Vậy là đêm “Oscar” của thể thao đã gọi tên FC Barcelona. Đội bóng của Josep Guardiola đã xuất sắc vượt qua những ứng cử viên nặng kí khác như đội bóng bầu dục New Zealand All Blacks, đội bóng rổ Dallas Mavericks của Mĩ, đội tuyển Cricket quốc gia của Anh, đội đua công thức một Red Bull của Áo và ĐTQG nữ Nhật Bản và dành được giải thưởng cao nhất ở hạng mục Tập thể xuất sắc nhất năm 2011 của Laureus.

Cứ tưởng rằng cú “nhất dương chỉ” của Mourinho dành cho Tito Vilanova (trợ lý của Pep Guardiola) ở trận El Clasico 247 đã chìm vào quên lãng, nhưng một lần nữa nó lại được tái hiện chân thực thông qua bàn tay các nghệ nhân ở Valencia.

Năm 2011 là một năm đại thành công của Barça, từ đội bóng, HLV cho tới các cầu thủ đều đạt được rất nhiều những giải thưởng và danh hiệu khác nhau. Và đêm nay, tại London sẽ diễn ra Lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2012 dành cho các VĐV xuất sắc nhất năm và tất nhiên với những gì mà Barça đã đạt được, trong đó nổi trội là Barça, Messi và Abidal sẽ là những ƯCV cho các hạng mục khác nhau.

Thuyền trưởng của Barcelona đã có chiến thắng thứ 160 của mình trên băng ghế chỉ đạo tại Camp Nou, qua đó cân bằng thành tích của HLV người Hà Lan trong giai đoạn 2003 - 2008. Trước mắt Pep Guardiola bây giờ chỉ còn Johan Cruyff với 250 chiến thắng.

Trong cuộc họp báo sau buổi tập, tiền vệ Thiago Alcántara khẳng định rằng cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương tại La Liga năm nay của đương kim vô địch xứ Catalan vẫn còn ở phía trước và cách biệt 7 điểm với Real Madrid ở vị trí đầu BXH sẽ sớm được san bằng: “Chúng tôi đã chứng tỏ sức mạnh của mình nhiều năm qua. Và dĩ nhiên tất cả chúng tôi sẽ chiến đấu và vượt qua mọi thách thức”.

Các bài khác …