Xavi sa sút: Xavi, thêm một lần nữa!

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Xavi sa sút: Xavi, thêm một lần nữa!

Thực chất thì chẳng người Tây Ban Nha nào có quyền đòi hỏi, theo nghĩa trách móc gì ở anh nữa. Xavi đã đóng góp cho đội tuyển quá nhiều, quá khiêm nhường, ổn định và vĩ đại.

Nhưng ở đây không phải đòi hỏi, mà là thắc mắc và mong mỏi của những người hâm mộ: Tại sao Xavi lại mờ nhạt thế, anh đã "lặng lẽ" dưới mức bình thường. Tất cả đang chờ anh tỏa sáng một lần nữa trước Italia, đội cũng rất mạnh ở hàng tiền vệ, để ít nhất mang về cho Tây Ban Nha tính hiệu quả trong triển khai bóng và tuyệt vời hơn nếu lại vô địch.

Đó là một giấc mơ đã gần lắm rồi, ngày mà Xavi nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008, có lẽ anh và các đồng đội cũng không nghĩ rằng họ lại ngự trị ở đỉnh cao thế giới một cách thuyết phục đến tận giờ này và trước mắt chỉ còn một trận nữa để ghi tên mình vào lịch sử. Tây Ban Nha vẫn đã thuyết phục để tiến đến trận cuối EURO này, nhưng Xavi thì chơi không ổn. Chẳng lẽ vì chấn thương bắp chân trái cuối mùa giải qua ở Barca ảnh hưởng tới phong độ của anh, hay vì tuổi tác? Chúng ta đã thấy Tây Ban Nha chơi trước người Bồ không ấn tượng và một phần là do Xavi đá dưới sức. Khi đó, sự nhịp nhàng trong triển khai lối chơi của Tây Ban Nha rõ ràng bị tác động xấu đi. Pirlo cũng đã 33, lớn hơn Xavi một tuổi nhưng vẫn đá chói ngời và bây giờ Italia đang trông vào nhạc trưởng ấy để đối chọi với khả năng kiểm soát bóng ngoại hạng từ Tây Ban Nha. Xavi, trận chung kết có thôi thúc hay gợi cho anh cảm hứng gì không, đặc biệt là khi có Pirlo đấy. Nếu chỉ vì tuổi tác hay thể lực, có thể sức mạnh tinh thần sẽ bù đắp được phần nào. Cầu cho anh không dính một chấn thương âm ỉ nào.

Tây Ban Nha đã trở nên thực tế hơn, không đẹp, không lung linh bằng những năm trước. Thực chất thì đấy là quá trình thích ứng dần qua từng trận chiến ở EURO trước các đối thủ và trước sự thay đổi của chính bản thân đội bóng. Phần vì hàng tiền đạo cùn đi, phần vì bộ não Xavi cũng gặp vấn đề. Ở đây không nhất thiết là chuyện anh phải tạo ra các đường chuyền đột biến mà khả năng giữ bóng và xoay sở của Xavi cũng đang giảm độ tin cậy. Một pha bóng với Xavi như thường lệ vốn đơn giản nay trở nên nhọc nhằn hơn. Tinh thần đồng đội vẫn tuyệt vời, vẫn tận tụy nhưng kém đi độ thanh thoát và sắc xảo, Xavi, cuộc chiến giữa sân với Italia sẽ vô cùng khốc liệt và anh hãy làm điều gì đó đi…

Khi Xavi, chìa khóa chủ đạo của lối chơi đẹp đã mất đi phần nào công hiệu để mở toang các hàng phòng ngự đối thủ, Tây Ban Nha đã gặp khó trong việc thay đổi nhịp độ trận đấu và tạo đột biến. Vai trò dẫn dắt lối chơi cho Tây Ban Nha của Xavi vẫn được Iniesta chia sẻ, thậm chí cả Silva nữa. Nhưng nhiều đạo diễn quá có thể cũng khiến từng người khó thể hiện hết vai trò cá nhân. Tuy thế, Del Bosque có vẻ sẽ không thay đổi, vẫn những nhạc trưởng ấy ra sân và tự tìm cách tỏa sáng. Vậy thì Xavi, không cần biết con đường phía trước của anh cùng đội tuyển ra sao, người Tây Ban Nha mong anh cháy lên trong đêm nay một lần nữa, dù đấy có thể là lần cuối họ được thấy thủ lĩnh của tiqui-taca thực sự chói sáng. Sau đấy, cuộc chơi có thể là của những người trẻ hơn, cho tương lai…

Huỳnh Anh

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã