Messi và tuổi thơ của 'cún con'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi và tuổi thơ của 'cún con'

Ở Rosario, người ta liên tục nói về Lionel Messi trong những ngày qua. Gần như ai cũng tự hào, khi đứa con của Rosario - với cái tên âu yếm thời tuổi thơ là "Cún con" - vừa mở ra trang sử mới cho bóng đá thế giới.

Nếu bạn đến Rosario thời điểm này, bạn sẽ nghe được câu chuyện từ chính người dân nơi đây đang kể lại cho nhau, liên quan đến một cậu bé gầy gò và chậm phát triển chiều cao mang tên Lionel Messi.

Câu chuyện ấy bắt đầu từ 24/6/1987. Hôm ấy, cặp vợ chồng Jorge Messi - Celia chào đón cậu bé Lionel Messi ra đời, và họ đã khoe với cả khu phố.

 

Đoạn đường dẫn vào nhà Messi (trái), và ngôi nhà của gia đình anh (phải)

Hơn hai thập niên trước, phía trước nhà cặp vợ chồng Jorge - Celia chỉ là một đoạn đường không dài quá 25m, và sẽ không còn chỗ di chuyển nếu gặp phải một chiếc xe tải hạng nhẹ.

Thực tế, đó là một đoạn thừa chỗ giao nhau giữa hai con đường nhỏ Lavalleja và 1 Tháng Năm. Có thể nói, đây là khu vực nằm ở góc khuất của Rosario.

Do là một phần trong khu vực cảng cũ bị bỏ hoang, nên Jorge và Celia mới mua được với giá rẻ. "Chúng tôi dồn được vốn để mua mảnh đất này. 4 đứa con của chúng tôi đều được sinh ra ở đây. Một điều quan trọng là chúng tôi có được những người hàng xóm tuyệt vời" - bà Celia, mẹ của Messi, chia sẻ.

Khi Messi chào đời, những người đến chia vui gần như phải xếp hàng ở đoạn đường này. Thứ nhất, căn nhà quá nhỏ để có thể chứa lượng khách lớn. Thứ hai, thật khó để kiếm được một chỗ để xe.

Với người Rosario, Messi luôn là "Cún con"

Điều đặc biệt, sau hơn hai thập niên với nhiều thay đổi, nhưng ở đây vẫn còn giữ được những nét cũ. Thế nên, bất kỳ người Rosario nào cũng nhớ khu vực này từng chào đón công dân thứ 525 của thành phố.

Gia đình Jorge - Celia vốn chẳng khá giả gì, trong khi Leo khi sinh ra đã rất bé. Thế nên, những gì mà người dân ở Rosario có thể nhớ về Leo Messi là một cậu bé gầy gò và ốm yếu.

Thay vì gọi tên như ở nhà, phần lớn người Rosario đều gọi Leo Messi là "cún con". Mỗi buổi chiều, "cún con" Messi thường đi lễ ở nhà thờ Gauchito Gil (ở Santa Fe, Argentina, Gauchito Gil được xem như một vị thánh trong dân gian), nằm ở khu vực đường Estado de Israel.

Ngoài thời gian đi lễ nhà thờ, Messi cùng các anh của mình chơi bóng. "Cún con" Messi có một quả bóng trắng với viền đỏ, và rất nhiều vết rách. Với "cún con", đó là thứ tài sản vô giá của tuổi thơ.

Do thể hình Messi quá nhỏ bé và yếu, nên bà Celia luôn lo lắng khi cậu con trai đụng đến quả bóng. Mỗi khi nhìn thấy Messi đến gần bóng, bà Celia lại hét một câu quen thuộc: "Các con hãy trông Lio cẩn thận!" (người nhà và hàng xóm Rosario hiện nay đều gọi Lio, chứ không gọi Leo).

Messi cùng mẹ và thị trưởng thành phố Rosario (trái)

Không ít lần anh em nhà Messi và bạn bè đi bộ chặng đường dài từ nhà ra tận khu vực cảng để đá bóng. Bởi vì, ngoài cảng có những bãi hàng rộng, và có... nhiều người xem chúng chơi bóng.

Không phải một chuyên gia nào, mà Ramon Gallino mới là người phát hiện ra tài năng của Messi. Gallino cùng tổ công nhân trong nhà máy thép với Jorge, và họ xem nhau như những người anh em.

Sau khi chứng kiến Messi chơi bóng, Gallino đã khuyên gia đình người bạn đưa cậu bé đi theo nghiệp cầu thủ. "Tôi đã nói họ nên đua Lio vào trung tâm bóng đá của Rosario Central, nhưng cả gia đình họ chỉ thích CLB Newell".

Gia đình Messi không đưa con trai đến Rosario Central, và chính ý tưởng của Gallino đã giúp họ nghĩ đến việc đưa cậu bé đến với đội trẻ của Newell. Ở tuổi lên 8, Messi là thành viên học viện bóng đá của Newell, trước khi đến La Masia ở tuổi 13, với bản hợp đồng đầu đời được ghi trên... giấy ăn.

Những ngày qua, ở góc đường 1 Tháng Năm, nơi có thể nhìn thẳng vào ngôi nhà của gia đình Messi, người dân khu phố đã treo băng-rôn chào mừng sự kiến "Cún con" giành QBV lần thứ 3 liên tiếp.

"Chúng tôi tự hào về Messi. Cậu ấy là một biểu tượng của Rosario nhỏ bé. Chúng tôi đều tin cậu ấy sẽ còn giành vài ba QBV nữa trong tương lai" - thị trưởng thành phố Rosario hồ hởi nói về Messi, khi chính bà cho phép thực hiện treo băng-rôn chào mừng sự kiện này.

Kim Ngọc

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã