'Giấc mơ vẫn còn dang dở' là lời tựa của trang tin điện tử Barça sau trận chung kết bóng đá nữ giải UEFA Women's Champions League. Các cô gái Barça lần đầu tiên trong lịch sử vào đến trận chung kết nhưng đối thủ của họ là đương kim vô địch Lyon đã 3 năm liền vô địch giải đấu lại quá mạnh.

Lionel Messi đã không thể giữ được lời hứa đem chiếc cúp Champions League danh giá về Camp Nou. Tuy nhiên, lỗi thuộc về ai?

Tôi sẽ dùng từ 'không thể' thay cho từ 'khó' để diễn tả niềm tin của cá nhân cũng như của nhiều người về việc Barça bị loại trước khi trận đấu diễn ra. Vậy nhưng cả 2 từ đó đều vứt sọt rác lúc trận đấu kết thúc. Liverpool FC đã thực hiện điều không thể tin được trong làng bóng đá và nó chắc chắn là chiến công chói lọi nhất nhì trong lịch sử đối với họ. Còn với chúng ta, Barça tiếp tục gục ngã năm thứ hai liên tiếp với cùng một kịch bản thua ngược. Barça đã tự nhận mình là một đội bóng thừa màu sắc nhưng thiếu bản lĩnh.

Trận bán kết lượt về Champions League với Liverpool sẽ có ý nghĩa đặc biệt với những cựu cầu thủ sân Anfield như Luis Suarez. Tiền đạo người Uruguay cũng có mặt trong buổi họp báo trước trận đấu để chia sẻ những suy nghĩ về trận đấu quan trọng này.

Trước trận đấu, nhiều người dự đoán phong độ phập phù của Luis Suarez sẽ bị khó có cơ hội ghi bàn trước hòn đá tảng Virgil van Dijk của Liverpool. Thực tế trong trận đấu là trung vệ Van Dijk là người theo kèm tiền đạo đá cao nhất của Barça. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu phút 26 Suarez tinh quái di chuyển vào giữa 2 trung vệ của Liverpool đón đường chuyền xuất sắc từ Alba để dứt điểm nhạy cảm ghi bàn mở tỷ số. Hãy cùng xem Suarez thoát khỏi Van Dijk như thế nào nhé!

Các bài khác …