Tito - nghiện bóng đá, khiêm tốn, lịch thiệp và chuyên nghiệp

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tito - nghiện bóng đá, khiêm tốn, lịch thiệp và chuyên nghiệp

Nghiện bóng đá, khiêm tốn, lịch thiệp và chuyên nghiệp - đó có thể xem là những từ nhận xét để nói về tân HLV Tito Vilanova của FC Barcelona.

Đây không phải là những lời miêu tả bình thường, tất cả đều được đúc kết từ nhận định của những người từng có quãng thời gian gắn bó với Tito và được tổng hợp trong quyển sách “Amb tu, Tito” – quyển sách đầu tiên viết về HLV xứ Bellcaire d’Empordà của nhà báo Auri Garcia Morera.

Bóng đá, niềm đam mê duy nhất

HLV Joan Font của đội trẻ tại Bellcaire, người từng có quãng thời gian huấn luyện Tito khi ông còn bé, đã nói: “Tôi từng dẫn dắt Tito. Đó là một cậu bé có kĩ thuật và yêu chiến thuật. Đặc biệt là rất có tư duy chơi bóng.”

Pere Puig, đồng đội của Tito tại Bellcaire ngày xưa, cũng cho rằng bóng đá chính là niềm đam mê bất tận của vị tân HLV Barça, ông kể lại một giai thoại về Tito thế này: “Đôi khi chúng tôi đang cùng tập trung với nhau trò chuyện thì bất thình lình Tito nói với chúng tôi rằng cậu ấy phải về nhà gấp, cậu ấy nói mình về để xem lại đoạn Video ghi lại các trận đấu ở World Cup, Tito muốn phân tích các đoạn phim về các đội bóng.”

Thầy giáo của Tito tại trường học ở Bellcaire và cũng là điều phối viên bóng đá tại thị trấn này, Jaume Hugas kể về một cậu bé Tito đặc biệt: “Tito không bao giờ thích mình là tâm điểm của một vấn đề gì. Cậu bé rất kín kẽ và khép nép, được mọi người yêu thương và không bao giờ gây nên vấn đề gì với bạn bè, thầy cô. Tito hay tập sút bóng vào tường, chân trái rồi chân phải, cứ thế và cải thiện từ từ. Sự thật là từ khi còn rất bé cậu bé đã có định hướng và sở hữu kĩ thuật rất tốt.”

Bố của Tito, ông Joaquim cũng kể về con trai ông như sau: “Nó cứ sút bóng trong hàng giờ liền. Mùa đông, khi ăn tối xong là nó lại bảo "Con chơi khoảng 1 tiếng rưỡi nhé!". 1 tiếng rưỡi của nó phải đến hàng mấy giờ. Thằng bé bị bóng đá ăn sâu vào người, nó bị ám ảnh, nó ngoan nhưng đôi khi lại khá hiếu động khiến tôi thỉnh thoảng quát lên "Nghỉ đi, đừng có mãi chơi bóng thế!”.”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã