Barça 5-0 Levante: Thêm một 'bàn tay nhỏ'

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Levante có thể là một "ngựa ô" nhưng khi đối mặt với Barca, đại diện của thành Valencia cũng "nát bươm" như hầu hết các đối thủ đã từng bị hủy diệt ở Cam Nou trước đó. Barca chỉ cần 3 phút để có bàn thắng đầu tiên. Mất 45 phút để có 3 bàn trong khi tổng số bàn thắng trong 90 phút là 5.

Với chiến thắng 5-0, Barcelona chứng minh  không có chuyện họ sa sút. Đội quân của Guardiola vẫn thiện chiến dù ra sân với lực lượng nào. Nhờ sự đồng đều và uyển chuyển về mặt lối chơi, nhà ĐKVĐ đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận El Clasico tại Bernabeu vào cuối tuần tới.

Diễn biến trận đấu:

Dù đã ghi bàn trong trận thắng 4-0 trước Vallecano giữa tuần nhưng Villa đã không ra sân. Vị trí của anh được thay thế bởi Cuenca. Đối tác còn lại trên hàng công của Messi là Sanchez. Ở hàng thủ Alves không đá chính đồng nghĩa với việc Mascherano phải chơi lùi sâu ở hàng thủ.

Đội hình thi đấu:
Barcelona: Valdes, Masherano, Busquets, Puyol, Abidal, Xavi, Cesc, Iniesta, Cuenca, Sanchez, Messi

Levante: Munua, Juanfran, Del Horno, Lopez, Ballesteros, Venta, Farinos, Torres, Iborra, Kone, Valdo

Phút thứ 2: Levante thực hiện một lối chơi áp sát và dường như họ sẵn sàng chơi đôi công với Barcelona.

Phút thứ 3: FABREGAS!!! Có bóng ở trung lộ, cựu cầu thủ của Arsenal chỉnh thêm một nhịp rồi có cú ra chân rất nhanh. Bóng đi vào góc gần khiến cho thủ môn Munua không kịp đổ người cản phá.

Phút thứ 6: Khi đã có bàn thắng sớm, Barcelona càng chơi càng hưng phấn. Sự chủ động của họ khiến cho Levante buộc phải lùi vào thế phải chống đỡ.

Phút thứ 9: Fabregas mở một đường bóng sang bên trái theo đài băng lên của Sanchez nhưng tiền vệ người Chile lại xử lý không gọn và tạo điều kiện cho một hậu vệ đội khách cản phá.

Phút thứ 12: Thói quen thường thấy của Barcelona: kiểm soát bóng tới 75%.

Phút thứ 15: CƠ HỘI!! Cuenca tạt bóng từ bên cánh phải, Messi nhả bóng lại cho Iniesta từ tuyến 2 băng lên và tung ra cú sút rất căng nhưng tiếc là bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 17: Messi thực hiện một pha đi bóng qua một rừng hậu vệ của Levante rồi tung ra cú sút chân trái của anh lại chạm người một hậu vệ của đội khách.

Phút thứ 19: CẢN PHÁ!!! Từ quả phạt trực tiếp ở ngay sát vòng cấm, Messi thực hiện một cú đá phạt hiểm hóc nhưng Munua đã bay người cản phá trước khi anh ôm gọn pha đá bồi thiếu lực của Puyol.

Phút thứ 24: Sau một pha lên bóng đầy tốc độ của Sanchez, Venta không còn cách nào khác là buộc phải phạm lỗi và anh đã nhận thẻ vàng trong tình huống này.

Phút thứ 26: Từ chấm đá phạt, Xavi thực hiện một cú đá thẳng về phía khung thành của Munua, bóng đi hơi cao so với xà ngang.

 

Phút thứ 29: Sau khi liên tiếp bị ép sân, Levante cũng dần lấy lại được thế trận và bắt đầu có những pha hãm thành về phía cầu môn của Valdes nhưng sự đột biến là điều mà đội khách chưa có.

Phút thứ 32: FABREGAS!!!Từ quả đá phạt trực tiếp bên cánh trái, Xavi treo bóng chính xác để Cesc có pha chọn điểm rơi rồi đánh đầu đẹp mắt. Munua chỉ còn biết cười trong tình huống này.

 

Phút thứ 35: CUENCA!!! Messi có pha đi bóng tốc độ bên hành lang cánh phải trước khi căng ngang chính xác để CUENCA hoàn thành tốt công việc của mình là đệm bóng ghi bàn. 3-0 cho Barca.

Phút thứ 36: Puyol rời sân nhường chỗ cho Alves.

Phút thứ 38: Barcelona càng chơi càng hưng phấn và liên tiếp đặt khung thành của Munua trong tình trạng báo động.

Phút thứ 41: Horno nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Messi

Phút thứ 44: Đến lượt Cesc Fabregas cũng bị cảnh cáo

Phút thứ 46: Barca thay người khi Kieta vào thay cho Busquets.

Phút thứ 47: Những phút đầu tiên của hiệp hai, trận đấu diễn ra với một tốc độ vừa phải. Có lẽ do lợi thế đã là 3 bàn nên Barcelona chọn một lối đá đơn giản vừa giữa sức vừa bảo toàn lực lượng cho những trận đấu quan trọng sắp tới.

Phút thứ 51: Levante tổ chức được một pha phối hợp tấn công hiếm hoi nhưng Valdes đã bắt bài đường bóng nguy hiểm tạo ra bởi Lopez.

Phút thứ 54: CẢN PHÁ!!! Từ đường treo bóng bên cánh phải, Del Horno đã bật cao hơn tất cả để tung ra cú đánh đầu như Valdes chơi xuất sắc và cản phá thành công.

Phút thứ 56: MESSI lên tiếng!!! Barca trả lời bằng bàn thắng thứ 4 với pha dứt điểm tuyệt vời của Messi.  Người tung ra đường chuyền quyết định trong bàn thắng này là Alves.

Phút thứ 59: Lavante vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng con đường vào khung thành của Valdes không hề đơn giản.

Phút thứ 60: SANCHEZ!!!Messi thực hiện một đường lên bóng ở trung lộ, phối hợp với Xavi rồi chuyền cho Sanchez. Tuyển thủ Chile có pha ngoặt bóng tinh tế trước khi hạ Munua bằng một cú dứt điểm điệu nghệ.

Phút thứ 64: Levante thay người, Venta nhường chỗ cho Silva. Trước đó ở phút thứ 59 El Zhar cũng đã thay Iborra

Phút thứ 68: Messi thực hiện một pha tạt bóng nguy hiểm nhưng cú đánh đầu của Sanchez lại đưa bóng tìm đúng vị trí của Munua.

Phút thứ 69: Fabregas thực hiện một pha chuyền bóng tinh tế giúp Messi dứt điểm loại bỏ Munua nhưng Ballesteros đã kịp thời bọc lót và phá bóng.

Phút thứ 72: Pedro vào thay Fabregas.

Phút tứ 73: Tỷ số suýt chút nữa đã là 6-0 cho Barcelona sau pha đi bóng rồi căng ngang đưa bóng đi cắt mặt khung thành của Munua. Messi đã băng vào nhưng cũng không thể chạm được chân vào bóng.

Phút thứ 75: Cabral vào thay Del Horno.

Phút thứ 77: Sau quả đá phạt góc, Sanchez có pha đánh gót điệu nghệ cho Messi nhưng tiếc là ngôi sao người Argentina lại không thể thực hiện thành công pha bóng này.

Phút thứ 81: Sanchez mở đường bóng sang cánh trái cho Messi nhưng Lopez đã kịp thời hóa giải và giải nguy trước khung thành của Munua.

Phút thứ 85: Một pha thả bóng chết chóc của của Xavi. Pedro chỉ chờ thế băng xuống và tung ra cú dứt điểm song tiếc là anh không thể hạ được Munua.

Phút thứ 87: Iniesta đã chọc được thủng lưới của Munua nhưng pha lập công của tuyển thủ Tây Ban Nha đã không được công nhận vì lỗi việt vị

Một phút bù giờ không đủ cho Levante tìm kiếm bàn thắng danh dự. Trận đấu kết thúc với tỷ  số 5-0 cho Barcelona.

TT&VH Online

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.