Puyol: 'Chỉ đơn giản như việc bạn đem xe đi bảo dưỡng'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Puyol: "Chỉ đơn giản như việc bạn đem xe đi bảo dưỡng"

Trả lời trong cuộc họp báo mới đây, trung vệ đội trưởng Carles Puyol đã tỏ ra rất lạc quan về ca phẫu thuật đầu gối sắp tới của anh. Tuy có những tiếc nuối vì sẽ bỏ lỡ trận chung kết cúp Nhà Vua và có thể là cả vòng chung kết EURO nhưng Puyol cho biết mục tiêu lớn nhất của anh bây giờ là phải tập trung để có thể trở lại với 100% thể lực.

Chỉ một ngày sau thông báo về ca phẫu thuật đầu gối và khả năng sẽ phải dưỡng thương trong 6 tuần, Puyol đã tổ chức một buổi họp báo tại trụ sở CLB và nhấn mạnh rằng "Ca phẩu thuật chỉ đơn giản như việc bạn đem chiếc xe của mình đi bảo dưỡng mà thôi. Tôi đã lo lắng nhiều hơn vào năm ngoái nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn lạc quan rằng tôi sẽ sớm trở lại với thể lực tốt nhất".

Năm ngoái Puyol cũng đã gặp một chấn thương tương tự, vì vậy anh hoàn toàn tự tin và tràn đầy hy vọng cho cuộc phẫu thuật sắp tới "Tôi hoàn toàn không biết rõ khi đó mình đã gặp phải chấn thương gì, nhưng mọi thứ giờ đây đã rõ ràng và các bác sỹ đã khuyên tôi nên chăm sóc tốt cho chiếc đầu gối của mình. Nếu tôi tiếp tục chơi bóng, tôi sẽ đặt đội bóng cũng như chính chiếc đầu gối của mình vào những tình huống mạo hiểm".

Không thể tham gia EURO

Chấn thương đồng nghĩa với việc Puyol sẽ bõ lỡ trận đấu cuối cùng của mùa giải với Barça “Thật là một thời điểm tồi tệ để dính chấn thương và tôi thật sự cảm thấy khó chịu về điều đó. Chung kết cúp Nhà Vua là trận đấu lớn của cả mùa bóng. Tôi sẽ cố gắng để giúp các đồng đội tất cả những gì có thể và thưởng thức trận đấu từ bên ngoài sân”.

Khả năng rất lớn Puyol sẽ không thể cùng đội tuyển TBN tham dự vòng chung kết EURO sắp tới, anh cho biết “Có vẻ như tôi sẽ không thể góp mặt được, chúng tôi sẽ xem xét sau khi phẫu thuật sẽ ra sao nhưng tôi nghĩ là sẽ không thể bởi tôi còn cần thời gian để hồi phục. Tôi đã rất hào hứng cho lần khoác áo tuyển quốc gia thứ 100 và thi đấu tại EURO, nhưng việc tôi cần làm bây giờ là tập trung cho ca phẫu thuật và trở lại càng sớm càng tốt. Tôi chắc rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa”. Puyol cũng chỉ ra rằng với một giải đấu lớn như vậy thì: “Sẽ thật sự công bằng khi lựa chọn những cầu thủ khỏe mạnh nhất”.

“Tôi muốn chia tay trên sân cỏ, chứ không phải trên bàn phẫu thuật”

Năm nay đã 34 tuổi nhưng Puyol không hề cho rằng ca phẫu thuật này sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh và nhấn mạnh rằng: “Nếu có một điều gì chắn chắn ngay lúc này thì đó là việc tôi muốn nói lời chia tay trên sân cỏ chứ không phải trên bàn phẫu thuật. Tôi sẽ xem xét lại khả năng của mình vào mùa bóng tới rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng”.

baz21

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã