Messi - huyền thoại đương thời

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi ghi bàn vào lưới Osasuna

Đã có quá nhiều bài báo viết về anh – Messi. Vốn từ vựng của kho tàng ngôn ngữ thế giới đều đã được sử dụng cho bằng hết những mỹ từ dành cho anh. Nhiều nhà báo trước luôn cảm thấy hứng thú mỗi khi viết về anh giờ cũng cảm thấy mệt mỏi vì cạn kiệt ý tưởng. Người đọc cũng cảm thấy mệt mỏi khi đọc những bài báo viết về anh vì sự nhàm chán, lặp lại. Có chăng chỉ là những con số thống kê khô khan cứ tăng dần lên sau mỗi trận đấu; những cột mốc, những kỷ lục sắp bị phá... Bài viết này có thể sẽ rơi tõm vào hư không vì không có thêm bất kỳ nét tươi mới nào nhưng tôi vẫn viết. Viết để chia sẻ niềm vui được xem anh chơi bóng với mọi người.

Tôi đã từng chết mê chết mệt người ngoài hành tinh Ronaldo. Theo dõi anh từ ngày anh ở PSV, đón xem những bản tin thể thao buổi 6h30 sáng mỗi cuối tuần để hy vọng tin thể thao phát lại những bàn thắng của anh ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Và tôi cũng xem đi xem lại những bàn thắng để đời của anh trong màu áo Barcelona. Tôi cũng ngóng chờ từng ngày để nhìn anh tái xuất sau chấn thương. Năm 2002 tôi cũng đã vui hết mình khi anh là đầu tàu đưa Braxin vô địch WorldCup. Sau World Cup 2002, anh đá vẫn tốt nhưng không còn đem lại cho tôi nhiều cảm hứng như trước...

Rồi tôi cũng đã từng chết mê chết mệt Ronaldinho – một vũ công samba thực thụ với nụ cười hồn nhiên luôn thường trực trên môi. Tiếc rằng phong độ của anh cũng đi xuống khi nụ cười của anh không còn hồn nhiên như trước nữa...

Khi người ta trao chiếc áo số 10 của Ronaldinho cho Messi, tôi đã cười khẩy. Một thằng nhóc non choẹt, lối đá quá cá nhân và thực dụng như mọi cầu thủ Arhentina khác sao có thể khoác chiếc áo số 10 rộng thênh thang mà Ronaldinho để lại?

Vậy mà từng bước, từng bước tôi đã bị anh “chinh phục”. Tôi dần nhận thấy ở anh kỹ năng chơi bóng không giống ai hay nói chính xác hơn là phẩm chất thiên tài ở anh: nhanh nhẹn, khéo léo, thực dụng, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và quan trọng hơn, là niềm vui được chơi bóng trong anh.

Messi vs C.Ronaldo

Không phủ nhận những tố chất của Ronaldo về thể hình, thể lực, kỹ năng chơi bóng bằng chân, bằng đầu...nhưng so sánh Messi và Ronaldo quả thực là khập khiễng ngoại trừ những con số thống kê thành tích của 2 cầu thủ này. Tuy nhiên, nếu để chọn ra một cầu thủ đương đại, đại diện cho phần còn lại của thế giới bóng đá để so sánh với Messi thì Ronaldo là một lựa chọn không tồi.

Sự đa dạng trong lối chơi

Messi có thể chơi tốt trong thế trận tấn công nhờ vào khả năng phối hợp cực tốt với đồng đội, kết hợp với những pha đột phá cá nhân. Anh cũng tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong thế trận phản công nhờ kỹ năng đi bóng tốc độ mà không phải đẩy bóng dài cùng với đó là những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự sau khi anh đã loại bỏ và lôi kéo non nửa đội hình đối phương về mình.

Ronaldo thì chỉ phù hợp với thế trận phản công khi có những khoảng trống để bứt tốc độ. Với cơ bụng cực khỏe của mình, anh ta có thể thực hiện được những pha quặt bóng ở tốc độ cao mà không một hậu vệ nào có thể theo kịp (cho dù có thể phán đoán trước). Còn trong thế trận tấn công dồn ép, khi mà hàng phòng ngự đối phương lùi sâu và bọc lót tốt cho nhau, những pha đảo chân hay quặt bóng của anh trở nên vô hại. Người ta cũng thường đưa ra hiệu suất ghi bàn khủng khiếp của Ronaldo đồng thời “chua” thêm một câu “nên nhớ, anh ấy là một tiền vệ!”. Vâng, đơn giản bởi vì, nếu điểm xuất phát của Ronaldo cao hơn, anh ấy trở nên “ngoan hiền” hơn bao giờ hết.

Khả năng chịu va chạm

Nhìn vào con số về hình thể, hẳn nhiên người ta đánh giá Ronaldo cao hơn Messi. Nhưng sự thực thì không phải vậy! Với tốc độ cùng với sức mạnh trong từng bước chạy, sẽ là vô cùng nguy hiểm cho Ronaldo nếu anh ta bị phạm lỗi và có thể dẫn tới chấn thương nặng. Sau vài lần như vậy, Ronaldo tự tìm ra cách tự bảo vệ mình bằng cách luôn né tránh những pha vào bóng của đối phương để kiếm về những quả phạt. Messi thì khác. Những bước chạy của anh có tốc độ nhưng vẫn mềm mại. Khi bị phạm lỗi vào chân tự do (không phải chân trụ), lực tác động thường không đủ mạnh và Messi, với khả năng giữ thăng bằng cực tốt, thường tìm cách trụ vững. Sau mỗi lần như thế, anh lại loại được một đối thủ.

Kỹ năng đi bóng tốc độ

Xem lại pha phản công chớp nhoáng mà suýt nữa Messi đã lập một siêu phẩm trong trận gặp A. Madrid, trước khi bị phạm lỗi, Messi đã chạy 48 bước, Villa và các hậu vệ khác chỉ mất có 40 đến 42 bước và số lần chạm bóng là 14. Tức là trung bình cứ 3.5 bước chạy Messi chạm bóng một lần. Và chỉ có một khoảnh khắc hiếm hoi Messi để bóng vượt lên trước cỡ 2m khi phía trước có khoảng trống. Số thời gian còn lại, bóng chỉ cách anh cỡ 50cm. Cứ mỗi lần đối phương quyết định chọc bóng trong chân Messi thì anh luôn là người nhanh hơn chạm bóng trước và vượt qua đối thủ. Khi đối đầu với Messi, đừng nghĩ đến chuyện cản phá bóng trong chân anh vì anh luôn là người chạm bóng trước khi đối phương định phá bóng. Có thể nói kỹ năng đi bóng tốc độ của Messi là độc nhất vô nhị trong thế giới bóng đá. Đơn giản nhưng hoàn hảo.
Với Ronaldo thì chả có gì đáng nói. Anh ta đi bóng như mọi tiền vệ cánh của Anh. Đẩy bóng dài và đua tốc độ. Điểm khác biệt duy nhất so với phần còn lại chỉ là chữ hơn: nhanh hơn và khỏe hơn!

Kỹ năng giữ bóng

Chỉ bằng động tác giả, Messi khiến cho đối phương không dám lao thẳng vào để đoạt bóng. Về điểm này, chúng ta cứ hỏi Park Ji Sung người đã bị Messi cho làm xiếc trong trận chung kết UCL mùa bóng 2010 – 2011 là biết đoạt bóng trong chân anh khó nhường nào. Khi đối đầu với Messi, đừng nghĩ đến chuyện bắt bài anh. Vì anh không lừa bóng theo bài mà trên sự quan sát hướng di chuyển của đối phương. Anh có thể đẩy bóng sang trái hoặc sang phải nếu như đối phương tỏ ra yếu thế về bên đó. Và anh làm điều này hoàn toàn theo bản năng mách bảo chứ không theo bất kỳ một bài vở nào cả.
C.Ronaldo thì sao? Đơn giản là anh ta không biết giữ bóng!

Và đâu là giới hạn?

Với Messi, anh vẫn chưa dừng lại cho dù ở thời điểm hiện tại mọi kỹ năng chơi bóng của anh đã tiệm cận sự hoàn hảo. Có lẽ giới hạn của anh sẽ nằm ở những con số thống kê: 1.5 bàn thắng và 1.5 assist cho mỗi trận đấu. Có lẽ anh vẫn sẽ chơi như hiện tại cho tới trước năm 30 tuổi và sẽ chơi như Xavi sau năm 30 tuổi.
Với Ronaldo, anh ta đã ở đỉnh cao phong độ với ManU và đang duy trì nó cho đến khi thể lực bắt đầu đi xuống. Với Ronaldo, khi không còn nền tảng thể lực sung mãn cũng là lúc nên nói lời từ biệt với bóng đá.

Thay cho lời kết

Với tầm ảnh hưởng quá lớn, tôi muốn anh làm được nhiều hơn là một cầu thủ đá bóng. Tôi chờ đợi một ngày được đọc trên trang chủ của Barcelona dòng tít sau:
“Chúng ta vừa đạt được thỏa thuận chuyển nhượng huyền thoại L.Messi sang câu lạc bộ FC.Anzhi với mức phí chuyển nhượng là 1 tỷ Euro kèm với điều khoản sau: Anzhi sẽ trả thêm số tiền 1 tỷ Euro nữa cho UNICEF coi như là số tiền lót tay cho L.Messi. Mọi điều khoản đã thống nhất và chỉ còn chờ các bên đặt bút ký vào bản hợp đồng...”     

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã