Xavi xứng đáng có một Quả bóng vàng

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Luôn có một điều không may mắn dành cho tiền vệ người TBN ... không may mắn ở chỗ, đó là cuộc đua cho các danh hiệu cá nhân. Và trong cuộc đua ấy thì anh chỉ gặp một đối thủ, đó là Leo Messi, nhưng thậm chí Leo còn không được thừa nhận là một đối thủ bởi vì tài năng của anh ấy là “vô song”. Nếu bạn nghĩ bóng đá là bàn thắng thì tiền đạo người Argentina có nhiều hơn bất cứ ai, hay bóng đá là sự hỗ trợ đồng đội, là tầm nhìn trong một trận đấu thì Leo vẫn là khó vượt qua. Nói cách khác, Xavi đã gặp phải một đối thủ rất khó chịu, rất hoàn thiện và hoàn hảo khiến anh phải luôn ở lại sau 1 bước. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng nếu không có tiền đạo đến từ Rosario thì Xavi Hernández sẽ là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng.

Số 6 của Barcelona là một hình mẫu cho bất cứ cầu thủ nào có ý định trở thành một người điều khiển trận đấu. Kiểm soát trận đấu như “chốn không người”, là ông chủ của nghệ thuật chuyền bóng, luôn biết cách chuyền bóng đúng thời điểm và chính xác. Nghệ thuật của anh ấy như được thực hiện bởi đôi tay, thật khó để lấy bóng từ chân anh ta mà không phạm lỗi.

Anh ấy có một khả năng tuyệt vời, khả năng kiểm soát tuyệt đối vị trí và quả bóng. Anh ấy quan sát, phát hiện mục tiêu và chuyền bóng với độ chính xác tuyệt vời. Không quan trọng nó có đẹp mắt hay không, bóng chỉ luôn tìm đến đúng địa chỉ. Hơn nữa là bàn thắng và Xavi cũng luôn có những bàn thắng cho một tiền vệ.

Phẩm chất của anh ấy được phát hiện trong trận đấu chính thức đầu tiên của anh vào ngày 18/8/1998, tại Palma, trong một trận đấu tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha. Kể từ đó, anh đã có 595 trận đấu chính thức (anh là cầu thủ có nhiều trận đấu nhất trong lịch sử câu lạc bộ) và ghi được 63 bàn thắng. Những con số ấy đã nói lên tất cả về vai trò của anh trong lối chơi tấn công. Tài năng của anh, đóng góp của anh trên sân cỏ là không giới hạn. Anh vẫn luôn là mối nguuy hiểm cho các đối thủ, luôn là người đem lại những sự bất ngờ và là người quyết định cả trận đấu.

Anh ấy xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng 2011 vì phong độ luôn rất tốt của anh. Thật khó để tìm một trận đấu anh chơi không tốt. Tất cả các huấn luyện viên (cả tuyển quốc gia) đều luôn đặt niềm tin vào anh ấy. Có lẽ anh ấy không cao (1,68 m) nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề đối với anh ta. Dù anh ấy có chiều cao không tốt, thể lực không như nhiều cầu thủ khác nhưng theo thời gian, anh luôn là đối tượng săn đuổi của tất cả các ông lớn ở châu Âu, đặc biệt là các CLB của Ý khi họ luôn đánh giá cao về “trí tuệ” của anh trên sân cỏ.

Đối với người Ý, Xavi được gọi là "Il capo” (tạm dịch là "ông chủ"), với một bản thành tích ấn tượng của anh ấy: 6 Liga, 3 Champions league, 2 Siêu cúp châu Âu, 1 cúp thế giới các CLB, còn ở cấp độ tuyển quốc gia là 1 cúp thế giới, 1 chức vô địch châu Âu, một chức vô địch U-20 thế giới và 1 huy chương bạc tại Thế vận hội. Một bộ sưu tập các danh hiệu chỉ dành cho một số 1, đó là một Quả bóng vàng.

Xavi đã 31 tuổi và vào tháng 1 tới đây anh sẽ bước sang tuổi 32, anh đã không còn quá nhiều thời gian để tranh chấp danh hiệu này nữa, trong khi Messi chỉ mới 24 tuổi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, anh ấy vẫn tiếp tục tiến xa hơn và xa hơn nữa. Anh không thể tranh chấp cho danh hiệu này... nhưng không sao, bởi vì anh là một cầu thủ tuyệt vời, hơn nữa anh còn là một người khiêm tốn, giản dị và bình thường. Không có cái tôi ở đây và luôn thực tế. Xavi, dù anh không có Quả bóng vàng nhưng anh là một người hạnh phúc.

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã