thể lấp đầy khoảng trống to lớn đằng sau, mà chính cái khoảng trống ấy đã giúp Barca trở nên tuyệt vời như ngày hôm nay.

Ngoại trừ chấn thương, Messi sẽ phá vỡ tất cả các kỷ lục tại CLB ở mùa giải năm nay (anh đang sở hữu kỷ lục ghi bàn tại Champions League với 39 bàn) và là 1 trong 10 tiền đạo xuất sắc nhất tại giải đấu danh giá nhất Châu Âu cấp CLB (dẫn đầu danh sách là Raul với 71 bàn, Messi hiện đang đứng thứ 7). Điều đó sẽ chỉ tăng số lượng người nói rằng anh là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, mặc dù một số sẽ cho rằng anh sẽ không phải cho tới khi vô địch World Cup.

Có lẽ đó là điều cần thiết có thể đối với Messi nhưng đối với con chiên của bóng đá, đó là điều không cần thiết bởi xem Messi thi đấu đã là một niềm vui sướng rồi cho dù anh không phải là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Là những người hâm mộ, chúng ta nên tận hưởng những giá trị mà Messi đã và sẽ đem lại. Sau khi anh treo giày, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn lại và chỉ có thể thốt lên "Chúa ơi" rồi sau đó tranh luận với một cái đầu đất trên đường, người có hình xăm Che Guevara trên cánh tay của mình giống như El Diego đã xăm người mà ông cho rằng là vĩ đại nhất mọi thời đại. Hơi bảo thủ phải không, nhưng đó là điều tự nhiên khi bảo vệ lập trường của mình nếu nói "Messi là cầu thủ vĩ đại nhất"....

Lâm Trần

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã