Messi: 'Mục đích của tôi là trở thành một người tốt'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi: "Mục đích của tôi là trở thành một người tốt"

Tờ Sport của TBN vừa có cuộc phỏng vấn độc quyền với tiền đạo Lionel Messi bằng những câu hỏi của khán giả gửi về. Rất nhiều câu hỏi thú vị mở ra nhiều điều mới mẻ còn chưa biết về cuộc sống của ngôi sao bóng đá số 1 thế giới. Là một fan của Messi, bạn không thể bỏ qua bài phỏng vấn này.

Jaume Sunday: Xin chào Leo. Khi anh kết thúc sự nghiệp của mình sau nhiều năm nữa thì anh còn muốn liên quan gì đến Barca nữa không? Trở thành một HLV Barca hay một đội trẻ?

Leo: Khi tôi treo giày, có Chúa mới biết tôi sẽ làm gì tiếp theo. Nói gì thì nói tôi vẫn muốn duy trì mối liên hệ với Barca. Chỉ có thể là nơi này thôi.

John Solari: Nếu anh được chọn chơi bóng cho một CLB ở Argentina thì anh sẽ chọn đội nào?

Leo: Cám ơn câu hỏi của bạn. Sự thật là tôi thích thi đấu ở Argentina và nhìn mọi người hát như thế nào, mọi người cổ vũ ra sao, đó là một thứ bóng đá Argentina rất đẹp. Đội nào ư? Tôi cũng không biết nữa, trước đây tôi cũng nói vậy, chỉ có định mệnh mới biết.

Addi Saad: Chào Leo. Xem chương trình "Crackovia"? Anh có giống vậy không? (* Crackovia - chương trình giải trí biếm họa hình ảnh các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ của Real và Barca.)

Leo: Tôi thích chương trình đó, tôi cười rất nhiều khi xem nó. Có một vài cử chỉ trong đó không giống tôi nhưng tôi thích (Cười).

Alicia: Nếu được chọn một đồng đội Barca thì anh sẽ chọn ai?

Leo: Thực sự là tôi khá may mắn khi được thi đấu với một dàn cầu thủ đẳng cấp và thật khó để so sánh bất kỳ ai trong đội. Rất khó để quyết định, nhưng tôi vui khi được sát cánh cùng Xavi và Iniesta.

Josep: Anh có nghĩ Xavi là một HLV thích hợp với Barca?

Leo: Tôi nghĩ rằng Xavi có rất nhiều lời đề nghị. Anh ấy có năng lực nổi bật và là "chìa khóa" của chúng tôi. Chúng tôi mong có nhiều thời gian chơi bóng bên cạnh anh ấy. Hi vọng một ngày nào đó tôi cũng có thể được anh ấy huấn luyện. Xavi là người có sức hấp dẫn, thông minh và am hiểu bóng đá.

Nathaly La Root (Columbia): Chào Leo. Tôi muốn hỏi là kỷ niệm nào đẹp nhất của anh khi đến La Masia?

Leo: Đó là một khởi đầu rất tốt, khi đó còn có một số đồng đội của tôi ngày hôm nay. Ở đó, bạn có một nhóm bạn rất tuyệt, nơi có thể giúp bạn lớn và là một người trưởng thành. Tôi không dành nhiều thời gian ở La Masia, ngoài trừ giờ ăn, hay từ trường về và ăn dặm sau khi tập xong.

Josep: Anh có rời câu lạc bộ khi nhận được một lời mời thi đấu cho Real với mức lương gấp đôi không?

Leo: Câu này tôi đã trả lời nhiều lần trước đó. Barca cho tôi tất cả, tôi lớn lên ở CLB, tôi biết tôi cần phải làm nhiều điều cho Barca. Đặc biệt là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thi đấu cho "đối thủ truyền kiếp" chứ đừng nói gì đến tiền. Tôi thực sự hạnh phúc khi ở đây.

Youssef: Nếu không chơi cho Argentina thì anh sẽ chơi cho Tây Ban Nha chứ?

Leo: Tôi đã trải qua nhiều khó khăn để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp nhưng ước mơ lớn nhất của tôi là được khoác lên mình màu áo quê hương. Đó là một cảm giác khó tả với một bổn phận lớn lao vì màu cờ sắc áo. Hôm nay, chúng tôi quyết hợp thành thể thống nhất để giành lấy những danh hiệu mang về cho người dân Argentina.

Javier Hernandez: Chào Messi, gần đây tôi mới có em bé và đặt tên nó là "Leo" như của anh. Tôi muốn hỏi làm sao ngoại hình có thể đánh giá được một con người hay một cầu thủ sẽ trở thành huyền thoại hay chỉ đơn thuần là một con người bình thường? Bỏ qua khía cạnh bóng đá, làm sao anh nhớ mình là ai?

Leo: Thật tuyệt cho cuộc sống của anh khi có con. Hi vọng cháu bé sẽ hạnh phúc với cái tên này. Khi tôi lớn lên, mục đích của tôi là trở thành một người tốt và chấp nhận quá khứ của mình.

John: Biểu hiện kỳ lạ nào ấn tượng nhất của NHM khi cố gắng chạm vào anh hay xin chữ ký?

Leo: Những gì tôi cảm nhận được từ họ đều rất tốt. Có thể thấy rằng họ yêu mến bạn và mang lại cho bạn niềm vui, hạnh phúc. Kỳ lạ nhất là chuyện xảy ra ở Venezuela khi diễn ra Copa America, có một cô gái nhảy từ độ cao 4-5 feet xuống ngay trước mặt và ôm tôi. Tôi cũng hoảng lắm nhưng cố gắng đỡ cô ấy dậy, may thay có ấy không sao mà còn rất hạnh phúc.

Pascual Esteller: Nếu mỗi lần lập hattrick anh đều mang bóng về nhà... vậy anh làm gì với chúng? Anh có định bán đấu giá cho mục đích từ thiện hay là xây một bể bơi đầy bóng?

Leo: (Cười lớn), tôi thích những kỷ niệm ngọt ngào. Tôi giữ nó để sau này nói với con cái mình rằng bố nó đã làm như thế nào để đạt được thành công và cùng đội bóng làm nên lịch sử.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã