Cờ đến tay 'Pito' - Gió ngả chiều Barça

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cờ đến tay 'Pito' - Gió ngả chiều Barca

Mourinho đã từng phát biểu mỉa mai như vậy, "Pito à, Pito là ai thế?".

Trong mắt HLV người Bồ Đào Nha, người mà ông đã từng hành hung trong trận lượt về Siêu cúp năm ngoái, Vilanova chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, một người không xứng đáng có mặt trong bộ não "Ưu việt" nhớ từng quyết định sai của trọng tài - tất nhiên là những quyết định đó gây bất lợi cho đội bóng của ông ta. Thế rồi, thời thế đổi thay, "Pito" ngày nào giờ đã là HLV của đại kình địch với đội bóng mà Mourinho dẫn dắt và chính tay "Pito" đã tặng cho "Người duy nhất" trận thua đầu tiên trong mùa giải mới. Cờ đang nằm trong tay kẻ đã từng vô hình trong mắt Mourinho và "Pito" sẽ phất lá cờ này ngay tại lãnh địa của bầy kền kền trắng.

Lời xin lỗi muộn màng và cái bắt tay xã giao có thể là bằng chứng của một Mourinho "Biết mình, biết người" hơn. Ở ngoại hạng Anh, Serie A, Mourinho là bố tướng, là người sẵn sàng chống lại cả thế giới nhưng La Liga không như vậy. Với núi tiền của Perez, với ảnh hưởng của đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20, Mourinho vẫn phải cần tới những quyết định gây tranh cãi để bước lên đỉnh vinh quang La Liga, ảnh hưởng của Barcelona và Real Madrid lớn hơn Mourinho tưởng tượng rất nhiều. Tại Tây Ban Nha, mọi thứ không chỉ đơn giản là bóng đá và dù Mourinho có là HLV xuất sắc nhất của làng túc cầu giáo như ông ta nghĩ, Mou vẫn có thể bị đá ra đường khi hình ảnh Madrid trở nên tồi tệ mà không song hành cùng kết quả như ý. Đó có thể là một trong những lý do khiến Real Madrid chơi đẹp hơn trong mỗi El Clásico, tuy vậy sự ngoan ngoãn của Mourinho phần nào đã khiến các trận đấu Siêu Kinh Điển trở nên nhạt miệng, nó như là một món ăn ngon nhưng thiếu chút vị cay để làm người hâm mộ cảm thấy "nóng" và tận hưởng trận đấu với một tinh thần ăn thua và cay cú hơn.

Tất nhiên, khi mà Barcelona đang nắm quyền tự quyết, việc El Clásico tới diễn ra như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tư duy và bản năng của Mourinho. Lịch sử chỉ ra rằng từ năm 2009 đến nay, Barça chưa từng thua tại Bernabeu, lịch sử cũng chỉ ra rằng, dưới thời Pep khi mà Barça nắm ưu thế trong các trận lượt đi, Real Madrid chẳng thể lật ngược tình thế. Điều này cũng dễ hiểu thôi, đôi công với Barça là tự sát, triết lý này không chỉ một mình Mourinho mà tất cả các HLV bóng đá từng đối mặt với gã khổng lồ xứ Catalan đều phải công nhận. Real Madrid phòng ngự, họ không có bàn thắng và kết quả lượt đi là kết quả chung cuộc. Real Madrid tấn công, trận đấu diễn ra đẹp mắt và kịch tính nhưng Messi và các đồng đội sẽ có nhiều hơn khoảng trống để hạ gục Casillas và về mặt cơ hội thì Barça luôn nhiều hơn Madrid. Cơ hội duy nhất để tràn lên và tìm kiếm bàn thắng cho kền kền là 10 phút đầu của trận đấu khi mà lối chơi tiki-taka chưa vào guồng, tất nhiên nếu họ nhận được sự trợ giúp tích cực từ Valdes hoặc Pinto. Nói vậy để thấy rằng, cho dù trò cười của Valdes mở ra một cánh cửa lớn hơn rất nhiều cho đội bóng thủ đô, cơ hội của Ronaldo và đồng đội vẫn chẳng tươi sáng hơn là bao. Liệu trong tình thế này, Madrid sẽ còn tiếp tục chơi đẹp hay sẽ lại là một trận đấu với 1,2 chiếc thẻ đỏ cùng vô vàn những tranh cãi?

Về mặt nhân sự, Barça có lẽ sẽ tung vào sân đội hình quen thuộc 4-3-3 với những cầu thủ chủ chốt nhằm kiểm soát bóng tối đa bởi chỉ cần không để thủng lưới, "Pito" sẽ có chiếc cúp đầu tiên. Do vậy các tân binh như Alba hay Song nhiều khả năng không xuất phát trong đội hình chính thức. Real Madrid còn gặp trở ngại lớn hơn khi Pepe và Di Maria chưa đạt tình trạng thể lực tốt nhất, Ronaldo ngày một nhạt nhoà. Dấu hỏi lớn nhất là liệu Mou có tung tân binh Modric vào sân để anh ta thưởng thức chút kịch tính của Siêu Kinh Điển hay không nhưng khả năng này cũng không nhiều bởi Ozil dù sao cũng là cầu thủ không thể đụng đến trong đội hình Madrid thời điểm hiện tại.

"Pito" đang cầm lá cờ trên tay, gió đang ngả chiều Barca. Chỉ cần "Pito" giữ vững lá cờ thì nó sẽ tự tung bay trên thánh địa của người Madrid.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.