Mọi dự án tại Barça đều phải bắt đầu với Messi

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mọi dự án tại Barca đều phải bắt đầu với Messi

Trận đấu vào rạng sáng nay với chiến thắng 2-1 của Barça trước Athletico Bilbao ngoài ý nghĩa sống còn đối với hy vọng mong manh của đội bóng áo đỏ-xanh tại La Liga còn là một cuộc "trưng cầu ý kiến" của khán giả đối với Leo Messi. Và kết quả cho thấy, đối với các cule "Messi là không thể đụng đến".

Sau khi chạm bóng đầu tiên đánh dấu trận đấu bắt đầu, Messi đã không có bóng cho đến mãi phút thứ 7. Trong thời gian đó, trên sân Camp Nou lại xuất hiện sự lo lắng về khả năng La Pulga lặn mất tăm trong lưới giăng của đối thủ, giống như điều đã xảy ra trong 3 trận gần đây trước Atletico, Granada và Real Madrid.

Nhưng sự lo lắng đó đã nhanh chóng xua tan. Ngay khi Messi có bóng trở lại, toàn bộ khán giả Barça trên khán đài đã vỗ tay và hô vang "Messi, Messi, Messi". Được tiếp thêm nguồn lực tinh thần từ các cules, cỗ máy Argentina bắt đầu kích hoạt và cứ thế hai bên tiếp sức cho nhau, khán giả bằng những tràng vỗ tay và La Pulga bằng sự xả thân trên sân cỏ, để rồi số 10 định đoạt trận đấu bằng một pha đột phá dẫn đến cú sút phạt ngay ngoài vòng cấm địa ở phút 75.

Cực kỳ tập trung, Messi đã nhằm trúng vào chỗ Adriano làm hàng rào giữa các cầu thủ đội khách để tung ra một cú sút nhanh và hiểm hóc. Rất tinh quái, hậu vệ người Brazil tránh đường bóng đi như một viên đạn bằng cách né người, khiến thủ môn của Bilbao dù đã bay hết sức vẫn phải bàng hoàng nhìn lưới của mình rung lên. Đây chính là bàn thắng quyết định trong một trận đấu cực kỳ phức tạp, cho phép Barça tiếp tục nuôi chút hy vọng tại Liga.

Không cần những biểu ngữ và băng rôn trên sân Camp Nou. Phản ứng của "barcelonismo" (những người thuộc về Barça) đã thể hiện thông điệp của mình: "Messi là không thể đụng đến" và nếu có ai đó trong ban lãnh đạo của CLB còn do dự thì khán giả đã khẳng định: bất cứ một dự án mới nào cũng phải gắn Leo với vai trò thủ lĩnh.

Đêm qua, chỉ có trên 57.000 khán giả đến sân, một phần vì thất vọng trước những thất bại gần đây, phần khác vì Tuần lễ Thánh và mưa bụi, nhưng tất cả những ai có mặt đều tỏ rõ thái độ ủng hộ đội bóng của mình. Phần lớn các cầu thủ áo đỏ-xanh đã nhận được hơi ấm từ khán giả và họ biết mình phải làm gì trong các trận còn lại của La Liga.

Chỉ có HLV Tata Madrid đôi lúc bị huýt sáo khi trận đấu mới bắt đầu, tương tự như Dani Alves hay khi Cesc Fabregas được vào sân thay Xavi. Những người được khán giả cổ vũ nhiều nhất là Messi, Iniesta và đặc biệt là Alexis khi anh rời sân.

Cũng có một vài chiếc khăn trắng lẻ loi được rút ra khi Barça bị Aduriz ghi bàn. Nhưng số đó là rất ít, mặc dù trước trận đấu, trên các trang mạng xã hội, không ít phần tử cực đoan kêu gọi các khán giả đến sân mang theo khăn trắng, biểu hiện của sự bất mãn và đầu hàng. Nhưng sân Camp Nou đã không "phản bội" đội bóng của mình. Họ biết các cầu thủ của họ cần gì nhất vào giai đoạn khó khăn này: đó chính là những tràng pháp tay và tiếng hô vang "Messi, Messi, Messi".

Cuộc "trưng cầu dân ý" đã cho kết quả rõ ràng. Giờ là lúc ban lãnh đạo của Barça cần hành động theo ý dân: đó là tiến hành một cuộc cải tổ sâu sắc trong mùa bóng tới trên các mặt thể thao, nhân sự, tài chính và thông tin.

Mặc dù hơi chậm trễ, nhưng ngày hôm qua, chủ tịch của FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, đã lên tiếng về kế hoạch cho tương lai của Barça với một tuyên bố làm an lòng các cules: "Mọi dự án mới đều phải bắt đầu từ Leo Messi". Ông chủ của đội bóng xứ Catalunya cũng cho biết "sẽ không có bầu cử sớm" và "giám đốc thể thao Zubizarreta sẽ tiếp tục trách nhiệm của mình" nhưng để ngỏ khả năng ra đi của Martino.

Bình Khang

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã