Thư ngỏ gửi Luis Enrique

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Luis thân mến, tôi viết cho anh bức thư này mặc dù biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc nó. Nhưng mà tôi tin - có thể là ngây thơ chăng - là sẽ có một người bạn hoặc một người đồng nghiệp nào đó nói lại với anh. Như anh đã biết, tôi đã làm tin và theo dõi Barça từ năm 1991. Lúc đó, khi còn làm việc ở TV3, tôi chưa bao giờ vắng mặt ở một buổi tập luyện của đội bóng này. Vài năm sau, khi chúng ta gặp nhau, tôi nghĩ chúng ta đã có một quan hệ tốt đẹp về nghề nghiệp và cá nhân. Về phần mình, tôi tôn trọng và đánh giá tốt công việc của anh, thích tính cách của anh và tôi hiểu không ai tặng anh cái gì để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của châu Âu và bây giờ là HLV của Barça.

Ngoài ra, theo tôi đươc biết, anh còn là HLV giành được nhiều sự đồng thuận nhất trong cái ngày mà chúng tôi biết anh được chọn về sân Camp Nou. Các khán giả, hội viên, nhà báo, phe chống đối, những người thuộc CLB, chủ tịch, các lãnh đạo và cầu thủ nhìn chung đều vui mừng khi Bartomeu thông báo anh sẽ là người thay thế Martino. Chỉ có Vilanova là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy khi thay Guardiola. Và tôi gửi anh bức thư này vì nghe, nhìn và nhận thấy nhiều trong số những người cổ động trước đây đã mất lòng tin vào anh. Và anh biết tôi nghĩ gì không ? Tôi nghĩ anh đã sai lầm trong cách mà anh giải thích những gì mình làm với chúng tôi.

Hôm qua, tôi đã dự toàn bộ cuộc họp báo và thấy sự hằn học của anh đối với các nhà báo là không đúng. Các nhà báo chúng tôi, phần lớn khi làm việc, đều truyền tải mối quan tâm của các hội viên và rõ ràng cần phải tôn trọng họ. Bởi vì nói cho cùng, các anh, dù có làm việc ở đâu đều cũng là nhờ các hội viên. Và xin anh hãy biết, các hội viên luôn muốn HLV là một người có giáo dục và có một hình ảnh tốt đẹp.

Nếu như anh chấp nhận một lời khuyên và có người chuyển đến anh, thì tôi nghĩ anh cần biết kiềm chế cái lưỡi của mình. Pep Guardiola cũng không thích những cuộc họp báo, Tito và Tata càng không, nhưng họ đều biết cẩn trọng khi phát ngôn, vì lợi ích của Barça. Về lối chơi của đội bóng, tôi tin anh sẽ thành công với cách của mình và sẽ giành được một danh hiệu nào đó.

Xin ôm hôn anh, Luis.

Tái bút: Tôi đồng ý với anh rằng các nhà báo chúng tôi sẽ vui như tết nếu anh hiểu bữa tiệc chiến thắng, vùi dập hoặc cống hiến một lối đá đẹp.

Joan Vehils

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã