Barça - Espanyol: Hãy tôn vinh Pep, bằng cả trái tim!

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pep Guardiola

Những câu chuyện xoay quanh Tito Vilanova chưa có dấu hiệu kết thúc; và những lời khen về kỷ lục của Messi như kéo dài bất tận; nhưng đêm nay tất cả sẽ phải dừng lại cho một khoảnh khắc đặc biệt: trận derby cuối cùng của Pep. Nếu đã là cules, chắc chắn tất cả sẽ hướng về trận đấu ở Camp Nou, và dành cả trái tim cho Pep!

“Mùa này, Barca không giành chiến thắng nhưng họ xứng đáng được khen ngợi như những nhà vô địch La Liga”, HLV Pellegrini đã tâm sự khi Malaga thua tâm phục khẩu phục trước Barca tại Camp Nou, trong trận đấu mà Messi lập hat-trick để chính thức xô đổ kỷ lục của Gerd Mueller. Cựu HLV của Real tiếp tục những nhận xét của mình: “Pep là một con người tuyệt vời. Đóng góp của Pep cho bóng đá là rất lớn lao, cả về trình độ và chất lượng chuyên môn các trận đấu. Bóng đá luôn cần Pep”.

Những lời tâm sự của Pellegrini là rất thật. Đó không phải cách mà chiến lược gia người Chile dùng nhằm bào chữa cho việc Malaga của ông thất bại 1-4 ở Camp Nou hồi giữa tuần. Đơn giản, đó như cảm xúc của một đồng nghiệp nhìn nhận về đối thủ của mình, khi người ấy có thể tạm dừng cuộc phiêu lưu trong thế giới bóng đá một thời gian không ngắn.

Không một từ ngữ nào đủ thuyết phục để nói hết những điều mà Pep mang lại cho Barca, cho nền bóng đá Tây Ban Nha cũng như thế giới, và tất nhiên cảm xúc của Pellegrini cũng chỉ phản ánh được một phần nhỏ. Có những người không thích Pep, nhưng phần đông trên thế giới đều có chung một nhận định ông là nhà cầm quân vĩ đại chỉ sau 4 năm làm việc.

13 danh hiệu lớn cả thảy, biến Barca thành đội bóng thống trị thế giới, Pep đã viết nên một biên niên sử ở Camp Nou. Chắc chắn, sẽ còn rất lâu (hoặc thậm chí không bao giờ) có một trang sử mới oai hùng hơn thế được viết nên. Bóng đá luôn sản sinh ra những nhà cầm quân vĩ đại trong nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng Pep thì chỉ có một. Người ta gọi Tito Vilanova là truyền nhân của Pep nhờ 4 năm làm cộng tác. Dù vậy, Tito có thể kế thừa và phát huy thành công di sản mà Pep để lại không là một vấn đề khác. Chưa kể, cái bóng quá lớn của Pep có thể khiến Tito không thể vượt qua.

Suốt 4 năm qua, người hâm mộ ở Camp Nou đã quá quen với hình ảnh gã đàn ông trọc đầu - biểu tượng của chiến thắng - chỉ đạo đội nhà chiến đấu và giành vinh quang. Hôm nay là một ngày mà tất cả những cules sẽ phải ghi nhớ (để tự hào, cũng là để tiếc nuối về một huyền thoại không còn đi chung đường với họ nữa, trước khi làm quen với hình ảnh mới): lần cuối cùng Pep ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở sân Camp Nou.

Ngày Pep nói lời tạm biệt với Camp Nou càng đặc biệt hơn, khi đó là trận Derbi Barcelonés. Trên cương vị của một nhà cầm quân, Pep từng có 9 trận derby với đối thủ Espanyol, với 7 thuộc La Liga và 2 trận tại Cúp Nhà Vua. Trong 9 trận ấy, Barca của Pep đã thắng đến 5 và chỉ thua đúng một lần, diễn ra ngay trên sân Camp Nou ngày 21/2/2009. Hôm ấy, De la Pena - một người em và là bạn thân của Pep, đã thực hiện cú đúp vào lưới Valdes, trước khi Yaya Toure gỡ lại một bàn.

Trong ngày cuối cùng Pep cầm quân ở Camp Nou, Barca sẽ không để nỗi buồn ba năm trước lặp lại. Điều mà tất cả những cầu thủ Barca đang hướng đến là giành chiến thắng trước đối thủ Espanyol để làm món quà tặng Pep, cũng như các cules cuồng nhiệt. Đó sẽ là trận đấu của những trái tim nhảy múa, với những bàn thắng đầy kỳ diệu.

Nước mắt có thể sẽ rơi trên khán đài Camp Nou, khi nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận một thực tế là Pep đã tuyên bố chia tay, để khép lại chu kỳ thành công rực rỡ. Mọi câu chuyện đều luôn có điểm dừng, và chính những nuối tiếc của các CĐV sẽ làm tăng thêm sự vĩ đại của Pep, để câu chuyện về vị chiến lược gia ấy mãi là huyền thoại.

Ngọc Huy

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.