Real = Barça + 10: Những ai còn hi vọng vào cuộc lật đổ của Barça?

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Real = Barça + 10: Những ai còn hi vọng vào cuộc lật đổ của Barça?

Chủ đề trên được thành viên Gavrotte đưa ra trên diễn đàn Barçamania Việt Nam. Xuất hiện trước trận Barça tiếp Valencia và nhận được khá nhiều thông tin, bình luận ủng hộ và cả những nhận xét thực tế mang tính nghi ngờ. Tác giả đưa ra 5 cách để Barça vượt lên trên Real và tương tự là 5 cách để Real tự để vuột mất lợi thế của mình. Mời các bạn theo dõi chuỗi chủ đề này của tác giả và các thành viên của diễn đàn Barçamania Việt Nam.

Chủ đề này lập ra để thăm dò xem những ai còn tin Barca vẫn sẽ vô địch vào cuối mùa sau khi đã bị bỏ cách tới 10 điểm. Các tờ báo thân Barca đều đã đưa ra những lý do để tin vào một cuộc bám đuổi vĩ đại. Còn bạn, lý do của bạn là gì?

5 cách để Barca vượt lên Real

1. Hãy để Real chạy như thỏ!

Real đang băng về đích với tốc độ chóng mặt. Nhưng khi đã bỏ xa đối thủ một quãng xa, trong lòng ai chả phát sinh tự mãn. Hãy để chú ta nhởn nhơ hái hoa, đuổi bướm, mải mê với tham vọng xưng bá ở đấu trường UCL đánh mất dần tập trung ở giải quốc nội. Những cú sảy chân chắc chắn sẽ đến với những đôi chân đang lơ lửng trên 9 tầng mây.

2. Học cách chạy như Rùa!

Tất nhiên là không phải cái cách thua thêm, hòa thêm. Phải thắng toàn bộ 16 trận còn lại. Nhưng đừng thắng 5-0, 8-0, hãy cứ nhẹ nhàng với những chiến thắng “khó nhọc” 2-1, 3-2, 1-0, để cho những người Madrid sau mỗi trận đấu lại cười khẩy: “đá thế này mà đòi vô địch Liga!”

3. Trò chơi tâm lý chiến

Tại sao không nhỉ? Đây là sở trường của Mourinho. Và còn gì ngọt ngào hơn khi chiến thắng đối thủ bằng sở trường của đối thủ: Tâng bốc đối thủ lên mây xanh, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, cho măng non vào sân cọ xát (nhưng vẫn phải thắng 2-1 đấy nhé!); Báo Mundo thì tung tin Kaka không cảm thấy hạnh phúc khi đá bên cạnh Ozil; Sport.es thì ngày ngày ra rả Higuain chuẩn bị khăn gói quả mướp sang Chelsea vì không cạnh tranh được với Benzi...

4. Messi phải chịu thua Cristina đi chứ!

Đừng có dại mà lao vào cuộc đua Pichichi với Cristina lúc này. Càng đua thì nàng càng hăng. Mà càng hăng thì khả năng Real càng thắng đậm. Hãy để Cristina vào sân với tâm lý: tớ lập siêu phẩm là chính! Để hắn tha hồ vẽ vời: lốp bóng, lừa qua thủ môn, đánh vai, đánh hông, đánh ngực...

5. Tận dụng thời cơ

Nếu đụng Real ở bán kết UCL thì người hâm mộ lại có chuỗi 3 trận siêu kinh điển gần như liên tiếp. Hãy để cho đoàn quân Madrid không thể gượng dậy nổi sau những thất bại nhục nhã. Để cho Mourinho và các học trò cảm thấy nhục nhã khi thua cả 3 trận Siêu kinh điển vẫn cứ mặt dày nâng cúp vô địch vào cuối mùa. 

5 lý do Real sẽ đánh rơi chức vô địch vào cuối mùa

1. Gió đã đổi chiều

Với khoảng cách 10 điểm, rất rất nhiều người cho rằng Barca đã là cựu vô địch. Khi đối đầu với Barca, suy nghĩ đó khiến hưng phấn của các cầu thủ lẫn HLV đều giảm đi một nửa. Không còn khao khát có điểm trước đội bóng hùng mạnh đang được xưng tụng là xuất sắc nhất thế giới. Hãy nhớ lại Real mùa trước đã ăn tươi nuốt sống, làm gỏi những đội bóng không còn mục tiêu phấn đấu ở những vòng đấu cuối cùng như thế nào. Barca hiện đang có lợi thế ở những trận cầu như thế.

Còn Real, những Madrista lạc quan nhất có lẽ đang lùng mua những chai Champagne hảo hạng để chuẩn bị chuẩn bị chào đón tân vương vào tháng 5 tới. Còn đối thủ của họ, sự tôn trọng dành cho Real đã được nâng lên đáng kể. “Chúng ta phải đánh bại tân vương; phải để cho thế giới thấy La Liga không phải là giải vô địch Scotland; phải giành lại miếng bánh từ bản quyền truyền hình...” những lời hịch như thế hẳn sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn trong các phòng thay đồ. Những khó khăn mà Barca trải qua ở nửa đầu mùa giải sẽ được trút sang vai “tân vương”. Và đó là lý do nửa cuối mùa giải, Real sẽ bị mất điểm nhiều hơn.

2. 3 điểm dễ giữ hơn 10 điểm

Nếu dẫn trước đối phương với khoảng cách của 1 trận thắng, hẳn nhiên đội bóng sẽ tập trung cho từng trận một, coi mỗi trận đấu là một trận chung kết, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giữ vững khoảng cách mong manh đó. Còn khi đang có lợi thế 10 điểm, một cái tặc lưỡi cũng khiến Mourinho cất bằng hết những cầu thủ quan trọng để dành cho những trận đấu knock-out ở UCL.

3. Lối đá dựa nhiều vào phản công

Khi Real dẫn trước, đối phương dâng lên tìm kiếm bàn thắng còn khó hơn nhiều so với việc vào lưới nhặt bóng. Nhưng khi chưa bị thủng lưới, hoặc đang dẫn trước, thế trận họ tạo ra trước Real là khá vững vàng. Mặc dù thống kê chỉ ra rằng, Real mùa này không sợ bị đối phương dẫn trước. Họ thường lội ngược dòng thành công thậm chí thắng ngược rất đậm. Nhưng có một thực tế là trong những thời điểm khó khăn khi bị dẫn trước hoặc bế tắc, Real lại “may mắn” được trọng tài thổi thiên vị: khi là một quả phạt đền, khi là một pha phá bẫy việt vị “thành công”...

Càng về cuối mùa giải, những đội có nguy cơ xuống hạng đều chiến đấu đến chết vì chỉ một điểm, khi đó, chúng ta sẽ có dịp kiểm nghiệm lối đá dựa nhiều vào phản công và khoảng trống của Real có đất để diễn hay không?

4. Cấu trúc kém bền vững

Đội hình Real hiện tại có rất nhiều vị trí không thể thay thế: Casilas, Ramos, Pepe, Alonso, Ronaldo, Benzema...Vào một ngày xấu trời, Real gặp một đội bóng xấu chơi nào đó và kết quả sau 90 phút là bệnh viện Bernabeu chào đón 2, 3 thương binh nặng nào đó. Khi đó chúng ta sẽ được thấy một Real đang vô cùng ổn định sẽ vá víu những lỗ hổng đó như thế nào?

5. Sự ngạo mạn trở lại với Mourinho

Sau khi nới rộng khoảng cách lên 10 điểm, Mourinho đã nói “giờ là lúc chúng tôi được phép “mắc sai lầm!”. Khi Mourinho im lặng và làm việc, học trò của hắn cũng im lặng và làm việc. Còn khi Mourinho ngạo mạn trở lại, học trò của y cũng sẽ ngạo mạn và chắc chắn sẽ có những phát ngôn tỏ ra coi thường đối thủ. Hẳn mọi người còn nhớ Real đã phải vật vã khổ sở như thế nào khi đối phó với Gijon sau phát ngôn của Mourinho: “Gijon đã dâng tặng chiến thắng cho Barca”.

Hãy thử xem với khoảng cách 10 điểm có được, Mourinho đã đạt được nó bằng cách “im lặng” thì liệu có giữ được nó bằng sự ngạo mạn vốn có của mình không?

Theo dõi chủ đề tại diễn đàn: http://www.fcbarcelona.com.vn/diendan/showthread.php?t=7449

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã