Munir và Sandro trước thách thức xóa bỏ lời nguyền về số 9

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Munir El Haddadi và Sandro Ramirez đều đã bắt đầu mùa giải của mình một cách rất ngoạn mục. Munir, một cầu thủ sinh ra ở Madrid nhưng có gốc Ma-Rốc, đã ghi bàn vào lưới Elche và đã được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia Tây Ban Nha. Trong khi đó, Sandro, cầu thủ được sinh ra ở quần đảo Canary, đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi ghi bàn thắng quyết định đem về chiến thắng cho Barça trước Villarreal ngay tại sân El Madrigal.

Cả hai cầu thủ này đều đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Luis Enrique đang đặt rất nhiều niềm tin vào hai cầu thủ này và họ cũng đang nhận được những lời tán dương từ khắp mọi nơi. Tuy nhiên, điều khó khăn việc cuốn vào những lời khen ngợi với hai tài năng trẻ lúc này là giữ được một vị trí ở đội bóng.

Trên thực tế, trong lịch sử Barcelona có rất nhiều tiền đạo trưởng thành từ chính học viện của CLB nhưng cuối cùng cũng phải ra đi sau những năm đầu đầy hứa hẹn.

Tiền đạo cuối cùng do Barça đào tạo và gặt hái được nhiều thành công với CLB là Paco Clos, cầu thủ gắn bó với sân Camp Nou từ năm 1982 đến năm 1988. Tiếp sau Paco, một tiền đạo khác là Antoni Pinilla đã không có được may mắn như vậy và phải dành phần lớn sự nghiệp thi đấu tại Tenerife.

Jordi Cruyff cũng không thể có được thành công tại Barça. Dù được cha mình là thánh Johan cho ra mắt đội bóng vào năm 1994 nhưng sau đó Jordi đã phải chuyển đến Manchester United và cũng gây thất vọng tại đây.

Tuy nhiên trường hợp của Oscar Garcia có phần phức tạp hơn. Anh ấy không hẳn là một số 9 đích thực mà là một số 9 ảo như trong bóng đá ngày nay. Cầu thủ sinh ra ở Sabadell này hứa hẹn sẽ tỏa sáng khi ghi tới 10 bàn thắng trong mùa giải cuối cùng của huấn luyện viên Cruyff, nhưng sau đó đã đánh mất phong độ dưới thời Bobby Robson.

Sau đó, khi Louis van Gaal lên nắm quyền, anh ấy lại tiếp tục sa sút. Sau lời chế nhạo nổi tiếng của chiến lược gia người Hà Lan, rằng tiền đạo này không hề có sự nhịp nhàng trong các động tác, anh ấy đã chuyển sang Valencia vào năm 1999.

Sergio Garcia cũng không thành công trong màu áo Barcelona. Cầu thủ đội trưởng hiện tại của Espanyol ra mắt Barça dưới thời Frank Rijkaard năm 2003, nhưng Patrick Kluivert và Javier Saviola đã khiến cho anh ấy không được thi đấu nhiều cũng như không có thêm sự tự tin. Ban đầu anh ấy chuyển tới Levante theo dạng cho mượn, nhưng sau đó không thi đấu trong màu áo Blaugrana nữa.

Oriol Riera cũng được Rijkaard tạo cơ hội thi đấu cho đội bóng chủ sân Camp Nou, nhưng tiền đạo hiện tại của Wigan chưa bao giờ chứng tỏ được rằng anh có tương lai tại Barça.

Mới đây là những trường hợp khá thú vị của Bojan và Jean Marie Dongou. Bojan đáng ra đã phải trở thành một bước đột phá mới. Mùa giải 2007-2008 đã có những phản hồi tuyệt vời về màn trình diễn của anh ấy và sự kỳ vọng rằng anh ấy sẽ đạt được những điều lớn lao. Anh ấy đã có 10 pha lập công và thường xuyên có suất đá chính trong đội hình.

Nhưng chính sự đội HLV đã làm phong độ anh ấy đi xuống. Josep Guardiola lên thay Rijkaard và điều này không giúp ích nhiều cho Bojan. Anh ấy cũng đã có những cơ hội để thể hiện mình, thậm chí cả sau khi CLB ký hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic, nhưng cuối cùng cũng không đem lại kết quả gì.

Trong mùa giải cuối cùng khoác áo Barça, những màn trình diễn của anh ấy trở nên sa sút, cùng với đó là việc không được thi đấu thường xuyên. Thực ra, mối quan hệ của anh ấy với Pep Guardiola đã rạn nứt sau trận chung kết Champions League 2011, dẫn đến việc Bojan chuyển sang AS Roma một vài tháng sau đó.

Thậm chí còn tồn tại trong khoảng thời gian ngắn hơn là trường hợp của Dongou, hay còn gọi là "hiệu ứng Dongou". Tiền đạo người Cameroon đã có màn ra mắt đội một dưới thời Gerardo Martino và được so sánh với Samuel Eto'o. Tuy nhiên sau khi được trình làng tại La Liga và Champions League, Dongou đã phải trở về với vai trò của mình tại Barça B.

Chỉ có thời gian mới có thể trả lời liệu Munir và Sandro có bị vấp ngã trước lời nguyền tương tự hay không. Dù ở thời điểm hiện tại, cả hai đều chứng minh đủ nhiều để cho thấy rằng ít nhất một trong hai tài năng này có thể giải được lời nguyền đó...

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã