[Thơ] Xin một lần cho tôi đến Camp Nou

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Xin một lần cho tôi đến Camp Nou
Để thỏa sức trong biển người cỗ vũ
Gào thét tên các anh với lối chơi rực lửa
... Say đắm lòng người đôi chân ma thuật Messi

Những đường chuyền, tỉa bóng của Xavi 
Pha đánh chặn chính xác của S. Busquets
Sự trở về đầy ngọt ngào của Cesc
Kỹ thuật tuyệt vời của thánh Andre's (Iniesta)

Đứa con lưu lạc nay đã lớn Pique'
Cùng với Puyol thành bộ đôi hàng thủ
Niềm tin chắc chắn nơi hàng phòng ngự
Trước khung thành Valdes thật xứng danh

Như Pep đã từng nói chúng ta may mắn có được anh
Cũng như bao nhiêu con người khác
Rồi một ngày sau bao năm phiêu bạt
Cũng đã trở về Issac Cuenca

Không thể không nhắc "con chấy" Villa
Và chàng tân binh đầy tiềm năng Alexis (Sánchez)
Vượt căn bệnh hiểm nghèo Abidal Éric
Sự hi sinh lặng thầm Rodríguez (Pedro), Mascherano

Không thể thiếu chàng tóc dài Pinto
Rồi bền bỉ leo biên Daniel Alves
Vẽ những đường cong thật là chính xác
Phẩm chất con nhà nòi không ai khác Thiago

Còn nhiều nữa như là Adriano
Keita, Afellay, Maxwell, Fontas
Sẵn sàng xung trận lò "La Masia" xuất phát
Khẳng định mình tài năng trẻ tương lai

Khi ở đó chẳng biết mình là ai
Mải đắm chìm, cuồng nhiệt, say mê theo trái bóng
Vỡ òa chiến thắng (EC) niềm vui nhân rộng
Bởi chúng ta là nhưng Cule' chân chính thân yêu 

leekhartus

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã