Tôi không tin Luis Enrique

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Niềm tin là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ. Đó là thứ không dễ để có được hay cho đi một cách dễ dàng. In "Fergie/Arsenè/Pep/Carlo/ ... We Trust" là câu nói phổ biến trên banner ở các sân vận động - một cách các fan hâm mộ thể hiện niềm tin của mình. Nhưng tôi không tin Luis Enrique và có lẽ mọi người cũng nên thế. Tôi không tin Luis Enrique vì ông không cho tôi thấy điều để đặt niềm tin ở ông.

Ngược lại với nhiều người nghĩ, Enrique không phải là một người của Barça đích thực. Ông được sinh trưởng tại Gijón, có 5 năm thi đấu cho Real Madrid và 8 năm ở Barça, nơi làm nên tên tuổi của bản thân. Và khi đó cũng phải là thời kì hoàng kim của Barça, không giống như Barça bây giờ. Lucho chơi bóng dưới thời của 7 huấn luyện viên trong 8 năm đó. Khi đó, Barça không có triết lí và chỉ chơi thứ bóng đá mơ hồ và tầm thường. Vì vậy, nếu nói Enrique "thấm nhuần" tư tưởng Barça như Xavi là hoàn toàn sai. Tôi không nói điều này là tích cực hay tiêu cực nhưng có những điều cần phải rõ ràng.

Ông có nền tàng cơ bản về đào tạo trẻ trong 3 mùa giải huấn luyện đội trẻ, tuy nhiên vẫn chưa bằng Tito, một cầu thủ được đào tạo thực sự của Barça. Và khi còn là huấn luyện viên đội trẻ, ông chỉ giúp Barça B đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với chỉ số trận thắng là 48.3%, cao nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Mùa giải duy nhất của ông tại Roma, CLB đã chi ra 64 triệu euro mua sắm nhưng số trận thắng của ông chỉ là 42.1%. Đánh giá về màn trình diễn của ông khi ở Celta chỉ là cảm tính, thực tế ông thua nhiều hơn thắng (17 thua, 14 thắng) và rời CLB với số trận thắng là 36.8%.

Được dẫn dắt cho một trong hai đội bóng xuất sắc nhất Tây Ban Nha và tham dự Champions League là điều xa xỉ đầy mơ ước và thứ thách với mỗi huấn luyện viên. Tôi tạm hài lòng với nửa đầu mùa giải vì tin rằng tôi có thể chờ đợi thêm. Tôi chờ đợi một điều gì đó ấn tượng khi sang năm mới vì đó là đủ để ông đã tạo được nền tảng và tầm nhìn tốt khi có trong tay một đội hình chất lượng như vậy. Nhưng có lẽ tôi là kẻ ngốc, tôi đã không thấy được điều đó. Trong 4 trận đấu quan trọng của nửa mùa giải, Luis để thua ở Paris, đè bẹp bởi Madrid, đánh bại bởi Valencia và cho dù thắng ở lượt về trước PSG nhưng đó là trận đấu với một đội hình hỗn loạn không rõ ràng.

Hôm nay, Enrique đã cho dự bị đội hình tấn công hay nhất của Barça và để thua trận đấu đầu tiên của năm mới kể từ 2005. Cho dù Real Sociedad là một trong số ít những đội bóng không run sợ trước Barça ở La Liga và điều đó lại được chứng minh thêm một lần nữa ngày hôm nay tại sân bóng mà bất cứ đội nào cũng phải run sợ. Tối nay, khi cuối cùng Madrid cũng đã đứt mạch thắng và cho Enrique một cơ hội để thu hẹp khoảng cách, tạo áp lực. Nhưng đây không còn là cơ hội của Enrique nữa. Tôi lại nghĩ đến lời hát của Eminem: "Would you capture it or just let it slip?" (Bạn sẽ nắm lấy nó hay để nó trượt xa).

Luis Enrique còn trẻ và từng trải. Tốt thôi, ai cũng có một điều gì đó nổi trội. Nhưng tôi vẫn không đặt niềm tin ở ông. Ông chưa giành được điều đó và phải chứng minh rất rất nhiều để tôi nói hoặc ai đó nói rằng: "In Lucho We Trust."

Enrique Schoch

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã