Những kẻ Madrid đầy 'cá tính' - tính 'cứng đầu'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau trận hoà 2-2 ở trận lượt về, để rồi chung cuộc Real Madrid trở thành cựu vương của Copa del Rey khi thua 3-4 trước Barcelona, những cầu thủ Madrid tiếp tục than vãn, khóc than và “ngựa quen đường cũ” – đổ lỗi cho trọng tài Fernando Teixeira Vitienes. Nếu như Xavi nói sau trận đấu rằng: “Thật không may là các cầu thủ Real cũng cho rằng trọng tài đã đối xử không công bằng với họ giống như chúng tôi cảm thấy.

Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng công tác trọng tài trận này tương đối ổn.” Các cầu thủ Barcelona không bao giờ nhắc đến chuyện trọng tài với thái độ quở trách, bởi đơn giản qua năm tháng người Barcelona đã học được cách chấp nhận và phấn đấu. Còn người Madrid, kể từ cách đây chừng 1 năm rưỡi, kể từ khi một kẻ cứng đầu mang tên Mourinho xuất hiện tại Bernabeu, ông đã “tiêm nhiễm” bản tính của mình vào những cầu thủ Real. Một lần nữa, sau trận đấu với Barça, cả thế giới vẫn chưa thể thấy được cách hành xử có kỉ luật, chuyên nghiệp cũng như tinh thần thượng võ trong thể thao của những cầu thủ Madrid. Thật đau lòng khi nhắc đến từ “thiếu chuyên nghiệp” với đội bóng Hoàng gia Madrid, nhưng có vẻ như sự Fair-play là từ đã bị “tuyệt chủng” trong từ điển “bóng đá và cách ứng xử” của đội bóng được xem là xuất sắc nhất thế kỷ 20.

Đổ lỗi – đó là cách duy nhất các cầu thủ “đáng kính” của Madrid có thể làm để thanh minh cho mình trước người hâm mộ. Thầy nào trò đó, y như cái cách khóc than quen thuộc của Mourinho. Họ nói về trọng tài, họ nói về sự không may mắn của mình, họ nói về trận đấu mà đáng lẽ ra họ thắng, họ nói về họ, chỉ một mình họ mà họ “mù mờ” hay “khờ khạo” rằng Barcelona cũng rơi vào tình cảnh như họ. (Xin lỗi trọng tài Teixeira, xin lỗi vì lại mang ông ra làm đối tượng để tranh luận). Các anh bị đối xử không công bằng, thế chúng tôi thì sao, thậm chí Barça chúng tôi còn bị trọng tài bắt ép nhiều hơn các anh cơ! (Xem Video clip để hiểu thêm: http://www.cuatro.com/deportes/futbol/el-clasico/El_Clasico-Barcelona-Real_Madrid-Barca_-_Madrid_3_1548475187.html) Hỏi các anh một câu thôi, các anh chỉ biết đổ lỗi để cố quên đi những gì mình đã làm, đã trình diễn trong trận lượt đi à? Hay các anh cố ý làm thể để lay chuyển quan điểm của người hâm mộ Real?

Ramos tiếp tục lãnh thẻ đỏ trong một trận Siêu kinh điển, hàng loạt những tình huống vào bóng quyết liệt, nguy hiểm và bị kết liễu bằng thẻ đỏ của Teixeira sau cú ấn khuỷu tay mạnh bạo vào mặt Busquets. Có vẻ như anh ấy rất vui vì ghi tên mình vào lịch sử El Clasico lần nữa khi bị đuổi khỏi sân. Ramos nói trên trang Twitter sau trận đấu: “Tôi rất vui vì nhận chiếc thẻ đỏ đó, bởi có những thứ vô hình mà chúng ta không thể đấu chọi được.” Và trước đó, Ramos còn nói rằng: “Chúc mừng sinh nhật thứ 49 của HLV Mourinho. Chúc mừng ông, Mister. Vui vì được ông dẫn dắt.” Cũng may lần này anh không đẩy mặt Puyol ngã lăn ra hất hất cằm Xavi để rời khỏi sân như những lần trước, nhưng Ramos đã cho thấy sự cứng đầu của mình.

Còn anh, Iker Casillass, tôi hiểu lý do vì sao anh sấn sổ can thiệp tình huống mà đáng lẽ ra Lass sẽ bị trọng tài rút thẻ đỏ sau tình huống kê chân thô bạo với Messi. Anh là đội trưởng của Real và anh có bổn phận bênh vực đồng đội, đánh lạc hướng trọng tài và “giảm” áp lực từ các cầu thủ đối phương. Lẽ ra anh nên cảm ơn Teixeira khi ông đã rút thẻ vàng cho anh thay vì đuổi Lass khỏi sân, vì chả phải mục đích của anh đã đạt được rồi đấy thôi? Thay vào đó, cuối trận, thủ thành số 1 tuyển TBN này, người bạn mà Xavi kính trọng này đã lăng mạ trọng tài: “Mày đi mà ăn mừng với bọn nó (Barcelona) đi!”… Sau đó nữa, anh trả lời phỏng vấn thừa nhận hành vi của mình và phân trần: “Vì bối cảnh trận đấu quá nóng thôi!”

Dĩ nhiên cũng không quên nhắc đến “kẻ bị truy nã mọi thời đại của Clasico thanh khiết” – Pepe – quỷ sứ của mọi đồ tể! Thật đáng “khâm phục” cho sự gan dạ của “gã” đồ tể này khi vẫn ngang nhiên chơi bóng với tâm đồ ác ý ngay tại chảo lửa hơn 9,5 vạn khán giả của Camp Nou sau khi cho cả thế giới chứng kiến một “tên đạo đức giả ác ôn và diễn kịch dở tệ” trong trận lượt đi. Nhưng tôi còn khâm phục gã này hơn khi hắn biện minh và biết cách bày trò ngoan đạo trước người hâm mộ Real sau những hành vi đáng “bỏ tù” của mình. Cuối trận, Pepe song hàng cùng Teixeira và gã vỗ tay mỉa mai ông trọng tài xứ Cantabria. Chưa dừng lại ở đó, khi trước cổng vào đường hầm sân vận động, Pepe dừng lại quay mặt về phía khán đài Camp Nou và hôn lên ngực áo nơi Logo Real Madrid… Làm thế để chi, tại sao làm thế trước mặt người hâm mộ… Barcelona? Sao không giỏi mà làm thế trước mặt các Madridistas sau khi giẫm lên tay Messi, sau khi ngã lăn ra nằm vạ trên sân vì sự diễn xuất quá kém? Tôi tự hỏi những fan Madrid có tự trọng và lâu năm có thấy kinh tởm trước “nụ hôn” của gã người Bồ làm ô danh màu áo trắng Hoàng gia Madrid?

Trò không ra gì, thì chắc hẳn thầy cũng chả ra làm sao! Nghe đồn là sau trận đấu, Mourinho – kẻ đã quá quen thuộc với sơ đồ sân vận động Camp Nou, đã “đón đường” đợi ngay nơi đỗ xe của trọng tài Teixeira. Và nghe đâu, trong ngày sinh nhật thứ 49 của mình, Mourinho đã nói với Teixeira rằng: “Đi mà làm diễn viên đi, mày làm trọng tài cứ như sh**!”

Than vãn, quở trách, khóc than, đổ lỗi và cả “chửi rủa”. Đừng tự hỏi vì sao tôi lại nói đội bóng áo trắng đang dần trở thành một tập thể thiếu chuyên nghiệp. Nếu đó là cách để họ phân trần, đánh lạc hướng dư luận hâm mộ Madrid thì hãy chờ xem các Madridistas đánh giá thế nào, nếu quả thật họ dung tha và chấp nhận thái độ kiểu như thế tồn tại trong lịch sử CLB thì tôi sẽ xem thường họ vô cùng. Vì muốn thắng quá mà phải ra nông nổi này sao? Hay đó là cái mà bao kẻ gọi là “cá tính”. Vâng, cá tính – tính cứng đầu – của những kẻ không biết chấp nhận thất bại và cái sai! Tôi khinh thường điều đó!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã