RFEF làm ngơ trước hành động của Mourinho

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trận chung kết lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha đã qua đi nhưng dư âm của nó, nói đúng hơn là vụ "hỗn chiến" cuối trận vẫn còn râm ran quanh hai đội bóng và Liên đoàn bóng đá nước này.

90 phút nghẹt thở trên thánh địa Camp Nou tưởng chừng như đã có một cái kết có hậu cho đội bóng xứ Catalan tuy nhiên những phút bù giờ cộng thêm lại mang đến màn "giáp la cà" kịch tính. Tất cả xuất phát từ tình huống hậu vệ Marcelo có pha vào bóng bằng hai chân từ phía sau với tân binh Cesc Fabregas. Pha truy cản nguy hiểm của cầu thủ người Brasil đã quật ngã số 4 của Barça một cách không thương tiếc và ngay lập tức trọng tài Fednandez đã rút ngay chiếc thẻ đỏ trực tiếp đuổi Marcelo ra khỏi sân. Không may là tình huống này lại diễn ra ngay sát khu vực kỹ thuật của Barça và Real, và cứ như "lửa gần rơm" cơn giận dữ của các học trò và trợ lý của Barça như muốn trút hết vào đầu Marcelo. Không để học trò của mình phải đơn thương độc mã, BHL của Real cũng lao vào ăn thua đủ với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Với tư cách là HLV, Pep Guardiola đã ra sức ngăn cản cộng sự của mình có những hành vi khiếm nhã nhưng vô ích. Số đông cầu thủ hai bên đã lao dính vào nhau như nêm và không gian lúc đó cực kỳ hỗn loạn. Ở bên kia băng ghế chỉ đạo, cũng là người quản lý đội bóng nhưng Mourinho thay vì kêu gọi cầu thủ của mình bình tĩnh lại thì HLV người Bồ này lại lao tới đám đông và nhắm hẳn vào Tito Vilanova (trợ lý chính của Pep) rồi dùng tay tính bóp cổ ông này. Thế nhưng do đang lúc rối ren, tay của Mourinho đã chọt trúng mắt của Tito khiến ông phải thoái lui và tranh thủ trả thù lại HLV của Real.

Tình huống diễn ra khá nhanh nên trọng tài chính và các trợ lý không thể quan sát được khi đang còn mãi rút 2 chiếc thẻ đỏ cho Villa, Oziel. Và lẽ dĩ nhiên khi không quan sát được thì trọng tài không thể ghi vào biên bản báo cáo để trình lên RFEF để đơn vị này đưa ra hình phạt đích đáng. Rất may là các ống kính truyền hình đã ghi lại pha "hành hung" của Mourinho và cho mọi người thấy bộ mặt thật của ông nhưng điều đó không làm cho quan chức RFEF quan tâm.

Trong tuyên bố mới nhất của mình vừa được đưa ra, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) nói rằng: "Chúng tôi không có ý định tra cứu lại những việc đã xảy ra. Vụ việc Mourinho không được trọng tài chính báo cáo trong biên bản, vì thế sẽ không có án phạt nào được đưa ra". Phán quyết này có lẽ sẽ không làm hài lòng những người bên phía Barça và nhiều khả năng họ sẽ kháng cáo cùng với cuốn băng ghi hình làm bằng chúng buộc tội Mourinho.

RFEF không giống như Liên đoàn bóng đá Anh vì FA thường xuyên "phạt nguội" những tình huống chơi xấu mà trọng tài không thể phá hiện được ở trên sân thông qua băng ghi hình trận đấu. Điển hình gần đây nhất là trong trận Arsenal gặp Newcastle, Alex Song phía CLB Pháo thủ đã giẫm hẳn vào chân Joy Barton mà trọng tài chính không nhìn thấy, sau đó anh bị FA tuyên phạt treo giò 3 trận.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã