Barça - Elche: Chờ đợi 'đầu xuôi'

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nếu là một tín đồ của trái bóng tròn, bạn sẽ không thể quên một sự kiện sắp diễn ra vào cuối tuần này: Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh – La Liga sẽ chính thức được khởi tranh!

Và nếu bạn là fan của đội bóng chủ sân Camp Nou thì không nên bỏ qua trận ra quân của FC Barcelona đối đầu với Elche. Camp Nou sẽ lại bắt đầu chuỗi ngày dài với những tiếng hò reo vang dội. Người hâm mộ đội bóng áo đỏ xanh trên toàn thế giới sẽ lại được chiêm ngưỡng những pha đi bóng sắc nét và những pha làm bàn đẳng cấp. Chúng ta lại được cùng nhau thưởng thức những phút giây gây cấn, nghẹt thở và vỡ òa trong niềm vui sướng.

Barça của ngày hôm qua...

Mùa giải trước, Barça đã để mất chiếc cúp vô địch La Liga vào tay Atletico Madrid khi bị đội bóng này cầm hòa 1-1 ngay trên thánh địa Camp Nou. Barça lần đầu tiên rơi vào thế trắng tay sau 6 năm gặt hái vinh quang. Rất nhiều người đã đặt dấu chấm hỏi rằng liệu tiqui – taca có sẽ còn tiếp tục thời kì huy hoàng của mình tại Camp Nou? Liệu rằng Barelona có thể vượt qua những trở ngại về lực lượng, phong độ và lối chơi để giành lại ngôi vương của mình?

...Barça đã sẵn sàng cho ngày hôm nay

Trong mùa chuyển nhượng vừa qua, chúng ta cũng đã thấy những tham vọng của Ban Lãnh Đạo câu lạc bộ là lớn như thế nào khi đã chi ra những khoảng tiền khổng lồ để có được tiền đạo tài năng Luis Suarez, hai hậu vệ dày dạn kinh nghiệm là Mathieu và Vermaelen, hai thủ môn Claudio Bravo và Ter Stegen. Hay tiền vệ Rakitic từ Sevilla được chiêu mộ với hi vọng sẽ lấp vào chỗ trống mà Fabregas để lại khi anh rời Barça đến với Chelsea.

Nhưng từ sau lệnh "cấm vận" của FIFA và việc Luis Suarez vẫn đang trong thời gian bị "treo giò", mọi thứ càng trở nên tệ hơn, Barça giờ đây sẽ phải đối mặt với bản án này như thế nào? Câu hỏi chắc chắn đang làm đau đầu Ban huấn luyện đội bóng xứ Catalunya trong suốt một mùa giải dài...

Nhưng trước hết hãy quan tâm đến những gì sắp diễn ra.

Elche đến với giải đấu mùa này với sự chuẩn bị kĩ càng. Tuy nhiên, với lực lượng trung bình và chỉ một ngôi sao sáng giá Edu Albacar, Elche không thật sự được đánh giá cao. Trận ra quân mở màn cho mùa giải 2014/2015 vì thế được đánh giá là khá dễ thở cho Barça khi họ được gặp Elche ở Camp Nou

Chúng ta hầu như ai cũng quan niệm "Đầu xuôi, đuôi lọt" nên ai cũng đều mong sẽ là một trận cầu mà tại đó các cầu sẽ ghi được thật nhiều bàn thắng vào lưới Elche để giải tỏa tâm lí và thỏa lòng mong ước của người hâm mộ. Nhưng mong ước là một chuyện còn mọi chuyện diễn ra như thế nào có thể lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên...

Liệu Messi và Neymar có tiếp tục giữ vững phong độ và sự ăn ý đến mức hoàn hảo như trong trận thắng 6-0 trước Leon cách đây vài hôm?

Liệu Munir El Haddadi – cầu thủ trẻ bước ra từ lò huấn luyện lừng danh La Masia của FC Barcelona, có được đưa vào đội 1 và tiếp tục phát huy tài năng của mình như những gì anh đã làm được trong chuyến du đấu mùa hè vừa rồi?

Liệu rằng đội hình 4-3-3 truyền thống có kết hợp được với lối chơi mới là tốc độ hơn, triển khai nhanh hơn các đường bóng để đưa đến chân Messi và Neymar?

Và liệu mọi chuyện có sẽ diễn ra đúng như lời của người đội trưởng Barça, Iniesta: "Với những cầu thủ mới, chúng tôi đã có một đội hình hoàn hảo để cạnh tranh mọi danh hiệu".

Tất cả lời giải đáp sẽ có chỉ trong ít ngày nữa. Chúng ta hãy cùng chờ xem!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.